Thứ bảy, 20/04/2024,

Về thăm Đảo Yến Vũng Chùa (23/06/2014)



VỀ THĂM ĐẢO YẾN VŨNG CHÙA


Về thăm đảo Yến, vũng Chùa,
Nắng chang chang cũng chịu thua ý người.
Tháp chuông vọng biển bên trời,
Đảo gần chắn sóng giữ đời yên vui.
 
Giờ đây gặp lại bùi ngùi,
Tiễn đưa bái vọng sụt sùi tiếc thương.
Vi vu ru gió hàng dương,
Trời xanh mây trắng, nắng vương cây rừng.
 
Nén hương quyện khói rưng rưng,
Sắc hoa ướt lệ như từng khóc than.
Lòng người hay sóng dâng tràn,
Địa linh nhân kiệt giang san chốn này.
 
Hòa cùng nắng gió nơi đây,
Người đi giữ trọn tháng ngày bình yên.
Đã chinh chiến khắp mọi miền,
Người về với đất mẹ hiền quê hương.

TGG
13/5/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: