Thứ năm, 28/03/2024,


Bài thơ lục bát thuận nghịch độc của tác giả Đặng Quang Long (03/03/2012) 
 
Đọc xuôi:
 
CHIỀU THƯƠNG
 
Pha chiều ráng đỏ đầy tay
Hoa hồng nhành nở ngất ngây bên thềm
Mành sương gió đuổi mây êm
Tình thương mong tháng,nhớ đêm thêm dài
Cùng theo nắng nhạt chiều phai
Chung tình ngời sáng nguyệt cài chiều nghiêng
Vơi chiều tỏa rạng trinh liêm
Đời bao thương cảm nhớ niềm nào qua
Sương cùng nắng gió giao hòa
Buông lơi nhành lá cánh hoa phơi buồn
Lành trong suối nước mây vờn
Xanh rừng mờ tỏ dập dồn mưa bay
Thu vàng nhớ giọt chiều say...
 
 
 
 
Đọc ngược:
 
THƯƠNG CHIỀU
 
Say chiều giọt nhớ vàng thu
Bay mưa dồn dập tỏ mờ rừng xanh
Vờn mây nước suối trong lành
Buồn phơi hoa cánh lá nhành lơi buông
Hòa giao gió nắng cùng sương
Qua nào niềm nhớ,cảm thương bao đời
Liêm trinh rạng tỏa chiều vơi
Nghiêng chiều cài nguyệt,sáng ngời tình chung
Phai chiều nhạt nắng theo cùng
Dài thêm đêm nhớ,tháng mong thương tình
Êm mây đuổi gió sương mành
Thềm bên ngây ngất nở nhành hồng hoa
Tay đầy đỏ ráng chiều pha...
 
 
Đặng Quang Long
Đ/c: Tổ 1, khu 8B, Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
ĐT: 0984836314 - Email: thuong.dangvo@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 05/03/2012 13:23:18)

Gửi tặng tác giả Đặng Quang Long bài Thuận nghịch Thu nhé:

Sang Thu

Ao Thu nước lặng sen phơi
 Cao mây đầy nắng, biếc trời xa xa
 Cây nghiêng bóng đổ chiều tà
 Đây đâu ngày tháng, đã là sang Thu
 Say say hát khúc tình ru

Thu sang

Ru tình khúc hát say say
 Thu sang là đã tháng ngày đâu đây
 Tà chiều đổ bóng nghiêng cây
 Xa xa trời biếc nắng đầy mây cao
 Phơi sen lặng nước Thu ao

TMT

  TRẦN LÊ THUỶ TIÊN - khôngcó gmail - 0733731173 - XÃ AN THÁI TRUNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 04/03/2012 20:51:19)

bài thơ lục bát có cách đọc ngược xuôi , xin có bài này cũng đọc được cách tuỳ ý, có thể hai chữ đầu, hai chữ cuối , đọc ngược xuôi


NHỚ ƠN
Thơ làm học được thấy là hay
Nhờ bạn chỉ nhiều thêm đức tài
Mãi mãi ghi ơn người giúp đỡ
Ngờ chi nghĩa chữ đúng hay sai
Cảm tình lưu luyến luôn luôn nhớ
Ngơ ngẫn tâm lòng để khắc hoài
Đấy nhớ bạn tình trao học hỏi
Thơ nhờ làm được nhớ không phai
Mỹ Lương Hè 2011
# Bài thơ có nhiều cách đọc
tuỳ cách đọc bỏ hai chữ đâu
Trần Lê Thuỷ Tiên

Các bài khác: