Thứ bảy, 20/04/2024,


Thoảng nghe xuân chớm như lòng chớm xuân (24/01/2011) 

XUÂN CHỚM

 

Tôi ngồi buộc gió đan thơ

Bỗng nghe xuân chớm dây tơ khẽ đàn

Nhạc ngân thức nhánh lộc ngàn

Vén mây kêu nắng khẽ khàng xuống chơi

Én xuân chưa đến được trời

Sương non ngơ ngẩn lỡ rơi ướt cành

Cỏ thon se chỉ kết xanh

Vươn mình thỏ thẻ hoa xinh kết hồng

Êm êm lặng giữa thinh không

Thoảng nghe xuân chớm như lòng chớm xuân.

 

Hồ Phan Đông Ninh

 

 

Đây là một bài thơ hay, một bài thơ khá nhẹ nhàng với thể loại thơ lục bát tạo nên hồn thơ êm ái cộng với cách gieo vần uyển chuyển, linh hoạt, sự tinh tế trong các câu từ tạo nên sự mới mẻ, nét quyến rũ duyên dáng, đáng yêu của bài thơ.

Trong "Xuân chớm" sắc xuân luôn hiển diện dưới các màu sắc và hình ảnh sinh động qua mỗi câu thơ, qua cách gieo vần. Ta như cảm nhận được sự động đậy, cựa mình, tràn nhựa sống để dâng trào của cảnh vật thiên nhiên và độ chín của hồn người, để bung ra để lan tỏa khi xuân về. Với nghệ thuật tu từ nhân hóa và ẩn dụ khá sáng tạo của tác giả trong bài thơ tạo hồn thơ nhẹ nhàng đi vào lòng người và lắng đọng lại...

 

"Tôi ngồi buôn gió đan thơ

Lắng nghe xuân chớm dây tơ khẽ đàn…"

 

Thật nhẹ nhàng, thật đài các duyên dáng, thật mới lạ…, từ câu thơ đầu tiên đã cuốn hút chúng ta vào bài thơ...

Đọc "Xuân chớm" ta luôn cảm thấy sự sống động trong mỗi câu thơ, sự cựa mình để đánh thức xuân về. Tứ thơ bay bổng mông lung nên dễ chạm vào sự rung cảm trong sâu thẳm lòng người tạo nên sự đồng cảm của hững tâm hồn lãng mạn.

Nàng Thơ ơi! Ta cảm nhận "Xuân chớm" hay trong ta đã tràn ngập sắc xuân. Xuân trong ta đã đến thật rồi chứ đâu còn "Chớm". Ta có thể thấy xuân của đất trời thì đang "chớm" vào xuân còn xuân trong lòng người đã dạt dào, phơi phới, tràn đầy sức sống chờ đợi sự thăng hoa... Nhưng cả tất cả còn đang tiềm ẩn đang e ấp, đợi chờ... Xuân hiểu lòng mình?!... Hay mới "Chớm xuân".

Tôi thật sự thích thú khi đọc bài thơ này.

 

 

Hoa Sữa

(Nguồn: vicongdong.vn)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngọc Ẩn NHi Huyền - ngocannhihuyen@gmail.com - 058.3885043 - 582/18 b le Hồng Phong TP.Nha Trang  (Ngày 26/02/2011 07:53:39 PM)

XUÂN VỀ.
*
Xuân về:cho lá thêm xanh
Cho cây nẩy lộc, cho cành đơm hoa.
Xuân về: vui cảnh đẹp nhà
Cho bông khoe sắc, bướm hoa liền cành
Xuân về: phố biển Nha Thành
Dạt dào đón khách, du hành đông thêm
Xuân về: biển lặng sóng êm
“Vênh pênh” hải đảo ngày đêm dập dìu
Xuân về: gió biển hiu hiu
Cành dương phơ phất, cánh diều bay cao
Xuân về đàn én xơn xao
Sóng hôn bờ nhẹ, bến chào khách du
Xuân về lác đát sương mù
“Hòn-Chồng” gió lộng,vi vu đón chờ
Xuân về :“Vọng Nguyệt” nên thơ
“Lầu Hoàng” cảnh đẹp, như mơ tiên đàng
Xuân về bến cảng rộn ràng
Khách bờ, thuyền bến, lại càng vui hơn
Xuân về: Phật Tự “Long Sơn”
Hành hương đãnh lễ, cầu ơn Phật Đà
Xuân về: Di tích “Tháp Bà”
Rộn ràng khách viếng, kẻ ra người vào
Xuân về, du lịch “Sông Lô”
Nam thanh nữ tú, ghé vào vui chơi
Xuân về quang cảnh nơi nơi
Mừng Xuân “Tân Mão”, vạn lời chúc nhau
Xuân về nước mạnh dân giàu
Nha Trang phố biển, rực màu cờ hoa.
------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
582/18 b Lê Hồng Phong TP.Nha Trang
ĐT: 058.3885043

Các bài khác: