Ngập ngừng hoa tím gửi trao
Lắng trong câu hát ngọt ngào tháng Giêng
Dặn lòng đổi nhớ lấy quên
Đổi yêu lấy giận, đổi đêm lấy ngày
Trả người thổn thức, đắm say
Nhận về ta những hao gầy, lãng quên
Má em đôi lúm đồng tiền
Như là dòng xoáy lặn tìm ước mơ
Em xinh, xinh đến vô bờ
Bấy nhiêu hội tụ cho thơ thuận vần.
Cũng vì em đẹp như xuân
Mà đời đã phải bao lần lênh đênh
Đói nghèo ta đã vượt qua
Sáng chiều thể dục ông, bà có đôi
Thuỷ chung tình nghĩa trọn đời
Đường trơn, chân yếu, em thời dìu qua .
Hôm nay Mùng Tám tháng Ba
Mượn câu lục bát làm quà tặng em.
Một giận, chiếc lá cô đơn
Hai giận, lá lại dỗi hờn lẻ loi
Ba giận, xa cách nữa rồi
Bốn, năm, sáu, bảy… bồi hồi ngày xanh…
Mỗi lần bím tóc giận anh
Một nhành lá thấp xa cành buồn thiu