Thứ sáu, 26/06/2026,


Khúc đêm (Diệp Vy) (01/07/2012) 
 
KHÚC ĐÊM
 
Diệp Vy
Viết cho "Trương Chi"
 
Trương Chi... hát giữa đêm khuya
Cung đàn lỗi nhịp - duyên chưa thắm màu
Một đời tri kỷ tìm nhau
Một đời nhạc Trịnh bắc cầu tim thơ
Người như một giấc mộng hờ
Rót tràn mê khúc... bên bờ tương tư
Thuyền yêu lỡ môt bến chờ
Trăm năm mãi vọng tiếng ru nghìn trùng
Xót xa ngày tháng không cùng
Trương Chi nắn nót phím lòng bão giông...
 
D.V
 
 
 
_______________
Nhà thơ Diệp Vy (tên thật là Lý Thị Minh Khiêm)
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
Điện thoại: 0978 291117
E-mail:minhkhiem.l@gmail.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - Lam đong  (Ngày 03/07/2012 15:05:24)

Diệp Vy cám ơn anh :Đặng Hữu Lượng,Ngọc Thanh ,Vinh Đào,Chu văn Keng ,Sơn Thủy,Hồ Đình Bắc ... Đã đọc ,cảm nhận và chia sẻ cùng Vy những câu thơ phong phú ,đầy tràn hương sắc của thi ca. Cám ơn L B C luôn là nhịp cấu nối những tâm hồn thơ ,Chúc L B C và tất cả những ai yêu LBC luôn vui khỏe ,ý thơ dạt dào

  sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 02/07/2012 17:36:34)

Chào Diệp vy ! Đọc bài: "KHÚC ĐÊM" nghe man mác buồn. nhưng sâu lắng một nỗi niềm rất thực mà rất mơ."Một đời tri kỷ tìm nhau/ Một đời nhạc Trịnh bắc cầu tim thơ" Chúc mừng DV nhé. Tôi có ấn tượng với đoạn:
"Người như một giấc mộng hờ
Rót tràn mê khúc... bên bờ tương tư
Thuyền yêu lỡ môt bến chờ
Trăm năm mãi vọng tiếng ru nghìn trùng"

  vinh đào - vinhdaohp688@yahoo.com - 0913576936 - thp  (Ngày 02/07/2012 0:51:31)

Đến bến Trương Chi, nghe dạ khúc buồn. Mà sao ai oán ngọn nguồn nỗi đau...Quả thật tình yêu có sức mạnh làm mềm tất cả kể cả Kim cương...Chuyện tình Trương Chi đã tốn biết bao giấy mực của bao nhà văn nhà thơ nhà phê bình văn học. Đọc "Khúc đêm" của Diệp Vy những vần thơ đầy tâm trạng..."Thuyền yêu lỡ một bến chờ! Trăm năm mãi vọng tiếng ru nghìn trùng". Xin có mấy câu góp sầu cùng Diệp Vy...
Những điều trong tôi...
Một lần nghe bến Trương Chi
Vẳng nghe trong gió nói gì với đêm..!
Tiếng đàn gảy ướt mắt mềm
Thuyền chèo ngược bến lòng thêm thắt sầu
Thấu chăng đàn đứt nỗi đau
Tình đầu chưa dứt cung sầu chưa vơi
Trăm năm rong ruổi khiếp đời
Bến Trương Chi nói với người đang yêu
Thấu chăng sóng nước mây chiều
Cho tôi gửi bến những điều trong tôi..!
Đào Vinh

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 01/07/2012 23:11:26)

Đồng cảm với bài thơ " Khúc Đêm" của Diệp Vy.
Mối tình Trương Chi, Mỵ Nương đã được bao nhiêu nhạc sỹ sáng tác những bài hát:"Trương Chi": ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao.
"Khối tình Trương Chi": ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy.
Và vở kịch thơ "Trương Chi" của thi sĩ Vũ Hoàng Chương.v.v. Thi sỹ Diệp VY là người nối tiếp cảm thông với mối tình buồn day dứt:
"Thuyền yêu lỡ môt bến chờ
Trăm năm mãi vọng tiếng ru nghìn trùng" Đau xót cho mối tình trong sáng nhưng vì hình hài xấu xí đã mất đi cơ hội thành duyên để rồi mãi mãi dở dang.
Khi đã chết rồi, biến thành cái cốc rồi cũng chẳng ra gì: "Xót xa ngày tháng không cùng/Trương Chi nắn nót phím lòng bão giông..." hiện về trong chiếc cốc Pa-lê cả tiếng đàn và lời hát để Mỵ Nương khóc rớt nước mắt vào cốc và chiếc cốc cũng vỡ tan.
Những câu thơ của Diệp Vy cũng não nề như các ca khúc về Trương Chi
tiếc thương cho một mỗi tình buồn còn mãi khổ đau theo năm tháng.
Hồ Đình Bắc

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - Berlin, CHLB Đức  (Ngày 01/07/2012 23:05:24)


Đồng cảm với "KHÚC ĐÊM" của NT Diệp Vy
tôi xin có bài thơ cùng hòa với nỗi buồn
Trương Chi của Chị:

MỘT THOÁNG TRƯƠNG CHI

Con đò-Tiếng sáo-Sông Tương
Tây Hiên-Gác tía Mỵ Nương thẫn thờ

Sông Tương vương lệ lững lờ
Đò Trương ngừng ngập nửa chờ nửa trông
Đò khuya thánh thót sáo buông
Khinh nghèo ai trách lệ tuôn trong lời
Trách trời tạo hóa Trương Chi
"Người thì thật xấu hát thì thật hay..."

Xin trời đừng có ngày xưa
Khỏi tuôn tràn lệ đò xưa rập rềnh...


Chúc Chị luôn xinh đẹp, có nhiều "Tuyệt thi"
để đời...
Xin cám ơn Chị

Chu Văn Keng

  Ngoc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 01/07/2012 17:24:35)

Nhân đọc bài"KHÚC ĐÊM" của nhà thơ Diệp VY, Ngọc Thanh xin họa thêm đôi dòng. Chúc nhà thơ luôn vui khỏe, trẻ, đẹp, có nhiều thơ hay đến với độc giả....

KHÚC HÁT DẠ ĐÊM

Nỗi buồn khúc hát dạ đêm
Cung đàn lỡ nhịp chuốc thêm rượu sầu
Trương Chi đón gió qua cầu
Dạ đêm khúc hát tình đầu bay xa...
Đã bao mùa cải kết hoa
Trời vương duyên nợ khúc ca tình buồn...

Ngoc Thanh

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - o313751378 - số ( A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 01/07/2012 8:52:34)

Chào Diệp Vy .
Lại gặp lại Diệp Vy với một bài thơ buồn , Cảm súc hòa cùng mấy vần :


Đọc Trương Chi lại thấy buồn
Cung đàn lỗi nhịp , ngày xuân lụi tàn
Xem thơ lại cứ mơ màng
Về Lâm Đồng sống với ngàn tinh thương !
Vẩn vơ , vấn vấn , vương vương
Đời Trương Chi ấy so mình giống ghê !


Thôi đành lỗi một lời thề
Chuyện trăm năm ấy - Chẳng đi cùng mình !

01.7.2012

Các bài khác: