Thứ bảy, 27/06/2026,


Em đi về phía không anh (Bùi Mạnh Hùng) (11/08/2012) 

  EM ĐI VỀ PHÍA KHÔNG ANH

  Bùi Mạnh Hùng

 Em đi về phía không anh 
Bỏ anh với mảnh trăng thanh cuối mùa 
Còn đây khí ức xa xưa 
Phai màu nhung nhớ cho vừa lòng em 

Ừ thì đã hết nợ duyên 
Thì thôi không để lụy phiền cho nhau 
Anh về gom lại niềm đau 
Anh đem chôn dưới mộ sâu mấy tầng 

Em đi… lòng bỗng bâng khuâng 
Thì ra… đánh mất một lần ta yêu 
Xa em lòng bỗng cô liêu 
Ai yêu chẳng nhận ít nhiều thương đau...

B.M.H

 

____________
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
ĐT: 090 78 11 268
Email:
Manhhungtourist@gmail.com
 
 
*

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Mạnh Hùng - bluestarhcm11@yahoo.com - 0907811268 - 65 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1, TPHCM  (Ngày 15/08/2012 18:19:09)


Thả buồn cho gió cuốn đi

Thả yêu thương với những gì cho nhau

Thả luôn cả vạn niềm đau

Gió không mang nổi giọt sầu trong tôi

Gửi Vào Lãng Quên


Thả buồn theo áng mây trôi

Chỉ mong đổi lấy môi cười thế nhân

Ta đem chôn dưới mộ phần

Gửi vào quên lãng một lần ta đau

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 12/08/2012 9:33:05)

TL ST bài thơ xúc cảm lòng người sau - LỜI RU để chia sẻ cùng tác giả Bùi Mạnh Hùng về những thương đau,...
của TG qua bài thơ hay EM ĐI VỀ PHÍA KHÔNG ANH:

Lời ru
Tiếng ru ai thoáng nghẹn lời
Trách chi số phận cuộc đời biệt nhau
Biển Đông còn lắm khúc sâu
Thuyền bươn sóng cả biết đâu bãi bờ
Trót yêu đừng quá tôn thờ
Biết xoay thế cuộc ngọn cờ sáng mưa
Xót xa cho khúc tình xưa
Trong buốt giá, tiếng người đưa thêm sầu
12. 8. 2012
Lê Thanh Sơn

Các bài khác: