Thứ sáu, 26/06/2026,


người cho nỗi nhớ một ngày
xóa bao sầu muộn tim xây đền đài
ẩn trong thành quách lời dài
hẹn tình vững chắc dẫu mai chập chùng

Euro, World Cup, Sea Games...
Nửa càn khôn thức trắng xem túc cầu...
Niềm vui chim phượng càng cao
Càng sâu thăm thẳm nỗi sầu chim loan!

Sông trăng một thuở người say
Tím bông hoa bắp gió lay hai bờ
Trắng tà áo mỏng mộng mơ
Duyên duyên nét Huế bây giờ còn đây...
 

Lỡ (Đoàn Thị Tảo)  (12/08/2012)

Cái duyên giá những bao đồng
Bán đi thì tiếc, cho không ngậm ngùi

Dùng dằng cau héo trầu ôi
Chợ trưa quán vắng trách người dửng dưng…

 

Em về (Đỗ Minh Tâm)  (12/08/2012)

Mắt tìm ánh mắt long lanh
Uống vồng lồng ngực trong lành ban mai
Câu thơ lấp lánh Đèo Nai
Gió ơi gửi đến Bãi Dài đợi em.
 

Võng đưa kẽo kẹt ầu ơ...
Say nồng ngon giấc bé mơ gọi bà
Cục ta cục tác tiếng gà
Vườn râm muôn tiếng chim ca rộn về

 

Ừ thì đã hết nợ duyên
Thì thôi không để lụy phiền cho nhau
Anh về gom lại niềm đau
Anh đem chôn dưới mộ sâu mấy tầng
 

Hương rừng không uống mà say
Nhớ người mơ một vòng tay nhói lòng
Hỡi người có biết hay không
Một người chín nhớ mười mong một người!

 

Trên cao níu đỉnh thiên thu
Cõi tình một chút phù du, vui buồn
Chút tà dương chút khói sương
Phù vân một kiếp vô thường tử sinh
 

Diêu bông loài lá hoang mang
Tìm đâu thấy được cho nàng tin yêu
Mong tìm chiếc lá diễm kiều
Đáng chồng em chọn em yêu thỏa lòng

Bờ yêu (Ngô Thái)  (10/08/2012)

Buồm căng giục gió nổi nênh
Giữa trùng khơi… cứ lênh đênh con thuyền
Băng qua bão táp mù đêm
Ghìm đầu con sóng cặp miền bờ yêu!

Vô tình nhặt được nụ cười
Lá xanh dậy biếc hoa tươi thức hồng

Thoảng bên tai tiếng lay lòng
Nụ cười thơm nức thấm vòng tay êm

Trước tiên Trước Trang [853 ,854 ,855 ,856 ,857 ,858 ,859 ,860 ,861, 862 ,863 ,864 ] Tiếp  Cuối cùng