Tứ tuyệt tình (Đặng Đình Nguyễn) (04/07/2012)
TỨ TUYỆT TÌNH
Đặng Đình Nguyễn
TÌM NỬA CÂU THƠ
Đêm ròng thao thức đơn côi
Dở dang câu đúm... trách người giăng tơ…
Hội về tìm nửa câu thơ
Sân đình trăng tỏ… biết giờ em đâu?
TÌM GÀU
Vẫn là đêm sáng trăng vàng
Vẫn là gương nước giếng làng đầy vơi…
Em rơi gàu dạo yêu tôi
Giờ sao… giếng cạn vẫn soi tìm gàu?
SAO CÒN
Quả hồng chin đỏ… thôi xanh
Thuyền kia đóng ván là đành ra khơi
Giờ em là của người rồi...
Sao còn đeo nhẫn cái hồi tôi trao?
GÓC CHỜ
Lỡ duyên… để hẹn lại đây
Tình ai mưa nắng vơi đầy đi qua
Cây giờ gốc bạc nhạt nhoà
Thương người bóc vỏ si già dưới trăng.
Đ.Đ.N
______________________
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: