GỐC THÔNG GIÀ

Đồng Bác Kế
Hương rừng không uống mà say
Nhớ người mơ một vòng tay nhói lòng
Hỡi người có biết hay không
Một người chín nhớ mười mong một người!
Lang thang lạc giữa núi đồi
Thông reo có phải quê tôi ngày nào?
Hương hoa ngây ngất ngọt ngào
Nhớ thương da diết cồn cào người ơi!
Nho Quan yêu dấu đây rồi
Hồ Đồng Trương giữa núi đồi là đây
Ta về thương quá chiều nay
Một mình đứng dưới gốc cây thông già.
Khắc ghi mộng ước tình ta
Vẫn còn nét chữ ngày qua dại khờ!
Là hư là thực là mơ?
Gốc thông ngày ấy bây giờ còn đây!
Chỉ là hẹn gió thề mây
Sao ta vội khắc vào cây làm gì
Năm qua đi tháng qua đi
Hẹn thề mơ ước biệt li nào ngờ!
Kính mời các Tác giả cùng tham gia soạn thảo
Chúc văn cho Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn - 2012
|
Kính chào tác giả Đồng Bác Kế! Xin chào Anh Đồng đức Kế - gặp Anh bình thơ rất nhiêu . Từ lâu rồi do bận nhiều công việc tôi không có thời gian vào trang lục bát, điều đó cũng đủ để làm cho tôi nhớ đến nao lòng. |