VỀ VỚI CỘI NGUỒN

Vũ Hải Thê
Con tìm về với ngày xưa
Thuở hồng hoang ấy bây giờ vẫn nguyên
Vẫn là nòi giống Rồng Tiên
Dựng xây đất nước đi lên hùng cường.
Uy nghi in bóng đền Hùng
Rừng xanh núi biếc, một vùng khó quên
Rồng vàng cuồn cuộn bay lên
Khí thiêng vằng vặc vững bền giang sơn.
Chân trời góc bể mỏi mòn
Được về đất Tổ lòng con bồi hồi
Hy Cương nay nắng đỏ trời
Vẫn vang vọng mãi những lời Bác khuyên!*
H.T
*(Lời Bác dặn cán bộ đại đoàn 308 khi Người đến thăm đền Hùng:"Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước")
Tác giả: Vũ Hải Thê
CLB thơ Lục bát Hải Dương
Thành Phố Hải Phòng