THỨC VỚI BÓNG MÌNH

Đỗ Đức Năm
Đêm nay trời đất mênh mang
Ta ngồi tĩnh lặng, xốn xang nỗi niềm
Cố hương xa cách triền miên
Trong lòng vương vấn một miền xa xưa
Hỏi lòng thương mấy cho vừa
Đêm dài đằng đẵng như chưa từng dài
Nhìn lên thao thức Sao Mai
Sao Hôm đứng đợi ngóng hoài tháng năm
Đầu non lơ lửng trăng rằm
Trăng vừa mới ló như nằm chờ mong
Cả đời dệt mộng bên lòng
Niềm mơ ước nhỏ mãi không vẹn tròn
Trăng lên vượt quá sườn non
Cây nghiêng đón gió, như còn ngóng trông
Nửa mơ nửa tỉnh mông lung
Vắt tay lên trán hỏi lòng chờ ai?
Rượu nồng chưa nhấp môi cay
Phải chăng chuếnh choáng vẫn say chút tình
Thôi thì thức với bóng mình
Cùng thơ bầu bạn, trọn tình đêm nay
Đ.Đ.N
Tác giả: Đỗ Đức Năm
Chủ nhiệm CLB thơ lục bát tỉnh Phú Thọ
ĐT : 0988 262 013