Thứ bảy, 27/06/2026,


Trưa quê (Phạm Văn Tự) (12/08/2012) 

 

TRƯA QUÊ

 

 

 

Phạm Văn Tự
 
Trưa quê... đẹp bóng tươi hình
Quanh nhà lũ trẻ bày binh ú tìm
Ông già đôi mắt lim dim
Điếu cày nhả khói say chìm lơ mơ
 
Võng đưa kẽo kẹt ầu ơ...
Say nồng ngon giấc bé mơ gọi bà
Cục ta cục tác tiếng gà
Vườn râm muôn tiếng chim ca rộn về
 
Oi nồng cái nóng nhà quê
Vương vương sợi nắng vàng hoe mắt người
Ngọt lành hương vị chè tươi
Rạ rơm thóc lúa... nói cười râm ran....
 
Cơn nồm mát rộng không gian
Vi vu tiếng sáo âm vang đất trời
À ơi... ơi ả... à ơi....
Trưa quê ai họa nên đời nên thơ...?
 
P.V.T
 
 
 
______________________________
Phạm Văn Tự: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Điện thoại: 0919 760 699
 
 
*

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 21/08/2012 17:39:46)

Phạm Tự xin chân thành cảm ơn BBT lucbat.com và các thi hữu - bạn thơ : Hồ Đình Bắc, Lê Minh Dung, Nguyễn Đức Tùy, Trần Trọng Tâm, Lâm Thị Thanh Trúc, Trần Thị Thanh Liêm…...đã dành thời gian,tình cảm để chia sẻ với bài thơ "Trưa Quê".Kính chúc BBT cùng các thi hữu - bạn thơ luôn vui khoẻ,hạnh phúc và chan chứa tình thơ.Phạm Tự xin được gửi đôi lời cảm tạ "TRƯA QUÊ” NHỚ LÒNG… tới các thi hữu...Có gì chưa đầy đủ hoặc sơ xuất mong các thi hữu lượng thứ, thông cảm cho. Trân trọng !

“TRƯA QUÊ” NHỚ LÒNG…

Xa quê mấy chục năm ròng
Khát khao kỷ niệm ngóng trông xa vời
Quê hương - tiếng khóc chào đời
Nỗi lòng day dứt... một thời… "Trưa quê" ?

Vũng Tàu biển hát say mê
Anh Hồ Đình Bắc nhớ về chốn xưa...
Sài Gòn nhộn nhịp sớm trưa
Lê Minh Dung gửi ai...vừa "Lời ru"?

Việt Trì - Phú Thọ đất thu
Thầy Tùy chia sẻ đắp bù Hè - Trưa
Nghĩa Hưng - Nam Định đón đưa
Trần Trọng Tâm họa "quê trưa" mặn nồng !

An Giang nỗi nhớ để lòng
Lâm Thị Thanh Trúc lời hồng ý thơ
Nhớ về Hà Nội - Thủ Đô
Trần...Thanh Liêm vẫn mộng mơ ngọt bùi...

Tình thơ chan chứa niềm vui
Tháng năm mưa nắng ngậm ngùi nhớ quê
Gần xa nặng nghĩa câu thề
Cảm ơn thi hữu…”TRƯA QUÊ” Nhớ lòng !
Phạm Tự

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 14/08/2012 23:31:37)

Xin chia sẻ cảm xúc với tác giả Phạm Văn Tự về bài thơ TRƯA QUÊ
thực sâu lắng & đậm đà mọc mạc chất quê hương:

CHIA SẺ

Nắng nóng hè sang nắng nóng này
Vườn thơ xướng họa vẫn mê say
Giao duyên tự chỗ lòng trung thực
Kết bạn từ nơi nết thẳng ngay
Bão gió bờ dâu nghìn thuở nổi
Sự tình thế thái mỗi ngày bày
Lòng ta mãi mãi tình son sắt
Sẻ ngọt chia bùi mọi dở hay.

