Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ mừng Valentine – Ngày lễ tình nhân 14-02 (14/02/2011) 

Lời BT: Valentine – ngày hạnh phúc của các cặp tình nhân trên toàn thế giới. Lụcbat.com đã nhận đựơc nhiều bài thơ mừng đón ngày Lễ tình nhân. BBT xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. Chúc quý tác giả, bạn đọc của lụcbat.com thật hạnh phúc trong ngày Valentine 14-2-2011.

 

CHÙM THƠ MỪNG NGÀY VALENTINE

 

 

 

MỘT NỬA

 

Chỉ thấy bóng, chửa cầm tay,

Mà sao thương nhớ những ngày đã xa.

Valentine phút giây qua

Đơn phương ta gửi lòng ta đến người.

 

Gửi bông hoa của cuộc đời,

Gửi làn gió thoảng giữa trời mùa Xuân,

Gửi chút nắng Thu còn vương,

Gửi hạt sương đọng trên tường sớm mai.

 

Mong em đẹp mãi cho đời,

Để câu LUCBAT à ơi ru mình.

Gửi lời qua những tiếng chim

Xa xôi đợi nửa cuộc tình bên kia...

 

Đừng cười em nhé – Nàng thơ

Mang mang lạnh.

Nắng ngẩn ngơ cuối chiều

 

Nguyễn Trọng Liên

(Hội viên Ban Thơ Hội VHNT Thanh Hóa, ĐT: 0904130465

Email: nguyentronglien2000@yahoo.com)

 

VALENTINE I

 

Vì tình nên nhớ nên mong

Ai làm nắng hạ mưa đông lỗi thề

Lẻ loi cánh nhạn chiều quê

Em ơi.. nhớ lắm… quay về đi em

Nói gì với lạnh… hỡi đêm

Tháng giêng ngọt lịm môi mềm tình nhân

Im đi miệng lưỡi dương trần

Ngu ngơ cũng chỉ một lần này thôi

Em đành lòng sao… Em ơi!

 

 

VALENTINE II

 

Vẫn hương đồng nội ngày xưa

A lô… thương nhớ sao chưa quay về

Lao xao nụ áo xuân hè

Em - Thuyền đậu bến sông quê lạnh lùng

Nếu anh là ngọn gió đông

Thổi lên cho rực bếp hồng đêm côi

Im hơi lặng tiếng lâu rồi

Nhớ quên chi để một người vương mang

E mai sau lá úa vàng..!

 

Phan Thành Minh

(Đà Lạt, Điện thoại: 0918. 941 295

Email: thanhminh55vnn@gmail.com)

 

VALENTINE

 

Nhân ngày lễ Valentin

Yêu thương anh gửi tặng em món quà

 

Này đây tươi thắm hồng hoa

Này đây nữa sôcôla ngọt lành !

 

Em cười nửa miệng thật xinh

Anh vui như thuở chúng mình đôi mươi

 

Trải qua năm tháng cuộc đời

Tình yêu càng đẹp, càng ngời sắc xuân.

 

Nhân ngày lễ Valentin

Yêu em, anh tặng nụ hôn … ban đầu.

 

Nguyễn Duy Xuân

(447/19/8 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, ĐT: 0907730415

Email: duyxuan57@yahoo.com)

 

 

VIẾT GỬI NHỮNG MỐI TÌNH PHỐ NÚI

 

Cái duyên là bởi tại trời

Cái may bởi tại lòng người khiến xui

 

Cớ gì xa cách đôi nơi

Mà say gặp chốn lưng trời Sa Pa?

 

Suối đàn gió nhạc chim ca

Nắng vàng ong dạo hương hoa ngát lừng

 

Tình còn bịn rịn bên thung

Đã mơ ước hẹn bến cùng tương lai

 

Cầm tay nhau đến Cổng Trời

Bâng khuâng thề thốt bên đồi Ô Quy

 

Hoàng Liên núi nghĩ suy gì

Nghìn xưa đá vọng thầm thì duyên hoa

 

Hàm Rồng, Bãi Đá… Sa Pa

Một ngày phố núi tình ca ngàn lời!

 

Trần Tá

(Hội VHNT Vĩnh Phúc, ĐT: 0168 4735589

 Email: trantatl@gmail.com)

 

THẦM MONG

C
on chuồn chuồn ớt lượn qua
Bóng soi sân nước trước nhà ánh gương
Mưa dầm gợi nội buồn thương
Tái tê kỉ niệm yêu thương một thời

Vời trông đất khách quê người
Em nơi đâu, chốn phương trời xa xăm?
Thầm thương. Thầm nhớ. Mong thầm
Một ngày tái ngộ ái ân một ngày
Thỏa tình trường đoạn bấy nay
Vơi đi hờn giận, đong đầy tình ta...

Lê Quốc Thọ

Nghệ An

 

 

YÊU?

 

Yêu, yêu ... Yêu nghĩa là gì?

Anh đang chưa biết, em thì chưa hay…

Nếu như chưa có một ngày

Em xa anh nhớ - mắt cay, mặt buồn…

 

Có yêu không? Chắc là không!

Mẹ, cha… dò hỏi. Chặc lòng – em thưa.

Nhưng rồi trong một chiều mưa

Mặt anh không thấy – em – thừa – cô đơn!

 

Có yêu không? Có ghen hờn?

Em không nghĩ. Chỉ muốn gần bên anh!

Muốn anh cũng chính là em.

Ta – hai trong một, để em yên lòng!

 

Đời -  là dấu hỏi cong cong

Ta yêu – đời sẽ hết lòng yêu ta !

 

Trương Văn Lực

 

 

NỤ HỒNG NGÀY VALENTINE

 

Nụ hồng ngày Valentine

Đấy là cái lúm đồng tiền em trao

Nên xuân trời đất ngọt ngào

Bỗng ào ạt sóng ùa vào môi hôn!

 

Phan Kỷ Sửu

 

 

PHÓNG SANH

 

Hồ Tây vỗ cánh Sâm Cầm

Hồ Gươm nhả tiếng dương cầm rùa thiêng

Lá sen hứng nụ sương thiền

Tiếng chuông Trấn Vũ vấp miền tịch liêu

 

Trăng nằm võng mái phố rêu

Sông Hồng trôi chiếc bùa yêu chòng chành

Nầy em tóc biếc hương chanh

Tôi còn chút nắng để dành hong khô

 

Còng lưng gió, đạp xích lô

Chở đêm tắm nguyệt hư vô chở người

Chở bao tiếng khóc chuỗi cười

Nguyên Tiêu đứng thả cỏi mười phương bay

 

Nguyễn Tấn On

69h1.Nguyễn Văn Trỗi.TP.ĐàLạt

ĐT: 0975.079.639

E-mail: nguyentrandalat@yahoo.com

SAY...

Một năm... trao gửi một ngày
Trái tim thổn thức đắm say... rộn ràng?
Trào dâng... xao xuyến nồng nàn
Rưng rưng rạo rực mơ màng rân ran!

Lời hoa âu yếm chứa chan
Dịu êm sâu lắng hoà tan đất trời
Hoa hồng đỏ rực sắc tươi
Ngát hương hạnh phúc... mắt cười trao duyên!

Xuân về thầm lặng bình yên
Thả hồn vào chốn thần tiên cuộc đời
Say đi cho thoả lòng người
Valentin... khát... bồi hồi... nụ hôn!


Phạm Văn Tự

 

 

TÌNH BUỒN

 

Khuya nao thức giấc bẽ bàng

Hạt sương rơi cứ ngỡ ngàng lệ em

Trăng mơ đọng ánh bên thềm

Tưởng rằng dáng ngọc về bên đợi chờ

 

Lang thang hồn dạc bến bờ

Tìm em tám hướng vu vơ giữa trời

Lạc loài từng ánh sao rơi

Là tan hết một vòng đời phù du

 

Em đi trong cõi sa mù?

Tình em ở lại cầm tù tim anh

Em đi trong cõi trời xanh?

Tình em ở lại hóa thành chiêm bao

 

Để môi anh mộng ngọt ngào

Gió về khuya tưởng má đào mơn man

Em đi vào chốn huy hoàng?

Để ta hóa đá tim vàng khắc tên

 

Tình đau, đau cả bóng đêm

Tình buồn, ngày tháng nhân lên nỗi buồn

Nửa khuya tỉnh giấc trăng tuôn

Tưởng trăng là suối lệ nguồn trên cao

 

Em ơi đời dẫu thế nào

Tình anh bền với trăng sao đợi chờ ./.

 

Châu Thạch

Email: truongvantran@hotmail.com

 

 

GỞI NGƯỜI HÀNG XÓM

Sáng ra mắt đã cay cay
Trời lạnh quá nên ngủ ngày thức đêm.
Loay hoay thừa chiếu một bên
Nhớ người hàng xóm lại quên sang nhà.
Bữa nay ngày của người ta.
Mà như kẻ lạ. Valentine rất hiền.
Hoa hồng ai để đầy hiên???

 

Võ Tấn

 

LỜI XUÂN

 

Sóng tình dâng có riêng em!

Nồng nàn hương lửa cho đêm rộn ngày

Ừ! Say… Ừ! Ngất ngây say

Đếm sao xuể những bổng bay diệu kỳ

 

Mọng môi – cháy khát bờ mi

Valentine – nhạc thắp vì sao yêu

Cô đơn hay nỗi niềm kiêu

Bỗng mềm mỏng rực mỹ miều! Lời Xuân…

 

Valentine 2011

Vũ Thiên Kiều

(ĐT: 0986585388, email: vuthienkieu@gmail.com)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Văn Thanh - mcxunghe@ya hoo.com - 0982345096 - bảo linh- liên bảo vĩnh yên -vĩnh phúc  (Ngày 26/02/2011 01:03:44 PM)

Đọc chùm thơ trên, về cơ bản là hay, có hồn, nguyên tắc Trắc - Bằng thì đúng, song cần chú ý gieo vần. một số câu gieo vần sai cần nghiên cứu lại ví dụ:
Một nửa của Nguyễn Trọng Liên
Gửi lời qua những tiếng chim
Xa xôi đợi nửa cuộc tình bên kia...
GỞI NGƯỜI HÀNG XÓM của Võ Tần
Bữa nay ngày của người ta.
Mà như kẻ lạ. Valentine rất hiền.
Thầm mong của Lê Quốc Thọ
Thầm thương. Thầm nhớ. Mong thầm
Một ngày tái ngộ ái ân một ngày
Tình buồn của Châu Thạch
Trăng mơ đọng ánh bên thềm
Tưởng rằng dáng ngọc về bên đợi chờ

Tình đau, đau cả bóng đêm
Tình buồn, ngày tháng nhân lên nỗi buồn
Say của Phan văn Tự
Trào dâng... xao xuyến nồng nàn
Rưng rưng rạo rực mơ màng rân ran!
Valentin của Nguyễn Duy Xuân
Nhân ngày lễ Valentin
Yêu thương anh gửi tặng em món quà
Có một số bài không có câu cuối để gieo vần( đế câu 6 chữ thì kết thúc bài) làm giảm chất lượng bài thơ


  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Xã Hông Phong,Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 16/02/2011 06:04:37 AM)
CƯỚI VÀO NGÀY VALENTINE
Năm nay ngày Lễ tình yêu
Bao nhiêu đám cưới,bấy nhiêu vui mừng?
Nhà nhà tấp nập tưng bừng,
Trẻ thì náo nức , rưng rưng lòng già.
Vườn Xuân lại nở thêm hoa.
Chúc mừng duyên mới ,khúc ca ngọt lành.
  Võ Làng Trâm - volangtram@yahoo.com.vn - 6258081 - Nha Trang Khánh Hòa  (Ngày 15/02/2011 08:39:21 PM)
Nhà thơ Châu Thạch chung tình quá ! ai nở xa cho đành ? khi đọc được :
Em ơi đời dẫu thế nào

Tình anh bền với trăng sao đợi chờ ./.


Bài TÌNH BUỒN quả là một bài thơ hay . mong được đón đọc các bài tiếp theo của nhà thơ .
Võ Làng Trâm





  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 15/02/2011 09:35:19 AM)
Hà Văn Cẩm
kính tặng anh Bành THông nhân ngày 14.2

NHỚ ANH
Mới vừa uống rượu với anh
Mà giờ tóc đã hoá thành đám mây
Đôi chân có lẽ hơi gầy
Đôi tay có lẽ mọc đầy tàn nhang
Cái hồn thì vẫn lang thang
Dăm câu lục bát cũ càng mà say
Nhớ về NÚI TRÚC gió lay
Nghe tin anh vẫn còn say tiếng đàn .
  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Tp Ho chi Minh  (Ngày 15/02/2011 05:50:18 AM)
Ha Lan

MƯỜI BỐN THÁNG HAI

Tình xuân ta muốn gửi trao
Valantine đã khắc vào tim ai
Tình xuân như nụ hoa khai
Đóa hồng mười bốn tháng hai đợi chờ
Nhớ ai ta đếm từng giờ
Tay cầm ngọn bút viết hờ bài thơ
Khi nào gặp lại người mơ
Tặng ai một mảnh trăng thơ ngọc ngà
  Võ Tấn - tanminhphoto@gmail.com - 0986.330153 - Ninh Thuận  (Ngày 14/02/2011 08:41:59 PM)

Võ Tấn

GỞI NGƯỜI HÀNG XÓM

Sáng ra mắt đã cay cay
Trời lạnh quá nên ngủ ngày thức đêm.
Loay hoay thừa chiếu một bên
Nhớ người hàng xóm lại quên sang nhà.
Bữa nay ngày của người ta.
Mà như kẻ lạ. Valentine rất hiền.
Hoa hồng ai để đầy hiên???

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/02/2011 08:44:13 PM)

SAY...

Một năm...trao gửi một ngày
Trái tim thổn thức đắm say...rộn ràng ?
Trào dâng... xao xuyến nồng nàn
Rưng rưng rạo rực mơ màng rân ran !

Lời hoa âu yếm chứa chan
Dịu êm sâu lắng hoà tan đất trời
Hoa hồng đỏ rực sắc tươi
Ngát hương hạnh phúc...mắt cười trao duyên !

Xuân về thầm lặng bình yên
Thả hồn vào chốn thần tiên cuộc đời
Say đi cho thoả lòng người
Valentin...khát... bồi hồi...nụ hôn !
Phạm Tự

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 066.3814346-01638666 - 8/11 đường Tua Hai P1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 14/02/2011 08:45:24 PM)

Phan Kỷ Sửu

NỤ HỒNG VALENTINE
Nụ hồng ngày Valentine
Đấy là cái lúm đồng tiền em trao
Nên xuân trời đất ngọt ngào
Bổng ào ạt sóng ùa vào môi hôn.

Các bài khác: