ĐÓN THU

Trịnh Đình Bich
Nhẹ nhàng mây vén Thu sang
Sớm nay đã thấy lá vàng trên cây
Mía vừa lên mật, heo may
Nếp non đọng sữa chờ ngày cốm thơm
Nhẹ tâng một sợi khói vờn
Đồng hiu hiu gió, hoàng hôn nhạt màu
Mắt còn vời vợi nơi đâu
Vẳng xa một tiếng kinh cầu như ru
Biết là trời sắp sang thu
Nước xanh như thể, chim gù xa hơn
Trúc giờ, bờ dậu nếu còn
Tam Nguyên dù khuất núi non hẳn cười
Ngỡ ngàng một hạt sương rơi
Long lanh mắt cỏ, đất trời Thu sang.
T.Đ.B
_________
Nhà thơ: Trịnh Đình Bích
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0969.252.246
ĐC: P0507 Toà nhà Hà Đô Park View
KĐT Dịch Vọng Cầu Giấy HN