Thứ sáu, 26/06/2026,


Khổ chưa
con chữ… ngập ngừng
Nỗi niềm chi
chuyện “muôn trùng biển khơi”

Tiếng chim ríu rit gọi bầy
Đài hoa nâng cánh bướm bay dập dờn
Một vùng hoa trái thơm hương
Thoảng ngan ngát tự trong vườn bay ra 

Vẫn là đêm sáng trăng vàng
Vẫn là gương nước giếng làng đầy vơi…
Em rơi gàu dạo yêu tôi
Giờ sao… giếng cạn vẫn soi tìm gàu?

 

Đâu đây vang tiếng ầu ơ
Ngã ba Đồng Lộc bây giờ đổi thay.
Đường thênh thang, trời mây bay!
Nén nhang thơm, với hoa này viếng em.

Mưa chi mưa mãi mưa ơi,
Để cho biển vắng những lời dịu êm.
Ngừng mưa kìa ánh dương lên...
Và em - biển biếc êm đềm lời ru.

 

Tìm đâu em biết tìm đâu
tìm nơi giếng đọ sông sâu một đời
cạn rồi ánh mắt trông vời
nghe trong sâu thẳm rõ lời thương nhau

Nợ (Đào Trọng)  (02/07/2012)

Ta còn mắc nợ với quê
Bao năm lận đận chưa về trả ơn
Nợ thời cơm tấm ổ rơm
Thương con mẹ gánh cô đơn chiều chiều

Bỏ quên cái vạt yếm sồi
Bỏ quên cái nụ duyên người tôi yêu

Bỏ quên nón thúng quai thao
Bỏ quên cả khói thuốc lào êm cay
 

Hồn người phơ phất gió sương
Quẩn quanh trong mấy bức tường nơi đây
Chiều còn sót bóng trên cây
Thời gian nỡ rụng rơi đầy lối đi!

 

Bước chân lội khắp đồng quê
Đêm nằm mơ cũng nhớ về chợ phiên
Cái thời đói khát triền miên
Cá lòng tong vẫn lo tiền đủ không?

Buồn (Lê Minh Dung)  (01/07/2012)

Sông buồn
giấu sóng vào đêm
Em buồn
giấu lệ... ướt mềm tóc mai.

 

Khúc đêm (Diệp Vy)  (01/07/2012)

Người như một giấc mộng hờ
Rót tràn mê khúc... bên bờ tương tư

Thuyền yêu lỡ môt bến chờ
Trăm năm mãi vọng tiếng ru nghìn trùng

 

Trước tiên Trước Trang [865 ,866 ,867 ,868 ,869 ,870 ,871, 872 ,873 ,874 ,875 ,876 ] Tiếp  Cuối cùng