Thứ sáu, 19/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 4 năm 2011 (25/01/2011) 

Tuần 4 năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ TÌNH TJHƠ LỤC BÁT của BTV Vũ Thiên Kiều, tác giả đã mở đầu chuyên mục này hơn một năm trước đây.

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi.

 

Các tác giả mới tham gia cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Vũ Thiên Kiều

 

TÌNH THƠ LỤC BÁT

 

Dẫu gì có được tình thơ,

Dẫu gì tìm được người mơ giống mình.

Trăm năm đắm đuối chữ tình,

Trăm năm mong đợi bóng hình người thương.

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:


1. Nguyễn Minh Quang

TÌNH THƠ
Biết nhau qua cuộc tình thơ
Một ngàn cây số mộng mơ một mình
Phải duyên cũng vẹn chữ tình
Em ơi hãy đợi bóng hình nhớ thương.


2. Phạm Minh Giắng

BIẾT LÀ ĐỦ
Biết là thơ thẩn vì thơ
Biết là chẳng có người tơ tưởng mình
Vẫn mơ vẫn mộng vẫn tình
Ngày xuân vẫn đủ một bình hoa tươi


3. Trần Thanh Dũng

XUÂN VỀ NGHE DẠ CỔ HOÀI LANG

Ai về thăm Huế xứ thơ
Cho tui gởi chút mộng mơ xứ mình
Tình tang tích tịch tang tình
Tiếng đàn gảy một nhịp tình nhớ thương.


4. Nguyễn Đức Tùy

TÌNH THƠ
Đôi khi ta đọc bài thơ
Gặp người nào đó mộng mơ như mình
Thế là ta có cảm tình
Với thơ trong sáng ngọt lành mến thương.

QUỐC THƠ
Tôn vinh Lục bát-Quốc thơ
Bao đời Tiên Tổ dành cho dân mình
Lời thơ trầm bổng trữ tình
Cùng ta như bóng với hình yêu thương


5. Phạm Văn Tự

MỘNG...
Khát hoài lấy được vợ thơ
Mộng mơ mơ mộng...ngẩn ngơ một mình!
Nhiều khi như kẻ si tình
Nửa say nửa tỉnh... bóng hình ai thương?


6. Thảo Dân

MẮC NỢ...
Cả đời mắc nợ nàng thơ
Bỏ thương vương tội... âu lo tại mình!
Than thân trách phận vì tình
Cho nên khuya sớm rập rình nhớ... thương...!


7. Nguyễn Linh

DUYÊN THƠ
Tình cờ ta lại say thơ
Đêm đêm lướt web tìm thơ bạn mình
Gặp thơ mình sẽ tâm tình
Thơ ca là sợ duyên tình mình thương.


8. Nguyễn Thị Cẩm Linh

PHẢI DUYÊN
Vô tình ta phải duyên thơ
Đêm về lên mạng tìm thơ bạn mình
Thơ ơi, ta hãy tâm tình
Cho ta ấm mãi duyên tình ta thương.


9. Cao Trần Nguyên

NHỚ CHỊ
Mon men em động đến thơ
Là thương nhớ chị, là mơ với mình.
Nhớ ngày xưa viết thơ tình,
Trên bàn của chị có hình người thương.


10. Hoàng Nơi


YÊU THƠ
Dù rằng ta đã yêu thơ
Dù rằng ai dẽ như thơ yêu mình
Cõi đời say đắm nghĩa tình
Cõi đời lận đận, duyên mình ai thương.


11. Bảo Long

LỠ VƯƠNG
Lỡ vương phải nợ nàng thơ
Lỡ vương hoài mãi nên mơ riêng mình
Thủy chung sống hết cái tình
Thủy chung sống trọn duyên mình trót thương!


12. Nguyễn Trọng Liên

THƠ VỚI TÌNH YÊU
Biết người qua Lục bát - Thơ,
Biết yêu qua những giấc mơ của mình.
Gầy trang thư chửa vẹn tình,
Để ai nhớ bóng, đợi hình mà thương.

TƯƠNG TƯ
Tương tư em, ta yêu thơ!
Mong ai mơ một giấc mơ giống mình.
Em, Thơ mê mẩn cuộc tình,
Lang thang đêm trắng ngắm hình người thương.


13. Nguyễn Xuân Huy

TÌNH THƠ - TÌNH NGƯỜI
Mỗi ngày là một ngày thơ
Mỗi người cũng một đường tơ...như mình
Một vương cũng bởi đa tình
Mười vương giăng mắc mái đình trúc thương!

LỤC BÁT - THƠ
Say rồi cái Lục Bát Thơ
''Chấm com'', người có vương tơ cùng mình?
Chẳng vì đắm đuối với tình
Cũng vì mơ mộng bóng hình... bạn thương...


14. Phan Thành Minh


GỬI NGƯỜI
Gửi người một nụ hôn thơ
Xa thương gần nhớ. Ngu ngơ tại mình
Thế gian sao lắm bom tình
Một thôi cũng đủ đầy mình vết thương.


15. Võ Tấn

BIẾT!
Biết rằng mình có nằm mơ
Nhớ sao cái bóng làm ngơ ngẩn mình
Biết rồi mà cứ lặng thinh
Để con tim, nó thùng thình...bị thương!


16. Nguyễn Văn Hùng

ẢNH ĐẸP
Ngày ngắm ảnh đẹp trang thơ
Đêm vừa chợp mắt lại mơ thấy mình
Bông hoa sen đỏ thắm tình
Câu thơ tình tứ...Dáng hình thân thương...

NỢ TÌNH
Nợ tình xin trả bằng thơ
Cả đời viết lách để lo trả Mình
Đêm năm canh giấc chẳng thành
Ngàn thơ...Vẫn nặng nợ tình yêu thương...

NƠI EM
Từ ngày nặng nợ với thơ
Đêm nào ta cũng mộng mơ thấy Mình
Nơi Em: mỏ nghĩa, mỏ tình...
Tặng cho thơ để dệt thành yêu thương...

TRAO GỬI
Ta đi để lại yêu thương
Để Mình ở lại vấn vương nghĩa tình
Nơi xa ta vẫn gặp Mình
Nhớ thương trao gửi bóng hình... trang thơ.


17. Minh Tâm

XUÂN MƠ
Xuân về ươm những vần thơ
Vẽ hồng câu chuyện giấc mơ đôi mình
Tô xanh lời hẹn trao tình
Nhuộm màu chung thủy, họa hình yêu thương

DÁNG XUÂN
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Áo bà ba nhẹ thướt tha quê mình
Mi xanh, tóc biếc trữ tình
Xuân tươi, quyến rũ dáng hình người thương

XUÂN YÊU
Tình ai gửi gắm câu thơ
Tình tôi hiện hữu ước mơ đôi mình
Cùng nhau giữ mối chung tình
Trao nhau hạnh phúc ngập tràn yêu thương

XUÂN ẤM
Yêu người, gửi gấm vào thơ
Giận người, khẽ hát vu vơ một mình
Ghét người, dệt sợi chỉ tình
Chờ xuân ấm đến gửi niềm yêu thương

TÌNH XUÂN
Ngày xuân vui bút đề thơ
Nắng xuân gửi gió giăng tơ chuyện mình
Hương xuân quyến rũ, đa tình
Vườn xuân ấm áp nồng nàn yêu thương


18. Trần Thị Lợi

1. DUYÊN THƠ
Từ ngày duyên nợ với thơ
Đôi khi như tỉnh, như mơ nỗi mình
Với thơ, tình mãi thắm tình
Thơ - đời như bóng với hình yêu thương

2. TIẾNG LÒNG
Cuộc đời gắn bó cùng thơ
Nằm nôi nghe mẹ ầu ơ ru mình
Lớn lên, thơ gửi tỏ tình
Cho ta nghe tiếng lòng mình yêu thương

3. EM
Em là khúc nhạc, câu thơ
Có em ta thỏa ước mơ đời mình
Ta - Em sâu đậm ân tình
Em là bến đậu lòng mình yêu thương.



19. Lê Minh Dung

BẮC CẦU LỤC BÁT
Ghép vần ghép chữ ra thơ
Gửi người. mình lại mộng mơ một mình
Chắc rằng thơ chửa đượm tình
Bắc cầu lục bát gập ghềnh ai thương.


20. Cao Văn Chương

NỤ CƯỜI
Nụ cười Em tỏa vào thơ,
Để Anh nhớ mãi nét xưa của mình.
Vẫn nâng niu một chữ tình
Xa nhau càng nhớ dáng hình thân thương.


21. Đào Hồng Hoạt

HỒN THƠ
Một đời ấp ủ hồn thơ
Tuổi xuân với cả ước mơ cho mình
Xuân sang nhớ bóng người tình
Mượn thơ dò ý họa hình người ơi.


22. Liên Hương

XUÂN
Vườn xuân nối nhịp cầu thơ
Chúc xuân gửi trọn ước mơ lòng mình
Thơ xuân ấm những ân tình
Đón xuân chạnh nhớ bóng hình yêu thương.


23. Công Văn Dị

DUYÊN LỤC BÁT
Chảy hội ngồi giữa chiếu thơ
Liền anh liền chị hồn thơ giống mình
Duyên thơ lục bát đượm tình
Già nâng trẻ đón dáng hình tim thương.


24. Nguyễn Văn Năm

TÌNH TA
Đem tình khắc họa vào thơ
Để tìm khát vọng trong mơ ta mình
Giao lưu xướng họa tỏ tình
Ngàn năm lục bát bóng hình nhớ thương.

ƯỚC MƠ
Say nàng từ thuở còn thơ
Đó là tâm nguyện ước mơ giêng mình
Thôi thì mạnh bạo tỏ tình
Gửi lời bến nước, mái đình yêu thương.

TÔN VINH
Lời ru ai đọng câu thơ
Siêng năng ơi chú mèo mơ nhà mình
Xuân này đã được tôn vinh
Năm Mão hạnh phúc gia đình yêu thương.


25. Tống Viết Phú

BẠN
Quen thân từ lúc trẻ thơ
Vào đời, cảnh ngộ, đẩy xô tụi mình.
Ngược xuôi với cuộc mưu sinh
Mà trong nhau vẫn, bóng hình nhớ thương.

RƯỢU THƠ
Ai ơi bầu rượu, túi thơ
Để đời say tỉnh, để mơ bóng mình
Trăm năm dan díu với tình
Câu thơ đan kết bóng hình nhớ thương.


26. Lê Quốc Thọ

TRÚC VÀ NAM.
Nam buồn Nam dạo thẩn thơ.
Để Trúc buồn ,cũng ngẩn ngơ một mình.
Trúc ,Nam lụy một chữ tình
Càng xa càng nhớ dáng hình người thương

TỎ TÌNH
Tình em ,em dệt thành thơ
Gửi về anh cả mộng mơ của mình
Em trao anh trọn chữ tình
Xin anh giữ mãi dáng hình em thương.


27. Trần Trọng Tâm

TƯỞNG LÀ, HOÁ RA..
Tưởng là bẻ bút, bỏ thơ,
Giận làng, hờn vợ... mộng mơ một mình .
Hoá ra cái tội, cái tình,
Trời cao cứ bắt chúng mình... nhớ thương.


28. Võ Quang Diệm

EM...
Em nguồn cảm xúc nên thơ
Để anh thêu dệt mộng mơ đời mình
Tâm, tài sâu nặng nghĩa tình
Trăm năm in đậm dáng hình yêu thương.


29. Nguyễn Thị Diện

YÊU ANH
Yêu anh yêu cả vần thơ
Một ngàn cây số mộng mơ chúng mình
Sông Trăng vương vấn chữ tình
Bình Định biết có trăm nghìn nhớ thương.


30. Vũ Dũng

GHEN THƯƠNG
Nỗi niềm thơ... thơ vẫn là thơ
Thuý Kiều - Kim Trọng ngẩn ngơ ta mình?
Bán thân tâm tại chữ Tình
Hoạn Thư ghen bởi... bóng hình... ghen thương...!


31. Đào Tuyết Thành

TÌNH THƠ
Bởi vì tôi chót yêu thơ
Bởi vì người ấy thường mơ giống mình
Bởi vì dan díu chữ tình
Một đời mơ mãi dáng hình tôi thương

LỤC BÁT
Ai về thăm cảnh nhà thơ
Tưởng giàu mà cũng xác xơ như mình
Lục chạn còn mỗi cái tình
Lật tung bát đũa… quả tình đáng thương!



32. Hà Văn Cẩm

VÌ THƠ
Nhiều lúc vơ vẩn với thơ
Nhiều khi đi đứng ngẩn ngơ một mình
Vì thơ là bạn tâm tình
Vì thơ là cả bóng hình thân thương

NGHIỆN THƠ
Trót đà nghiện ngập văn thơ
Đêm khuya huýt sáo nói mơ một mình
Chép môi vợ cũng thương tình
Có hai bóng với một hình mà thương.


33. Phan Kỷ Sửu

LỤC BÁT TÌNH
Yêu mình ta đắm hồn thơ
Làm sao mình biết ta mơ thấy mình?
Đá vàng không trọn ân tình
Trăm năm vẫn một dáng hình ta say..!



34. Lê Danh Tuệ


TÌNH THƠ
Bời làm bạn với nàng thơ
Nên đêm đêm phải ngẩn ngơ một mình
Với thơ nặng một chữ 'TÌNH'
Yêu thơ như thể dáng hình người thương

THƠ XUÂN
Xuân về khai bút vịnh thơ
Đào mai khoe sắc ngẩn ngơ lòng mình
Nàng Xuân nặng nghĩa nặng tình
Thơ - Xuân tươi thắm để mình nặng thương!

BẠN THƠ
Cùng say đắm với vần thơ
Xa ngàn cây số lại mơ chữ tình
Thơ làm xao xuyến lòng mình
Bạn Thơ - Thơ Bạn như tình quê hương!


35. Bùi Thị Bình

NHỚ EM !
Gặp em về với hội thơ
Giật mình, cứ ngỡ giấc mơ riêng mình
Trao nhau câu hát hát ân tình
Chia tay vẫn nhớ bóng hình thân thương!


36. Lê Linh Giang

MƠ THƠ
Không mơ... sao gọi là thơ
Không thơ ... nào biết người mơ giống mình
Ngàn Thu , vẫn giống đa tình
Ngàn Thu , mơ có khác mình mới thương.


37. Đào Phong Lưu

TÌNH LUCBAT.COM
Từ ngày quen lucbat.com
Mà lòng đắm đuối sớm hôm vì tình.
Nhớ thơ như bóng nhớ hình.
Yêu thơ lục bát như mình yêu ta.


38. Đinh Thường

GỬI LỤC BÁT EM
Yêu em, anh tập làm thơ
Ghép vần lập tứ ngẩn ngơ một mình
Đường xuân biết mấy chữ tình
Ngàn năm đọng mãi dáng hình yêu thương.


39. Tú Cười

NGẨN NGƠ...
Cả làng vui vẻ hoạ thơ
Xuân về Tết đến ngẩn ngơ ta mình
Mộng mơ ân ái nghĩa tình
Trúc xinh mọc ở đầu đình... ai thương?


40. Tú Lục Bát

NỮ SĨ... XƯỚNG!
Đúng là nữ sĩ... xướng thơ,
Thơ hay, người đẹp ngẩn ngơ mấy mình!
Nhà thơ ai chẳng đa tình,
Mỗi dòng thơ có bóng hình người thương.


41. Trương Văn Lực

NHỚ AI?
Hai vần nên một bài thơ,
Ngâm nga LỤC BÁT ngẩn ngơ TA-MÌNH.
Trần gian TA lụy chữ TÌNH,
Bỏ quên tất cả, nhớ hình KIỀU THƯƠNG!




 

 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

 

1. Nguyễn Minh Quang
2. Phạm Minh Giắng
3. Trần Thanh Dũng
4. Nguyễn Đức Tùy
5. Phạm Văn Tự
6. Thảo Dân
7. Nguyễn Linh
8. Nguyễn Thị Cẩm Linh
9. Cao Trần Nguyên
10. Hoàng Nơi

11. Bảo Long
12. Nguyễn Trọng Liên
13. Nguyễn Xuân Huy
14. Phan Thành Minh
15. Võ Tấn
16. Nguyễn Văn Hùng
17. Minh Tâm
18. Trần Thị Lợi
19. Lê Minh Dung
20. Cao Văn Chương
21. Đào Hồng Hoạt
22. Liên Hương
23. Công Văn Dị
24. Nguyễn Văn Năm
25. Tống Viết Phú
26. Lê Quốc Thọ
27. Trần Trọng Tâm
28. Võ Quang Diệm
29. Nguyễn Thị Diện
30. Vũ Dũng
31. Đào Tuyết Thành

32. Hà Văn Cẩm
33. Phan Kỷ Sửu
34. Lê Danh Tuệ
35. Bùi Thị Bình
36. Lê Linh Giang
37. Đào Phong Lưu
38. Đinh Thường
39. Tú Cười
40. Tú Lục Bát
41. Trương Văn Lực

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thành Công - nguyenthanhcongkg82@gmail.com - 0975900022 - Rạch Giá - Kiên Giang  (Ngày 28/06/2012 13:48:39)

Phải chi sớm biết trang thơ
Phải chi sớm biết nàng thơ Thiên Kiều
Ba mươi năm chẳng phải nhiều
Ba mươi năm cũng quyết liều một phen

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 5/02/2011 06:07:16 PM)

Ha Lan

NGƯỜI THƠ

Người thơ trong mộng cũng thơ
Người đâu cũng mộng cũng mơ như mình
Dù giai đoạn cuối cuộc tình
Con tim vẫn thích nói lời yêu thương

  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre  (Ngày 30/01/2011 07:42:54 PM)

Trương Văn Lực
NHỚ AI?
Hai vần nên một bài thơ,
Ngâm nga LỤC BÁT ngẩn ngơ TA-MÌNH.
Trần gian TA lụy chữ TÌNH,
Bỏ quên tất cả, nhớ hình KIỀU THƯƠNG!
TVL

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 29/01/2011 12:19:57 AM)

Tú Lục Bát

NỮ SĨ... XƯỚNG!
Đúng là nữ sĩ... xướng thơ,
Thơ hay, người đẹp ngẩn ngơ mấy mình!
Nhà thơ ai chẳng đa tình,
Mỗi dòng thơ có bóng hình người thương.

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 29/01/2011 12:12:33 AM)

Tú Cười

NGẨN NGƠ...
Cả làng vui vẻ hoạ thơ
Xuân về Tết đến ngẩn ngơ ta mình
Mộng mơ ân ái nghĩa tình
Trúc xinh mọc ở đầu đình...ai thương ?

  Đinh Thường -  -  -   (Ngày 28/01/2011 09:15:57 AM)

Đinh Thường

GỬI LỤC BÁT EM
Yêu em, anh tập làm thơ
Ghép vần lập tứ ngẩn ngơ một mình
Đường xuân biết mấy chữ tình
Ngàn năm đọng mãi dáng hình yêu thương.

  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243. 091309 - Nhà Máy Gang cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 27/01/2011 04:00:43 PM)
TÌNH LUCBAT.COM
Từ ngày quen lucbat.com
Mà lòng đắm đuối sớm hôm vì tình.
Nhớ thơ như bóng nhớ hình.
Yêu thơ lục bát như mình yêu ta.
  lelinhgiang - lelinhgiang@gmail.com - 01698862683 - ninhbình  (Ngày 27/01/2011 04:00:52 PM)
Mơ thơ

Không mơ... sao gọi là thơ
Không thơ ... nào biết người mơ giống mình
Ngàn Thu , vẫn giống đa tình
Ngàn Thu , mơ có khác mình mới thương
  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com  - 0912129748 - Tam Điệp - Ninh Bình   (Ngày 27/01/2011 01:22:48 PM)

NHỚ EM !

Gặp em về với hội thơ
Giật mình, cứ ngỡ giấc mơ riêng mình
Trao nhau câu hát hát ân tình
Chia tay vẫn nhớ bóng hình thân thương !

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai  (Ngày 27/01/2011 10:20:18 AM)

Nguyễn Văn Hùng

NƠI EM
Từ ngày nặng nợ với thơ
Đêm nào ta cũng mộng mơ thấy Mình
Nơi Em: mỏ nghĩa, mỏ tình...
Tặng cho thơ để dệt thành yêu thương...

TRAO GỬI
Ta đi để lại yêu thương
Để Mình ở lại vấn vương nghĩa tình
Nơi xa ta vẫn gặp Mình
Nhớ thương trao gửi bóng hình... trang thơ.



  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 27/01/2011 10:19:29 AM)

Lê Danh Tuệ

TÌNH THƠ

Bời làm bạn với nàng thơ
Nên đêm đêm phải ngẩn ngơ một mình
Với thơ nặng một chữ "TÌNH"
Yêu thơ như thể dáng hình người thương

THƠ XUÂN

Xuân về khai bút vịnh thơ
Đào mai khoe sắc ngẩn ngơ lòng mình
Nàng Xuân nặng nghĩa nặng tình
Thơ - Xuân tươi thắm để mình nặng thương!

BẠN THƠ
Cùng say đắm với vần thơ
Xa ngàn cây số lại mơ chữ tình
Thơ làm xao xuyến lòng mình
Bạn Thơ - Thơ Bạn như tình quê hương!

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 066 3814346-01638 66 - 8/11đường Tua Hai Kp3P1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 26/01/2011 10:52:00 PM)

LỤC BÁT TÌNH
Yêu mình ta đắm hồn thơ
Làm sao mình biết ta mơ thấy mình?
Đá vàng không trọn ân tình
Trăm năm vẫn một dáng hình ta say..!

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 26/01/2011 10:04:09 PM)

Hà văn Cẩm

VÌ THƠ
Nhiều lúc vơ vẩn với thơ
Nhiều khi đi đứng ngẩn ngơ một mình
Vì thơ là bạn tâm tình
Vì thơ là cả bóng hình thân thương

NGHIỆN THƠ
Trót đà nghiện ngập văn thơ
Đêm khuya huýt sáo nói mơ một mình
Chép môi vợ cũng thương tình
Có hai bóng với một hình mà thương .

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 28/01/2011 10:53:50 AM)

Đào Tuyết Thành
I
TÌNH THƠ

Bởi vì tôi chót yêu thơ
Bởi vì người ấy thường mơ giống mình
Bởi vì dan díu chữ tình
Một đời mơ mãi dáng hình tôi thương

II
LỤC BÁT

Ai về thăm cảnh nhà thơ
Tưởng giàu mà cũng xác xơ như mình
Lục chạn còn mỗi cái tình
Lật tung bát đĩa …quả tình đáng thương!

  Vũ Dũng - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 26/01/2011 08:52:36 PM)

Vũ Dũng

GHEN THƯƠNG

Nỗi niềm thơ... thơ vẫn là thơ
Thuý Kiều - Kim Trọng ngẩn ngơ ta mình ?
Bán thân tâm tại chữ Tình
Hoạn Thư ghen bởi... bóng hình... ghen thương...!

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 26/01/2011 08:50:36 PM)

Nguyễn Thị Diện
YÊU ANH

Yêu anh yêu cả vần thơ
Một ngàn cây số mộng mơ chúng mình
Sông Trăng vương vấn chữ tình
Bình Định biết có trăm nghìn nhớ thương

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 26/01/2011 05:32:15 PM)

Võ Quang Diệm

EM...

Em nguồn cảm xúc nên thơ
Để anh thêu dệt mộng mơ đời mình
Tâm, tài sâu nặng nghĩa tình
Trăm năm in đậm dáng hình yêu thương.

   -  -  -   (Ngày 26/01/2011 03:46:47 PM)

Trần Trọng Tâm

TƯỞNG LÀ, HOÁ RA..

Tưởng là bẻ bút, bỏ thơ,
Giận làng, hờn vợ ..mộng mơ một mình .
Hoá ra cái tội, cái tình,
Trời cao cứ bắt chúng mình... nhớ thương .

  Lê Quốc Tho. - lequoctho12@gmail .com - 0383 728 381 - Anh sơn Nghệ an  (Ngày 26/01/2011 02:12:06 PM)

Lê Quốc Thọ
TRÚC VÀ NAM.
Nam buồn Nam dạo thẩn thơ.
Để Trúc buồn ,cũng ngẩn ngơ một mình.
Trúc ,Nam lụy một chữ tình
Càng xa càng nhớ dáng hình người thương


TỎ TÌNH
Tình em ,em dệt thành thơ
Gửi về anh cả mộng mơ của mình
Em trao anh trọn chữ tình
Xin anh giữ mãi dáng hình em thương.

  Tống Viết Phú - phutongviet@yahoo.com.vn - 01652957626 - Hà Trung, Thanh Hóa  (Ngày 26/01/2011 12:27:17 PM)

Tống Viết Phú
BẠN
Quen thân từ lúc trẻ thơ
Vào đời, cảnh ngộ, đẩy xô tụi mình.
Ngược xuôi với cuộc mưu sinh
Mà trong nhau vẫn, bóng hình nhớ thương.

RƯỢU THƠ
Ai ơi bầu rượu, túi thơ
Để đời say tỉnh, để mơ bóng mình
Trăm năm dan díu với tình
Câu thơ đan kết bóng hình nhớ thương.

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com -  - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 26/01/2011 12:26:59 PM)

Nguyễn Văn Năm
TÌNH TA
Đem tình khắc họa vào thơ
Để tìm khát vọng trong mơ ta mình
Giao lưu xướng họa tỏ tình
Ngàn năm lục bát bóng hình nhớ thương .
ƯỚC MƠ
Say nàng từ thuở còn thơ
Đó là tâm nguyện ước mơ giêng mình
Thôi thì mạnh bạo tỏ tình
Gửi lời bến nước, mái đình yêu thương.
TÔN VINH
Lời ru ai đọng câu thơ
Siêng năng ơi chú mèo mơ nhà mình
Xuân này đã được tôn vinh
Năm Mão hạnh phúc gia đình yêu thương.

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 26/01/2011 10:54:07 AM)

Công Văn Dị

DUYÊN LỤC BÁT

Chảy hội ngồi giữa chiếu thơ
Liền anh liền chị hồn thơ giống mình
Duyên thơ lục bát đượm tình
Già nâng trẻ đón dáng hình tim thương

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 26/01/2011 09:43:10 AM)
Liên Hương

XUÂN

Vườn xuân nối nhịp cầu thơ
Chúc xuân gửi trọn ước mơ lòng mình
Thơ xuân ấm những ân tình
Đón xuân chạnh nhớ bóng hình yêu thương

LH xin chúc Thiên Kiều cùng các anh chị và các bạn trong BBT trang Lucbat.com một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc các anh chị cùng các thi hữu sức khỏe , hồn thơ ngày càng dồi dào phong phú. Chúc cho ngôi nhà lucbat của chúng ta ngày một phát triển tốt đẹp.
  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 26/01/2011 08:37:12 AM)

Đào Hồng Hoạt

HỒN THƠ

Một đời ấp ủ hồn thơ
Tuổi xuân với cả ước mơ cho mình
Xuân sang nhớ bóng người tình
Mượn thơ dò ý họa hình người ơi

  Cao Văn Chương - caovanchuomg1949@yahoo.com - 01684981458 - Xã Hông Phong,Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 26/01/2011 08:19:16 AM)

Cao Văn Chương

NỤ CƯỜI
Nụ cười Em tỏa vào thơ,
Để Anh nhớ mãi nét xưa của mình.
Vẫn nâng niu một chữ tình
Xa nhau càng nhớ dáng hình thân thương

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 26/01/2011 12:24:18 AM)




Ghép vần ghép chữ ra thơ
Gửi người. mình lại mộng mơ một mình
Chắc rằng thơ chửa đượm tình
Bắc cầu lục bát gập ghềnh ai thương.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 25/01/2011 09:44:23 PM)

Trần Thị Lợi

1. DUYÊN THƠ
Từ ngày duyên nợ với thơ
Đôi khi như tỉnh, như mơ nỗi mình
Với thơ, tình mãi thắm tình
Thơ - đời như bóng với hình yêu thương

2. TIẾNG LÒNG
Cuộc đời gắn bó cùng thơ
Nằm nôi nghe mẹ ầu ơ ru mình
Lớn lên, thơ gửi tỏ tình
Cho ta nghe tiếng lòng mình yêu thương

3. EM
Em là khúc nhạc, câu thơ
Có em ta thỏa ước mơ đời mình
Ta - Em sâu đậm ân tình
Em là bến đậu lòng mình yêu thương.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 25/01/2011 09:35:32 PM)

Minh Tâm

XUÂN MƠ
Xuân về ươm những vần thơ
Vẽ hồng câu chuyện giấc mơ đôi mình
Tô xanh lời hẹn trao tình
Nhuộm màu chung thủy, họa hình yêu thương

DÁNG XUÂN
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Áo bà ba nhẹ thướt tha quê mình
Mi xanh, tóc biếc trữ tình
Xuân tươi, quyến rũ dáng hình người thương

XUÂN YÊU
Tình ai gửi gắm câu thơ
Tình tôi hiện hữu ước mơ đôi mình
Cùng nhau giữ mối chung tình
Trao nhau hạnh phúc ngập tràn yêu thương

XUÂN ẤM
Yêu người, gửi gấm vào thơ
Giận người, khẽ hát vu vơ một mình
Ghét người, dệt sợi chỉ tình
Chờ xuân ấm đến gửi niềm yêu thương

TÌNH XUÂN
Ngày xuân vui bút đề thơ
Nắng xuân gửi gió giăng tơ chuyện mình
Hương xuân quyến rũ, đa tình
Vườn xuân ấm áp nồng nàn yêu thương

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai  (Ngày 25/01/2011 09:36:09 PM)

Nguyễn Văn Hùng

ẢNH ĐẸP

Ngày ngắm ảnh đẹp trang thơ
Đêm vừa chợp mắt lại mơ thấy Mình
Bông hoa sen đỏ thắm tình
Câu thơ tình tứ...Dáng hình thân thương...

NỢ TÌNH
Nợ tình xin trả bằng thơ
Cả đời viết lách để lo trả Mình
Đêm năm canh giấc chẳng thành
Ngàn thơ...Vẫn nặng nợ tình yêu thương...

  Võ Tấn - tanminhphoto@gmail.com - 0986.330153 - Ninh Thuận  (Ngày 25/01/2011 09:36:27 PM)

Võ Tấn

BIẾT!
Biết rằng mình có nằm mơ
Nhớ sao cái bóng làm ngơ ngẩn mình
Biết rồi mà cứ lặng thinh
Để con tim, nó thùng thình...Bị thương!

  Phan Thành Minh -  -  -   (Ngày 26/01/2011 08:17:12 AM)

Phan Thành Minh

GỬI NGƯỜI

Gửi người một nụ hôn thơ
Gần thương xa nhớ
Ngu ngơ tại mình
Thế gian sao lắm bom tình
Một thôi
Cũng đủ đầy mình
Vết thương

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 25/01/2011 09:30:45 PM)

Nguyễn Xuân Huy

TÌNH THƠ - TÌNH NGƯỜI
Mỗi ngày là một ngày thơ
Mỗi người cũng một đường tơ...như mình
Một vương cũng bởi đa tình
Mười vương giăng mắc mái đình trúc thương !

LỤC BÁT - THƠ
Say rồi cái Lục Bát Thơ
''Chấm com'', người có vương tơ cùng mình ?
Chẳng vì đắm đuối với tình
Cũng vì mơ mộng bóng hình...bạn thương ...

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - 02-Ngõ Tiền Phương, Phố Đào Duy Anh, Đường Đội Cung, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa  (Ngày 25/01/2011 06:11:08 PM)

Nguyễn Trọng Liên

THƠ VỚI TÌNH YÊU

Biết người qua Lục bát - Thơ,
Biết yêu qua những giấc mơ của mình.
Gầy trang thư chửa vẹn tình,
Để ai nhớ bóng, đợi hình mà thương.


TƯƠNG TƯ

Tương tư em, ta yêu thơ!
Mong ai mơ một giấc mơ giống mình.
Em, Thơ mê mẩn cuộc tình,
Lang thang đêm trắng ngắm hình người thương.

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 25/01/2011 06:09:01 PM)

Bảo Long
LỠ VƯƠNG
Lỡ vương phải nợ nàng thơ
Lỡ vương hoài mãi nên mơ riêng mình
Thủy chung sống hết cái tình
Thủy chung sống trọn duyên mình trót thương!

  Hoàng Nơi - hoangthianh@gmail.com.vn - 01692152675 - Hà Phong , Hà Trung , Thanh Hóa  (Ngày 25/01/2011 09:37:13 PM)

Hoàng Nơi

YÊU THƠ
Dù rằng ta đã yêu thơ
Dù rằng ai dẽ như thơ yêu mình
Cõi đời say đắm nghĩa tình
Cõi đời lận đận, duyên mình ai thương





  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long-Quảng Ninh  (Ngày 25/01/2011 09:37:34 PM)

Cao Trần Nguyên

NHỚ CHỊ

Mon men em động đến thơ
Là thương nhớ chị, là mơ với mình.
Nhớ ngày xưa viết thơ tình,
Trên bàn của chị có hình người thương.

  NGUYỄN THỊ CẨM LINH - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - 414/12/36 NƠ TRANGLONG F13 BÌNH THẠNH TPHCM  (Ngày 25/01/2011 02:48:38 PM)
Nguyễn Thị Cẩm Linh
PHẢI DUYÊN
Vô tình ta phải duyên thơ
Đêm về lên mạng tìm thơ bạn mình
Thơ ơi, ta hãy tâm tình
Cho ta ấm mãi duyên tình ta thương
  Nguyễn Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - 414/12/36 NƠ TRANGLONG F13 BÌNH THẠNH TPHCM  (Ngày 25/01/2011 02:48:23 PM)
Nguyễn Linh
DUYÊN THƠ
Tình cờ ta lại say thơ
Đêm đêm lướt web tìm thơ bạn mình
Gặp thơ mình sẽ tâm tình
Thơ ca là sợ duyên tình mình thương.
  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  -  Hà Giang  (Ngày 25/01/2011 10:05:21 AM)

Thảo Dân

MẮC NỢ...
Cả đời mắc nợ nàng thơ
Bỏ thương vương tội...âu lo tại mình!
Than thân trách phận vì tình
Cho nên khuya sớm rập rình nhớ... Thương...!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/01/2011 09:51:23 AM)

Phạm Văn Tự

MỘNG...
Khát hoài lấy được vợ thơ
Mộng mơ mơ mộng...ngẩn ngơ một mình!
Nhiều khi như kẻ si tình
Nửa say nửa tỉnh... bóng hình ai thương?

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 25/01/2011 09:50:18 AM)

Nguyễn Đức Tùy

TÌNH THƠ
Đôi khi ta đọc bài thơ
Gặp người nào đó mộng mơ như mình
Thế là ta có cảm tình
Với thơ trong sáng ngọt lành mến thương.

QUỐC THƠ
Tôn vinh Lục bát-Quốc thơ
Bao đời Tiên Tổ dành cho dân mình
Lời thơ trầm bổng trữ tình
Cùng ta như bóng với hình yêu thương

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Văn phòng công chứng Thanh Dũng (%3B Sóc Trăng)%3B  (Ngày 25/01/2011 10:04:26 AM)

Trần Thanh Dũng

XUÂN VỀ NGHE DẠ CỔ HOÀI LANG

Ai về thăm Huế xứ thơ
Cho tui gởi chút mộng mơ xứ mình
Tình tang tích tịch tang tình
Tiếng đàn gảy một nhịp tình nhớ thương.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 25/01/2011 10:07:48 AM)

Phạm Minh Giắng

BIẾT LÀ ĐỦ

Biết là thơ thẩn vì thơ
Biết là chẳng có người tơ tưởng mình
Vẫn mơ vẫn mộng vẫn tình
Ngày xuân vẫn đủ một bình hoa tươi

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 25/01/2011 08:13:22 AM)

Nguyễn Minh Quang

TÌNH THƠ
Biết nhau qua cuộc tình thơ
Một ngàn cây số mộng mơ một mình
Phải duyên cũng vẹn chữ tình
Em ơi hãy đợi bóng hình nhớ thương.

Các bài khác: