Thứ tư, 01/05/2024,

Gặp người quan họ (28/09/2013)

 

 GẶP NGƯỜI QUAN HỌ

 
Gặp người quan họ đắm mê,
Chim trời cá nước hồn quê thắm tình.
Chưa đi chưa biết Bắc Ninh...
Lỡ đưa chân... liệu biết mình về đâu?


Gửi người Kinh Bắc đôi câu,
Đã mê quan họ bạc đầu còn say.
Trèo lên quán Dốc tháng ngày...
Chân chồn gối mỏi... chẳng hay vẫn trèo?


Về đâu, giã bạn anh theo?
Không làm quan họ, bỏ điều cách ngăn.
Tứ thân, khăn xếp... muộn mằn,
Người ơi ở lại một lần với anh?


Hát câu quan họ trong lành,
Thuyền tình dẫu có chòng chành có nhau.
Từ nay và đến mai sau,
Chẳng còn phải đợi... qua cầu gió bay.


Trao em một tấm tình này,
Quai thao em buộc... có bay đằng trời!


TGG
21/7/2012
Chia sẻ:                  
Các bài khác: