Thứ sáu, 26/06/2026,


Vườn quê (Lương Sơn) (04/07/2012) 

VƯỜN QUÊ


Lương Sơn

 

Tiếng chim ríu rit gọi bầy
Đài hoa nâng cánh bướm bay dập dờn
Một vùng hoa trái thơm hương
Thoảng ngan ngát tự trong vườn bay ra

 

Chừng như... đón bước anh qua
Hoa em hái tặng người xa mới về
Lòng thầm yêu mảnh vườn quê
Hương cau tặng mẹ, hương chè tặng anh

Hương nhài , hương bưởi, hương chanh
Khoảng trời riêng ấy anh dành cho em
Dàn hoa thiên lý bên thềm
Dành cho cha phút bình yên mỗi ngày

 

Vườn quê - hồn của ta đây
Người trồng cây,đất nuôi cây vì người

L.S

_____________
Nguyễn Lương Sơn
Hội viên CLB lucbatsaigon
Điện thoại: 01223741630
Email: nguyenluongson1940@gmail.com 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 04/07/2012 20:02:14)

Chúc mừng tác giả Lương Sơn CLB Lục bát Sài Gòn xuất hiện trên thi đàn lucbat.com với thi phẩm Vườn Quê mượt mà tình tứ. Chúc tác giả luôn có thơ giới thiệu trên lucbat mỗi ngày.

  dothuyen - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội   (Ngày 04/07/2012 16:41:51)

Vườn xưa gợi nhớ kỷ niệm ..
..
Vườn xưa vẫn thoảng hương cau
Chờ ai đi - Đã rất lâu chưa về
Bông hồng nở buổi sớm hè
Làm duyên theo gió tỏa về nơi đâu
Hay là cái khóm hoa ngâu
Uớp vào thương nhớ để lâu chờ người
Vườn xưa vẫn ánh trăng ngời
Làng quê yên ả - nhớ người đi xa
..
Cảm ơn bài thơ mang đậm hương quê của bạn

Đỗ Thu Yên

Các bài khác: