Thứ bảy, 27/06/2026,


Em về (Đỗ Minh Tâm) (12/08/2012) 

EM VỀ

Đỗ Minh Tâm

Em về hội Carnaval
Em về với một vùng than nồng nàn
Lắng nghe trầm tích đại ngàn
Lặng nghe sóng vỗ muôn vàn đảo xanh.

Mắt tìm ánh mắt long lanh
Uống vồng lồng ngực trong lành ban mai
Câu thơ lấp lánh Đèo Nai
Gió ơi gửi đến Bãi Dài đợi em.

Về đây dẫu lạ dẫu quen
Cầm tay một mảnh than đen đất này
Xẻ chia một chút mê say
Thương nhiều mắt nhớ cuối ngày tan ca.

Về đây với biển bao la
Anh đưa em đến đảo xa đảo gần
Thăm hang Sửng Sốt một lần
Cho bờ cát mịn giấu thầm gót chân.

Thăm làng giữa biển trong ngần
Em về nỗi nhớ vơi dần trong ta
Em về dâng phút thăng hoa
Biển xanh chan nắng. Ta hòa trong nhau !

Tháng 05/2011
Đ.M.T


___________________
Tác giả Đỗ Minh Tâm, ĐT: 01698976886
Hội viên Hội VHNT Yên Hưng –Quảng Ninh
Email: dominhtam1952@gmail.com

 

*


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 12/08/2012 16:42:38)

Chào Tác giả Đỗ Minh Tâm!
Lang thang vào trang lucbat.com hôm nay, được đọc bài thơ "Em về", tôi như gặp lại người thân, như được trở lại với Cẩm Phả sau bao năm xa cách.
Cẩm Phả, Cọc Sáu, Cửa Ông đã gắn bó với tôi suốt một thời trai trẻ.
Cảm ơn tác giả đã gợi nhớ trong tôi những cái tên thân quen ngày ấy bằng những vần lục bát mượt mà!
Và tôi không thể không chia sẻ cùng tác giả một hai câu cho vợi nỗi khát khao:

EM VỀ CẨM PHẢ CHIỀU NAY
Em về xứ sở vàng đen
Hôm nay nô nức vai chen vai người
Cẩm Phả ơi khác lắm rồi
Dọc đường mười tám bồi hồi xốn xang.

Đây rồi Cọc Sáu mỏ than
Đây rồi Cọc Bẩy, nhà sàng Cửa ông
Hải âu chao lượn tầng không
Xe công nhân đã lên tầng vào ca.

Chợ chiều Cẩm Phú đầy hoa
Người đi quần lượt áo là vui tươi
Em lạc vào giữa dòng người
Bao nhiêu ánh mắt nụ cười hân hoan.

Đèn lên ôi thật ngỡ ngàng
Bái Tử Long hệt như ngàn sao sa
Phố phường sáng rực cờ hoa
Bước đi mà vẫn ngỡ là đang mơ!

Xin được chia sẻ cùng tác giả!
Chúc tác giả vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

Các bài khác: