Thứ bảy, 27/06/2026,


Cùng yêu (Phạm Thị Cúc Vàng) (13/08/2012) 

CÙNG YÊU

 Phạm Thị Cúc Vàng

Một chút sáng, một chút trưa
chút chiều chút tối cũng vừa đắm say

người cho nỗi nhớ một ngày
xóa bao sầu muộn tim xây đền đài

ẩn trong thành quách lời dài
hẹn tình  vững chắc dẫu mai chập chùng

gửi nhau hơi thở hòa chung
hai ta chạm đến khôn cùng, yêu … yêu …

 PTCV

 

 

____________

 

Tác giả: Phạm Thị Cúc Vàng
C.L.B sáng tác thơ CVHLĐ tp HCM
ĐT: 0907.518.097

*

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phamthicucvang - phamthicucvang@yahoo.com - 0907.518.097 - 93/20A Tân Kỳ Tân Qúi phường T.S.N q Tân Phú  (Ngày 16/08/2012 16:41:05)

Cám ơn các thi hữu đã vào xem "Cùng yêu" và để lại cảm xúc rất riêng . Mong sẽ được đọc những vần thơ mượt mà của các bạn trên lucbat.com của chúng ta.
Thân mến.
phamthicucvang

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 15/08/2012 21:32:45)

Tôi xin góp với ban 3 điều ước
Ước gì ta được gần nhau
Cần chi phải đợi những câu thơ tình
Ước gì hai nửa chúng mình
Ghép tròn toả sáng lung linh giữa trời
Ước gì nửa cuối cuộc đời
Hai mình lại được cùng nơi đi về ...

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 15/08/2012 18:58:29)

Xin chào Phạm Thị Cúc Vàng
“Cùng Yêu” nghe cứ mơ màng làm sao
Những là ước những là ao
Sao không mạnh bạo đi nào cầm tay
Tự tình đắm đuối mê say
Chọn năm chọn tháng chọn ngày vui chung
Bao giờ mới được chúc mừng
Cho đôi trai gái về cùng nhau đây?

Bài thơ của chị rất hay
Tôi xin có mấy lời này sẻ chia!
 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 14/08/2012 23:38:01)

Xin được chia sẻ cùng tác giả Phạm Thị Cúc Vàng về bài thơ hay, chan chứa tình cảm của chị:


TÌNH TRI KỶ

Mấy bận ru hồn ngọn nắng hồng
Niềm vui chợt đến tận thinh không
Lời hay góp đối luôn ghi nhớ
Ý tuyệt giao lưu chẳng bất đồng
Họa xướng đường thi vi vút núi
Vịnh ngâm lục bát rộn ràng sông
Say sưa kết nối tình tri kỷ
Bạn hữu thêm gần giọng hát trong.

Đại học Đại Nam, 12/08/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

 

  Phạm Ngọc Lại - ngoclai1955@yahoo. com. vn - 0983947262 - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 14/08/2012 15:51:19)

Chúc mừng tác giả Phạm Thị Cúc Vàng với thi phẩm CÙNG YÊU, xin được chia sẻ cảm xúc cùng yêu với tác giả
ĐANG YÊU
Chiều hè rộn rã tiếng ve
Phượng hồng cháy đỏ, nắng hè xênh xang
Bằng lăng tím đến dịu dàng
Thoảng trong ngọn gió khẽ khàng lời yêu
Vắng em nhạt nhẽo bao nhiêu
Một mình tôi giữa một chiều vu vơ
đãn lâu, lâu lắm em "thơ"
Hình như mới thấy mình giờ đang yêu.

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 Thùy Vân , TP. Vũng Tàu  (Ngày 13/08/2012 22:53:23)

Cúc Vàng là Cúc Vàng ơi!
Thơ hay nỡ để đất trời ngả nghiêng
Anh vừa đọc mấy vần duyên
Đã nghe xao xuyến non tiên chập chùng
Năm canh con chữ ngập ngừng
Gieo vần canh muộn chúc mừng em nha !
ĐẠI LỘC VŨNG TÀU

  Đặng hữu Lượng  - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - So 9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 13/08/2012 22:37:58)


Xin chào nhà thơ Phạm Thị Cúc Vàng . Bài thơ cua bạn rất nữ tính
, rất tình cảm ; nhẹ nhàng , sâu lắng - một tình yêu đơn phương và trong tưởng tượng , ước mong có một tình yêu - một chút sáng , một chut trưa - Chút chiều chút tối cũng vừa đắm say ( ! ) . Toàn bai toàn
" GỬI " và " HẸN " Và thế là :

YÊU TRONG TƯỞNG TƯỢNG

  Bài thơ là một dạng yêu ( ! ) 
Yêu phơn phớt thế cũng vừa đăm say !
Mặc dù yêu tháng , yêu ngày
Yêu hình , yêu bóng năm chầy tháng qua
Yêu từ trẻ cho tới già
Yêu trong tưởng tượng - đấy là đơn phương !

Tình yêu trong bài thơ tuy là đẹp nhưng cũng thiệt thòi cho người trong cuộc - Có thể là tác giả chăng ! -

Xin chúc :

Đơn phương thành ra song phương
Nên chồng nên vợ chung giường chung chăn
Tình yêu thắm thiết trăm năm !
.............................

Đặng hữu Lượng - xin chào , hẹn gặ lại

13.8.2012





 

Các bài khác: