Thứ bảy, 27/04/2024,


CHÙM THƠ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (19/11/2010) 

MƯA… XUÂN!

(Kính tặng thầy Lê Bá Xai – Quảng Xương, Thanh Hóa)

 

Trò cũ gặp lại thầy xưa

Vui như nắng

Buồn như mưa qua chiều

Một vầng trăng sáng thương yêu

Lại lung linh giữa bao điều nhớ quên

 

Tóc thầy sợi bạc sợi đen

Gió sương chưa trắng dòng tên, thưa thầy

Mười năm góc bể chân mây

Bóng hình xưa

Vẫn vơi đầy mắt con

 

Điểm mười tươi nhuận nét son

Thời gian phai dấu

Chỉ còn số không

Lời ru trắng

Giọt máu hồng

Tiếng thầy ấm cả chiều đông gió lùa

 

Ngựa què giã biệt trường đua

Còn mơ lá cỏ được thua hí dài

Dù con bất lực bất tài

Cũng xin góp mặt một vài câu thơ…

 

Tiễn thầy

Con nhện giăng tơ

Tưởng đâu gió lạnh ai ngờ… mưa xuân!

 

Nguyễn Ngọc Hưng

Điện thoại: 055.3861312

Email: nguyenngochung204@yahoo.com

 

 

 

LUNG LINH KÝ ỨC TRƯỜNG XƯA

 

(Kính tặng thầy cô và bè bạn một thời – Khóa 4 và 5.

Trường TH Đức Trọng, Lâm Đồng)

 

Thầy ơi bụi phấn tan rồi

Tóc cô bụi đỏ cũng trôi theo dòng

Lời cô em vẫn tạc lòng

Ơn thầy ví tựa biển đông nặng tình

 

Mùa hoa phượng vỹ lung linh

Là ngày tan tác bóng hình thầy cô

Những ngày cuối cấp bơ vơ

Chia tay mỗi nẻo đến giờ vẫn chưa

 

Nhớ cô thầy nói sao vừa

Vòng tay bè bạn sớm trưa cùng về

Nhớ con đường cũ lê thê

Đức Trọng một thuở hẹn thề cố hương

 

Hai cây thông giữa sân trường

Sừng sững bất diệt dặm trường nhớ nhung

Tôi về Đức Trọng  rưng rưng

Nhìn trường lớp cũ ngập ngừng nhói đau

 

Thầy cô bè bạn giờ đâu

Tim tôi tan nát bên màu áo xưa

 

Dung Thị Vân

Điện thoại: 0903 372219

Email: dungthivan2910@gmail.com

 

 

 

 

CÔ GIÁO TRÊN BIỂN

 

Mênh mông biển, mênh mông trời

Mình em lặn lội biển khơi đêm ngày

Dạy trò trong lộng sáng nay

Ra khơi tìm trẻ dạy ngay giữa trời

 

Trang sách nhòe nước mưa rơi

Người ướt sóng biển giữa trời bão dông

Dạy trò từ hè sang đông

Đêm khuya một bóng bềnh bồng thuyền em

 

Soạn bài, chấm vở đêm đêm

Mỗi ngày ghi sổ được thêm tên trò

Nhọc nhằn sớm tối âu lo

Ra khơi, vào lộng, vạn đò…, mình em

 

Cùng biển, em thức thâu đêm

Áo thấm vị mặn, nắng thêm bạc màu

Chữ đời viết - giảng từng câu

Cho trò lam lũ biển sâu sáng lòng…

 

Thương em suốt tháng, năm ròng

Tìm người, dạy chữ… mà lòng rộn vui!

 

Nguyễn Tiến Bình

Điện thoại: 01686711077

Ẻmail: tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn

 

 

 

 

40 NĂM TRƯỜNG NGÔ QUYỀN

 

(Tặng các bạn cấp 3 Ngô Quyền khóa 1965 - 1969)

 

Về thăm trường cũ ngày xưa

Bốn mươi năm ấy như vừa hôm qua

Rất gần mà cũng rất xa

Cái thời đuổi bướm hái hoa qua rồi!

Bây giờ sợi tóc nhuốm vôi

Bên nhau ôn chuyện xa vời... xửa xưa!

Những ngày Hùng Tiến gió đưa

Một thời sơ tán nắng mưa nghiêng trời

Tiếng thầy giảng dưới bom rơi

Câu Kiều nức nở đầy vơi nỗi buồn

Ngõ quê bước trượt, bước trơn

Bờ tre, ruộng lúa con đường tuổi thơ

Chân trời bao những ước mơ

Hoa bèo nhuộm tím dọc bờ sông trôi

Cái thời thuyền giấy ngược xuôi

Sân trường trắng những nụ cười lênh đênh!

Tôi như thuyền vỡ bập bênh!

Bốn mươi năm ấy chênh vênh phận người!

 

Chia tay mỗi đứa một nơi

Long đong khắp bốn phương trời tha hương

Có người nằm lại chiến trường

Mẹ già như những tàn hương uốn vòng

Nâng ly nếp cái hoa vàng

Rót cho cả đứa dọc ngang không về!

 

Hôm nay họp lớp ở quê

Cười trong nước mắt, thơ tê tái buồn

Mái trường cũ giữa quê hương

Chúng mình như trẻ lạc đường về đây!

 

5/2009

 

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

116/261 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - HP

Email: ngoanhp20@gmail.com

 

 

 

 

THĂM THẦY

 

Thầy giáo tôi ngoại chín mươi

Bao năm vẫn thấy nét cười rất quen

Bàn tre ấm chén đặt lên

Thầy cười với cả bốn bên không người!

 

Nước nụ vối cháu ủ rồi

Trò vào cái điếu liên hồi reo vui

Nâng niu ánh sáng một thời

Gửi vào nét phấn cho đời trồng hoa

Chuỗi ngày đứng lớp đã xa

Phấn xưa màu trắng mắt lòa đêm đen!

 

Tối nay thày chẳng thắp đèn

Nhận ra trò cũ bằng bên tai mình!...

 

Ngô Xuân Thanh

Điện thoại: 01238476960

Emai: binhthanhnd@gmail.com

 

 

 

THĂM THẦY GIÁO THƯƠNG BINH

(kính tặng thày T.H nhân ngày 20/11)

 

Hiến chương nhà giáo năm nay

Lớp chúng em đến thăm thầy, thầy ơi!

Khuôn mặt khắc khổ thầy cười

Nếp nhăn in chặng đường đời thầy qua

 

Chiến trường B, Chiến trường K

Vào sinh ra tử xông pha đã từng

Bom phía trước, đạn sau lưng

Cả những trận sốt rét rừng triền miên

 

Trong đầu mảnh đạn còn nguyên

Dioxin cướp đi quyền làm cha

Mấy lần đứa trẻ sinh ra

Đứa không mắt miệng, đứa... ba cái đầu

 

Vượt bao mất mát thương đau

Thầy lên bục giảng với màu áo xanh

Vốn sống, kinh nghiệm chiến tranh

Lý tưởng đạo đức thầy dành cho em

 

'Chở đò' bao chuyến qua êm

Chúng em mãi mãi chẳng quên công thầy

Thầy nhen ngọn lửa hôm nay

Để mặt trời đỏ đến ngày mai sau.

 

Lê Danh Tuệ

Điện thoại: 0975108467

Email: tueledanh@yahoo.com.vn

 

 

 

 

NGÀY VUI

 

Tung bay màu áo trắng tinh

Hòa trong nắng sớm lung linh giọt hồng

Hạt sương nào đọng thân cây

Cho long lanh cả mắt nai học trò

Dường như còn chút âu lo

Gửi trên từng phiến lá to úa vàng

Nắng sao nắng quá chói chang

Len vào lớp học ngắm đàn học sinh

Tay đang nắn nót chân tình

Viết từng dòng chữ hồn mình suy tư

Hội giáo em nghĩ gì ư?

Bài thơ dâng tặng tựa như tiếng lòng

Thầy cô tình biển mênh mông

Như hoa tươi thắm mãi không nhạt màu.

 

 

TÌNH THẦY

 

Nhớ ngày xưa đó thơ ngây

Xuyến xao một ánh mắt thầy… trong tim

Ngẩn ngơ lỗi nhịp kiếm tìm

Cô trò bé bỏng, im lìm suy tư.

 

Ấm trầm lời giảng như ru

Êm đềm tựa gió mùa thu vỗ về:

“Cơm cha, áo mẹ tràn trề

Chữ thầy ghi khắc chớ hề nhạt phai”.

 

Ước ao tháng rộng năm dài

Tình xuân mười tám miệt mài dệt thêu

Đắp xây mộng tưởng… rong rêu

Tình em - cơn sóng thủy triều trào dâng.

 

Lớp mười hai biết bâng khuâng

Vấn vương kỷ niệm trong ngần đẹp tươi

Giã từ áo trắng vào đời

Tình thầy trời biển, sáng ngời trong em.

 

Nguyễn Thị Diện

Điện thoại:0919571078,

Email: dienphunust@yahoo.com.vn

 

 

TÌNH THẦY

 

Tình thầy, nghĩa mẹ, ơn cha

Sánh như bể cả bao la nghìn trùng.

 

Nâng con bay bổng không trung

Dõi theo từng bước hòa chung đất trời.

 

Ân tình chan chứa thanh ngời

Ấm lòng trò nhỏ - nẻo đời - hành trang.

 

Dòng đời khúc ngoặc vô vàn

Bâng khuâng nỗi nhớ... lòng càng diết da!

 

Thầy ơi! Tận chốn phương xa

Con xin thành kính - thi ca dâng Thầy.

 

Phạm Văn Hiệp

Điện thoại : 01647311330

Email:phamvanhiep@yahoo.com

 

 

 

 

CHÙM TỨ TUYỆT


THẦY

 

Thanh cao chẳng mộng sang giầu

Oằn vai gánh chữ nặng sâu nghĩa tình

Cả đời gắn bó học sinh

Chữ Nhân mãi mãi nặng tình nước non

 

TRÒ

Sợ mình thi trượt thầy đau

Luôn chăm học tập quản đâu ngày hè

Sân trường rộn rã tiếng ve

Lòng ngơ ngẩn dẫn lối về... riêng, chung

 

THẦY TRÒ

Trò ngồi lên ghế cao sang

Thầy về bụi phấn còn mang hương đời

Biết bao nhiêu ghế cao vời

Ghế nào không tựa những lời thầy xưa

Hoàng Len

Điện thoại: 0988262013

Email: lenhoang64@yahoo.com.vn

 

 

ƯỚC GÌ

'Yêu cho roi cho vọt

Ghét cho ngọt cho bùi'

 

Câu ca tưởng nói cho vui

Nào ngờ thấm thía sụt sùi người ơi ...

 

Nhớ ngày lêu lổng ham chơi

Cha đe... con gạt ngang lời chẳng nghe

 

Đến khi măng đã thành tre

Cong queo mới thấy lời đe muộn rồi

 

Giá như ngày ấy cha ơi

Cha giơ cao vọt ... tỉnh đời cho con

 

Ước gì trở lại tre non

Để xin cha nắn cho con đỏ người

 

Ngô Duy Quý

Điện thoại: 02103787080

Email: qung92@yahoo.com.vn

 

 

BÊN MÁI TRƯỜNG XƯA

Tần ngần bên mái trường xưa(*)
Nơi nao thầy, bạn thuở chưa biết buồn
Ráng chiều đuổi bắt hoàng hôn
Ve đã lột xác, phượng còn lửa yêu
Vi vu là tiếng sáo diều
Mỏng manh sợi khói lam chiều xa xa.

Bao năm trong cõi người ta
Làm nên danh phận, cũng là từ đây
Trời cao sánh với đất dày
Những điều giáo huấn cô thầy còn ghi
Lợi danh đừng có vân vi
Chính nhân kẻ sĩ, không vì cầu vinh
Sống nhân nghĩa, có lý tình
Lấy đạo trung, hiếu, răn mình, tu thân
Nước non mọi nẻo xa gần
Á, Âu con cũng đôi lần ghé qua.

Giờ thầy, bạn ở đâu xa ?
Doanh nhân, tướng tá, hay nhà văn, thơ
Bạn nào dang dở ước mơ
Chiến trường yên nghỉ, mịt mờ khói sương
Ngọt ngào hai tiếng quê hương
Ai ở lại sống đời thường điền viên
Một đời bươn chải liên miên
Bên mình đâu đáu một niềm nhớ thương.

Chiều nay về lại thăm trường
Học trò tóc đã pha sương nhớ thầy.

Võ Quang Diệm

Điện thoại: 0912273959

Email: vqdiemts@yahoo.com


(*) Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường phỏ thông cơ sở xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn xuân Ngọc - NgocNx1939@gmail.com - 0377225720 - Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương  (Ngày 14/08/2020 21:11:40)

Tiên học lễ - Hậu học văn (Nguyễn Xuân Ngọc) (20/11/2019)
TIÊN HỌC LỄ - HẬU HỌC VĂN
(20/11/2019)



Vì trò vất vả ngày ngày
Hoa thơm quả ngọt nhờ tay người trồng
Qua đò thì nhớ bến sông
Qua trường qua lớp nhớ công ơn thầy

Thầy tìm điều tốt điều hay
Ban cho thế hệ từng ngày tiến thân
“Tiên học lễ - hậu học văn”
Dạy tốt học tốt tri ân công thầy

Cả đời phấn bút trên tay
Con đò tri thức trở đầy ước mơ
Dòng sông trở nặng phù sa
Thầy cô bồi đắp cho ta tâm hồn

Từ bình minh đến hoàng hôn
Tình tròn nghĩa trọng vì non nước nhà

N.X.N

  Nguyễn Văn Thái - Nguyên Văn Thai_THĐ@yahoo,com - 0904800649 - Mỹ Tân - Nam Định  (Ngày 26/11/2010 08:31:24 PM)

Nghề dạy học

Đã qua bao tháng năm đầy
Nay dai mưa ướt, mai phơi nắng nhiều.
Dòng đời lúc lặng. phiêu diêu
Từ xanh hy vọng tới chiều bâng khuâng...

Nghề đời - ai đã xui nên
Để tôi lững thững qua miền bôn ba;
Con đò - duyên ép, bến hoa
Chở bao nhiêu lứa Xuân qua tối mờ...

Tôi miên man với những thơ
Quên tên, quên tiếng ơ hờ kể ơn.
Ước chi mọi lớp Xuân khôn
Xây giầu đất nước, danh thơm giống nòi.

Mái chèo nay đã gác rồi
Tê mê nhịp sóng chèo bơi ngày nào...
Luân hồi kiếp mới được trao
Tôi - con đò lướt dạt dào bến mê.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 20/11/2010 08:50:15 PM)

NHỚ VỀ THẦY CÔ...
Đất trời đã chuyển sang Đông !
Mà đời vẫn thấy trong lòng ấm thay
Một năm vui cả một ngày
Bao nhiêu tình nghĩa hôm nay tràn về
Từ thành thị đến thôn quê
Già trẻ, trai gái nhớ về thầy cô…

Vui dời chắp cánh ước mơ
Góp công xây dựng cơ đồ nước non
Tháng năm… nước chảy đá mòn
Tâm - đức Nhà giáo mãi còn sáng trong
Giữ gìn truyền thống cha ông
Danh thơm muôn thuở, đồng lòng tiến lên !
Nhớ lời Bác dạy không quên
“ Trồng người nghĩa lớn vững bền trăm năm”
Vượt lên vất vả khó khăn
Thi đua “ Hai tốt” chuyên cần sớm hôm
Yêu trò như thể yêu con
Tâm trong - Đức sáng – bóng tròn cây cao !

Đời Nhà giáo đẹp biết bao
“Tôn sư trọng đạo” vui nào vui hơn ?
Phạm Tự

  Nguyễn Duy Xuân - duyxuan57@yahoo.com - 0907730415 - Buôn Ma Thuột  (Ngày 20/11/2010 04:38:57 PM)
THƠ VUI MỪNG 20-11
Thân mến tặng bác H T S

Bạn tôi “mất dạy” lâu rồi
Bỗng dưng “nổi hứng” cuối đời làm “sư”
Hồng trần giũ bụi vô tư
Lại về bục giảng, bây chừ sướng không?
*
Giàu sang phú quí: phù dung
Còn như ân nghĩa: vô cùng bạn ơi!
Xanh kia định phận ta rồi:
Mỏng manh tiền bạc – Tình đời bao la
*
Quà mừng, ngại nỗi đường xa
Đành “meo” qua sóng nôm na mấy vần
Chúc anh ngày mỗi thanh tân
Chúc nhà giáo khắp xa gần an vui!
18-11-2010
  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 20/11/2010 09:36:09 AM)
THẦY CÔ
Ngày xưa mực tím áo nâu
Ngày nay áo trắng qua cầu bay bay
Tóc thầy cô trắng từng ngày
Chở bao nhiêu chuyến đò đầy qua sông
H.V.C
  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 20/11/2010 08:35:43 AM)

Bình Thanh gửi thêm 1 bài nữa
EM LÀM CÔ GIÁO
Nhớ ngày nào học cùng em
Đường trưa chung chiếc lá sen che đầu

Thế rồi bỗng bặt tin nhau
Nẻo đường tìm bạn bước nhàu thời gian
Chân tròn hương khói niết bàn
Nên chi áo lính chuyển sang nâu sồng
một tay vỗ ấm thinh không
Một chân cùng trẻ nối vòng từ bi
Nỗi đau gửi cõi vô vi
Để anh ôm trọn những gì hôm qua!

Bao năm ta mới gặp ta
Bên bầy trẻ nhỏ như là song sinh
Đàn chim ríu rít trên cành
Em làm cô giáo-tâm thành quan âm!

Nụ cười ánh mắt xa xăm...
Em trồng cây đức bóng râm cửa trường!!!
Bình Thanh

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 20/11/2010 07:41:46 AM)

Tiên Tri Thầy Cô

Tiên học lễ hậu học văn
Câu lục ấy cố khuyên răn điều gì
Sao trong tâm thức thầm thì
Chập chững theo bước chân đi lại về

Lời cô những tiếng à ê
Mà như mật ngọt cung mê dạt dào
Lời thầy chất ngất mây cao
In sâu niềm nhớ bạc đầu không quên

Bước đầu lễ nghĩa là trên
Sau thời văn nghĩa mới nên thành người
Công thầy cô đấy ngàn đời
Vãn đi sao phút vui cười ngày xưa

Mái trường lấm tấm song thưa
Chệch chạc nét chữ con vừa viết ra
Mong sao có tháng ngày xa
Con về cô đón thầy ra mừng mừng

Trải qua cay đắng chanh gừng
Giờ con mới hiểu không từng thầy ơi
Trải qua ngọt với xót xa
Giờ con mới thấy thiết tha cô à

Các bài khác: