 Phạm Văn Lam - phamlamtk@yahoo.com.vn - 0962531700 - BÌnh Phước
(Ngày 13/01/2013 23:09:54)
Cúc Vàng
(Họa bài NIÊM PHONG NỖI NHỚ)
Tặng Phạm Thị Cúc Vàng
Cúc Vàng tìm ở mùa thu
Câu ca mẹ hát, khúc ru hãy còn
Người mà tuổi hãy còn son
Cửa thiền dẫu khép hãy còn lao đao!
Ai ơi dẫu kiếp má đào
Niềm vui xin cứ dâng trào thế gian.
Cúc ơi Cúc, hãy cứ vàng
Giữa đời đen bạc vẫn tràn sắc thu!
Phạm Lam
Email: phamlamtk@yahoo.com.vn
Tel 0962531700
 Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soo9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 04/07/2012 19:48:39)
Xin chào Cúc Vàng , Xin dược làm quen với Bạn Bích Hạnh .
Đọc thơ của bạn Cúc Vàng và lời bình của bạn Bích Hạnh Xúc cảm họa mấy dòng :
Tình yêu ơi - Mi ở đâu !
Mà sao nắm giữ nhịp cầu duyên tơ (! )
Chờ , chờ , đợi , đợi , đợi chờ ..
Không hình không bóng - cứ chờ cứ trông !
Đời ta gió lạnh phòng không
Cứ mong mòn mỏi mà không thấy gì !
Tại sao mi nói ra đi
Để ta tìm được nửa kia - thỏa lòng
.........
Cám ơn mi - với ta cùng
Người yêu ta cũng vui chung ngày này
Hợp hôn - say đắm đắm say!
............
4.7.2012.
Cây mong hoa mong trái , người ta mong trái TÌNH YÊU !
 Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _Hà Nội
(Ngày 04/07/2012 16:06:29)
Trên con đò tình ai đó cũng từng đi tìm , đang tìm và sẽ tìm cho mình một nửa như ý của mình, để rồi cái một nửa ấy với ta tuy 2 mà 1.Một nửa cùng ta chia sẻ ngọt ngào, cay đắng, cùng ta đi trên con đường đời rộng thênh thang.
Nhưng có những lúc đi tìm đường này, một nửa ấy lại không thấy để rồi 2 đường thẳng song song chưa bao giờ gặp nhau tại một điểm để rồi..........Tìm đâu.em biết tìm đâu?
Người con gái ở đây đang tìm một bóng hình ấy cho mình nhưng duyên trời chưa se trên con đường ấy, bao nhiêu kỷ niệm, hình ảnh, cứ xa dần , xa dần..........em không thể có anh...
Khi ta không thể tìm cho mình được một nửa như ý, cũng là lúc lòng ta đã mất đi những tình cảm thật nhiều, nó chai sạn đi, nó lãnh cảm với bất cứ ai đến với ta, cái khổ khi không tìm thấy một nửa của mình là thế đấy, chờ đợi mỏi mòn , bao tâm trạn cô đơn, buồn chán, ta gửi vào đâu, thôi có lẽ ta: NIÊM PHONG NỖI NHỚ.tự mình hiểu cho mình, chia sẻ với chính mình vậy.Để biết rằng có những lúc em lại mơ về anh, giấc mơ ấy chỉ là mơ thôi , nhưng em vẫn được MƠ.VỀ..........ANH!
Nguyễn Thị Cúc Vàng xin cảm ơn tác giả đã gửi độc giả đọc NIÊM PHONG NỖI NHỚ
 Đăng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hai phòng
(Ngày 03/07/2012 18:27:53)
Xin chào Cúc Vàng Qua bài thơ " Niêm phong nỗi nhớ " . Xúc cảm họa mấy vần :
Cúc Vàng ở tận Sài gòn
Tinh riêng xa vắng vẫn còn đắm say (! )
Đọc thơ mà mắt cay cay
Chắc bây giờ phải bay ngay Sài gòn .!...
3.7.2012
 Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông -Hà Nội
(Ngày 03/07/2012 17:44:57)
Lâu lâu lại được đọc thơ lục bát của Phạm Thị Cúc Vàng, những bài thơ thật bâng khuâng, thao thiết và mơ mộng, khao khát!...
Mơ xa xôi mảnh trời xanh
Mơ thì mơ vậy, cũng đành mơ thôi!
Mơ thì đã đành là Mơ thôi? Nhưng đôi khi nhờ trời phật cúng có cái Mơ thành sự thật đấy Nhà thơ Sài Gòn ạ!Sau Mơ ta Cầu Trời, cầu Phật là sẽ có ngày thành sự thật đấy , nhà thơ cứ thử "cầu" một vài lần mà xem!
Niêm phong mà chẳng kín đâu
Niềm thương nỗi nhớ... "giấu đầu hở đuôi"?
Dẫu rằng là giấc Mơ thôi
Khát khao Tình ái...sẽ lòi đuôi ra?
Mơ thì gần, nhớ thì xa
Niêm phong nỗi nhớ để mà làm chi?
Mở ra biết nỗi vân vi
Mơ thành cõi thực một khi Duyên Trời?
Đừng niêm phong nhớ người ơi
Lời yêu đương đợi ở nơi...Cúc Vàng!
Chúc Nhà thơ Sài Gòn vui, khỏe, trẻ trung và viết nhiều thơ lục bát hay!
NGUYỄN KHẮC KÌNH-Hà Đông.
 Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM
(Ngày 03/07/2012 13:44:36)
KH chú Cúc vàng có nhiều niềm vui và sáng tác hay .
Niêm phong nỗi nhớ niềm đau
Tâm tư khép kín gói sầu nguôi ngoai
Mơ còn chút nắng đường dài
Cho đời ấm áp bờ vai lạnh lùng
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 03/07/2012 8:09:40)
MƠ
*****
"mơ xa xôi mảnh trời xanh
mơ thì mơ vậy cũng đành mơ thôi"
Mơ chi cũng đã mơ rồi
Tìm đâu lại được khoảng trời mộng mơ..?
Chia sẻ cùng TG
NTT
|