Đại học Đại Nam, Hà Nội 14/08/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 14/08/2012 20:03:53)

Xin chia sẻ cảm xúc với tác giả Phạm Văn Tự
Bức tranh quê nhìn đâu cũng thấy. Nhưng đưa vào thơ vừa thực vừa man mác hồn dân tộc thì không dễ chút nào. Tôi rất thích những bài thơ đậm tính nhân văn như thế này, thanh sơ, sinh động, giản dị, mà đậm đà bản sắc quê hương đất nước, con người Việt Nam!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Tị trấn Liễu đề , Nghĩa hưng, ND  (Ngày 14/08/2012 19:59:30)

Một bức họa TRƯA QUÊ của tg Phạm Văn Tự rất đậm đà nét quê. 
 xin có đôi vần thơ đòng cảm cùng tg 

TRƯA QUÊ

Rộn lên giữa khúc oi nồng
Ò...ó..o...lại tưng bừng bến sông

Tiếng gà mọc ở xóm trong
Đu nghiêng bến đợi , thổi cong trưa hè

Bức tranh thôn dã miền quê
Phải đâu thượng đế vụng về ...vẽ chơi ?

T T T

 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 13/08/2012 9:49:01)

Bài thơ của thầy Tự cho ta nhớ về làng quê hiền hoà và thơ mộng:

"Ngọt lành hương vị chè tươi
Rạ rơm thóc lúa... nói cười râm ran...."
Và:
"Cơn nồm mát rộng không gian
Vi vu tiếng sáo âm vang đất trời"

Mặc dù làng quê bây giờ đã có nhiều thay đổi nhưng những kỷ niệm ấy vẫn còn mãi trong ta.
Xin chia sẻ với tác giả đôi dòng:

TRƯA HÈ

Miền quê yên tĩnh ban trưa
Bờ tre khẽ động gió đưa hơi nồm
Tiếng gà cục tác cuối thôn
Con đường phơi nắng, rạ rơm trở mình

Bé mơ "mụ dạy" cười xinh
Đu đưa nhịp võng, rung rinh tóc bà
Bát chè xanh đặc đậm đà
Bữa cơm mùa gặt, cả nhà vui sao

Hàng dừa đứng lặng bờ ao
Ngoài vườn vọng lại ngọt ngào tiếng chim
Bóng râm dịu mát bên thềm
Hương chanh quyện mái tóc mềm bay bay

Trưa hè một giấc nồng say
Tạm quên cái nóng, chờ ngày sang thu.
NĐT

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 12/08/2012 23:03:42)

Cảm xúc theo Trưa quê của Thầy Phạm Tự nhé:

LỜI RU

"À ơi... ơi ả... à ơi....
Trưa quê ai họa nên đời nên thơ...?
"
...
Mo cau mẹ quạt thành mơ
Gió lành con ngủ đôi bờ yêu thương
Cua đồng canh với mướp huong
Níu chân con dại mười phương nhớ về

Ầu ơ... ơi ả... ơi à...
Mẹ là trăng sáng, quê là lời ru
Ơi à... ơi ả... ơi ầu
Qua sông thương mẹ qua cầu nhớ sông.

Nhắn ai. Ngày ấy theo chồng...

LMD

 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 12/08/2012 7:25:36)

Người xa ở mãi rừng đồi
Ngút ngàn núi đứng núi ngồi Hà Giang
Nhớ quê anh vẫn mơ màng
Gió nồm thổi mát không gian quê nhà
Vẫn say cục tác tiếng gà
Võng đưa kẽo kẹt âu à bà ru.
"Trưa quê" êm ả chiều thu
Chẳng ai quên tiếng chim gù gọi nhau
Rất vui khi xa quê có người đã tâm huyết với quê bằng những câu thơ ra riết đau đáu nỗi nhớ quê, làm người đọc cùng cảnh cảm thấy bùi ngùi.Phạm Văn Tự rất ác là cứ khơi dậy nỗi nhớ quê của người xa sứ.
Chúc mừng anh.
Hồ Đình Bắc

Các bài khác: