Thứ năm, 25/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 3 năm 2011 (17/01/2011) 

Tuần 3 năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 4 câu đầu trong bài thơ GIÃ TỪ với tiêu đề NGƯỜI VỀ… (do BBT tự đặt) của nhà thơ Đỗ Hàn (Hội nhà văn Việt Nam -  ĐT: 0912.310.356; 04.3822.8951 - Email: nguhoctre@yahoo.com.vn).

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi.

 

Các tác giả mới tham gia cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Đỗ Hàn

NGƯỜI VỀ…

Người về gửi gió cho mây,

Để ai ôm mái tóc đầy, ngổn ngang.

Người về gieo hạt nắng vàng,

Cho ai ôm giấc mơ bàng bạc say.

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:

 


1. Nguyễn Minh Quang

LỠ LÀNG...
Đường trần nhịp bước chân mây
Em về chốn ấy nơi nầy trái ngang
Mình anh hiu hắt nắng vàng
Trăm năm duyên nợ lỡ làng đắm say.


2. Phạm Minh Giắng

GIÃ TỪ
Giã từ vui thú mưa mây
Trở về sau những chuỗi ngày dọc ngang
Thương ai trông ngóng võ vàng
Biết là có trọn với nàng từ đây



3. Liên Hương

1. CÒN VƯƠNG

Người đi khuất nẻo trời mây
Ta về ôm mối tình này trái ngang
Vườn xưa đã tắt nắng vàng
Tơ lòng chưa dứt cung đàn còn say

2. CẢNH XUÂN

Xuân về én liệng cùng mây
sông xanh một chuyến đò đầy sang ngang
Trời xuân rực rỡ nắng vàng
Hoa cười trong nắng dâng tràn hương say


4. Nguyễn Đức Tùy

NGƯỜI ĐI...
Người đi khuất nẻo trời mây
Để người ở lại lòng đầy ngổn ngang
Mùa Thu đã trút lá vàng
Trông người chẳng thấy, mơ màng tỉnh say.

TÌNH GIÓ MÂY
Vi vu gió cuốn theo mây
Lên cao xuống thấp, đêm ngày dọc ngang
Nắng lên rực rỡ ánh vàng
Màn đêm buông xuống nồng nàn đắm say


5. Phan Kỷ Sửu

NGƯỜI XA
Người xa đầu gió,chân mây
Lá vàng ngõ dọc,mưa đầy lối ngang
Người xa biết mấy thu vàng
Trong ai bóng cũ cứ bàng bạc mơ.


6. Nguyễn Văn Năm

TRONG SAY
Tìm về cơn mưa bóng mây
Cho em gội mái tóc dầy thêm sang
Ngổn ngang mây, nắng mơ màng
Dật mình tỉnh mộng bàng hoàng trong say.

CÒN ĐÂU
Người đi tìm chốn chân mây
Để ta ôm mối sầu đầy ngổn ngang
Người đi quên cả xóm làng
Còn đâu hẹn ước mộng vàng đắm say.


7. Lê Danh Tuệ

TÌNH ANH VÀ EM
Biên cương anh giữ trời mây
Nhớ người thiếu nữ lòng đầy ngổn ngang
Miền quê em... mối tình vàng
Bao giờ hết giặc...mình càng đắm say!

MƠ XUÂN
Mùa đông u ám trời mây
Sương đêm ướt lạnh, lòng đầy ngổn ngang
Ước mơ xuân mới sẽ sang
Hoa tươi thắm nở lòng càng đắm say

TÌNH?
Tình em là gió là mây
Đi qua để lại lòng này ngổn ngang
Như thu để lại lá vàng
Như men rượu đắng... mơ màng...tỉnh... say!


8. Hà Văn Cẩm

CHỜ
Anh còn ngóng gió chờ mây
Vẫn vui thú với chuỗi ngày dọc ngang
Chờ anh lá rụng rơi vàng
Gánh thơ lên chốn cũ càng mà say

TÌNH TA
Tình ta treo chín tầng mây
Ai xui vào chốn đoạ đày trái ngang
Cười tươi mắt lõm da vàng
Biết rằng giống bác Dã Chàng vãn say

KỈ NIỆM
Tình anh lãng đãng theo mây
Tình em như chuyến Đò đầy phải sang
Yêu nhau đã mấy thu vàng
Giữ làm kỉ niệm muôn vàn đắm say

RỤNG TÌNH
Câu thề theo gót gió mây
Câu tình thì đã lạc bầy sang ngang
Lời yêu rụng phía trời vàng
Nụ hôn gửi chốn thiên đàng nhạt say.


9. Đào Hồng Hoạt

NHỚ
Một lần vuốt mái tóc mây
Rồi quên để lại rối gầy...trái ngang
Túp lều tranh trái tim vàng
Chân quê ai có dễ dàng... nhớ ai!


10. Hoang Noi

BÁC VỀ
Cao Bằng Pắc Pó trời mây
người dân mất nước nỗi đầy ngổn ngang
Người gieo hạt ngọc nắng vàng
cho dân no ấm, đàng hoàng dựng xây

ƠN ĐẢNG
Cảm ơn Đảng biển trời mây
tám mốt xuân, biết bao ngày ngổn ngang
Đảng gieo hạt giống biển vàng
tay chèo vững lái dân càng phải xây


11. Nguyễn Xuân Huy

MỘNG XUÂN
Xuân về cất ngọn gió may
Bến quê có chuyến đò đầy sang ngang
Áo ai dệt sợi tơ vàng
Yếm điều, quần lĩnh, phải nàng - anh say ?

RUNG RINH ...
Phải chăng tôi được gặp may
Hội Thơ năm ấy , nắng dầy xiên ngang
Tránh ra , thấy một... nụ vàng
Rung rinh Lục Bát điệu đàng ... cao sang!


12. Tống Viết Phú

CHẠNH LÒNG
Quê hương xa chốn chân mây
Tết về lòng lại tràn đầy ngổn ngang
Nhớ lũy tre, nhớ đình làng
Nhớ hội xuân ấy ta - nàng cùng say.

CUỐI ĐÔNG
Trời đông bàng bạc màu mây
Gió se sắt thổi, lòng đầy ngổn ngang
Xuân về đào thắm, mai vàng
Còn ta côi cút, mơ màng tỉnh say.


13. Công Văn Dị

MỘNG XUÂN
Lưng trời một dải lụa mây
Như ai vẽ mộng xuân tày nét ngang
Góc vườn chớm nở hồng vàng
Gặp người tri kỷ lòng càng thêm say


14. Bùi Thị Bình

NGƯỜI ĐI
Người đi theo gió theo mây
Để ai một mảnh vai gầy sang ngang
Người đi cây lá úa vàng
Để ai ở lại mơ màng - tình say.


15. Ha Lan

VỌNG PHU
Chàng đi cuối nẻo chân mây
Đò quê đưa đón khách đầy, dọc ngang
Ruộng quê bông lúa chín vàng
Rượu quê thiếp cất, chờ chàng vui say

NIỀM NHỚ
Nụ hôn gửi gió gửi mây
Gửi ai nổi nhớ lòng nầy ngổn ngang
Nhớ ai cả ánh trăng vàng
Cùng ta rượu cạn chưa tàn đã sa


16. Minh Tâm

THU SAY
Thả hồn vào chốn trời mây
Nửa mơ, nửa thật sóng vờn thuyền hoang
Men say vớt ánh trăng vàng
Thả vào chén ngọc ngỡ ngàng thu say

THU VÀNG
Gửi theo làn gió, làn mây
Chênh vênh tình nhớ lá gầy vắt ngang
Thu qua cho nắng hanh vàng
Cho ta dạo khúc mơ màng tình thu

THU XƯA
Bóng ai mờ nẻo chân mây
Tình ai như vệt nắng gầy giăng ngang
Lá rơi, từng chiếc lá vàng
Cho ta ôm nỗi lỡ làng thu xưa

THU HOANG
Lời người bay bổng trời mây
Cuộn tròn, cột sợi chỉ đầy trái ngang
Lãng du lạc cõi mộng vàng
Ngẩn ngơ ta cõi bẽ bàng thu hoang

THU MƠ
Đàn ai bay vút tầng mây
Ngẩn ngơ vệt sáng sao trời băng ngang
Lả lơi một ánh trăng vàng
Ngọt êm lời nói nhẹ nhàng thu mơ


17. Bảo Long

TRỜI XUÂN
Trời xuân mờ phủ sương mây
Thoi đưa én liệng khắp đầy dọc ngang
Ngoài đồng lấp lánh hạt vàng
Cúc, mai... đua nở xóm làng vui say!


18. Nguyễn Văn Hùng


EM
Bên thềm em chải tóc mây
Môi hồng, má phấn, lông mày nét ngang
Mắt huyền in bóng thu vàng
Bờ vai tóc thả vô vàn hương say...

KHÁC BIỆT
Người ta đi gió, về mây
Tôi loay hoay với luống cày ngổn ngang
Vợ người xúng xính bạc vàng
Vợ tôi - gái làng tình tứ... Tôi say

SAY - TỈNH
Thi nhân... Ai tỉnh? Ai say?
Để hồn bay bổng ngất ngây chiều vàng
Nhân sinh còn lắm trái ngang
Thi nhân, thi vũ... Mơ màng chi mây?!

ĐIÊP TRÙNG
Điệp trùng gió, điệp trùng mây
Điệp trùng thổn thức... Tình này trái ngang
Điệp trùng khát nhớ tình Nàng
Điệp trùng lá rụng... Chiều vàng cơn say...



19. Trần Thị Lợi

1. MƠ MÀNG
Bầu trời u ám đầy mây
Thương con cò trắng chia bầy, rẽ ngang
Cò đi tìm chút nắng vàng
Nắng đi tìm gió, mơ màng, tỉnh, say

2. TRÁCH AI
Trời giông tố, giận hờn mây
Giận ai theo chuyến đò đầy sang ngang
Trách ai bỏ ngãi, tham vàng
Dòng sông sóng cuộn như bàng hoàng say

3. MỘNG
Đi tàu bay giấy lên mây
Gió ngưng, rớt xuống, đời đầy trái ngang
Chợt tan ngay giấc mộng vàng
Tỉnh chưa hay vẫn bàng hoàng cơn say?

4. EM TÔI
Em tôi óng mượt tóc mây
Môi hồng, má thắm, lông mày nét ngang
Em tôi có tấm lòng vàng
Việc làm từ thiện ngày càng mê say


20. Trần Thanh Dũng


NHỚ NẪU
Gió lối gió mây đường mây
Niềm yêu vừa nụ qua ngày đã ngang
Thương ai vẽ nắng thêu vàng
Cho người dưng dạ mơ màng người dưng.



21. Nguyễn Trọng Liên

NGƯỜI ĐI...
Người đi cuối phía chân mây,
Để trời sương lạnh rơi đầy, ngổn ngang.
Người đi nhặt xác lá vàng,
Cho ai gói cái bẽ bàng mà say.

BỐN MÙA
Đông tàn lạnh với gió mây,
Xuân về vui chuyến đò đầy sang ngang.
Thu đi thôi rụng lá vàng,
Chồi non nhú ngọn cây bàng, hè say...


22. Cao Trần Nguyên


TỈNH-SAY(Tập Kiều)
Ta về khép lại cánh mây,
Nợ này có trả chả tầy trái ngang.
Thôi đừng hỏi đá thử vàng,
Sắt son để dạ tàng tàng tỉnh-say.


23. Lê Quốc Thọ

TÌNH
Tình phai tan tác khói mây.
Tiếc chi một mối tình đầy trái ngang.
Tình xanh trút lá úa vàng,
Để tình thắm tím nồng nàn đắm say.

NHỚ
Nhớ người khuất nẻo chân mây
Nhớ chiều trên chuyến đò đầy sang ngang,
Núi xa dư chút nắng vàng
Để người ở lại bàng hoàng tỉnh say.


24. Võ Tấn

TRĂNG KHUYẾT
Nửa vầng trăng khuất trong mây
Nửa đời xô lệch vơi đầy đò ngang
Trăng khuya nhuộm sắc sông vàng
Bóng ai thấp thoáng để càng thêm say.


25. Phạm Văn Tự

MIỀN VẮNG
Cổng trời lộng gió mây bay
Miền vắng đá lạnh hao gầy ngổn ngang
Rừng phong ai nhuốm màu vàng?
Rét.. chờ xuân đến... mơ màng tình say!



 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:


1. Nguyễn Minh Quang

2. Phạm Minh Giắng
3. Liên Hương
4. Nguyễn Đức Tùy
5. Phan Kỷ Sửu
6. Nguyễn Văn Năm
7. Lê Danh Tuệ

8. Hà Văn Cẩm
9. Đào Hồng Hoạt
10. Hoang Noi
11. Nguyễn Xuân Huy

12. Tống Viết Phú
13. Công Văn Dị
14. Bùi Thị Bình
15. Ha Lan

16. Minh Tâm
17. Bảo Long
18. Nguyễn Văn Hùng
19. Trần Thị Lợi
20. Trần Thanh Dũng
21. Nguyễn Trọng Liên
22. Cao Trần Nguyên

23. Lê Quốc Thọ
24. Võ Tấn

25. Phạm Văn Tự


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thái An - thaian29@gmail.com - 0949541307 - An Minh, Kiên Giang  (Ngày 24/01/2011 09:29:06 PM)

Thôi! Tình đành gửi gió mây
Em không về nữa tự ngày sang ngang
Xuân về đón cánh mai vàng
Nhấp môi chun rượu bàng hoàng tỉnh say.

  Nguyễn Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - 414/12/36 NƠ TRANGLONG F13 BÌNH THẠNH TPHCM  (Ngày 23/01/2011 11:49:08 PM)

Nguyễn Linh

CƠM XUÂN

Sớm trời lấp ló áng mây
Người người nhấp nhổm đứng đầy dọc ngang
Chung tay góp bữa cơm vàng
Cơm xuân đạm bạc rộn ràng vui say.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/01/2011 02:53:12 PM)
Phạm Văn Tự
MIỀN VẮNG
Cổng trời lộng gió mây bay
Miền vắng đá lạnh hao gầy ngổn ngang
Rừng phong ai nhuốm màu vàng ?
Rét...chờ xuân đến...mơ màng tình say !
  Võ Tấn - tanminhphoto@gmail.com - 0986.330153 - Ninh Thuận  (Ngày 20/01/2011 11:26:03 PM)

Võ Tấn
TRĂNG KHUYẾT
Nửa vầng trăng khuất trong mây
Nửa đời xô lệch vơi đầy đò ngang
Trăng khuya nhuộm sắc sông vàng
Bóng ai thấp thoáng để càng thêm say.

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai  (Ngày 20/01/2011 05:45:48 PM)

Nguyễn Văn Hùng

ĐIÊP TRÙNG
Điệp trùng gió, điệp trùng mây
Điệp trùng thổn thức...Tình này trái ngang
Điệp trùng khát nhớ tình Nàng
Điệp trùng lá rụng...Chiều vàng cơn say...

  Lê Quốc Thọ - lequoctho12@gmail.com - 0383 728 381 - Anh sơn Nghệ an  (Ngày 20/01/2011 05:46:07 PM)

Lê Quốc Thọ
TÌNH
Tình phai tan tác khói mây.
Tiếc chi một mối tình đầy trái ngang.
Tình xanh trút lá úa vàng,
Để tình thắm tím nồng nàn đắm say.


NHỚ
Nhớ người khuất nẻo chân mây
Nhớ chiều trên chuyến đò đầy sang ngang,
Núi xa dư chút nắng vàng
Để người ở lại bàng hoàng tỉnh say.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long-Quảng Ninh  (Ngày 20/01/2011 10:44:56 AM)

Cao Trần Nguyên

TỈNH-SAY(Tập Kiều)

Ta về khép lại cánh mây,
Nợ này có trả chả tầy trái ngang.
Thôi đừng hỏi đá thử vàng,
Sắt son để dạ tàng tàng tỉnh-say.

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - 02-Ngõ Tiền Phương, Phố Đào Duy Anh, Đường Đội Cung, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa  (Ngày 20/01/2011 10:44:37 AM)

Nguyễn Trọng Liên

NGƯỜI ĐI...

Người đi cuối phía chân mây,
Để trời sương lạnh rơi đầy, ngổn ngang.
Người đi nhặt xác lá vàng,
Cho ai gói cái bẽ bàng mà say.

BỐN MÙA

Đông tàn lạnh với gió mây,
Xuân về vui chuyến đò đầy sang ngang.
Thu đi thôi rụng lá vàng,
Chồi non nhú ngọn cây bàng, hè say...

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 20/01/2011 10:44:19 AM)

Trần Thanh Dũng

NHỚ NẪU
Gió lối gió mây đường mây
Niềm yêu vừa nụ qua ngày đã ngang
Thương ai vẽ nắng thêu vàng
Cho người dưng dạ mơ màng người dưng.

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 20/01/2011 08:49:54 AM)

Ha Lan

NIỀM NHỚ
Nụ hôn gửi gió gửi mây
Gửi ai nổi nhớ lòng nầy ngổn ngang
Nhớ ai cả ánh trăng vàng
Cùng ta rượu cạn chưa tàn đã say

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 20/01/2011 08:50:23 AM)

Trần Thị Lợi

1.MƠ MÀNG
Bầu trời u ám đầy mây
Thương con cò trắng chia bầy, rẽ ngang
Cò đi tìm chút nắng vàng
Nắng đi tìm gió, mơ màng, tỉnh, say

2.TRÁCH AI
Trời giông tố, giận hờn mây
Giận ai theo chuyến đò đầy sang ngang
Trách ai bỏ ngãi, tham vàng
Dòng sông sóng cuộn như bàng hoàng say

3. MỘNG
Đi tàu bay giấy lên mây
Gió ngưng, rớt xuống, đời đầy trái ngang
Chợt tan ngay giấc mộng vàng
Tỉnh chưa hay vẫn bàng hoàng cơn say?

4. EM TÔI
Em tôi óng mượt tóc mây
Môi hồng, má thắm, lông mày nét ngang
Em tôi có tấm lòng vàng
Việc làm từ thiện ngày càng mê say

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai  (Ngày 19/01/2011 08:49:31 PM)
Nguyễn Văn Hùng

EM
Bên thềm em chải tóc mây
Môi hồng, má phấn, lông mày nét ngang
Mắt huyền in bóng thu vàng
Bờ vai tóc thả vô vàn hương say...

KHÁC BIỆT
Người ta đi gió, về mây
Tôi loay hoay với luống cày ngổn ngang
Vợ người xúng xính bạc vàng
Vợ tôi - gái làng tình tứ...Tôi say

SAY - TỈNH
Thi nhân...Ai tỉnh? Ai say?
Để hồn bay bổng ngất ngây chiều vàng
Nhân sinh còn lắm trái ngang
Thi nhân, thi vũ...Mơ màng chi mây?!
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 19/01/2011 08:50:01 PM)
Bảo Long
TRỜI XUÂN
Trời xuân mờ phủ sương mây
Thoi đưa én liệng khắp đầy dọc ngang
Ngoài đồng lấp lánh hạt vàng
Cúc, mai... đua nở xóm làng vui say!
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 19/01/2011 08:50:47 PM)
Minh Tâm

THU SAY
Thả hồn vào chốn trời mây
Nửa mơ, nửa thật sóng vờn thuyền hoang
Men say vớt ánh trăng vàng
Thả vào chén ngọc ngỡ ngàng thu say

THU VÀNG
Gửi theo làn gió, làn mây
Chênh vênh tình nhớ lá gầy vắt ngang
Thu qua cho nắng hanh vàng
Cho ta dạo khúc mơ màng tình thu

THU XƯA
Bóng ai mờ nẻo chân mây
Tình ai như vệt nắng gầy giăng ngang
Lá rơi, từng chiếc lá vàng
Cho ta ôm nỗi lỡ làng thu xưa

THU HOANG
Lời người bay bổng trời mây
Cuộn tròn, cột sợi chỉ đầy trái ngang
Lãng du lạc cõi mộng vàng
Ngẩn ngơ ta cõi bẽ bàng thu hoang

THU MƠ
Đàn ai bay vút tầng mây
Ngẩn ngơ vệt sáng sao trời băng ngang
Lả lơi một ánh trăng vàng
Ngọt êm lời nói nhẹ nhàng thu mơ
  BBT Tứ tuyệt thi họa -  -  -   (Ngày 19/01/2011 03:53:39 PM)
Các tác giả tham gia cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây:
Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt.
  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 19/01/2011 11:56:28 AM)

Ha Lan

VỌNG PHU

Chàng đi cuối nẻo chân mây
Đò quê đưa đón khách đầy, dọc ngang
Ruộng quê bông lúa chín vàng
Rượu quê thiếp cất, chờ chàng vui say

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 19/01/2011 03:55:48 PM)

Bùi Thị Bình

NGƯỜI ĐI

Người đi theo gió theo mây
Để ai một mảnh vai gầy sang ngang
Người đi cây lá úa vàng
Để ai ở lại mơ màng - tình say.

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,h2,tập thể KHXH, Cống Vi, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 19/01/2011 03:56:13 PM)

Công Văn Dị

MỘNG XUÂN

Lưng trời một dải lụa mây
Như ai vẽ mộng xuân tày nét ngang
Góc vườn chớm nở hồng vàng
Gặp người tri kỷ lòng càng thêm say

  Tống Viết Phú - phutongviet@yahoo.com.vn - 01652957626 - Hà Trung , Thanh Hóa  (Ngày 18/01/2011 10:38:09 PM)

Tống Viết Phú

CUỐI ĐÔNG
Trời đông bàng bạc màu mây
Gió se sắt thổi, lòng đầy ngổn ngang
Xuân về đào thắm, mai vàng
Còn ta côi cút, mơ màng tỉnh say.

  Tống Viết Phú - phutongviet@yahoo.com.vn - 01652957626 - Hà Trung , Thanh Hóa  (Ngày 18/01/2011 10:37:01 PM)

Tống Viết Phú

CHẠNH LÒNG
Quê hương xa chốn chân mây
Tết về lòng lại tràn đầy ngổn ngang
Nhớ lũy tre, nhớ đình làng
Nhớ hội xuân ấy ta - nàng cùng say.

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 18/01/2011 08:12:59 PM)

Nguyễn Xuân Huy

MỘNG XUÂN

Xuân về cất ngọn gió may
Bến quê có chuyến đò đầy sang ngang
Áo ai dệt sợi tơ vàng
Yếm điều, quần lĩnh, phải nàng - anh say ?

RUNG RINH ...

Phải chăng tôi được gặp may
Hội Thơ năm ấy , nắng dầy xiên ngang
Tránh ra , thấy một ...nụ vàng
Rung rinh Lục Bát điệu đàng ...cao sang !

  HOANG NOI - hoangthianh@gmai.com.vn - 01692152675 - HA PHONG HA TRUNG THANH HOA  (Ngày 18/01/2011 10:35:47 PM)

Hoang Noi

BÁC VỀ
Cao Bằng Pắc Pó trời mây
người dân mất nước nỗi đầy ngổn ngang
Người gieo hạt ngọc nắng vàng
cho dân no ấm, đàng hoàng dựng xây

ƠN ĐẢNG
Cảm ơn Đảng biển trời mây
tám mốt xuân, biết bao ngày ngổn ngang
Đảng gieo hạt giống biển vàng
tay chèo vững lái dân càng phải xây

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 18/01/2011 10:34:33 PM)

Đào Hồng Hoạt

NHỚ

Một lần vuốt mái tóc mây
Rồi quên để lại rối gầy...trái ngang
Túp lều tranh trái tim vàng
Chân quê ai có dễ dàng... nhớ ai!

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 18/01/2011 04:42:52 PM)

Hà Văn Cẩm

CHỜ
Anh còn ngóng gió chờ mây
Vẫn vui thú với chuỗi ngày dọc ngang
Chờ anh lá rụng rơi vàng
Gánh thơ lên chốn cũ càng mà say

TÌNH TA
Tình ta treo chín tầng mây
Ai xui vào chốn đoạ đày trái ngang
Cười tươi mắt lõm da vàng
Biết rằng giống bác Dã Chàng vãn say

KỈ NIỆM
Tình anh lãng đãng theo mây
Tình em như chuyến Đò đầy phải sang
Yêu nhau đã mấy thu vàng
Giữ làm kỉ niệm muôn vàn đắm say

RỤNG TÌNH
Câu thề theo gót gió mây
Câu tình thì đã lạc bầy sang ngang
Lời yêu rụng phía trời vàng
Nụ hôn gửi chốn thiên đàng nhạt say

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 18/01/2011 10:32:31 PM)

Lê Danh Tuệ

TÌNH ANH VÀ EM
Biên cương anh giữ trời mây
Nhớ người thiếu nữ lòng đầy ngổn ngang
Miền quê em... mối tình vàng
Bao giờ hết giặc...mình càng đắm say!

MƠ XUÂN
Mùa đông u ám trời mây
Sương đêm ướt lạnh, lòng đầy ngổn ngang
Ước mơ xuân mới sẽ sang
Hoa tươi thắm nở lòng càng đắm say

TÌNH?
Tình em là gió là mây
Đi qua để lại lòng này ngổn ngang
Như thu để lại lá vàng
Như men rượu đắng... mơ màng...tỉnh... say!

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 18/01/2011 10:31:42 PM)

Nguyễn Văn Năm

TRONG SAY
Tìm về cơn mưa bóng mây
Cho em gội mái tóc dầy thêm sang
Ngổn ngang mây, nắng mơ màng
Dật mình tỉnh mộng bàng hoàng trong say./.

CÒN ĐÂU
Người đi tìm chốn chân mây
Để ta ôm mối sầu đầy ngổn ngang
Người đi quên cả xóm làng
Còn đâu hẹn ước mộng vàng đắm say./.

(Đề nghị tác giả gõ tên mình lên trên, chấm câu đúng qui định(.), không dùng ./.!)

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 0663824348.015638.66 - 8/11 Tua Hai KP2 P.I Thị xã Tây Ninh  (Ngày 19/01/2011 03:59:53 PM)

Phan Kỷ Sửu

NGƯỜI XA
Người xa đầu gió,chân mây
Lá vàng ngõ dọc,mưa đầy lối ngang
Người xa biết mấy thu vàng
Trong ai bóng cũ cứ bàng bạc mơ.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/01/2011 04:00:31 PM)

Nguyễn Đức Tùy

NGƯỜI ĐI...
Người đi khuất nẻo trời mây
Để người ở lại lòng đầy ngổn ngang
Mùa Thu đã trút lá vàng
Trông người chẳng thấy, mơ màng tỉnh say.

TÌNH GIÓ MÂY
Vi vu gió cuốn theo mây
Lên cao xuống thấp, đêm ngày dọc ngang
Nắng lên rực rỡ ánh vàng
Màn đêm buông xuống nồng nàn đắm say

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 18/01/2011 10:49:17 PM)

Liên Hương

1. CÒN VƯƠNG

Người đi khuất nẻo trời mây
Ta về ôm mối tình này trái ngang
Vườn xưa đã tắt nắng vàng
Tơ lòng chưa dứt cung đàn còn say

2. CẢNH XUÂN

Xuân về én liệng cùng mây
sông xanh một chuyến đò đầy sang ngang
Trời xuân rực rỡ nắng vàng
Hoa cười trong nắng dâng tràn hương say

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 19/01/2011 04:01:06 PM)

Phạm Minh Giắng

GIÃ TỪ

Giã từ vui thú mưa mây
Trở về sau những chuỗi ngày dọc ngang
Thương ai trông ngóng võ vàng
Biết là có trọn với nàng từ đây

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 18/01/2011 08:17:27 AM)

Nguyễn Minh Quang

LỠ LÀNG...
Đường trần nhịp bước chân mây
Em về chốn ấy nơi nầy trái ngang
Mình anh hiu hắt nắng vàng
Trăm năm duyên nợ lỡ làng đắm say.

Các bài khác: