TIẾC VÀ NHỚ

Đặng Vương Hưng
Ngày xưa mỗi bận mệt nhoài
Ta thường than ngắn thở dài mấy câu
Bởi vì chưa rõ nông sâu
Cũng chưa hiểu được trước sau phận người
Bây giờ ta chỉ mỉm cười
Tiếc bông hoa chẳng kịp tươi đã tàn
Tiếc bao nhiêu chuyện nhân gian
Còn chưa chém gió luận bàn đã xa
Mùa yêu ai đã đi qua
Trái tim mãi chẳng biết già vì sao?
Nhớ người năm nảo năm nao
Nhớ vầng trăng cũ nghiêng vào nhà xưa
Nhớ hàng cây nắng sau mưa
Nhớ con đường nhỏ đón đưa một thời
Nhớ câu hẹn giữa làn môi
Chưa kịp nói hết đã trôi mất lời
Đời như mây trắng cuối trời
Gặp nhau một thuở, xa vời ngàn sau
Đi qua dâu bể, bể dâu
Mới hay còn đọng nỗi đau... dịu hiền
Tiếc điều chưa kịp gọi tên
Tiếc câu thương mến còn quên ngỏ lời
Đến khi tóc đã bạc rồi
Mới hay tiếc đến suốt đời không quên…
Đ.V.H
________
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
ĐT: 0913.210.520
Email: dangvuonghung@gmai.com