Thứ sáu, 29/03/2024,

Trần Mạnh Tuân

 

Bút danh:  Thầy Giáo Già

Sinh năm: 1953
Quê quán: Thanh Hóa
Nghề nghiệp: Giảng viên Đại học Thủy Lợi
Hiện sống, làm việc tại Hà Nội
Biên tập viên trang thơ Lục Bát Việt Nam (www.lucbat.vn)

Đôi điều về tác giả:

Thầy mà không phải Thánh đâu!
Cũng say đắm cũng lụy câu ân tình.
Văn thơ để trải lòng mình,
Già mà chẳng chịu... già bình thường cho!


Lời tâm đắc:

Niềm mơ ước của người này,
Nỗi khổ kẻ khác... ai hay ở đời!

 

Thơ in chung trong các tác phẩm:

- Từ mái trường đến những dòng sông, NXB Lao Động, Hà Nội 2004;
- Về gặp niềm vui, NXB Văn Học, Hà Nội 2009;
- Lục Bát Canh Dần, NXB CAND, Hà Nội 2010;
- Sáu và Tám, NXB CAND, Hà Nội 2010;
- Lục Bát Tân Mão, NXB CAND, Hà Nội 2011;
- Lục Bát Nhâm Thìn, NXB CAND, Hà Nội 2012;
- Lục Bát Quý Tỵ, NXB CAND, Hà Nội 2013;
- Lộc Phát Giáp Ngọ, NXB CAND, Hà Nội 2014
- Tuyển thơ Văn Thơ Việt 1, NXB VHVN, TP HCM 2011;
- Tuyển thơ Văn Thơ Việt 2, NXB Văn Học, 2011;
- Tuyển thơ Văn Thơ Việt 3, NXB Văn Học, 2012;
- Tuyển thơ Đường luật Đất Đứng, NXB HNV 2011;

Liên hệ:

Điện thoại: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
Website: Thaygiaogia.com
 

Thăm vườn Bác... chợt lòng mình,
Tấm gương giản dị, anh minh của Người.

Nắng gay nắng gắt Quảng Bình,
Bốn mươi bảy độ... giật mình, nửa sôi!

Xa nhau, nỗi nhớ kề bên,
Gửi em nắng... kéo gần miền cách xa.

Lòng người hay sóng dâng tràn,
Địa linh nhân kiệt giang san chốn này.

Một thời... gửi lại vần thơ,
Cái màu trắng tận đến giờ... vẫn trong!


Một em xinh... có lắm anh,

Xếp hàng... em cũng phải đành chọn thôi!

Đôi khi ngẫm lại chữ tình,
Vì yêu... tan nát tim mình... đôi khi.


Trời ban không chỉ một điều,
Yêu thương... và cả rất nhiều... trớ trêu!