Thứ sáu, 26/06/2026,


Cầm bằng "Lướt phím cầu mong" (Bùi Thị Bình) (04/07/2012) 

CẦM BẰNG “LƯỚT PHÍM CẦU MONG”



Bùi Thị Bình

Một chút thôi
… mấy vần thôi
Mà sao im lặng
… buông lơi giữa chừng

Khổ chưa
con chữ… ngập ngừng
Nỗi niềm chi
chuyện “muôn trùng biển khơi”

Cuộc đời
vốn đã khóc cười
Là cay đắng
là ngậm ngùi, tiếc thương

Cuộc đời
bao nỗi vấn vương
Là giá rét,
là phong sương, cơ hàn

Nhẹ lòng đi
chút lỡ làng…
Ngàn năm còn đó
Dã tràng biển Đông.

Trần ai
sắc sắc
không không

Vui buồn
sướng khổ
vốn “vòng trầm luân”


Cầm bằng… lướt phím cầu mong!

B.T.B

__________________
Tác giả Bùi Thị Bình (Ninh Bình)
Email: binhcuong206@yahoo.com
Điện thoại: 0912 129 748

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 05/07/2012 18:37:45)


Xin chao bạn Bùi Thị Binh . đất Ninh bình sản sinh ra nhiêu nhà thơ
mà tôi gặp trên mang . Đúng là đất thơ và bạn với bài thơ " Cầm
bằng lướt phím câu mong " Súc động quá Họa cùng , cũng là chia sẻ :

HÒA MỘT KHÚC ĐÀN

Bài thơ như khúc đàn bầu
Buồn dau , ai oán , âu sầu , tiếc thương !
Ôi trời ! sao lắm đoạn trường
Đời sao thiêu một con đường cho ta !
Trời cao đất rộng bao la
Thế nhân bát ngát (!) mà ta một mình !
Thôi đành nốt kiếp nhân sinh
Cam đành phận tủi một mình ta mang !
Cầm bằng trút một tiếng than
Cầm bằng ta " LƯỚT PHÍM ĐÀN CẦU MONG " !
* *

*

Bạn ơi , bạn có biết không
Đọc thơ của bạn mà lòng nát tan ! .!..


5.7.2012.



  Huong Sinh - huongnguyen1955@gamail.com - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 05/07/2012 11:22:03)

Xin chào chị Bình! Lâu rồi hôm nay lại được đọc thơ chị, bài thơ với những từ ngữ mộc mạc, gần gũi mà sâu thẳm "Cuộc đời vốn đã khóc cười.là cay đắng là ngậm ngùi tiếc thương".Chuc chị luôn vui khỏe, hạnh phúc và có nhiều thơ hay nữa.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 04/07/2012 20:25:00)

"Cuộc đời
 vốn đã khóc cười
 Là cay đắng
 là ngậm ngùi, tiếc thương"

 Xin tiếp vần cùng tác giả Bùi Thị Bình ở Ninh Bình nhé:

Sa chân rong ruổi dặm trường
 Mà xa xót lá nằm vương đông tàn.

 Mong ngày xuân đến giá tan
 Én về dệt mộng cây tàn lại xanh

 Mây chiều mải miết xây thành
 Bên thềm phím nẩy cung thanh... gọi đời

 Trăm năm làm một cuộc chơi
 Tiếc gì dây đứt giếng thơi mất gầu.

 

Chúc tác giả có nhiều thơ lục bát hay.

 LMD





 

Các bài khác: