YÊU NHAU ĐẾN KIM BÔI

Nguyễn Đức Vân
“Yêu nhau cho thịt cho xôi
Ghét nhau đưa đến Kim Bôi- Hạ Bì”
Quên rồi, bỡ ngỡ bước đi
Lạc đường thăm lại lỡ thì, mấy mươi
Thị trấn Bo* thắm nụ cười
Sông Bôi uốn khúc bồi hồi Mường Vang*
Rừng xanh, ô ruộng bậc thang
Tắm tiên suối khoáng mơ màng chung đôi
Dốc Cun* Chợ Bến* Hàng Đồi*
Sử thi “Đất- Nước” ngàn đời hiển linh
Bạch, Bùi, Nguyễn, Triệu họ Đinh…
Ún ơi chung gốc ta mình tổ tiên
Trống chèo, nối nhịp cồng chiêng
Hát ru, hát đúm… còn duyên dâng trào
Rượu cần men lá ngọt ngào
Liêu xiêu tựa núi thuở nào đầy vơi
Xôi nương, măng ngọt, gà đồi
Còn yêu cùng đến, đây nơi Xứ Mường.
- Địa danh (*) Hà Sơn Bình
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
233 Phố Hải Đông, Phường Lê Thanh Nghị
Thành Phố Hải Phòng