Thứ sáu, 26/06/2026,


Bỏ quên (Đào Tuyết Thành) (02/07/2012) 


BỎ QUÊN


Đào Tuyết Thành

 

Tình trôi theo chốn mộng mơ
Trái tim tìm gọi bến bờ xa xôi

Bỏ quên cái vạt yếm sồi
Bỏ quên cái nụ duyên người tôi yêu

Bỏ quên nón thúng quai thao
Bỏ quên cả khói thuốc lào êm cay

Bỏ quên lơi lả tỉnh say
Bỏ quên món nợ chót vay hồi nào

Âu đành đất thấp trời cao
Chút duyên tơ mỏng tan vào nhớ nhung

Mịt mờ xa chốn tương phùng
Luống sao nhen ngọn lửa lòng cùng ai ?!

ĐTT

_________________
Đào Tuyết Thành
Email: daotuyethanh@gmail.com
DĐ : 0123 228 2766

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Tuyêt Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Tân hội Đan Phượng HN  (Ngày 12/07/2012 10:01:03)

Cảm ơn các bạn đã đọc thơ.
Khi biết mình quên, tức là mình đã nhớ
Muốn trở về, bên xóm cũ, người quen
Nhớ nhau rồi, anh lại gọi tên em!
ĐTT

  dothuyen - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội  (Ngày 03/07/2012 9:19:41)

Đọc bỏ quên chẳng ai nỡ đi qua ..

Bỏ quên cái vạt yếm sồi
Để xem quan họ cứ ngồi ngẩn ngơ
Sông cầu nước chảy lo thơ
Có ai nhặt được câu thơ chốn này ?

Cảm ơn bài thơ rất tình tứ như trong ca dao của bạn

Đỗ Thu Yên

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 02/07/2012 23:09:08)

Xin chào bạn Đào Tuyết Thành .
Đọc bài thơ "BỎ QUÊN " của bạn buồn buồn họa mấy vần :

Bỏ quên cả cuộc đời này
Bỏ quên tất cả vòng xoay mặt trời
Bỏ quên hết - đi chơi vơi
Giữa vòng xoáy lốc cuộc đời đảo diên !

À bạn ơi - nhưng theo tôi
Vẫn còn đấy tấm lòng người yêu ta !..

Xin chào - hẹn gặp lại
2.7.2012
Tái bút : Bạn bỏ quên quá nhiều đấy !

  Văn Quang - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Hà Nội  (Ngày 02/07/2012 20:28:13)


Bỏ quên tình mộng bỏ quên
Cũng liều lần nữa nhen lên lửa lòng !?

Các bài khác: