Thứ sáu, 26/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 8 năm 2011 (22/02/2011) 

Tuần 8 – Năm Mới 2011, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ TRẨY HỘI HOA XUÂN của tác giả Trần Thị Lợi (Email: coloiha@yahoo.com.vn - ĐT: 0436361339 - Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

Trần Thị Lợi

TRẨY HỘI HOA XUÂN

Mùa xuân trẩy hội hoa xuân
Sắc hương như níu bước chân bao người
Hoa xuân chúm chím nụ cười
Hoa đời hé mở trao lời mến thân.

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:


1. Phan Kỷ Sửu

HOA VÀ EM
Nghìn hoa rạo rực hương xuân
Lung linh muôn sắc,bâng khuâng bước người
Dáng kia hay cánh môi cười
Em,hoa muôn thuở của đời ta thôi.


2. Bùi Thị Bình

SẮC XUÂN …
Xuân về, hoa nở mừng Xuân
Ngọt ngào hương, kết tình thân mọi người
Người bên Hoa, rộn tiếng cười
Hoa bên Người, mãi ngời ngời sắc xuân!


3. Nguyễn Đức Tùy

VỀ VỚI HỘI XUÂN
Rủ nhau về với hội xuân
Chung vui, kết mối tình thân bao người
Trao nhau câu nói tiếng cười
Để cho năm tháng cuộc đời thêm thân.

NHỚ TUỔI XUÂN
Xuân về thêm nhớ tuổi xuân
Tràn đầy sức sống, dấn thân cùng người
Gian nan vẫn nở nụ cười
Ra tay gánh vác, giúp đời, tiến thân.


4. Nguyễn Xuân Huy

ĐƯỜNG TRẢI HỘI XUÂN
Về làng dự hội mùa xuân
Dô huầy đường trải sóng ngân lòng người
Sông quê nức tiếng reo cười...
Cờ đầu đoạt giải lóe ngời... nụ thân!...

NGÀY NÀO?
Thơ truyền theo bước đường Xuân
Đồng hương mới tỏ tri âm tình người
Hình dung rạng rỡ nụ cười
Ngày nào xin được đón mời... nàng thân?



5. Châu Thạch

HOA BIẾT NÓI
Một hôm trẩy hội vườn xuân
Em, hoa biết nói níu chân một người
Để bao năm nhớ nụ cười
Mà không cơ hội trao lời kết thân.

GIỮ NỤ CƯỜI
Xuân khứ lai bất tận xuân
Đời xuân hoa nở gót chân mỗi người
Nếu ai biết giữ nụ cười
Trên môi luôn nở những lời tình thân.

ÉN XUÂN
Chợt nhìn trời thấy én xuân
Én đem xuân nhẹ bước chân đến người
Lòng vui bỗng nở nụ cười
Chim nhà cũng hót những lời chào thân.

LẼ ĐẠO
Xuân đi rồi lại đến xuân
Vần xoay trời đất bước chân con người
Buồn vui xin giữ nụ cười
Vô vi thì chắc sự lời vào thân.

ÔNG ĐỒ BUỒN
Vỉa hè một sáng mùa xuân
Ông đồ ngồi lặng nhìn chân mọi người
Kẻ qua người lại nói cười
Ông đồ trãi giấy viết lời thương thân.


6. Hoàng Việt

CHƠI XUÂN
Đường hoa muôn sắc chào xuân
Trần Phú đông nghịt chen chân lắm người
Rộn ràng miệng nói môi cười
Tưởng như quen biết mở lời chào thân.

KẾT BẠN
Đầu năm tham dự hội xuân
Hoa thơm bướm lượn chen chân lắm người
Trao nhau nở một nụ cười
Theo em bám gót tìm lời kết thân.


7. Trần Thị Lợi

CẢM ƠN
Cảm ơn bạn họa thơ xuân
Bạn Phan Kỷ Sửu mến thân tên người
Chân phương tặng bạn nụ cười
Làm quen, mong được cùng người kết thân

@ BẠN BÙI THỊ BÌNH
Gặp nhau tuổi đã mãn xuân
Ngày thơ lục bát, dừng chân bên người
Trao nhau cuốn sách cùng cười
Ninh Bình xin hẹn thăm người bạn thân

@ THẦY NGUYỄN ĐỨC TÙY
Mong thầy mãi mãi thanh xuân
Nguồn thơ lai láng trào tuôn hồn người
Gặp nhau tay nắm, miệng cười
Anh em, thi hữu ngời ngời tình thân

@ BẠN NGUYỄN XUÂN HUY
Đồng hương Nam Định du xuân
Lạc Quần cầu đỡ bước chân bao người
Phú Nhai, Hành Thiện cùng cười
Chúa - Xuân - Đời - Phật, tình người mến thân.

@ BẠN MAI VĂN HIỆP
Tây Đô mở hội hoa xuân
Đàn ca tài tử vang ngân tình người
Ninh kiều hoa thắm môi cười
Cầu cao vươn tới chân trời mến thân

@ BẠN HOÀNG VIỆT
Nha Trang bừng ánh nắng xuân
Chợ Đầm, đảo Yến níu chân bao người
Bên Cầu Xóm Bóng ai cười
Tháp Bà, tiếng trống liên hồi kết thân

@ BẠN TRƯƠNG VĂN TRẠN
Đất trời Đà Nẵng vào xuân
Bà Nà tiên cảnh in chân bao người
Cầu Quay duyên dáng ai cười
Sông Hàn trong vắt ngời ngời mến thân

@ BẠN CÔNG VĂN DỊ
Thủ Đô náo nức vào xuân
Vần thơ kết nối mến thân tình người
Đọc thơ xướng, họa cùng cười
Nghĩa tình thi hữu thân rồi thêm thân

@ BẠN LIÊN HƯƠNG
Quen nhau nhờ họa thơ xuân
Đường hoa Nguyễn Huệ níu chân bao người
Nhìn hoa chúm chím hé cười
Có thơ, có bạn, có người mến thân

@ BẠN VŨ THIÊN KIỀU
Găp em trong hội thơ xuân
Quán thơ lục bát dừng chân bao người
Thiên Kiều duyên dáng nụ cười
Khăn xanh tròn trịa, rạng ngời tứ thân

@ BẠN THÁI VĂN ĐỘ
An Giang, Châu Đốc chào xuân
Bạn Thái Văn Độ mến thân tình người
Câu thơ phác họa nụ cười
Cảm ơn, chào bạn, ơi người mến thân

@ BẠN HÀ VĂN CẨN
Đi chùa cầu lộc đầu xuân
Hồi chuông, kinh Phật rung ngân hồn người
Tòa sen hương, nến như cười
Chắp tay lễ Phật, xin Người hộ thân.

@ BẠN VÕ LÀNG TRÂM
Võ Làng Trâm 'GẶP GỠ' xuân
'VỘI VÀNG DỰ HỘI' dừng chân bên người
Nha Trang trong nắng hoa cười
Thủ Đô nhờ gió gửi lời kết thân

@ BẠN PHẠM VĂN TỰ
Biên cương hoa thắm sắc xuân
Hà Giang cực Bắc níu chân bao người
'CÂY - HOA ' tươi thắm nụ cười
'THƠ KẺ NGHÈO' ước trọn đời bình thân

@ BẠN VÕ TẤN
Miền Ninh Thuận ấm 'ĐƯỜNG XUÂN'
Lời thơ Võ Tấn rung ngân hồn người
Hoa xuân chúm chím nụ cười
Cảm ơn bài họa, gửi lời kết thân

@ BẠN NGUYỄN VĂN THƠM
Khương Trung, Yên Lạc đón xuân
Câu thơ xướng họa kết thân tình người
Nguyễn Văn Thơm họa nụ cười
Trần Thị Lợi xướng tỏ lời kết thân

@ BẠN CAO TRẦN NGUYÊN
Cao Trần Nguyên họa thơ xuân
Hạ Long cuốn hút người thân yêu người
Gặp nhau tay nắm, miệng cười
Tặng nhau thơ gửi gắm lời kết thân

@ BẠN HA LAN ( TPHCM)
Nhớ xưa Bác đọc thơ xuân
'Nhà Rồng' còn đó dấu chân của Người
Ra đi tìm lại nụ cười
Bác Hồ vì nước trọn đời xả thân

@ BẠN NGUYỄN QUANG SƠN
Về nguồn cùng trẩy hội xuân
Lào Cai, Yên Bái, dừng chân quê người
Nhớ nơi đây ánh mắt cười
Đền Hùng, Phú Thọ, Bác ngồi bình thân

@ BẠN HỮU TÂM
Lợi đà trên sáu chục xuân
Đoạn đường cuối dốc dừng chân kiếp người
Hữu Tâm! Chào nhé! Đừng cười
Trẻ, già, thơ đã nhận lời kết thân

@ BẠN NGUYỄN TRỌNG LIÊN
Ngang trời cánh én đan xuân
Hội xuân khắp nẻo đan chân bên người
Nắng xuân e ấp nụ cười
Mong về Thanh Hóa gặp người mến thân

@ BẠN NGUYỄN THỊ CẨM LINH
Mơ về lễ hội thơ xuân
Lòng đang tiếc nuối người thân tìm người
Nghe thơ, vui chuyện cùng cười
Ra về còn nhớ mãi người bạn thân

@ BẠN TRỊNH THỊ NGỌC PHƯƠNG
Niềm vui gặp bạn đầu xuân
Tân Mai, Yên Lạc cận lân bên người
Ô hay! không nói, chỉ cười
Mà trao ánh mắt, trao lời mến thân

@ BẠN NGUYỄN VĂN HÙNG
Hình như cùng lễ đầu xuân
Hình như sánh bước lâng lâng cùng người
Hình như cùng khúc khích cười
Hình như ta đã trao lời kết thân

@ BẠN NGUYỄN MINH QUANG
Ước về Bình Định đón xuân
Ghé thăm Ghềnh Ráng, dừng chân bên Người
Nghe Hàn thi sĩ khóc, cười
Buồn, vui, hờn, giận, yêu đời, thương thân

@ BẠN HOÀNG NƠI
Về Thanh Hóa hái lộc xuân
Ra miền Quan Họ chen chân cùng người
Liền anh liền chị cùng cười
Hội xuân sánh bước cùng người bạn thân

@ BẠN TỐNG VIẾT PHÚ
Vòng quay, nhìn lại, gặp xuân
Xót xa bao khúc trầm luân kiếp người
Mong bình thản để cùng cười
Gian nan càng thấy yêu đời, thiết thân

@ BÁC TRẦN ĐÌNH THƯ
Vũng Tàu biển hát mừng xuân
Lão cười sao vẫn cực thân ơi người!
Hoa cam, hoa bưởi cùng cười
Bảy mươi tư tuổi yêu đời mến thân

@ BẠN KIM LANG
Sài Gòn rực rỡ hoa xuân
Vần thơ xướng họa mến thân tình người
Hoàng lan lóng lánh nụ cười
Tình xuân đằm thắm bao lời mến thân

GỬI LÊ MINH DUNG
Gửi Dung câu chúc đầu xuân
Cành đào xứ Bắc mến thân tặng người
Hồng tươi năm cánh hoa cười
Cành hoa như nói thay lời bạn thân

GỬI ANH PHẠM MINH GIẮNG
Chúc anh Minh Giắng đón xuân
Nhiều niềm vui mới trào dâng hồn người
Trao nhau ấm áp nụ cười
Câu thơ thắm thiết tình đời mến thân

CẢM ƠN CÁC BẠN
Họa thơ xuân giữa ngày xuân
Cảm ơn các bạn mến thân bao người
Trao nhau nồng ấm nụ cười
Bốn phương thi hữu rạng ngời tình thân


8. Công Văn Dị

TRẨY HỘI XUÂN
Gái xuân trẩy hội sông xuân
Nẩy câu quan họ âm ngân hồn người
Quai thao giấu ánh mắt cười
Váy chùng yếm thắm áo ngời tứ thân.


9. Liên Hương

THƠ XUÂN
Nhịp đời chan chứa sắc xuân
Tình yêu vọng mãi khúc ngân trao người
Hoa xuân nở thắm môi cười
Vần thơ tha thiết nói lời kết thân.


10. Vũ Thiên Kiều

ÁO TỨ THÂN
Mớ ba mớ bảy nên xuân
Vấn vương lục bát lời ngân mắt người
Nụ hoa xinh chúm chím cười
Đuôi gà nhỏng nhảnh! Ôi trời! Tứ thân!


Một thời sắc thắm làm xuân
Bẩy bung kiếp lá phù vân kiếp người
Xanh xanh nhộp nhịp nói cười
Úa vàng ai nữa trao lời tình thân.


11. Bảo Long

ĐI VỀ CÕI VẮNG
Một ngày về bến chiều xuân
Chim kia mõi cánh... chùng chân kiếp người
Một ngày mất hẳn tiếng cười
Đi về cõi vắng xa rời thế nhân!


12. Hà Văn Cẩm

CẦU CHÙA
Khói nhang lẫn vào mưa xuân
Chùa chuông thủng thẳng nhịp chân bao người
Nam mô.nhẹ bẫng nụ cười
Cầu gia phước lộc 'cầu đời vinh thân

VÃN CẢNH CHÙA
Mưa bụi giăng kín mùa xuân
Chùa Hương rầm rập bước chân bao người
Bái Đính hồ hỡi mọi người
Chùa Thầy chào đón bao lời mến thân.


13. Võ Làng Trâm

VỘI VÀNG DỰ HỘI
Mong về cho kịp hội xuân
Lòng như lửa đốt nhanh chân theo người
Mới quen chỉ mĩm miệng cười
Không màng chuyện vãn tốn lời giao thân.

GẶP GỠ
Gặp em trong hội hoa xuân
Tình như chớm nở theo chân bên người
Dẫu em chỉ liếc mắt cười
Lòng anh thúc dục tỏ lời cầu thân.


14. Phạm Văn Tự

CÂY
Nỗi đời trông ngóng đợi xuân
Âm thầm giá lạnh mong manh, hỡi người?
Hồn nhiên xuân đến... vui cười
Hiến dâng hương sắc đất trời... thương thân!

HOA
Mỏi mòn hương sắc chờ xuân
Ngày đêm trông ngóng hết năm cùng người
Mộng mơ e ấp mỉm cười
Bồi hồi xuân đến ngỏ lời tình thân!

THƠ KẺ NGHÈO
Thơ - nghèo... hoạ mấy lời xuân
Cầu cho phúc lộc phù vân... bằng người
Mong sao lệ nhỏ... vẫn cười!
Áo cơm manh mún... nhờ trời thương thân?


15. Võ Tấn
(Ngược vận)

ĐƯỜNG XUÂN
Hoa xuân gợi nhớ tình thân.
Đường xuân dạo bước chạm chân nụ cười.
Một bông hoa giữa triệu người
Tự nhiên chúm chím môi cười tình xuân.


16. Nguyễn Văn Thơm

THƠ TÌNH
Vẫn còn một chút hương xuân
Thơ tình muốn tặng, phân vân nỗi người
Lỡ mà người ấy lại cười
Bẽ bàng thơ phú, rã rời tấm thân.


17. Cao Trần Nguyên

GIỮ LỜI KẾT THÂN
Ngày Xuân ngồi họa thơ Xuân,
Ấm trà, bình rượu, giai nhân-níu người.
Thơ Xuân-hương, sắc-mỉm cười,
Giai nhân, thi, tửu-giữ lời kết thân.


18. Ha Lan

UỐNG RƯỢU NGÀY XUÂN
Cùng nhau uống rượu ngày xuân
Ra về lòng thấy bâng khuâng nhớ người
Nhớ ai miệng khúc khích cười
Nhưng sao ta khó mở lời kết thân.

CẢM XÚC
Bài thơ gom hết mùa xuân
Lời thơ cảm xúc lâng lâng tim người
Hoa xuân hé nở nụ cười
Yêu em ta chẳng một lời vấn thân


Họa bài TÌNH XUÂN của Kim Lang

Ai không lưu luyến đời xuân
Gió xuân dìu dịu giữ chân tình người
Vì em hoa nở nụ cười
Hoàng lan, xin nhận một lời kết thân


19. Hữu Tâm

MONG ĐƯỢC LÀM THÂN
Lợi ơi! chắc tuổi đang xuân?
Anh nghe như muốn dừng chân bên người.
Mong em mãi nở nụ cười
Để bao người muốn ngõ lời kết thân.


20. Nguyễn Trọng Liên

ĐAN XUÂN
Lưng trời chim én đan xuân,
Cánh bay nghiêng, giục bước chân muôn người.
Tháng Giêng nắng mỏng môi cười,
Người ơi! Ta gửi đôi lời kết thân!

XUÂN
Mùa ơi sao gọi là Xuân?
Mà nghe hơi ấm bước chân cõi người.
Em về, hé cánh môi cười,
Cho nhân gian được nói lời tình thân.

HỘI XUÂN
Trời Xuân, lộc cũng lộc Xuân,
Người đi trẩy hội chen chân những người.
Môi ai thắm, mắt ai cười,
Nghe chuông chùa thỉnh, nhớ lời xuân thân.


21. Nguyễn Thị Cẩm Linh

1. MƠ
Ai về viếng hội hoa xuân
Tôi mơ được viếng tình thân phận người
Ước chi ngắm mãi nụ cười
Bây giờ ông đã xa vời người thân

2. LỄ HỘI THƠ XUÂN
Vội vàng đến hội thơ xuân
Ngóng trông được gặp thi nhân cùng người
Ai ai cũng nở nụ cười
Tôi về ôm cả bồi hồi tình thân.

3. TIẾC NUỐI
Tiếc rằng ngày hội thơ xuân
Thời gian ngắn ngủi dừng chân bên người
Say sưa nghe đọc thơ cười
Rưng rưng tiếc nuối rối bời thương thân.


22. Kim Lang

TÌNH XUÂN
Vẫn còn lưu luyến đời xuân
Gió xuân phảng phất bâng khuâng tình người
Chúc xuân hớn hở vui cười
Hoàng lan một nhánh đượm mười lời thân.

XUÂN BUỒN
Mùa xuân lại tiếp mùa xuân
Đời xuân khổ ải trầm luân kiếp người
Trời xuân chẳng chút vui cười
Hoa xuân theo gió gởi lời than thân.


23. Trần Đình Thư

CỰC THÂN
Ngày xuân dạo gót vườn xuân
Cây cam gốc ổi đậm ân tình người
Dường như hoa cũng mỉm cười
Vuốt râu ôn lại… một đời cực thân.

LÃO CƯỜI
Xuân về giúp lão hồi xuân
Lão ngồi lão ngẫm thiện chân tình người
Vần thơ trào lộng lão cười
Bảy tư sinh nhật – lão mời bạn thân.


24. Tống viết Phú

NHÌN LẠI
Gặp nhau trong dịp hội xuân
mừng nhau qua nhẹ, trầm luân đời người
Gỡ êm bao việc khóc cười
Ngày xuân nhìn lại, để rồi thương nhau.

VÒNG QUAY
Có gì mà ngậm ngùi xuân
Dửng dưng theo những bước chân bao người
Cứ bình thản, để vui cười
Xuân trời trở lại, xuân đời phù vân.


25. Hoàng Nơi

CHỢ HOA XUÂN
Chợ hoa khoắc áo vào xuân
Mênh mông hương sắc níu chân bao người
Tinh xuân đã thắm nụ cười
Hoa ương hé nở trao lời, hôn thân.

HỘI LIM
Em đi trẩy hội mùa xuân
Để ai vương vấn bước chân tình người
Mình anh ra đứng giữa trời
Ngắm trăng hứng gió nhớ người yêu thân.

HỘI HOA XUÂN
Hoa xuân nở giữa mùa xuân
Em đi trẩy hội đầu xuân bao người
Môi xinh chúm chím nụ cười
Yêu em anh gửi trọn lời tình thân.

HÁI LỘC ĐẦU XUÂN
Đầu xuân hái lộc tình thân
Chứa chan lộc nở, vang ngân tiếng cười
Xuân này hái lộc tình người
Xuân sau lộc sẽ sinh mười trồi xuân.


26. Nguyễn Minh Quang

RA XUÂN
Thời gian rồi cũng ra xuân
Lúa thời con gái lâng lâng lòng người
Được mùa nở vạn nụ cười
Và tròng mắt mẹ bao lời thương thân.


27. Nguyễn Văn Hùng

ĐI LỄ ĐẦU XUÂN
Chùa Hương lễ Phật đầu xuân
Khói hương sặc sụa, chen chân, đè người
Trên cao Đức Phật mỉm cười:
Tu chùa - tu một; Tu mười - tu thân

HÌNH NHƯ
Tứ tuyệt thi họa chào xuân
Câu thơ ai viết? lâng lâng hồn người
Đọc thơ, miệng tủm tỉm cười
Hình như thơ của một người rất thân


28. Trịnh Thị Ngọc Phương

ẤN LỘC
Đền Trần Khai Ấn Lộc xuân
Chen được Ấn Lộc, què chân, nhừ người
Về, nhìn Ấn Lộc khóc, cười
Lộc đâu chẳng thấy, thấy đời... khổ thân!


29. Trần Thanh Dũng

HÌNH NHƯ…
'Mùa xuân con én đưa' xuân
Một cành lộc biếc lâng lâng lòng người?
Cành lê ấp nụ như cười
Hình như gió... hình như đời rất thân!


30. Lê Minh Dung

NGẮM THƠ
Ngắm thơ họa ngỡ hoa xuân
Gieo vần, uơm tứ, nghĩa nhân, tình người
Khen tài thơ họa ngời ngời
Thi nhân, thi hữu, lời lời yêu thương...

THƠ XUÂN DÂNG BÁC
Trang thơ lục bát vào xuân
Nguyên tiêu thơ viết kính dâng lên Người
Thơ con thay bó hoa tươi
Ngỡ như thấy Bác đang cười mến thân


31. Nguyễn Văn Năm

NHỚ NGƯỜI
Đoàn quân thần tốc mùa xuân
Đã vì đất nước vì dân vì Người
Ngày vui người khóc người cười...
Non sông thống nhất nhớ người hiến thân.


32. Phạm Minh Giắng

HOA NỞ VÌ NGƯỜI
Má hồng như lại hồi xuân
Chân đi trẩy hội dừng chân bên người
Bỗng nhiên quen bởi nụ cười
Hình như hoa nở vì người hữu duyên


33. Đào Hồng Hoạt

TÂM TƯ
Đêm nằm nghe tiếng cỏ xuân
Cựa mình mầm biếc, hội xuân, chân người
Bước trên cỏ, cỏ reo cười
Vui nào bằng đón muôn người gần xa.


34. Cao Văn Chương

CẤY XUÂN
Tháng giêng tấp nập cấy xuân
Nước phân...như cuốn bước chân bao người.
Mặc cho rét lộc,nụ cười
Xanh tươi cây mạ, ấm lời tình thân.


35. Tạ Thùy Anh

TỰ HỨNG, TỰ CƯỜI
Chưa gửi lên mạng thơ xuân
Thấy lòng bứt rứt, thấy bâng khuâng người
Mấy dòng tự hứng, tự cười
Người xướng, người họa... người người kết thân

ĐỘC THÂN
Trời quay vòng những mùa xuân
Người quay vòng đắp chăn chung...với người
Đường xuân lanh lảnh tiếng cười
Anh ơi! Sao vẫn sống đời độc thân?


36. Lê Danh Tuệ

XUÂN BIÊN GIỚI
Em ơi Biên giới vào xuân
Đường mòn in dấu bước chân bao người
Hoa ban nở những nụ cười
Quả 'còn' gắn những lòng người kết thân.

XUÂN
Bốn mùa đẹp nhất mùa xuân
Hội hè níu kéo bước chân bao người
Ngàn hoa níu những nụ cười
Tình yêu níu những cuộc đời kết thân

NGUYÊN TIÊU
Ngày nào Bác viết thơ xuân
'Nguyên tiêu'nay vẫn bâng khuâng lòng người
'Xuân giang xuân thuỷ...'thêm tươi
Hội thơ xuân vẫn đón mời kết thân!


37. Tạ Văn Hiền

VUI HỘI ĐẦU XUÂN
Tết vui cùng bạn hoa xuân
Gió tình thơm nức giữ chân bao ngươì
Tình xuân mới hé miệng cười
Tình đời như muốn chào mời gửi thân

CHƠI CHỢ HOA XUÂN
Rủ em chơi chơ hoa xuân
Hoa thơm trồi mới gợi xuân chờ người
Ngắm hoa em nhoẻ miệng cười
Ngắm anh em muốn gửi đời trao thân


38. Trần Mạnh Tuân

CHỊ LỢI XƯỚNG, HỌA
Một bài thơ xướng đầu xuân
Với bao bài họa mến thân tặng người
Mỗi vần thơ, một nụ cười
Yêu thương trao gửi thay lời tình thân.


39. 
Hà Ngọc Kim

HỘI XUÂN
Xuân về rộn rịp Hội xuân
Miệng cười mắt liếc chen chân người người
Cỏ cây hoa lá cùng cười
Hoà cùng sông núi đất trời yêu thân

ĐÓN EM
Gió xuân rung cánh hoa xuân
Tình xuân rạo rực mến thân bao người
Hoa reo như mắt em cười
Đón em ngập cả một trời thương thân

NHANH TAY
Mai chèo khua nước sông xuân
Câu hò đồng vọng dục chân nhiều người
Thoáng nghe đã thấy miệng cười
Nhanh tay lái kíp gặp người mến thân

MÙA XUÂN
Bốn mùa nhất đẳng là xuân
Lộc non hơi ấm chim ngân tình người
Nhìn ai cũng thấy tươi cười
Xuân mang hoa thắm cho đời thêm thân

ĐƯỜNG XUÂN
Đường xuân rộng mở đón xuân
Gần xa xuôi ngược ấm chân người người
Chân nhanh bước, miệng nói cười
Đường dang tay đón tình người thêm thân


40. Lê Quốc Thọ

THƠ AI
Thơ ai thổn thức tình xuân.
Lắng trong tâm sự càng thêm mến người.
Lắng trong giọng nói tiếng cười.
Dục lòng ai muốn gửi lời kết thân.

HỘI THƠ XUÂN
Hội thơ rực rỡ sắc xuân,
Nắng lên ,ấm lại tình thân bao người
Mừng xuân rộn tiếng hát cười
Hội thơ vang vọng bao lời mến thân.





CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:


1. Phan Kỷ Sửu

2. Bùi Thị Bình
3. Nguyễn Đức Tùy
4. Nguyễn Xuân Huy
5. Châu Thạch
6. Hoàng Việt
7. Trần Thị Lợi (Cám ơn thi hữu)
8. Công Văn Dị
9. Liên Hương
10. Vũ Thiên Kiều
11. Bảo Long
12. Hà Văn Cẩm
13. Võ Làng Trâm
14. Phạm Văn Tự
15. Võ Tấn
16. Nguyễn Văn Thơm
17. Cao Trần Nguyên
18. Ha Lan

19. Hữu Tâm
20. Nguyễn Trọng Liên
21. Nguyễn Thị Cẩm Linh
22. Kim Lang
23. Trần Đình Thư
24. Tống viết Phú
25. Hoàng Nơi
26. Nguyễn Minh Quang

27. Nguyễn Văn Hùng
28. Trịnh Thị Ngọc Phương
29. Trần Thanh Dũng
30. Lê Minh Dung
31. Nguyễn Văn Năm
32. Phạm Minh Giắng
33. Đào Hồng Hoạt

34. Cao Văn Chương
35. Tạ Thùy Anh
36. Lê Danh Tuệ
37. Tạ Văn Hiền
38. Trần Mạnh Tuân
39. Hà Ngọc Kim
40. Lê Quốc Thọ



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - Số 4 Trịnh Hoài Đức, phường Kim Mã, quận Đống Đa, Tp Hà Nội  (Ngày 28/02/2011 11:51:27 AM)

XUÂN VỀ

Hải đường e ấp song thưa
Nụ đào chúm chím đón mưa xuân về
Chồi non say thắm triền đê
Tóc dài thấp thoáng vườn quê sớm chiều.

  Tạ Văn Hiền - tahien@yaoo.com - 01272495559 - Số nhà 20 phố Lý Thường Kiệt thi trấn Hà Trung huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hoá  (Ngày 26/02/2011 07:21:14 AM)

CHƠI CHỢ HOA XUÂN
Rủ em chơi chơ hoa xuân
Hoa thơm trồi mới gợi xuân chờ người
Ngắm hoa em nhoẻ miệng cười
Ngắm anh em muốn gửi đời trao thân

  Lê Quốc Thọ - lequoctho12@gmail.com - 0383728381 - Anh sơn, Nghệ an  (Ngày 25/02/2011 06:08:28 PM)

Lê Quốc Thọ

THƠ AI
Thơ ai thổn thức tình xuân .
Lắng trong tâm sự càng thêm mến người .
Lắng trong giọng nói tiếng cười .
Dục lòng ai muốn gửi lời kết thân .

HỘI THƠ XUÂN
Hội thơ rực rỡ sắc xuân ,
Nắng lên ,ấm lại tình thân bao người
Mừng xuân rộn tiếng hát cười
Hội thơ vang vọng bao lời mến thân .

  Hà Ngọc Kim - nhacvúns12@gmail.com - 0386273134 - Xóm 1, xã Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 25/02/2011 10:37:59 AM)

Hà Ngọc Kim

HỘI XUÂN
Xuân về rộn rịp Hội xuân
Miệng cười mắt liếc chen chân người người
Cỏ cây hoa lá cùng cười
Hoà cùng sông núi đất trời yêu thân

ĐÓN EM
Gió xuân rung cánh hoa xuân
Tình xuân rạo rực mến thân bao người
Hoa reo như mắt em cười
Đón em ngập cả một trời thương thân

NHANH TAY
Mai chèo khua nước sông xuân
Câu hò đồng vọng dục chân nhiều người
Thoáng nghe đã thấy miệng cười
Nhanh tay lái kíp gặp người mến thân

MÙA XUÂN
Bốn mùa nhất đẳng là xuân
Lộc non hơi ấm chim ngân tình người
Nhìn ai cũng thấy tươi cười
Xuân mang hoa thắm cho đời thêm thân

ĐƯỜNG XUÂN
Đường xuân rộng mở đón xuân
Gần xa xuôi ngược ấm chân người người
Chân nhanh bước, miệng nói cười
Đường dang tay đón tình người thêm thân

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Tp Ho chi Minh  (Ngày 25/02/2011 10:39:33 AM)

Ha Lan

Họa bài Tình xuân của Kim Lang

Ai không lưu luyến đời xuân
Gió xuân dìu dịu giữ chân tình người
Vì em hoa nở nụ cười
Hoàng lan, xin nhận một lời kết thân

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 24/02/2011 09:57:50 PM)

Trần Mạnh Tuân

CHỊ LỢI XƯỚNG, HỌA
Một bài thơ xướng đầu xuân
Với bao bài họa mến thân tặng người
Mỗi vần thơ, một nụ cười
Yêu thương trao gửi thay lời tình thân

  Tạ Văn Hiền - tahien@yaoo.com - 01272495559 - Số nhà 20 phố Lý Thường Kiệt thi trấn Hà Trung huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hoá  (Ngày 24/02/2011 09:58:52 PM)

Tạ Văn Hiền

VUI HỘI ĐẦU XUÂN
Tết vui cùng bạn hoa xuân
Gió tình thơm nức giữ chân bao ngươì
Tình xuân mới hé miệng cười
Tình đời như muốn chào mời gửi thân

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 24/02/2011 10:02:36 PM)

Trần Thị Lợi vô cùng xúc động vì qua vần thơ xướng vụng về, đã được gặp nhiều bạn tham gia bài họa rất hay. Biết không thể đáp lại tấm lòng của tất cả mọi người, cũng xin gửi thêm một đôi bài họa nữa cùng các bạn để bày tỏ lòng biết ơn các bạn. Chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.

Trần Thị Lợi

@ BẠN TRỊNH THỊ NGỌC PHƯƠNG
Niềm vui gặp bạn đầu xuân
Tân Mai, Yên Lạc cận lân bên người
Ô hay! không nói, chỉ cười
Mà trao ánh mắt, trao lời mến thân

@ BẠN NGUYỄN VĂN HÙNG
Hình như cùng lễ đầu xuân
Hình như sánh bước lâng lâng cùng người
Hình như cùng khúc khích cười
Hình như ta đã trao lời kết thân

@ BẠN NGUYỄN MINH QUANG
Ước về Bình Định đón xuân
Ghé thăm Ghềnh Ráng, dừng chân bên Người
Nghe Hàn thi sĩ khóc, cười
Buồn, vui, hờn, giận, yêu đời, thương thân

@ BẠN HOÀNG NƠI
Về Thanh Hóa hái lộc xuân
Ra miền Quan Họ chen chân cùng người
Liền anh liền chị cùng cười
Hội xuân sánh bước cùng người bạn thân

@ BẠN TỐNG VIẾT PHÚ
Vòng quay, nhìn lại, gặp xuân
Xót xa bao khúc trầm luân kiếp người
Mong bình thản để cùng cười
Gian nan càng thấy yêu đời, thiết thân

@ BÁC TRẦN ĐÌNH THƯ
Vũng Tàu biển hát mừng xuân
Lão cười sao vẫn cực thân ơi người!
Hoa cam, hoa bưởi cùng cười
Bảy mươi tư tuổi yêu đời mến thân

@ BẠN KIM LANG
Sài Gòn rực rỡ hoa xuân
Vần thơ xướng họa mến thân tình người
Hoàng lan lóng lánh nụ cười
Tình xuân đằm thắm bao lời mến thân

GỬI LÊ MINH DUNG
Gửi Dung câu chúc đầu xuân
Cành đào xứ Bắc mến thân tặng người
Hồng tươi năm cánh hoa cười
Cành hoa như nói thay lời bạn thân

GỬI ANH PHẠM MINH GIẮNG
Chúc anh Minh Giắng đón xuân
Nhiều niềm vui mới trào dâng hồn người
Trao nhau ấm áp nụ cười
Câu thơ thắm thiết tình đời mến thân

CẢM ƠN CÁC BẠN
Họa thơ xuân giữa ngày xuân
Cảm ơn các bạn mến thân bao người
Trao nhau nồng ấm nụ cười
Bốn phương thi hữu rạng ngời tình thân

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 24/02/2011 10:06:29 PM)

Lê Danh Tuệ

XUÂN BIÊN GIỚI
Em ơi Biên giới vào xuân
Đường mòn in dấu bước chân bao người
Hoa ban nở những nụ cười
Quả "còn" gắn những lòng người kết thân.

XUÂN
Bốn mùa đẹp nhất mùa xuân
Hội hè níu kéo bước chân bao người
Ngàn hoa níu những nụ cười
Tình yêu níu những cuộc đời kết thân

NGUYÊN TIÊU
Ngày nào Bác viết thơ xuân
"Nguyên tiêu"nay vẫn bâng khuâng lòng người
"Xuân giang xuân thuỷ..."thêm tươi
Hội thơ xuân vẫn đón mời kết thân!

  Tạ Thùy Anh - suhaovodoi@yahoo.com - 0982667900 - Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 24/02/2011 10:18:31 AM)

Tạ Thùy Anh

TỰ HỨNG, TỰ CƯỜI
Chưa gửi lên mạng thơ xuân
Thấy lòng bứt rứt, thấy bâng khuâng người
Mấy dòng tự hứng, tự cười
Người xướng, người họa...người người kết thân

ĐỘC THÂN
Trời quay vòng những mùa xuân
Người quay vòng đắp chăn chung...với người
Đường xuân lanh lảnh tiếng cười
Anh ơi ! Sao vẫn sống đời độc thân?

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Xã Hông Phong,Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 24/02/2011 10:55:13 AM)

Cao Văn Chương

CẤY XUÂN
Tháng giêng tấp nập cấy xuân
Nước phân...như cuốn bước chân bao người.
Mặc cho rét lộc,nụ cười
Xanh tươi cây mạ ,ấm lời tình thân.

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 24/02/2011 10:55:40 AM)

Nguyễn Xuân Huy

NGÀY NÀO?

Thơ truyền theo bước đường Xuân
Đồng hương mới tỏ tri âm tình người
Hình dung rạng rỡ nụ cười
Ngày nào xin được đón mời... nàng thân?

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 23/02/2011 09:41:38 PM)

Lê Minh Dung
THƠ XUÂN DÂNG BÁC
Trang thơ lục bát vào xuân
Nguyên tiêu thơ viết kính dâng lên Người
Thơ con thay bó hoa tươi
Ngỡ như thấy Bác đang cười mến thân

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 23/02/2011 09:42:18 PM)


Đào Hồng Hoạt

TÂM TƯ

Đêm nằm nghe tiếng cỏ xuân
Cựa mình mầm biếc, hội xuân, chân người
Bước trên cỏ, cỏ reo cười
Vui nào bằng đón muôn người gần xa


  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 23/02/2011 09:42:31 PM)


Phạm Minh Giắng

HOA NỞ VÌ NGƯỜI

Má hồng như lại hồi xuân
Chân đi trẩy hội dừng chân bên người
Bỗng nhiên quen bởi nụ cười
Hình như hoa nở vì người hữu duyên

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Tp Ho chi Minh  (Ngày 23/02/2011 05:24:03 PM)

Ha Lan
CẢM XÚC
Bài thơ gom hết mùa xuân
Lời thơ cảm xúc lâng lâng tim người
Hoa xuân hé nở nụ cười
Yêu em ta chẳng một lời vấn thân

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 23/02/2011 05:24:17 PM)

Nguyễn Văn Năm
NHỚ NGƯỜI
Đoàn quân thần tốc mùa xuân
Đã vì đất nước vì dân vì Người
Ngày vui người khóc người cười...
Non sông thống nhất nhớ người hiến thân.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 23/02/2011 03:52:13 PM)

Lê Minh Dung
NGẮM THƠ
Ngắm thơ họa ngỡ hoa xuân
Gieo vần, uơm tứ, nghĩa nhân, tình người
Khen tài thơ họa ngời ngời
Thi nhân, thi hữu, lời lời yêu thương...

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Sóc Trăng  (Ngày 23/02/2011 02:18:29 PM)

" Mùa xuân con én đưa" xuân
một cành lộc biếc lâng lâng lòng người?
cành lê ấp nụ như cười
hình như gió...hình như đời rất thân!
Trần Thanh Dũng

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 23/02/2011 02:18:17 PM)

Nguyễn Minh Quang

RA XUÂN
Thời gian rồi cũng ra xuân
Lúa thời con gái lâng lâng lòng người
Được mùa nở vạn nụ cười
Và trong mắt mẹ bao lời thương thân.

  Trịnh Thị Ngọc Phương - thoconnhutnhat0102@yahoo.com.vn - 0902241268 - Tân Mai, Hà Nội  (Ngày 23/02/2011 11:19:37 AM)

Trịnh Thị Ngọc Phương

ẤN LỘC
Đền Trần Khai Ấn Lộc xuân
Chen được Ấn Lộc, què chân, nhừ người
Về, nhìn Ấn Lộc khóc, cười
Lộc đâu chẳng thấy, thấy đời...khổ thân!

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 23/02/2011 11:19:50 AM)

Nguyễn Văn Hùng

ĐI LỄ ĐẦU XUÂN
Chùa Hương lễ Phật đầu xuân
Khói hương sặc sụa, chen chân, đè người
Trên cao Đức Phật mỉm cười:
Tu chùa - tu một; Tu mười - tu thân

HÌNH NHƯ
Tứ tuyệt thi họa chào xuân
Câu thơ ai viết? lâng lâng hồn người
Đọc thơ, miệng tủm tỉm cười
Hình như thơ của một người rất thân


  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 23/02/2011 11:20:08 AM)

Nguyễn Minh Quang

RA XUÂN
Thời gian rồi cũng ra xuân
Lúa thời con gái lâng lâng lòng người
Được mùa nở vạn nụ cười
Và tròng mắt mẹ bao lời thương thân.

  HOÀNG NƠI - hoangthianh@gmail.com.vn - 01692152675 - Hà Phong - Hà Trung - Thanh Hóa  (Ngày 23/02/2011 11:20:37 AM)

Hoàng Nơi.
CHỢ HOA XUÂN.
Chợ hoa khoắc áo vào xuân
Mênh mông hương sắc níu chân bao người
Tinh xuân đã thắm nụ cười
Hoa ương hé nở trao lời, hôn thân.

HỘI LIM.
Em đi trẩy hội mùa xuân
Để ai vương vấn bước chân tình người
Mình anh ra đứng giửa trời
Ngắm trăng hứng gió nhớ người yêu thân.

HỘI HOA XUÂN
Hoa xuân nở giử mùa xuân
Em đi trẩy hội đầu xuân bao người
Môi xinh chúm chím nụ cười
Yêu em anh gửi trọn lời tình thân.

HÁI LỘC ĐẦU XUÂN
Đầu xuân hái lộc tình thân
Chứa chan lộc nở, vang ngân tiếng cười
Xuân này hái lộc tình người
Xuân sau lộc sẽ sinh mười trồi xuân.

  Tống Viết Phú - phutongviet@yahoo.com.vn - 01652957626 - Hà Trung , Thanh Hóa  (Ngày 23/02/2011 11:20:57 AM)

Tống viết Phú
NHÌN LẠI
Gặp nhau trong dịp hội xuân
mừng nhau qua nhẹ,trầm luân đời người
Gỡ êm bao việc khóc cười
Ngày xuân nhìn lại,để rồi thương nhau.

VÒNG QUAY
Có gì mà ngậm ngùi xuân
Dửng dưng theo những bước chân bao người
Cứ bình thản,để vui cười
Xuân trời trở lại, xuân đời phù vân .

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 23/02/2011 11:21:12 AM)

Cực thân

Ngày xuân dạo gót vườn xuân
Cây cam gốc ổi đậm ân tình người
Dường như hoa cũng mĩm cười
Vuốt râu ôn lại … một đời cực thân

Lão cười

Xuân về giúp lão hồi xuân
Lão ngồi lão ngẫm thiện chân tình người
Vần thơ trào lộng lão cười
Bảy tư sinh nhật – lão mời bạn thân

Trần Đình Thư 67 Trần Quốc Toản P6 Vũng Tàu

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 23/02/2011 11:19:00 AM)

@ BẠN NGUYỄN QUANG SƠN
Về nguồn cùng trẩy hội xuân
Lào Cai, Yên Bái, dừng chân quê người
Nhớ nơi đây ánh mắt cười
Đền Hùng, Phú Thọ, Bác ngồi bình thân
@ BẠN HỮU TÂM
Lợi đà trên sáu chục xuân
Đoạn đường cuối dốc dừng chân kiếp người
Hữu Tâm! Chào nhé! Đừng cười
Trẻ, già, thơ đã nhận lời kết thân

@ BẠN NGUYỄN TRỌNG LIÊN
Ngang trời cánh én đan xuân
Hội xuân khắp nẻo đan chân bên người
Nắng xuân e ấp nụ cười
Mong về Thanh Hóa gặp người mến thân
@ BẠN NGUYỄN THỊ CẨM LINH
Mơ về lễ hội thơ xuân
Lòng đang tiếc nuối người thân tìm người
Nghe thơ, vui chuyện cùng cười
Ra về còn nhớ mãi người bạn thân

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - Tp Ho chi Minh  (Ngày 23/02/2011 11:18:38 AM)

Klang
TÌNH XUÂN
Vẫn còn lưu luyến đời xuân
Gió xuân phảng phất bâng khuâng tình người
Chúc xuân hớn hở vui cười
Hoàng lan một nhánh đượm mười lời thân.

XUÂN BUỒN

Mùa xuân lại tiếp mùa xuân
Đời xuân khổ ải trầm luân kiếp người
Trời xuân chẳng chút vui cười
Hoa xuân theo gió gởi lời than thân.

  NGUYỄN THỊ CẨM LINH - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - 414/12/36 NƠ TRNG LONG ,F13 BÌNH THẠNH, TPHCM  (Ngày 23/02/2011 03:15:24 AM)

Nguyễn Thị Cẩm Linh
1. MƠ
Ai về viếng hội hoa xuân
Tôi mơ được viếng tình thân phận người
Ước chi ngắm mãi nụ cười
Bây giờ ông đã xa vời người thân
2. LỄ HỘI THƠ XUÂN
Vội vàng đến hội thơ xuân
Ngóng trông được gặp thi nhân cùng người
Ai ai cũng nở nụ cười
Tôi về ôm cả bồi hồi tình thân.

3. TIẾC NUỐI
Tiếc rằng ngày hội thơ xuân
Thời gian ngắn ngủi dừng chân bên người
Say sưa nghe đọc thơ cười
Rưng rưng tiếc nuối rối bời thương thân.

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - 02-Ngõ Tiền Phương, Phố Đào Duy Anh, Đường Đội Cung, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa  (Ngày 23/02/2011 03:15:13 AM)


Nguyễn Trọng Liên

ĐAN XUÂN
Lưng trời chim én đan xuân,
Cánh bay nghiêng, giục bước chân muôn người.
Tháng Giêng nắng mỏng môi cười,
Người ơi! Ta gửi đôi lời kết thân!


XUÂN

Mùa ơi sao gọi là Xuân?
Mà nghe hơi ấm bước chân cõi người.
Em về, hé cánh môi cười,
Cho nhân gian được nói lời tình thân.

HỘI XUÂN

Trời Xuân, lộc cũng lộc Xuân,
Người đi trẩy hội chen chân những người.
Môi ai thắm, mắt ai cười,
nghe chuông chùa thỉnh, nhớ lời xuân thân.





  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 22/02/2011 10:38:36 PM)

Trần Thị Lợi

@ BẠN VÕ LÀNG TRÂM
Võ Làng Trâm "GẶP GỠ" xuân
"VỘI VÀNG DỰ HỘI" dừng chân bên người
Nha Trang trong nắng hoa cười
Thủ Đô nhờ gió gửi lời kết thân

@ BẠN PHẠM VĂN TỰ
Biên cương hoa thắm sắc xuân
Hà Giang cực Bắc níu chân bao người
"CÂY - HOA " tươi thắm nụ cười
"THƠ KẺ NGHÈO" ước trọn đời bình thân

@ BẠN VÕ TẤN
Miền Ninh Thuận ấm "ĐƯỜNG XUÂN"
Lời thơ Võ Tấn rung ngân hồn người
Hoa xuân chúm chím nụ cười
Cảm ơn bài họa, gửi lời kết thân

@ BẠN NGUYỄN VĂN THƠM
Khương Trung, Yên Lạc đón xuân
Câu thơ xướng họa kết thân tình người
Nguyễn Văn Thơm họa nụ cười
Trần Thị Lợi xướng tỏ lời kết thân

@ BẠN CAO TRẦN NGUYÊN
Cao Trần Nguyên họa thơ xuân
Hạ Long cuốn hút người thân yêu người
Gặp nhau tay nắm, miệng cười
Tặng nhau thơ gửi gắm lời kết thân

@ BẠN HA LAN ( TPHCM)
Nhớ xưa Bác đọc thơ xuân
"Nhà Rồng" còn đó dấu chân của Người
Ra đi tìm lại nụ cười
Bác Hồ vì nước trọn đời xả thân

  Hữu Tâm - huutamng@gmail.com - 0983742305 - TP Vinh  (Ngày 22/02/2011 10:39:37 PM)

Hữu Tâm

MONG ĐƯỢC LÀM THÂN
Lợi ơi! chắc tuổi đang xuân?
Anh nghe như muốn dừng chân bên người.
Mong em mãi nở nụ cười
Để bao người muốn ngõ lời kết thân.

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 029 3871 941 - Tân An-Nghĩa Lộ- Yên bái  (Ngày 22/02/2011 09:18:19 PM)

nguyễn Quang Sơn
DU LỊCH VỀ NGUỒN

Nghĩa Lộ lễ hội mùa xuân
Tưng bừng ba tỉnh về nguồn vui chơi
Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai
Đèn hoa rực rỡ sáng ngời đêm xuân.

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Tp Ho chi Minh  (Ngày 22/02/2011 08:01:36 PM)

Ha Lan
UỐNG RƯỢU NGÀY XUÂN

Cùng nhau uống rượu ngày xuân
Ra về lòng thấy bâng khuâng nhớ người
Nhớ ai miệng khúc khích cười
Nhưng sao ta khó mở lời kết thân

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long-Quảng Ninh  (Ngày 22/02/2011 08:01:10 PM)

Cao Trần Nguyên

GIỮ LỜI KẾT THÂN

Ngày Xuân ngồi họa thơ Xuân,
Ấm trà, bình rượu, giai nhân-níu người.
Thơ Xuân-hương, sắc-mỉm cười,
Giai nhân, thi, tửu-giữ lời kết thân.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 22/02/2011 08:00:42 PM)

Trần Thị Lợi
@ BẠN CÔNG VĂN DỊ
Thủ Đô náo nức vào xuân
Vần thơ kết nối mến thân tình người
Đọc thơ xướng, họa cùng cười
Nghĩa tình thi hữu thân rồi thêm thân

@ BẠN LIÊN HƯƠNG
Quen nhau nhờ họa thơ xuân
Đường hoa Nguyễn Huệ níu chân bao người
Nhìn hoa chúm chím hé cười
Có thơ, có bạn, có người mến thân

@ BẠN VŨ THIÊN KIỀU
Găp em trong hội thơ xuân
Quán thơ lục bát dừng chân bao người
Thiên Kiều duyên dáng nụ cười
Khăn xanh tròn trịa, rạng ngời tứ thân

@ BẠN THÁI VĂN ĐỘ
An Giang, Châu Đốc chào xuân
Bạn Thái Văn Độ mến thân tình người
Câu thơ phác họa nụ cười
Cảm ơn, chào bạn, ơi người mến thân

@ BẠN HÀ VĂN CẨN
Đi chùa cầu lộc đầu xuân
Hồi chuông, kinh Phật rung ngân hồn người
Tòa sen hương, nến như cười
Chắp tay lễ Phật, xin Người hộ thân

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 0438533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 22/02/2011 06:09:08 PM)

Nguyễn Văn Thơm
THƠ TÌNH
Vẫn còn một chút hương xuân
Thơ tình muốn tặng, phân vân nỗi người
Lỡ mà người ấy lại cười
Bẽ bàng thơ phú, rã rời tấm thân

  Võ Tấn - tanminhphoto@gmail.com - 0986.330153 - Ninh Thuận  (Ngày 22/02/2011 06:08:40 PM)

Võ Tấn
ĐƯỜNG XUÂN
Hoa xuân gợi nhớ tình thân.
Đường xuân dạo bước chạm chân nụ cười.
Một bông hoa giữa triệu người
Tự nhiên chúm chím môi cười tình xuân.
(bài này tui đi ngược vận từ dưới lên. Không biết có được không ?!)

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/02/2011 04:43:10 PM)

Phạm Văn Tự
CÂY
Nỗi đời trông ngóng đợi xuân
Âm thầm giá lạnh mong manh, hỡi người ?
Hồn nhiên xuân đến...vui cười
Hiến dâng hương sắc đất trời...thương thân !
HOA
Mỏi mòn hương sắc chờ xuân
Ngày đêm trông ngóng hết năm cùng người
Mộng mơ e ấp mỉm cười
Bồi hồi xuân đến ngỏ lời tình thân !
THƠ KẺ NGHÈO
Thơ - nghèo... hoạ mấy lời xuân
Cầu cho phúc lộc phù vân...bằng người
Mong sao lệ nhỏ...vẫn cười !
Áo cơm manh mún...nhờ trời thương thân ?

  Võ Làng Trâm - volangtram@yahoo.com.vn - 0983743308 - TP Nha Trang  (Ngày 22/02/2011 04:42:56 PM)

VỘI VÀNG DỰ HỘI
Mong về cho kịp hội xuân
Lòng như lửa đốt nhanh chân theo người
Mới quen chỉ mĩm miệng cười
Không màng chuyện vãn tốn lời giao thân .

GẶP GỠ
Gặp em trong hội hoa xuân
Tình như chớm nở theo chân bên người
Dẫu em chỉ liếc mắt cười
Lòng anh thúc dục tỏ lời cầu thân .

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 22/02/2011 03:10:11 PM)

@ BẠN MAI VĂN HIỆP
Tây Đô mở hội hoa xuân
Đàn ca tài tử vang ngân tình người
Ninh kiều hoa thắm môi cười
Cầu cao vươn tới chân trời mến thân

@ BẠN HOÀNG VIỆT
Nha Trang bừng ánh nắng xuân
Chợ Đầm, đảo Yến níu chân bao người
Bên Cầu Xóm Bóng ai cười
Tháp Bà, tiếng trống liên hồi kết thân

@ BẠN TRƯƠNG VĂN TRẠM
Đất trời Đà Nẵng vào xuân
Bà Nà tiên cảnh in chân bao người
Cầu Quay duyên dáng ai cười
Sông Hàn trong vắt ngời ngời mến thân

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 22/02/2011 02:08:37 PM)

Hà Văn Cẩm
CẦU CHÙA
Khói nhang lẫn vào mưa xuân
Chùa chuông thủng thẳng nhịp chân bao người
Nam mô.nhẹ bẫng nụ cười
Cầu gia phước lộc 'cầu đời vinh thân

VÃN CẢNH CHÙA
Mưa bụi giăng kín mùa xuân
Chùa Hương rầm rập bước chân bao người
Bái Đính hồ hỡi mọi người
Chùa Thầy chào đón bao lời mến thân

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, Châu Đốc, An Giang.  (Ngày 22/02/2011 02:08:51 PM)

Bảo Long
ĐI VỀ CÕI VẮNG
Một ngày về bến chiều xuân
Chim kia mõi cánh... chùng chân kiếp người
Một ngày mất hẳn tiếng cười
Đi về cõi vắng xa rời thế nhân!

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 22/02/2011 12:17:59 PM)

Vũ Thiên Kiều

ÁO TỨ THÂN

Mớ ba mớ bảy nên xuân
Vấn vương lục bát lời ngân mắt người
Nụ hoa xinh chúm chím cười
Đuôi gà nhỏng nhảnh! Ôi trời! Tứ thân!



Một thời sắc thắm làm xuân
Bẩy bung kiếp lá phù vân kiếp người
Xanh xanh nhộp nhịp nói cười
Úa vàng ai nữa trao lời tình thân

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TPHCM  (Ngày 22/02/2011 12:18:22 PM)

THƠ XUÂN

Nhịp đời chan chứa sắc xuân
Tình yêu vọng mãi khúc ngân trao người
Hoa xuân nở thắm môi cười
Vần thơ tha thiết nói lời kết thân

Liên Hương

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 22/02/2011 12:18:42 PM)

Công Văn Dị

TRẨY HỘI XUÂN

Gái xuân trẩy hội sông xuân
Nẩy câu quan họ âm ngân hồn người
Quai thao giấu ánh mắt cười
Váy chùng yếm thắm áo ngời tứ thân

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 22/02/2011 11:18:36 AM)

Trần Thị Lợi
CẢM ƠN
Cảm ơn bạn họa thơ xuân
Bạn Phan Kỷ Sửu mến thân tên người
Chân phương tặng bạn nụ cười
Làm quen, mong được cùng người kết thân

@ BẠN BÙI THỊ BÌNH
Gặp nhau tuổi đã mãn xuân
Ngày thơ lục bát, dừng chân bên người
Trao nhau cuốn sách cùng cười
Ninh Bình xin hẹn thăm người bạn thân

@ THẦY NGUYỄN ĐỨC TÙY
Mong thầy mãi mãi thanh xuân
Nguồn thơ lai láng trào tuôn hồn người
Gặp nhau tay nắm, miệng cười
Anh em, thi hữu ngời ngời tình thân

@ BẠN NGUYỄN XUÂN HUY
Đồng hương Nam Định du xuân
Lạc Quần cầu đỡ bước chân bao người
Phú Nhai, Hành Thiện cùng cười
Chúa - Xuân - Đời - Phật, tình người mến thân

  Mai Xuân Hiệp - dieuhanh61@yahoo.com.vn - 0908323329 - Ninh Kiều, TP.Cần Thơ  (Ngày 22/02/2011 10:22:49 AM)

Mai Xuân Hiệp

NGUYÊN TIÊU CẦN THƠ

Trăng rằm rực rỡ sông xuân
Lăn tăn nhịp sóng lúc gần lúc xa
Đình Bình Thủy thơ ngân nga
Long Tuyền sông chở thơ qua khắp vùng.

  Hoàng Việt - hoavico09@yahoo.com.vn - 058 6258081 - Nha Trang  (Ngày 22/02/2011 10:23:05 AM)

CHƠI XUÂN
Đường hoa muôn sắc chào xuân
Trần Phú đông nghịt chen chân lắm người
Rộn ràng miệng nói môi cười
Tưởng như quen biết mở lời chào thân .

KẾT BẠN
Đầu năm tham dự hội xuân
Hoa thơm bướm lượn chen chân lắm người
Trao nhau nở một nụ cười
Theo em bám gót tìm lời kết thân .

  Trương văn Trạn - truongvantra@hotmail.com - 05113894610 - 75 Phan kế Bính Đà Nẵng  (Ngày 22/02/2011 10:55:42 PM)

Châu Thạch

HOA BIẾT NÓI
Một hôm trẩy hội vườn xuân
Em, hoa biết nói níu chân một người
Để bao năm nhớ nụ cười
Mà không cơ hội trao lời kết thân.

GIỮ NỤ CƯỜI
Xuân khứ lai bất tận xuân
Đời xuân hoa nở gót chân mỗi người
Nếu ai biết giữ nụ cười
Trên môi luôn nở những lời tình thân.

ÉN XUÂN
Chợt nhìn trời thấy én xuân
Én đem xuân nhẹ bước chân đến người
Lòng vui bỗng nở nụ cười
Chim nhà cũng hót những lời chào thân.

LẼ ĐẠO
Xuân đi rồi lại đến xuân
Vần xoay trời đất bước chân con người
Buồn vui xin giữ nụ cười
Vô vi thì chắc sự lời vào thân.

ÔNG ĐỒ BUỒN
Vỉa hè một sáng mùa xuân
Ông đồ ngồi lặng nhìn chân mọi người
Kẻ qua người lại nói cười
Ông đồ trãi giấy viết lời thương thân.

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 22/02/2011 09:32:23 AM)

Nguyễn Xuân Huy

ĐƯỜNG TRẢI HỘI XUÂN
Về làng dự hội mùa xuân
Dô huầy đường trải sóng ngân lòng người
Sông quê nức tiếng reo cười...
Cờ đầu đoạt giải lóe ngời... nụ thân!...

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/02/2011 09:32:06 AM)

Nguyễn Đức Tùy

VỀ VỚI HỘI XUÂN
Rủ nhau về với hội xuân
Chung vui, kết mối tình thân bao người
Trao nhau câu nói tiếng cười
Để cho năm tháng cuộc đời thêm thân.

NHỚ TUỔI XUÂN
Xuân về thêm nhớ tuổi xuân
Tràn đầy sức sống, dấn thân cùng người
Gian nan vẫn nở nụ cười
Ra tay gánh vác, giúp đời, tiến thân.

  Bùithị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 22/02/2011 09:31:51 AM)

SẮC XUÂN …
( Thân họa cùng Chị Trần thị Lợi - Xuân về chúc Chị và Bạn thơ mãi mãi tươi trẻ như Mùa xuân... )


Xuân về, hoa nở mừng Xuân
Ngọt ngào hương, kết tình thân mọi người
Người bên Hoa, rộn tiếng cười
Hoa bên Người, mãi ngời ngời sắc xuân !

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 0663814346-016386663 - 8/11kp3P.1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 22/02/2011 09:31:10 AM)

Phan Kỷ Sửu
HOA VÀ EM
Nghìn hoa rạo rực hương xuân
Lung linh muôn sắc,bâng khuâng bước người
Dáng kia hay cánh môi cười
Em,hoa muôn thuở của đời ta thôi

Các bài khác: