Thứ bảy, 27/06/2026,


Phượng Loan ngày hội túc cầu (Nguyễn Vĩnh An) (13/08/2012) 

 

PHƯỢNG LOAN NGÀY HỘI TÚC CẦU


Nguyễn Vĩnh An

Euro, World Cup, Sea Games...
Nửa càn khôn thức trắng xem túc cầu...

Niềm vui chim phượng càng cao
Càng sâu thăm thẳm nỗi sầu chim loan!

Thắng - bại, sự thật phũ phàng
Bao gia đình đã tân toan tinh thần!

Hiền thê khuyên nhủ tình quân
Túc cầu - trách nhiệm: cán cân thăng bằng...

Đường trường vắng bóng ngựa hăng
Đến nơi chỉ thấy ngựa hồng già nua!

N.V.A

  
_____________
Tác giả: Nguyễn Vĩnh An

ĐT: 0903102568
Email:
mylove230891@yahoo.com.vn

*

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lươngj - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/08/2012 20:41:38)


Xin chào tác giả Vĩnh An . Chào nhà thơ Đồng Bác Kế Xin họa mấy vần
cùng Bác Kế :

ĐỪNG HỎI HẠNH PHÚC Ở ĐÂU

Đừng hỏi hạnh phúc ở đâu
Ở chính cái đầu ở mỗi chúng ta
Đọc bài thơ - vợ chông già
Mà sao tuổi trẻ như ta vẫn thèm !
Tôi đây chữ nghĩa lem nhem
Học ông ở chỗ biết nhường nhịn nhau
Ông chiều trước , bà chiều sau
Chẳng gì ( HAI ĐỨA ) cùng nhau mái nhà !
Dù ta đã lên ông bà
Trong tình yêu - cũng vẫn là " ĐANG XUÂN ! "


Lượng chào Kế - Chúc hạnh phúc!
14.8.2012


  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 13/08/2012 15:51:49)

Chào tác giả Nguyễn Vĩnh An!
Vào trang lucbat.com hôm nay được đọc bài thơ "PHƯỢNG LOAN NGÀY HỘI TÚC CẦU" của tác giả thấy thật là vui. Tôi được biết thêm về một cách nhìn nhận, đánh giá về bóng đá - môn thể thao vua. Nhân đây tôi cũng xin được chia sẻ cùng tác giả một bài thơ tôi đã làm đúng hôm khai mạc Euro 2012. Qua đó xin được bày tỏ tình yêu của mình đối với môn thể thao vua!
BÓNG ĐÁ EURO

Mải xem bóng đá Euro
Ông quên mất đã quá giờ từ lâu
Để bà tức giận càu nhàu:
Chẳng thèm đâu, chẳng thèm, đâu ứ thèm
Không ngồi thức nữa mà xem!
Ông đành hạ giọng nịnh: Em thôi nào!
Bà càng được thể: Ứ vào.
Ông cười: Thì có ai nào ứ ra!
Bà còn: Mặc kệ người ta
Mệt người thở đến hắt ra vẫn còn…!
Hiểu bà muốn nịnh nhiều hơn
Ôm bà ông dịu dàng hôn nhẹ nhàng.
Bà lim dim mắt mơ màng
Có Euro khéo lại càng hay hơn?
Mất vài ba gói mì tôm
Mà bà được nịnh, được ôm…thật nhiều
Thể thao vua sao chả yêu
Đá thêm hiệp phụ bà chiều lòng ông!

Xin chúc mừng bài thơ PHƯỢNG LOAN NGÀY HỘI TÚC CẦU của tác giả!
Chúc tác giả vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

Các bài khác: