Thứ bảy, 27/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 2 năm 2011 (09/01/2011) 

Tuần 2 năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ “BẾN CHỜ” của tác giả Nguyễn Xuân Huy (Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định, Email: suongbanmai2009@gmail.com - ĐT: 0984472949).

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi.

 

Các tác giả mới tham gia họa thơ  chưa nắm vững yêu cầu của một bài thơ họa có thể tham khảo bài viết sau:  
http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=5751  
và cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:


Nguyễn Xuân Huy

BẾN CHỜ

Chiều nào đan nét trời quê,

Bâng khuâng cánh gió triền đê cuối làng.

Chuông chùa nhịp thỉnh xa vang,

Đợi người chung chuyến đò sang... bến chờ!

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:



1. Nguyễn Minh Quang

CHỜ EM
Miền Trung rét lạnh nhà quê
Nhớ người con gái tái tê lỡ làng
Chuông chùa Đất Sét ngân vang
Chờ em như chuyến đò ngang... vẫn chờ!



2. Nguyễn Thị Diện

CHỜ ANH
(Nhắn Chờ em)
Miền Nam ấm áp tình quê
Đồng xanh dịu mát say mê xóm làng
Nhớ về anh - dạ mênh mang
Đợi chờ héo hắt lỡ làng... tương tư


3. Võ Quang Diệm

CHỜ
Mưu sinh biền biệt xa quê
Người ơi còn có nhớ về cố hương?
Thuyền tình neo bến Sông Thương
Hắt hiu mưa nắng gió sương vẫn chờ!


4. Nguyễn Ngọc Cận

CHO NGƯỜI XA XỨ
Xuân về ấm áp tình quê
Cho người xa xứ thỏa thuê nghĩa làng
Hội mừng muôn tiếng hát vang
Bài ca năm tháng xênh sang mong chờ.


5. Liên Hương

XUÂN VỀ
xuân về ấm áp tình quê
Cải ngồng hoa nờ triền đê ngõ làng
Mái chèo khua nước âm vang
Người ơi có hẹn cùng sang em chờ


6. Trần Thị Lợi

1. NHỚ QUÊ
Đi xa, lòng vẫn nhớ quê
Nhớ đồng lúa, nhớ con đê đầu làng
Nhớ con diều sáo ngân vang
Nhớ người xưa đã sang ngang, không chờ

2. GÁI QUÊ
Em là con gái nhà quê
Việc đồng chăm chỉ, mải mê nhất làng
Câu chèo ngày hội ngân vang
Thủy chung anh đã hẹn sang, em chờ

3. CẢNH QUÊ
Ở đâu cũng ước cảnh quê
Vườn sau, ruộng trước, thỏa thuê giếng làng
Sân trường, tiếng trẻ rộn vang
Cây đa, bến nước, đò sang mong chờ


7. Hoàng Nơi

ĐẢNG TRONG CUỘC SỐNG
Cỏ non xanh mượt trời quê
Cánh xuân rơi nhẹ ven đê đầu làng
Tám mốt xuân thật vẻ vang
Đảng trong cuộc sống, dân đang đợi chờ

MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN
Nắng xuân trải khắp đồng quê
Đào Mai đơm nụ, hôn thê đầu làng
Mừng xuân mừng đảng vẻ vang
Đảng đem ánh sáng, xuân sang đón chờ.


8. Công Văn Dị

NHỚ
Nhớ gì như nhớ miền quê
Cây đa cao ngất, bờ tre rào làng
Trống chiêng mở hội ầm vang
Người xưa, ngày ấy thường sang... bến chờ.


9. Bảo Long

MÃI CHỜ
Chợt lòng nỗi nhớ tình quê
Những chiều bóng đổ trên đê đầu làng
Lỡ say tiếng sáo ngân vang
Cánh diều theo gió lang thang... mãi chờ!


10. Nguyễn Lưu Hoa

NHỚ
Nhớ ngày bên bến sông quê
Gặp người em gái ven đê cuối làng
Thoảng nghe khúc nhạc âm vang
Hẹn ngày gặp lại, xuân sang, đợi chờ.

XUÂN
Xuân sang Đào thắm vườn quê
Cây đơm lộc biếc sum suê đường làng
Lời ca, tiềng hát ngân vang
Cuộc sống no ấm, sang trang, mong chờ


11. Tống Viết Phú

QUÊ HƯƠNG
Mấy năm biền biệt xa quê
Nay về, đã tới con đê đầu làng
Thấy lòng rộn rã xốn xang
Quê hương ơi đã cưu mang, đợi chờ.


12. Nguyễn Đức Tùy

NHỚ QUÊ
Lòng người xa xứ nhớ quê
Ngày xuân đôi lứa say mê hội làng
Câu ca như vẫn còn vang
Gợi niềm xao xuyến nhớ thương đợi chờ

VỀ QUÊ
Một chiều trở lại làng quê
Cỏ non xanh mướt ven đê đầu làng
Mục đồng tiếng sáo ngân vang
Thoả lòng người đã bao năm đợi chờ



13. Ha Lan

CHỐN QUÊ
Người đi còn nhớ chốn quê
Có con đò nhỏ ven đê đầu làng
Có câu quan họ ngân vang
Có người lỡ chuyến đò ngang… vẫn chờ

CHÂN QUÊ
Thương ai mộc mạc chân quê
Bóng ai thấp thoáng trên đê cuối làng
Âm thanh ai hát còn vang
Ai ơi có biết ta đang mong chờ?


14. Tiểu Bạch Xà

CHỐN QUÊ
Xuân về chạnh nhớ chốn quê
Nhớ dòng sông nhỏ, con đê, đường làng
Trên đồng vọng tiếng hò vang
Ví dầu tình đã sang ngang, không chờ.

TÌNH QUÊ

(Gửi Tú Lục Bát)

Xứ người thiếu lắm tình quê
Thiếu cánh cò trắng, con bê, tre làng
Dẫu xa, tim vẫn ngân vang
Tình quê ơi hỡi! ta đang mong chờ.

XA QUÊ
Xa rồi một góc vườn quê
Ta nay dệt mộng, trong mê lỡ làng
Tuổi thơ một thuở còn vang
Xóm làng năm cũ, mẹ đang trông chờ.


15. Minh Tâm


TRANH THƠ
Chiều về ngắm cảnh sông quê
Đàn trâu no cỏ triền đê ngõ làng
Nô đùa vầy trẻ cười vang
Áo bà ba gánh lúa vàng nón nghiêng…

CÂU THƯƠNG
Con thuyền xuôi, ngược sông quê
Cánh diều bay lướt triển đê đầu làng
Câu hò, mái đẩy ngân vang
Người đi, bến đợi, thời gian có chờ…

LÚA MỚI
Mượt mà xanh thắm đồng quê
Gió lay thơm ngát đầu thôn, cuối làng
Tiếng chào, gọi rộn ngày sang
Bình mình lúa mới hò vang câu chờ…

TIẾNG HÒ
Câu hò trên cánh đồng quê
Ngọt ngào, sâu lắng dịu êm khắp làng
Gió vờn cành trúc nhẹ vang
Khẽ khàng câu nhớ, miên man câu chờ…

TỎ TÌNH!
Mắt huyền, tóc mượt gái quê
Xinh tươi duyên dáng chết mê trai làng
Ngoan hiền, đức hạnh tiếng vang
Chờ năm mới đến… anh sang, có chờ?


16. Tú Lục Bát

GỬI RẮN TRẮNG NHỎ
(Tiểu Bạch Xà)

Xa xôi mà vẫn nhớ quê,
Vẫn dòng sông, vẫn con đê, xóm làng.
Tiểu Bạch Xà... xứng tiếng vang?
Ca na đa... gốc Việt mang danh. Chờ!


17. Hà Văn Cẩm

CHÊ
Em giờ hết nét chân quê
Từ khi lên phố em chê cổng làng
Câu thề thì vẫn ngân vang
Liệu đò biết lúc nào sang mà chờ

CHIỀU VỀ
Chiều về vàng rộm mắt quê
Đàn Trâu lững thững ven đê đầu làng
Áo em thơm sợi rơm vàng
Mắt huyền lúng liếng như đang đợi chờ

CÒN ĐÂU
Còn đâu Đình cũ Bến quê
Còn đâu tiếng sáo si mê hỡi Làng
Chuông chiều thì vẫn ngân vang
Con Đò thì đã lạc sang...cõi...chờ ...

NỢ
Xa làng xa xóm xa quê
Ta như ăn phải bùa mê đất Làng
Cây Đa ao súng rơm vàng
Hồn quê buộc chặt đa mang vẫn chờ



18. Lê Minh Dung

VỀ QUÊ
Bao năm xa cách nhớ quê
Con đò, bến nước, lũy tre quanh làng
Chiều nay chim khách mách vang
Men theo tiếng sáo mà mang... dây chờ.

CHIỀU QUÊ
Khói lam xanh phủ mái quê
Giọng hò ai lướt trên đê ven làng
Đàn ai réo rắt hòa vang
Bâng khuâng cánh sóng... lêng loang... như chờ.

NẮNG QUÊ
Nón ai trắng cả đồng quê
Phải em thôn Bắc mải mê hội làng
Má hồng, môi thắm cười vang
Hội xuân tôi gửi tình sang... bến chờ.


19. Cao Trần Nguyên

ĐÒ CHỜ
Xuân về điểm mấy nét quê
Xanh, lam, chàm, tím... mải mê hội làng,
Trống chèo khoan nhặt, âm vang,
Chợ chiều vắng khách sang ngang... Đò chờ.


20. Trần Thanh Dũng


QUÊ
Em giờ lên phố bỏ quê
Bỏ anh Hai lúa xóm Đê đầu làng
Cu cườm cất tiếng gáy vang
Đến mùa... cu đất có sang mà chờ.


21. Hương Sinh

CÙNG CHỜ
Ai mà quên được sông quê
Cánh diều vờn gió ven đê đầu làng
Vi vu tiếng sáo ngân vang
Sao hai người lại cùng sang... cùng chờ?

TIẾNG LÒNG
Yêu em anh lại thăm quê
Đón anh đường rẽ con đê đầu làng
Tiếng lòng rộn rã hát vang
Để cùng đi chuyến đò ngang vẫn chờ...

AI XUI
Mận, Đào hai đứa cùng quê
Đi chung một ngõ xóm đê giữa làng
Hẹn hò xưa vẫn còn vang
Ai xui lên cảnh cùng sang đò chờ.



22. Bùi Thị Bình

GIẬT MÌNH
Sông quê, rét buốt chiều quê
Nhớ người xưa, chốn sơn khê lỡ làng
Giật mình, chợt tiếng ai vang
Ngập ngừng nơi bến đò ngang… em chờ!


23. Nguyễn Văn Thơm

MỜI VỀ QUÊ
Mời anh hãy ghé thăm quê
Ngát xanh cây cối, xum xuê đường làng
Khắp nơi con trẻ cười vang
Gái quê đồng nội vẫn đang ngóng chờ


24. Nguyễn Quang Sơn

VỀ LÀNG
Bao năm mới trở lại quê
Bâng khuâng dạo bước triền đê ngỡ ngàng
Đồng quê đã chuyển màu vàng
Xóm làng nhộn nhịp ngổn ngang... ngày mùa.


25. Nguyễn Trọng Liên

THĂM QUÊ
Thuyền xuôi ghé bến thăm quê,
Xác cỏ may lối triền đê đầu làng.
Đồng chiều nghé ọ xa vang,
Lưỡi cày xé đất mùa sang... đợi chờ.

CHỜ EM
Em đi đâu nỡ xa quê,
Heo may vẫn gió sườn đê cuối làng.
Tiếng lòng anh vẫn ngân vang,
Vẫn trông những chuyến đò sang... đợi chờ.


CHUYẾN ĐÒ XUÂN
Nỗi niềm theo ngọn gió quê,
Mưa gieo mầm cỏ triền đê dậy làng.
Tiếng Xuân tiếng trống ngân vang,
Đò chiều đầy những người sang... bến chờ


26. Nguyễn Văn Hùng

VỀ QUÊ
Về quê, tìm bóng trăng quê
Thấy trăng lấp ló quán bia đầu làng
Xập xình điệu nhạc ầm vang
Mấy em áo váy hở hang đứng chờ

CÒN KHÔNG?
Về quê ngắm cảnh làng quê
Đâu rồi bờ trúc, bờ tre quanh làng
Còn không tiếng sáo ngân vang
Du dương khúc nhạc 'Anh sang, em chờ'.

HỒN QUÊ
Về quê vì nhớ hồn quê
Dòng sông in bóng hàng tre ven làng
Chuông chùa êm ả ngân vang
Bến Tình... một chiếc đò ngang đợi chờ...

CHUYỆN QUÊ
Về quê nhớ chuyện làng quê
Nương ngô, bãi mía bờ đê quanh làng
Gặp nhau... để lại 'tiếng vang'
Họ hàng rối rít giảm 'gam' thách... chờ...


27. Nguyễn Xuân Huy

CẢM ƠN!
Cảm ơn bao tấm lòng quê
Tình thơ vun đắp say mê hồn làng
Họa vần ngâm vịnh rền vang
Mối duyên Lục Bát người sang... em chờ!


28. Phạm Minh Giắng

NGHĨA XÓM TÌNH LÀNG
Bao đời nương đất nhà quê
Hàng cau trước ngõ, bụi tre giữa làng
Trộng đình đêm hội rung vang
Người đi nghĩa xóm tình làng nhớ chăng?


29. Đào Hồng Hoạt

ĐỢI CHỜ
Rực vàng vạt cải góc quê
Nôn nao ngọn gió tái tê đồng làng
Mọi người kháo chuyện cười vang
Em ra phố bỏ đò ngang đợi chờ.



30. Đinh Xuân Vinh

AI XUI
Cùng vần nhưng lại hai quê
Sông Hồng tả, hữu chung đê khác làng
Văn Lâm- Giao Thuỷ âm vang
Vờ sờ cùng với inh đang hẹn chờ.

CHỜ MONG
Đã gì mà nhận cùng quê
Cầu cho chung lối ven đê cùng làng
Chung thày chung mẹ ca vang
Tình trong đã thuận anh đang mong chờ.

 

31. Lê Danh Tuệ

NHỚ QUÊ
Biên cương nhớ lắm chiều quê
Đàn bò vàng cả triền đê cuối làng
Sáo diều vi vút ngân vang
Và...người em gái đoan trang vẫn chờ!

EM VÀ TÔI
Em là cô gái thôn quê
Nhà em ở cạnh con đê cuối làng
Chiều hành quân ấy tôi sang
Gặp nhau...ánh mắt mênh mang... đợi chờ!

THUYỀN VÀ BẾN
Thuyền đi có nhớ bến quê?
Nhớ dòng sông với con đê cuối làng
Rì rào tiếng sóng âm vang
Thuyền đi, bến nhớ mênh mang... đợi chờ!


32. Nguyễn Văn Năm


QUÊ HƯƠNG NGÓNG CHỜ
Tre xanh tỏa mát đường quê
Mênh mang sáo trúc say mê xóm làng
Nhắn ai... vui đón xuân sang
Quê hương bến đợi... đò ngang ngóng chờ.



33. Ha Lan


TIẾNG QUÊ
Xuân về tươi thắm làng quê
Muôn hoa sắc thắm tình quê nghĩa làng
Tiếng quê, lòng vẫn nghe vang
Bên đồi sim tím, ai đang đợi chờ.


34. Kim Sơn Giang

BẾN CHỜ
Xuân nào ấm áp tình quê
Bên tà áo thắm cuối đê đầu làng
Nghe tim hạnh phúc rộn vang
Xuân nay đò đã sang ngang… bến chờ.



35. Phan Kỷ Sửu

ĐÒ CÒN NHỚ BẾN XƯA KHÔNG?
Còn vương vấn mảnh hồn quê
Cây đa, bến cũ, con đê đầu làng?
Chuông chùa còn lắng âm vang?
Tâm tình gởi chuyến đò ngang xa rồi!

 

 

 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

 

1. Nguyễn Minh Quang
2. Nguyễn Thị Diện
3. Võ Quang Diệm
4. Nguyễn Ngọc Cận
5. Liên Hương
6. Trần Thị Lợi
7. Hoàng Nơi
8. Công Văn Dị
9. Bảo Long
10. Nguyễn Lưu Hoa
11. Tống Viết Phú
12. Nguyễn Đức Tùy
13. Ha Lan
14. Tiểu Bạch Xà
15. Minh Tâm
16. Tú Lục Bát
17. Hà Văn Cẩm
18. Lê Minh Dung
19. Cao Trần Nguyên

20. Trần Thanh Dũng
21. Hương Sinh
22. Bùi Thị Bình
23. Nguyễn Văn Thơm
24. Nguyễn Quang Sơn
25. Nguyễn Trọng Liên
26. Nguyễn Văn Hùng

27. Nguyễn Xuân Huy
28. Phạm Minh Giắng
29. Đào Hồng Hoạt

30. Đinh Xuân Vinh

31. Lê Danh Tuệ

32. Nguyễn Văn Năm

33. Ha Lan

34. Kim Sơn Giang

35. Phan Kỷ Sửu

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Tô Bình Trọng - vulapgt@yahoo.com - 03503508977 - Giao Hà - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 19/01/2011 03:57:11 PM)

Vũ Tô Bình Trọng

QUÊ NGƯỜI
Lớn lên từ những triền đê
Thương giăng chiều tím ta mê .... quê người
Sáo diều nhớ gió chơi vơi
Hoa may vẫn mọc kín nơi ta chờ

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 0663824346-01638.666 - 8/11 đường Tua Hai KP3 P.1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 15/01/2011 11:41:48 AM)

Phan Kỷ Sửu

ĐÒ CÒN NHỚ BẾN XƯA KHÔNG?
Còn vương vấn mảnh hồn quê
Cây đa,bến cũ,con đê đầu làng?
Chuông chùa cón lắng âm vang ?
Tâm tình gởi chuyến đò ngang xa rồi !

  Kim Sơn Giang - kimsongiang@yahoo.com.vn - 0984428187 - Kim Sơn-Hoài Ân-Bình Định  (Ngày 15/01/2011 11:42:19 AM)

Kim Sơn Giang

BẾN CHỜ
Xuân nào ấm áp tình quê
Bên tà áo thắm cuối đê đầu làng
Nghe tim hạnh phúc rộn vang
Xuân nay đò đã sang ngang….bến chờ

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 14/01/2011 08:58:21 PM)

Ha Lan

TIẾNG QUÊ

Xuân về tươi thắm làng quê
Muôn hoa sắc thắm tình quê nghĩa làng
Tiếng quê, lòng vẫn nghe vang
Bên đồi sim tím, ai đang đợi chờ

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 14/01/2011 08:24:51 PM)

QUÊ HƯƠNG NGÓNG CHỜ
Tre xanh tỏa mát đường quê
Mênh mang sáo trúc say mê xóm làng
Nhắn ai... vui đón xuân sang
Quê hương bến đợi... đò ngang ngóng chờ./.

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 14/01/2011 09:44:10 AM)

Lê Danh Tuệ
NHỚ QUÊ
Biên cương nhớ lắm chiều quê
Đàn bò vàng cả triền đê cuối làng
Sáo diều vi vút ngân vang
Và...người em gái đoan trang vẫn chờ!
EM VÀ TÔI
Em là cô gái thôn quê
Nhà em ở cạnh con đê cuối làng
Chiều hành quân ấy tôi sang
Gặp nhau...ánh mắt mênh mang...đợi chờ!
THUYỀN VÀ BẾN
Thuyền đi có nhớ bến quê?
Nhớ dòng sông với con đê cuối làng
Rì rào tiếng sóng âm vang
Thuyền đi, bến nhớ mênh mang...đợi chờ!
Lê Danh Tuệ

  đinh xuân vinh - xuanvinh1601950@yahoo.com - 0944590078 - TT, Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 13/01/2011 08:53:03 PM)

AI XUI
Cùng vần nhưng lại hai quê
Sông Hồng tả, hữu chung đê khác làng
Văn Lâm- Giao Thuỷ âm vang
Vờ sờ cùng với inh đang hẹn chờ

CHỜ MONG
đã gì mà nhận cùng quê
cầu cho chung lối ven đê cùng làng
chung thày chung mẹ ca vang
tình trong đã thuận anh đang mong chờ

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 13/01/2011 03:36:58 PM)

Đào Hồng Hoạt

ĐỢI CHỜ
Rực vàng vạt cải góc quê
Nôn nao ngọn gió tái tê đồng làng
Mọi người kháo chuyện cười vang
Em ra phố bỏ đò ngang đợi chờ

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 13/01/2011 03:36:44 PM)

Phạm Minh Giắng

NGHĨA XÓM TÌNH LÀNG

Bao đời nương đất nhà quê
Hàng cau trước ngõ, bụi tre giữa làng
Trộng đình đêm hội rung vang
Người đi nghĩa xóm tình làng nhớ chăng

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 13/01/2011 07:11:23 AM)


CẢM ƠN !

Cảm ơn bao tấm lòng quê
Tình thơ vun đắp say mê hồn làng
Họa vần ngâm vịnh rền vang
Mối duyên Lục Bát người sang...em chờ !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 12/01/2011 06:08:35 PM)

Nguyễn Văn Hùng

VỀ QUÊ
Về quê, tìm bóng trăng quê
Thấy trăng lấp ló quán bia đầu làng
Xập xình điệu nhạc ầm vang
Mấy em áo váy hở hang đứng chờ

CÒN KHÔNG ?
Về quê ngắm cảnh làng quê
Đâu rồi bờ trúc, bờ tre quanh làng
Còn không tiếng sáo ngân vang
Du dương khúc nhạc "Anh sang, em chờ".

HỒN QUÊ
Về quê vì nhớ hồn quê :
Dòng sông in bóng hàng tre ven làng
Chuông chùa êm ả ngân vang
Bến Tình...một chiếc đò ngang đợi chờ...

CHUYỆN QUÊ
Về quê nhớ chuyện làng quê
Nương ngô, bãi mía bờ đê quanh làng
Gặp nhau... để lại "tiếng vang"
Họ hàng rối rít giảm "gam" thách...chờ...

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0293 871 941 - Tân An- Nghĩa Lộ- Yên Bái  (Ngày 12/01/2011 01:41:31 PM)
Nguyễn Quang Sơn
Tôi xin đính chính lại phần nhầm:
VỀ LÀNG
Bao năm mới trở lại quê
Bâng khuâng dạo bước triền đê ngỡ ngàng
Đồng quê đã chuyển màu vàng
Xóm làng nhộn nhịp ngổn ngang...ngày mùa.
kínhmong ban biên tập thông cảm và giúp đỡ.
  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - 02-Ngõ Tiền Phương, Phố Đào Duy Anh, Đường Đội Cung, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa  (Ngày 12/01/2011 01:41:17 PM)


HỌA BÀI THƠ " BẾN CHỜ"
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN XUÂN HUY

Nguyễn Trọng Liên

THĂM QUÊ
Thuyền xuôi ghé bến thăm quê,
Xác cỏ may lối triền đê đầu làng.
Đồng chiều nghé ọ xa vang,
Lưỡi cày xé đất mùa sang... đợi chờ.


Nguyễn Trọng Liên

CHỜ EM
Em đi đâu nỡ xa quê,
Heo may vẫn gió sườn đê cuối làng.
Tiếng lòng anh vẫn ngân vang,
Vẫn trông những chuyến đò sang...đợi chờ.


Nguyễn Trọng Liên

CHUYẾN ĐÒ XUÂN

Nỗi niềm theo ngọn gió quê,
Mưa gieo mầm cỏ triền đê dậy làng.
Tiếng Xuân tiếng trống ngân vang,
Đò chiều đầy những người sang...bến chờ
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0293 871 941 - Tân An- Nghĩa Lộ- Yên Bái  (Ngày 12/01/2011 11:19:22 AM)
Nguyễn Quang Sơn
VỀ LÀNG
Bao năm mới trở lại đây
Bâng khuâng dạo bước triền đê ngỡ ngàng
Đồng quê đã chuyển màu vàng
Xóm làng nhộn nhịp ngổn ngang... ngày mùa.
  Tiểu Bạch Xà - bach.xa84@rocketmail.com  - 514 573 6094 - canada  (Ngày 12/01/2011 08:11:20 AM)
Xa Quê

Xa rồi một góc vườn quê
Ta nay dệt mộng , trong mê lở làng
Tuổi thơ một thưở còn vang
Sớm làng năm củ , Mẹ đang trông chờ .
  Tiểu Bạch Xà - bach.xa84@rocketmail.com - 514 573 6094 - canada  (Ngày 12/01/2011 08:11:52 AM)
Gửi : TÚ LỤC BÁT

Tình Quê

Sứ người thiếu lắm tình quê
Thiếu cánh cò trắng , con bê , tre làng
Dẩu xa , tim vẩn ngân vang
Tình quê ơi hởi ! ta đang mong chờ .


  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 11/01/2011 11:51:16 PM)

MỜI VỀ QUÊ

Mời anh hãy ghé thăm quê
Ngát xanh cây cối, xum xuê đường làng
Khắp nơi con trẻ cười vang
Gái quê đồng nội vẫn đang ngóng chờ

  Hương Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Như Quỳnh,Văn Lâm ,Hưng Yên  (Ngày 11/01/2011 08:50:27 PM)
Hương Sinh

TIẾNG LÒNG

Yêu em anh lại thăm quê
Đón anh đường rẽ con đê đầu làng
Tiếng lòng rộn rã hát vang
Để cùng đi chuyến đò ngang vẫn chờ...

AI XUI

Mận ,,Đào hai đứa cùng quê
Đi chung một ngõ xóm đê giữa làng
Hẹn hò xưa vẫn còn vang
Ai xui lên cảnh cùng sang đò chờ.
  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Thị xã Tam Điệp Ninh Bình   (Ngày 11/01/2011 06:47:37 PM)

GIẬT MÌNH

Sông quê, rét buốt chiều quê
Nhớ người xưa, chốn sơn khê lỡ làng
Giật mình, chợt tiếng ai vang
Ngập ngừng nơi bến đò ngang …em chờ !

  HươngSinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - TT Như Quỳnh-Văn Lâm- Hưng Yên  (Ngày 11/01/2011 06:48:15 PM)

CÙNG CHỜ

Ai mà quên được sông quê
Cánh diều vờn gió ven đê đầu làng
Vi vu tiếng sáo ngân vang
Sao hai người lại cùng sang...cùng chờ...?

   -  -  -   (Ngày 11/01/2011 06:49:01 PM)


Trần Thanh Dũng

QUÊ
Em giờ lên phố bỏ quê
Bỏ anh Hai lúa xóm Đê đầu làng
Cu cườm cất tiếng gáy vang
Đến mùa... cu đất có sang mà chờ.
Trần Thanh Dũng

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long-Quảng Ninh  (Ngày 11/01/2011 06:49:23 PM)

Cao Trần Nguyên

ĐÒ CHỜ

Xuân về điểm mấy nét quê:
Xanh, lam, chàm, tím...mải mê hội làng,
Trống chèo khoan-nhặt, âm-vang,
Chợ chiều vắng khách sang ngang...Đò chờ.

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 11/01/2011 06:49:48 PM)

NỢ
Xa làng xa xóm xa quê
Ta như ăn phải bùa mê đất Làng
Cây Đa ao súng rơm vàng
Hồn quê buộc chặt đa mang vẫn chờ

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 11/01/2011 06:50:02 PM)

VỀ QUÊ
Bao năm xa cách nhớ quê
Con đò, bến nước, lũy tre quanh làng
Chiều nay chim khách mách vang
Men theo tiếng sáo mà mang... dây chờ.

CHIỀU QUÊ
Khói lam xanh phủ mái quê
Giọng hò ai lướt trên đê ven làng
Đàn ai réo rắt hòa vang
Bâng khuâng cánh sóng ... lêng loang... như chờ.

NẮNG QUÊ
Nón ai trắng cả đồng quê
Phải em thôn Bắc mải mê hội làng
Má hồng, môi thắm cười vang
Hội xuân tôi gửi tình sang ... bến chờ.

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 11/01/2011 12:54:08 PM)

CHÊ
Em giờ hết nét chân quê
Từ khi lên phố em chê cổng làng
Câu thề thì vẫn ngân vang
Liệu đò biết lúc nào sang mà chờ

CHIỀU VỀ
Chiều về vàng rộm mắt quê
Đàn Trâu lững thững ven đê đầu làng
Áo em thơm sợi rơm vàng
Mắt huyền lúng liếng như đang đợi chờ

CÒN ĐÂU
Còn đâu Đình cũ Bến quê
Còn đâu tiếng sáo si mê hỡi Làng
Chuông chiều thì vẫn ngân vang
Con Đò thì đã lạc sang...cõi...chờ ...

Hà Văn Cẩm

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 11/01/2011 08:59:08 AM)

Tú Lục Bát

GỬI RẮN TRẮNG NHỎ
(Tiểu Bạch Xà)

Xa xôi mà vẫn nhớ quê,
Vẫn dòng sông, vẫn con đê, xóm làng.
Tiểu Bạch Xà... xứng tiếng vang?
Ca na đa... gốc Việt mang danh. Chờ!

  Lý Thị Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đăk Lăk  (Ngày 11/01/2011 08:36:43 AM)

Minh Tâm

TRANH THƠ
Chiều về ngắm cảnh sông quê
Đàn trâu no cỏ triền đê ngõ làng
Nô đùa vầy trẻ cười vang
Áo bà ba gánh lúa vàng nón nghiêng…

CÂU THƯƠNG
Con thuyền xuôi, ngược sông quê
Cánh diều bay lướt triển đê đầu làng
Câu hò, mái đẩy ngân vang
Người đi, bến đợi, thời gian có chờ…

LÚA MỚI
Mượt mà xanh thắm đồng quê
Gió lay thơm ngát đầu thôn, cuối làng
Tiếng chào, gọi rộn ngày sang
Bình mình lúa mới hò vang câu chờ…

TIẾNG HÒ
Câu hò trên cánh đồng quê
Ngọt ngào, sâu lắng dịu êm khắp làng
Gió vờn cành trúc nhẹ vang
Khẽ khàng câu nhớ, miên man câu chờ…

TỎ TÌNH!!!
Mắt huyền, tóc mượt gái quê
Xinh tươi duyên dáng chết mê trai làng
Ngoan hiền, đức hạnh tiếng vang
Chờ năm mới đến… anh sang, có chờ?

  Tiểu Bạch Xà - bach.xa84@rocketmail.com - 514 573 6094 - canada  (Ngày 11/01/2011 08:37:47 AM)

Tiểu Bạch Xà

CHỐN QUÊ
Xuân về chạnh nhớ chốn quê
Nhớ dòng sông nhở , con đê , đường làng
Trên đồng vọng tiếng hò vang
Ví dầu tình đã sang ngang , không chờ .

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 11/01/2011 08:39:59 AM)

Ha Lan

CHỐN QUÊ
Người đi còn nhớ chốn quê
Có con đò nhỏ ven đê đầu làng
Có câu quan họ ngân vang
Có người lỡ chuyến đò ngang…vẫn chờ

CHÂN QUÊ
Thương ai mộc mạc chân quê
Bóng ai thấp thoáng trên đê cuối làng
Âm thanh ai hát còn vang
Ai ơi có biết ta đang mong chờ ?

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 10/01/2011 10:58:37 PM)

Nguyễn Đức Tùy

NHỚ QUÊ
Lòng người xa xứ nhớ quê
Ngày xuân đôi lứa say mê hội làng
Câu ca như vẫn còn vang
Gợi niềm xao xuyến nhớ thương đợi chờ

VỀ QUÊ
Một chiều trở lại làng quê
Cỏ non xanh mướt ven đê đầu làng
Mục đồng tiếng sáo ngân vang
Thoả lòng người đã bao năm đợi chờ

  Tống Viết Phú - phutongviet@yahoo.com.vn - 01652957626 - Hà Trung, Thanh Hóa  (Ngày 10/01/2011 10:59:16 PM)

Tống Viết Phú

QUÊ HƯƠNG

Mấy năm biền biệt xa quê
Nay về, đã tới con đê đầu làng
Thấy lòng rộn rã xốn xang
Quê hương ơi đã cưu mang, đợi chờ.

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210.3840593 - Việt trì- Phú Thọ  (Ngày 10/01/2011 11:00:08 PM)

Nguyễn Lưu Hoa

NHỚ
Nhớ ngày bên bến sông quê
Gặp người em gái ven đê cuối làng
Thoảng nghe khúc nhạc âm vang
Hẹn ngày gặp lại, xuân sang, đợi chờ.

XUÂN
Xuân sang Đào thắm vườn quê
Cây đơm lộc biếc sum suê đường làng
Lời ca, tiềng hát ngân vang
Cuộc sống no ấm, sang trang, mong chờ

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 10/01/2011 11:07:44 PM)

Bảo Long

MÃI CHỜ
Chợt lòng nỗi nhớ tình quê
Những chiều bóng đổ trên đê đầu làng
Lỡ say tiếng sáo ngân vang
Cánh diều theo gió lang thang... mãi chờ!

  Hoàng Nguyễn Tuân - hoangnguyentuan0710@gmail.com - 0986526962 - Tiền Phong-Thanh Miện-Hải Dương  (Ngày 10/01/2011 11:01:41 PM)

Hoàng Nguyễn Tuân

Đông này có rét không em
Mà sao không thấy bóng em bên đàng
Hay là từ lúc sang ngang
Em quen nhung lụa cao sang...quên rồi!

(Không đạt tiêu chí bài họa)

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 10/01/2011 06:43:39 PM)

Công Văn Dị

NHỚ

Nhớ gì như nhớ miền quê
Cây đa cao ngất, bờ tre rào làng
Trống chiêng mở hội ầm vang
Người xưa, ngày ấy thường sang ...bến chờ.

  HOÀNG NƠI - hoangthianh@gmail.com.vn - 01692152675 - Hà Phong - Hà Trung - Thanh Hóa  (Ngày 10/01/2011 11:04:49 PM)

Hoàng Nơi

ĐẢNG TRONG CUỘC SỐNG (Chữ in hoa)
Cỏ non xanh mượt trời quê
Cánh xuân rơi nhẹ ven đê đầu làng
Tám mốt xuân thật vẻ vang
Đảng trong cuộc sống, dân đang đợi chờ

MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN
Nắng xuân trải khắp đồng quê
Đào Mai đơm nụ, hôn thê đầu làng
Mừng xuân mừng đảng vẻ vang
Đảng đem ánh sáng, xuân sang đón chờ.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 10/01/2011 04:21:50 PM)

Trần Thị Lợi

1.NHỚ QUÊ
Đi xa, lòng vẫn nhớ quê
Nhớ đồng lúa, nhớ con đê đầu làng
Nhớ con diều sáo ngân vang
Nhớ người xưa đã sang ngang, không chờ

2. GÁI QUÊ
Em là con gái nhà quê
Việc đồng chăm chỉ, mải mê nhất làng
Câu chèo ngày hội ngân vang
Thủy chung anh đã hẹn sang, em chờ

3. CẢNH QUÊ
Ở đâu cũng ước cảnh quê
Vườn sau, ruộng trước, thỏa thuê giếng làng
Sân trường, tiếng trẻ rộn vang
Cây đa, bến nước, đò sang mong chờ

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 10/01/2011 04:22:30 PM)

Liên Hương

XUÂN VỀ

xuân về ấm áp tình quê
Cải ngồng hoa nờ triền đê ngõ làng
Mái chèo khua nước âm vang
Người ơi có hẹn cùng sang em chờ

  Nguyễn Ngọc Cận - nguyenngoccan95@gmail.com -  - Huế  (Ngày 10/01/2011 04:22:56 PM)

Nguyễn Ngọc Cận

CHO NGƯỜI XA XỨ
Xuân về ấm áp tình quê
Cho người xa xứ thỏa thuê nghĩa làng
Hội mừng muôn tiếng hát vang
Bài ca năm tháng xênh sang mong chờ.

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 10/01/2011 04:23:35 PM)

Võ Quang Diệm

CHỜ

Mưu sinh biền biệt xa quê
Người ơi còn có nhớ về cố hương?
Thuyền tình neo bến Sông Thương
Hắt hiu mưa nắng gió sương vẫn chờ!

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 10/01/2011 04:24:53 PM)

Nguyễn Thị Diện

CHỜ ANH
(Nhắn chờ em)

Miền Nam ấm áp tình quê
Đồng xanh dịu mát say mê xóm làng
Nhớ về anh - dạ mênh mang
Đợi chờ héo hắt lỡ làng ...tương tư

  Nguyễn Minh Quang - minhquang1459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 10/01/2011 04:25:27 PM)

Nguyễn Minh Quang

CHỜ EM
Miền Trung rét lạnh nhà quê
Nhớ người con gái tái tê lỡ làng
Chuông chùa Đất Sét ngân vang
Chờ em như chuyến đò ngang...vẫn chờ!

Các bài khác: