NHỚ MẸ

Hoàng Phan
Năm mươi năm Mẹ đi xa
Còn đây dấu ấn ngôi nhà Mẹ xưa
Nhà trên nơi mắc võng đưa
Lời bà ru cháu ầu ơ ngọt ngào
Con về nhớ lại ngày nào
Lưng còng dáng mẹ đi vào đi ra
Củ khoai nhỏ, quả trứng gà
Chắt chiu nuôi cháu, đậm đà tình thương
Một đời dầu dãi gió sương
Việc nhà việc họ đảm đương vẹn tròn
Thương chồng, yêu quý cháu con
Gian lao chẳng quản hao mòn tấm thân
Đời con dù trải gian truân
Sao bằng đời mẹ tảo tần ngày xưa
Mẹ ơi! Từ buổi tiễn đưa
Trong con bóng Mẹ vẫn chưa phai nhòa!
H.P
Tác giả: Hoàng Phan
CLB Lục bát Phú Thọ
ĐT: 0974 131 428