HƯƠNG XUÂN PHAI

Minh Tâm
Mai vàng khép cánh nép cây
Gió xuân bịn rịn khẽ lay động cành
Chồi non vươn ủ màu xanh
Nắng xuân quyến luyến mơn nhành nâng niu
Biển xanh bờ cát ngả chiều
Còn in dấu nhớ dập dìu chân qua
Xuân đi, hạ đến giao thoa
Thời gian đưa đẩy cho ta chạnh lòng
Ngày qua mai thắm, nắng hồng
Điểm tô nhân thế, báo vòng nhân sinh
Ngát hương gió thoảng xuân tình
Rực vàng cánh nhỏ, lung linh sắc màu
Bỗng dưng trời đổ mưa mau
Bỗng dưng trời đổ giăng sầu đường tơ
Đâu rồi một sáng xuân mơ
Đâu rồi một sáng ngẩn ngơ sắc vàng
Trong ta chợt thấy ngỡ ngàng
Hương xuân đây đó nắng tàn pha sương
Cho ta gửi chút niềm thương
Xót cành mai thắm vấn vương xuân nồng
Vờ say, thật một tiếng lòng
Vờ quên vẫn nhớ nắng hồng ngày qua
Hạ buồn đưa tiễn xuân xa
Buồn tênh góc nhỏ riêng ta xuân tàn…
M.T
_____________
Tác giả Minh Tâm (Đăk Lăk)
Email: mgeamdroh@yahoo.com
|
Minh Tâm xin chào cả nhà! MT vô cùng cảm ơn các anh chị đã đồng cảm với nét giao mùa buồn man mác và đã ủng hộ MT với lần gặp gỡ đầu tiên này. MT sẽ cố gắng nhiều hơn để được cùng chia sẻ với các anh chị trong vườn yêu Lục Bát. Xin chúc tất cả anh chị vui khỏe và an lành!!!
CẢM NHẬN Gió xuân bịn rịn... khẽ lay EM PHAI... Một bài thơ thật tâm trạng, thật nỗi niềm! Diệu Thoa rất thích cái cảm giác lưu luyến, buồn man mác của khoảnh khắc giao mùa trong" Hương xuân phai" của tác giả Minh Tâm. Một nỗi buồn phảng phất, nhẹ nhàng như sương khói khi xuân non tơ sắp qua đi nhường chỗ cho những ngày hè bỏng cháy đang đến gần khiến hồn người thoáng chút chênh chao! Xuân non tươi thoáng trôi vèo Bỗng dưng Bỗng dưng thèm được xa người |