Thứ ba, 16/06/2026,


“Em” (Trần Đình Xuân Hà) (07/03/2010) 

“EM”

 

Trần Đình Xuân Hà

 

Cái từ nghe rõ giản đơn

Thế mà khao khát gọi hơn nửa đời.

(Ai bảo chỉ vốn từ thôi?

Ở trong ấy cả một trời… yêu đương).

 

Đời người ta – cõi vô thường

Nhiều khi như khoảnh khắc dường vụt qua.

Tình rằng mớ bảy mớ ba,

Vẫn không có mảnh tình ra là tình.

 

Thế nên EM mới lung linh

Trái tim vẫn hẹn để dành trao đi.

Đem gom những mảnh nữ nhi

Thổi hồn tươi tắn nguyên xi cho người.

 

Bờ vai chờ suốt nửa đời

Tinh khôi EM tựa, thốt lời như mơ,

Ngọt ngào pha lẫn ngẩn ngơ…

 

T.Đ.X.H

 

____________­

Tác giả : Trần Đình Xuân Hà

Địa chỉ: Tp HCM, ĐT: 0909020952

Email : tdxuanha@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 7/03/2010 10:28:18 AM)

Thơ hay, Xin được đồng cảm với Tác giả Trần Đình Xuân Hà: . . .

E M

Thân Em như thể phận đò
Đón đưa, đưa đón nối bờ cho Ai
Riêng Mình tình vẫn nhẹ vai
Nữa đời tìm kiếm. . .thương thay hởi Người!

Bảo Long

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 7/03/2010 10:33:29 AM)

     Xin tiếp lời Trần Đình Xuân Hà, nhân ngày mùng 8 tháng 3 có thêm đôi dòng chúc mừng chị em: những người mẹ, người vợ, người em...mãi là EM trong lòng một người nhé:

EM...

"Bờ vai chờ suốt nửa đời
Tinh khôi EM tựa, thốt lời như mơ,
Ngọt ngào pha lẫn ngẩn ngơ…"
Vẫn EM như thuở ngây thơ hôm nào.

Thanh xuân trọn vẹn EM trao,
Tình xuân hạnh phúc dâng trào tháng năm.
Sắc xuân duyên vẫn thắm ngần,
EM xuân mãi gọi bao lần trong anh.

EM giờ tóc chẳng còn xanh,
EM chăm chút giọt ngọt lành đời ta.
EM còn đâu nụ với hoa,
EM giờ...quả chín đậm đà dâng hương.

EM là tất cả tình thương,
EM như đèn biển đưa đường tàu anh.
EM còn đâu thuở xa xanh,
EM là một nửa đời anh thật rồi!

EM ơi! có kiếp luân hồi,
EM là phần tiếp vòng đời của anh.
EM nồng nàn..lại mong manh,
EM...nâng niu tựa hoa dành cho nhau!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: