TÂM TƯ CHIỀU

Lâm Thị Thanh Trúc
Chiều đành hanh
Gió xanh xao
Có con nắng quái ngã nhào vào hiên
Lá vàng tan chảy bên thềm
Ta ngồi lật ngược bóng mềm thời gian
Nỗi niềm trời đất cưu mang
Hồn nhiên!
Nào biết nỗi hàn trong mưa?
Vòng tay ấm áp mẹ xưa
Là nơi trú ẩn gió mưa cuộc đời!
Mây trời xin hãy ngừng trôi
Lấp cơn nắng quái
Ru tôi về nguồn!
Cám ơn trời để chiều buông
Ráng hồng ướp chín nỗi buồn bâng quơ…
28 / 05 / 2012
L.T.T.T
_______________
Tác giả Lâm Thị Thanh Trúc, ĐT: 01235.212.678
Giáo viên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Châu Thành – An Giang
Email: huongque66@gmail.com
|
Bài thơ của N-K buồn quá mang nặng nỗi sầu tư mình đọc mấy lần rồi song chưa dám viết gì cả Đọc bài thơ Của nhà thơ LTTT, đúng một bài thơ thể hiện tâm trạng buồn nhớ về quá khứ tiềm ẩn trong lòng con người, không thể nào nguôi, nhất là hình ảnh người thân, cưu mang dưỡng dạy" vòng tay ấm áp mẹ xưa. Là nơi trú ẩn gió mưa cuộc đời... "Xin chia sẻ vài dòng với nhà thơ, chúc nhà thơ có nhiều niềm vui trong cuộc sống . |