Thứ bảy, 27/06/2026,


Lỡ (Đoàn Thị Tảo) (12/08/2012) 
LỠ
 
 
Đoàn Thị Tảo
 
 
Mải chơi để lỡ chuyến đò
Ngẩn ngơ trách bến oán bờ giận sông
 
Cái duyên giá những bao đồng
Bán đi thì tiếc, cho không ngậm ngùi
 
Dùng dằng cau héo trầu ôi
Chợ trưa quán vắng trách người dửng dưng…
Đ.T.T
 
 
__________________
Nhà thơ Đoàn Thị Tảo
Tel. 01682306265

 

*
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 09/09/2012 23:09:49)

Xin được chia sẻ tâm trạng cùng tác giả "Lỡ" và xin gửi tác giả bài thơ "Ngỡ"


Mỗi năm một tuổi đuổi xuân đi
Ngao ngán như ai đã lỡ thì
Má xõm, buồng không thêm chán ngắt
Lòng sầu, gối chiếc lại càng nguy.
Sao Trời duyên số không se nhỉ
Cho họ vui vui kiếm tí "dì"
Mỗi năm xuân đến lòng rộn rã
Tưởng rằng trẻ lại, ngỡ già đi.

  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 14/08/2012 8:40:47)

Chia sẻ cùng nhà thơ Đoàn Thị Tảo:

Gió giông mới biết phận đò
Ngược xuôi đôi ngả hững hờ bến sông

Tình kia thiếu một chữ đồng
Sớm tin thì khổ, muộn mong ngậm ngùi

Ngẫm mình duyên thế mà ôi
Thôi đừng trách nữa đau người dửng dưng.

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 13/08/2012 12:23:28)

Bài thơ LỠ của nhà thơ Đoàn Thị tảo ngắn gọn, đủ ý đủ lời-Rất hay. Tôi xin gửi vài câu vui.

Còn duyên mua Cậy bán Hồng
Hết duyên buôn Mít cho chồng gặm Xơ!

Thân Ái!
NQD

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 13/08/2012 12:01:16)

Một bài thơ rất hay, đọc để rồi thấy cái duyên con gái thật buồn.
Một sự mải chơi đến vô tình để rồi "LỠ" cả một tuổi xuân.Lời thơ tinh tế, ẩn sâu nỗi lòng của những người quá lứa , nhỡ thì.Đoàn Thị Tảo cho tôi nhớ lại lời của quan họ Liền Anh:
Kẻo mai là mai quá lứa iiiii lỡ thì
Lại đổ là tại tôi
Cảm ơn chị

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - 10B/4 Ao Sen Hà Đông Hà Nội  (Ngày 13/08/2012 10:39:14)

Chào nhà thơ Đoàn Thị Tảo, bài thơ của bác rất hay, đọc xong cứ muốn họa vài vần

DUYÊN BƯỞI DUYÊN BÒNG

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng

Duyên mà duyên bưởi duyên bòng
Mấy ai móng nhọn để hòng ăn chua
Cứ gì quân tử lụa tơ
Nâu sồng chân đất, đâu ngờ lại duyên.

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 13/08/2012 8:39:59)

Chào nhà thơ Đoàn Thị Tảo!
Rất vui được đọc bài thơ "Lỡ" của chị.
Bài thơ thật nữ tính, rất duyên!
Xin được hoạ đôi câu cùng chị:
DUYÊN
Làm duyên lỡ chuyến ba đào
Mải chơi hay tại làm cao chưa chồng.

Cái duyên sao thể mấy đồng
Không mua chẳng bán cho không lại cười.
Bao giờ em gặp được người
Chính nhân quân tử, xin mời! Dạ thưa!

Chúc mừng bài thơ hay, rất nữ tính của chị!
Chúc chị vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

  Aí nhân - buicaothethisi@gmail.com -  0984470914 - long bien- hà nội  (Ngày 13/08/2012 0:34:43)

chào nhà thơ CHỊ! CŨNG BỞI VÌ MẢI... mà...nhưng cũn tại vì...ái nhân xin tặng chị bài giá như...
GIÁ NHƯ
"Còn duyên"đi chợ "Cầu Đông"
dửng dưng giữa chợ, thoả lòng gió trăng
Mặc lòng ai nhớ, ai mong.?
Em kiêu sa lướt mắt vòng đẩu đâu...

Thu chiều ngơ ngẩn vườn dâu
chênh chao đêm lạnh giàn trầu héo rơi
hội tàn...duyên cũng dần vơi
còn đâu ong bướm lả nơi câu chừng
..
chạnh lòng tiếc của người dưng
giá như hôm đó em đừng...giá như !
 

  Phạm Ngọc Lại - ngoclai 1955@yahoo.com.vn  - 0983947252 - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội   (Ngày 12/08/2012 22:36:05)

Chúc mừng tác giả Đoàn Thị Tảo với thi phẩm LỠ, và xin được chia sẻ cảm xúc với tác giả về sự lỡ làng mà ta bắt gặp.
LỠ LÀNG
Lỡ làng một chuyến đò ngang
Để ai đứng giữa mênh mang đôi bờ
Lỡ làng tôi viết vần thơ
Để cho người ấy bây giờ vẫn trông
Lỡ làng ngại chẳng qua sông
Tôi đem thương nhớ thả rông gió trời
 Giá mà người hiểu giùm tôi
Cả một trời gió nảy chồi sợi thương
Muốn sang giờ ngại quãng đường
Muốn về bên ấy ngại duyên lỡ làng

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 12/08/2012 20:40:46)

Xuống lên con nước đã từng
Rong chơi hờ hững lục bình tím hoa
Giật mình lẩy bẩy thân cò
Về đâu cánh mỏi câu hò rụng rơi

  Đặng hữu Lượng  -  danghuuluonga7@ gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 12/08/2012 20:31:40)


Xin chào Đoàn thị Tảo . Họp lớp mấy lân không gặp. hôm nay gặp bài thơ " LỠ ' của Tảo - họa mấy vần chia sẻ

Bài thơ này viết đã lâu
Hôm nay gặp Tảo - cùng nhau đọc cùng

Bài thơ có tựa đề là " TIẾC "

Cái duyên đáng giá ngàn vàng
Giữ gìn quá để trễ tràng trách ai !
Duyên tinh ai có nhường ai
Ai mong , ai đợi ai ai cũng tìm
Ta dù máu ứ trong tim
không giang tay đón - Ai tìm ai mong !
..................
ngày còn trẻ chẳng chuyển lay !
Giữ cho trong sáng lòng này .... Thế nên!
Ván đến nay - chưa đóng thuyền !
Thôi mình nguyên vẹn " CÁI DUYÊN " là mừng


Vụng lời ....xin vẩy tay chào
Đẹp trời gặp lại đổi trao tâm tình

Lượng - xin chào - hẹn gặp lại

12.82012

Các bài khác: