TÔI BÁN, AI MUA?

Nguyễn Tuấn
Bán đi một mớ nỗi buồn
Kèm thêm những sợi tơ vương cuộc đời
Gom lại tất cả trong tôi
Ai mua tôi bán, bồi hồi mà chi?
Bán đi cái thưở xuân thì
Những điều vỡ vụn có gì tiếc thương
Bán đi cả những yêu đương
Cả hình bóng cũ, cả đường dấu yêu
Bán đi chẳng lấy tiền tiêu
Mà tôi bán để khỏi xiêu lòng mình
Tâm tư gói ghém lặng thinh
Nghe như đâu đó câu tình dối gian
Bán đi cho nó nhẹ nhàng
Cho hồn trở lại cung đàn ngày xưa
Nhưng ngờ… chẳng có ai mua...
N.T
____________
Tác giả Nguyễn Tuấn (Biên Hòa)
Email: nguyentuan200797@yahoo.com
|
GỬI ANH NGUYỄN TUẤN Bán nỗi buồn, bán tơ vương Cô đơn, em thiếu lụy phiền GỬI TÁC GIẢ NGUYỄN TUẤN Tại sao lại phải bán tình Đinh Thường MUA BÁN VUI BUỒN Dại khôn mua bán vui buồn Mong mua được cái thầm thì Mua rồi vẫn chẳng đủ tiêu Người quê mua bán nhẹ nhàng Phạm Tự Em cũng bán.. Ngõ làng em bán hàng hoa |