Thứ năm, 25/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 45 năm 2010 (07/11/2010) 

Tuần 45 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài tứ tuyệt “GỬI MỘT NGƯỜI XA”  của tác giả Nguyễn Hữu Thanh (Hà Nội).

                                                        
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi.

 

Các tác giả mới tham gia cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 


Nguyễn Hữu Thanh

 

GỬI MỘT NGƯỜI XA

 

Có ai nhớ đến tôi không?

Mà tôi ngây ngất trong lòng ai hay.

Nhớ mong ai, đếm từng ngày,

Chẳng hay ai có đắm say như mình?

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:

 

1. Giáng My

HẸN HÒ

Duyên tình có có ...không không
Lòng ai say đắm mặn nồng ai hay
Hẹn nhau cuối tháng một ngày
Hai ta gặp mặt ngất ngây duyên mình

GỬI ANH N.V.K

Anh ơi còn có nhớ không
Xa nhau em vẫn một lòng có hay?
Chờ anh em đếm từng ngày
Biết lòng anh vẫn đắm say yêu mình...

GỬI ANH THƠM

Anh Thơm ơi giận em không?
Nếu em muốn sửa một dòng thơ hay
Giận em...xin giận một ngày
'Để đêm DẠO nhạc đắm say ru mình'

 

2. Nguyễn Văn Thơm

ĐÊM TRẮNG

Ngày ơi có nhớ đêm không?
Đêm mang nỗi nhớ bềnh bồng ai hay
Mong sao đêm hoá thành ngày
Để đêm rạo nhạc đắm say ru mình

TA MÌNH

Mình đi có nhớ ta không
Còn ta trống vắng trong lòng mình hay
Đêm đêm nằm đếm từng ngày
Bao giờ gặp lại đắm say ta mình


3. Liên Hương

1. HỎI

Đò đi có nhớ bến không
Để hòai con sóng bềnh bồng có hay
Năm năm tháng tháng ngày ngày
Ơ hờ con nuớc lắt lay phận mình

2. CÁNH DIỀU

Cánh diều lượn giữa tầng không
Chở theo cả ánh nắng hồng thật hay
Diều ơi bao tháng bao ngày
Sao diều lẻ mãi cánh bay một mình

3. TRỌN

Thề xưa người có nhớ không
Để ai thổn thức nỗi lòng có hay
Xa nhau đã biết bao ngày
Riêng em vẫn trọn vòng tay đợi người

4. TÌNH

Người ta chỉ chút hư không
Dại khờ tin đó tình nồng nào hay
Tình yêu xa cách tháng ngày
Thì thôi...hãy để gió bay chuyện mình

5. NỖI LÒNG

Chuông chiều vọng giữa hư không
Buồn đâu thổn thức trong lòng...ô hay!
Hình như đã hết một ngày
Riêng mình vẫn một tỉnh say ...một mình


4. Công Văn Dị

LUNG LINH

Mắt nào như mắt ấy không?
Lung linh ngọn lửa, cháy lòng ai hay
Gặp ai “ngường ngượng” cái ngày
“Rượu tình” rực má mà say tim mình!


5. Ha Lan

NGỠ MÌNH

Mình ơi ngoài ấy lạnh không ?
Tim ta se thắt, ai nào có hay.
Xa nhau đâu chỉ đếm ngày,
Đèn khuya hiu hắt, bóng ta ngỡ mình .

NƯƠNG THEO CÁNH GIÓ

Đông rồi mình nhớ ta không ?
Riêng ta gối chiếc, mình nào có hay.
Bóng mình ta nhớ đêm ngày
Nương theo cánh gió may ra gặp mình.

ÔM TRĂNG THAY MÌNH

Trăng ơi, có phải mình không ?
Sao ta bổng thấy trăng cười hay hay
Túi thơ bầu rượu đêm ngày
Say thơ, say rượu, ôm trăng thay mình


6. Nguyễn Văn Hùng

TÌNH EM

Tình em biết có hay không
Tình anh em cứ dối lòng không hay
Để anh chờ đợi tháng ngày
Bóng anh chiều nhuộm lắt lay một mình

XA RỒI

Xa rồi...Tình có còn không
Thề xưa còn giữ trong lòng ai hay
Ngày ngồi đếm tháng, tính ngày
Đêm dài đắp chiếc chăn chay một mình

ĐỜI TA

Ngày ngày thơ thẩn một mình
Đọc câu thơ viết linh tinh qua ngày
Đời ta - thơ đó dở, hay...
Tình ta ...trời đất cao dày thấu không


7. Phạm Văn Tự

NGỚ NGẨN

Ngớ ngẩn mơ mộng tình không...
Xót xa cay đắng nỗi lòng ai hay?
Qua đêm rồi lại sang ngày
Một mình than thở, sao say ta mình !...

KHÁT KHAO

Đông về anh nhớ em không
Biên cương giá rét lạnh lòng có hay ?
Gối chăn...mong mỏi từng ngày
Khát khao hơi ấm, thương thay một mình !



8. Phạm Minh Giắng

THUỶ CHUNG

Biết là có cũng như không
Buồn chưa viết được một dòng thơ hay
Tim đau còn đập một ngày
Nàng thơ chung thuỷ tình này thuỷ chung


9. Đào Hồng Hoạt

BIỂN TÌNH

Mênh mông mà cũng hư không
Sóng xô vùi dập, má hồng đâu hay
Những mong nhẹ vỗ một ngày
Rộng sâu như biển người nay thương mình


10. Nguyễn Đức Tùy

VẪN NHỚ

Người xa vẫn nhớ, sao không?
Con người đã hiểu, tấm lòng đã hay
Vẫn còn nghĩ đến hàng ngày
Ước mong tái ngộ đến ngay với mình!

PHÒNG KHÔNG

Buồn sao là cảnh phòng không
Một mình một bóng, lạnh lùng ai hay
Bồi hồi nhớ lại những ngày
Bên nhau đầm ấm, ngất ngây lòng mình.


11. Bảo Long

MÊ-SAY

Mãi bơi trong bể hư không
Chân trời quạnh vắng... hỏi lòng có hay?
Một ngày rồi tiếp một ngày...
Say-mê luôn vẩn mê-say đời mình!


12. Đinh Thường

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Gần nhau mà ngỡ như không
Nỗi niềm chôn chặt biết lòng có hay
Vô duyên gõ cửa mỗi ngày
Hỏi người có biết đắng cay phận mình?


13. Lê Minh Dung

KHÁT TÌNH

Không trăng uống chén hư không
Giữa mộng ảo lại khướt hồn. Ô hay
Đêm đầy sao lại nhớ ngày...
Giữa say. Trống một vòng tay khát tình


14. Nguyễn Quang Sơn

CHỜ

Con gái nói có là không
Còn em im lặng trong lòng có hay
Trao lời anh đợi từng ngày
Một mai ta sẽ đắm say tình nồng


15. Phạm Đình Nhựt

ĐẮNG

Sao người về với hư không
Để anh cô lẽ xót lòng nào hay
Ngày qua đau đớn từng ngày
Chỉ còn men rượu đắng cay với mình

HAY CHĂNG

Em ơi có biết chăng không
Bao lời anh viết thật lòng có hay
Yêu em đau đớn từng ngày
Nến u sầu uất đắng cay riêng mình

EM CON NHỚ TÔI KHÔNG

Em còn có nhớ tôi không
Đêm ngày thơ thẩn chạnh lòng có hay
Trăng buồn khóc nhớ ơ ngày
Tôi buồn khóc ngấn đắng cay riêng mình


16. Nguyễn Thị Diện

NGƯỜI ƠI

Người ơi, có nhớ tôi không?
Con tim thổn thức tơ lòng nào hay.
Bình Định bão lũ đêm ngày,
Sóc Trăng mưa gió đọa đày thương yêu.


17. Hà Văn Cẩm

Người Đi

Xa Người Người có buồn không
Chờ người cải đã ra ngồng có hay
Người đi xa biệt tháng ngày
Đêm mơ người lại gối tay một mình

TU

Gió chùa nhẹ bẫng trên không
Cõi chùa quên hết tơ hồng ai hay
Chùa chuông thủng thẳng bao ngày
Góc chùa em sẽ đắm say một mình


18. Nguyễn Minh Quang

KHOẢNG CÁCH

Sóc Trăng ơi nỗi niềm không
Bình Định mưa lũ lạnh lòng nào hay
Trung Nam vời vợi bao ngày
Một ngàn cây số đắm say riêng mình?


19. Vo Hau

HÃY CÙNG SAY

Mình chờ ta đấy phải không?
Mình ơi ta vẫn ngóng trông mỗi ngày
Mình ơi ta hãy cùng say
Nhớ về ngày tháng còn ta với mình

VIẾT HỜ TÊN AI

Nắng vàng mặt biển vẫn xanh
Yếm thắm hạnh đào, ta ước ta mơ...
Yêu ai ta viết thành thơ
Bỏ phong thư kín, viết hờ tên ai.


20. Lê Danh Tuệ

SÁNG XUÂN

Sắc màu rạng rỡ tầng không
Biển xanh biêng biếc rắc hồng đẹp thay
Mùa xuân hửng chín mươi ngày
Giữa mùa xuân thắm đắm say lòng mình

TRƯA HÈ

Mặt trời thắp lửa tầng không
Lúa vàng trĩu hạt thấy lòng ấm thay
Một sương hai nắng tháng ngày
Vụ mùa no ấm đắm say tim mình

CHIỀU THU

Đường trường gối mỏi thu không
Chiều thu heo hắt thấy lòng buồn thay
Lá rơi rơi suốt cả ngày
Để cây trơ trụi hao gày...khẳng khiu

ĐÊM ĐÔNG

Nằm đây nhà trống phòng không
Chăn đơn gối chiếc thấy lòng lắt lay
Bâng khuâng gợi nhớ những ngày
Bên nhau ấm áp đắm say tim mình

THUỶ CHUNG

Người ơi có nhớ ta không
Còn ta chung thuỷ một lòng có hay?
Xa ba vạn chín ngàn ngày
Dáng hình người vẫn đắm say tim mình


21. Minh Tâm

MIỀN NHỚ

Mắt buồn đăm đắm tầng không
Gửi vào miền nhớ đóa hồng tàn phai
Thu đi, thu đến bao ngày
Nắng hiu hắt nhuộm đắng cay đời mình

NỖI NHỚ

Vời tay níu giữ hư không
Hoang mờ vô định nỗi lòng ai hay
Hết đêm rồi lại sang ngày
Rối bời nỗi nhớ lắt lay đời mình

MÀU NHỚ

Người ơi còn nhớ tôi không
Tình xưa giữ mãi trong lòng có hay
Bao mùa dời đổi sang ngày
Trái tim tôi vẫn đắm say chung tình

CÕI NHỚ

Nắng buồn chạm góc hư không
Hắt hiu, buôn buốt cõi lòng ai hay
Lá rơi mùa chuyển sang ngày
Sương đêm đọng hạt mắt cay chuyện mình

NIỀM NHỚ

Trăng buồn nửa mảnh trên không
Lạc miền ký ức tình nồng úa phai
Đêm ơi mau hãy sang ngày
Xua tan niềm nhớ trói vay phận mình


22. Nguyễn Bá Hòa

QUÊ

Người xa có nhớ quê không?
Gió mùa đông bắc lạnh lòng ai hay
Sống chung lũ lụt mỗi ngày
Bao nhiêu vất vả bủa vây quê mình!

TRẮNG

Trắng đất trời, trắng cỏi không
Mênh mông nước chảy giữa lòng, đắng cay
Đã bao tháng, đã bao ngày
Nước dâng lụt lội trắng tay dân mình

THƯƠNG

Thương mẹ già có lạnh không?
Thương anh thương chị mà lòng rứt ray
Mưa đêm rồi lại mưa ngày
Cánh đồng trắng nước cò bay một mình!


23. Bùi Thị Bình

ĐƠN PHƯƠNG

Biết rằng nhớ cũng như không
Mà sao say đắm khôn cùng có hay
Nhớ trọn đêm, nhớ hết ngày.
Trần gian ơi, biết có ai giống mình?



24. Cao Trần Nguyên

GHEN THẦM

Nghe nói có...cãi là không.
Nghi Lan, ngờ Cúc...hỏi Hồng có hay?
Ma nào ăn cỗ ban ngày!?
Ghen-tuông thầm nghĩ...ngầm day-dứt mình



25. Trần Mạnh Tuân

MỜI HỌA THƠ

Bạn yêu Lục Bát hay không?
Họa ngay tứ tuyệt, cảm đồng thơ hay?
Gửi nhanh, hiển thị giờ ngày,
Góc sân trao gửi đắm say lòng mình!





CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

 

1. Giáng My
2. Nguyễn Văn Thơm
3. Liên Hương
4. Công Văn Dị

5. Ha Lan
6. Nguyễn Văn Hùng
7. Phạm Văn Tự
8. Phạm Minh Giắng
9. Đào Hồng Hoạt
10. Nguyễn Đức Tùy
11. Bảo Long
12. Đinh Thường
13. Lê Minh Dung

14. Nguyễn Quang Sơn
15. Phạm Đình Nhựt
16. Nguyễn Thị Diện
17. Hà Văn Cẩm
18. Nguyễn Minh Quang
19.
Vo Hau

20. Lê Danh Tuệ
21. Minh Tâm

22. Nguyễn Bá Hòa
23. Bùi Thị Bình
24. Cao Trần Nguyên

25. Trần Mạnh Tuân




Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tạ Văn Hiền - tahien@zing.vn - 01272495559 - Thị trấn Hà Trung huyện Hà Trung tinh Thanh Hoá  (Ngày 27/11/2010 10:55:32 PM)
Nhớ
Nhớ em em có biết không
Vẩn vơ như dại,cõi lòng ai hay
Thương em nghĩ suốt cả ngày
Đêm không chợp mắt loay hoay một mình
****
Du thuyền nghe hát
Em ca mình có nhớ không
Dọng ca sứ Huế gợi lòng ai hay
Đã lâu mới có một ngày
Thuyền cho tiếng hát đắm say lòng mình

  Hoàng Nơi  - hoangthianh@gmai.com.vn - 01692152675 - Hà Phong Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 17/11/2010 11:24:26 AM)

XOA TAY
Biên cương anh nhớ em không
Mẹ già, con nhỏ tay bồng ai hay
Chăn đơn lạnh lẽo bao ngày
Nhớ chồng giá rét xoa tay ôm mình.
SÓNG TÌNH
Tình em trao lại anh không
Để anh thổn thức mặn nồng ai hay
Thanh minh bạch nhật ban ngày
Sóng tình gợn sóng có hay hỡi mình.
CHIỀU XUÂN
Sương mai lần lữa hư không
Ấp cây chôn chặt trong lòng ai hay
Chiều xuân mong đợi bao ngày
Chỉ hồng buộc nắm cổ tay chờ mình.
NGƯỜI XA
Xe trâu trở nổi em không
Sắm sanh nếp tử, bụi hồng ai hay
Còn mong còn đợi chi ngày
Phải người trong cuộc đắng cay một mình.

  trịnh Tuyên - trinhtuyenth@gmail.com - 01673210572 - câm tân cẩm thuỷ thanh hoá  (Ngày 14/11/2010 03:24:50 PM)

Chiều quê
Trời xanh gió cuốn lưng mây
Dòng sông như tạc nét gầy vào xưa
Sườn non khói mỏng như tơ
Kìa ai đang thắp giấc mơ của đồi ?

Đàn chim tíu tít ngang trời
Vô tâm quẳng xuống cho tôi nỗi niềm
Trăng lên mỏng mảnh lưỡi liềm
Ánh trăng mươn mướt rải triền sông quê

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 13/11/2010 09:02:04 PM)

Trần Thị Lợi
1.NGƯỜI ƠI
Người ơi, người có biết không
Ta đang bối rối, bạn lòng có hay
Tơ vương vấn vít bao ngày
Lời thơ trao gửi mê say tim mình

2. HỎI TRỜI
Trời còn có mắt hay không?
Thiên tai, ngập lụt trắng đồng có hay!
Con dân khốn khổ bao ngày
Đói cơm, khát nước bấy nay tội tình

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210.3.840593 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 13/11/2010 05:44:58 PM)
YÊU LỤC BÁT
Yêu thơ Lục bát, sao không?
Mỗi bài một vẻ, tấm lòng thật hay
Chuyên mục đổi mới hàng ngày
Giao lưu, chia sẻ thắm say chúng mình.

NGỎ LỜI
Muộn màng, dẫu có hơn không
Giờ anh bày tỏ nỗi lòng nàng hay
Đợi trông mòn mỏi bao ngày
Anh mong nàng hiểu tình say của mình

  Đoàn Văn Bình - Quang_binh80@yahoo.com - 0905111185 - Đà Nẵng  (Ngày 13/11/2010 07:05:12 AM)
Đoàn Văn Bình

CHÂN QUÊ

Cành vàng lá ngọc em không...
Chỉ thương chân chất ruộng đồng mới hay
Vun tình gieo nghĩa tháng ngày
Bội thu hạnh phúc ngất ngây duyên mình

PHẬN GÁI

Chuyện tình sắc sắc, không không
Thân em là phận má hồng. Ơ hay
thương nhau Chọn tháng tính ngày...
lỡ làng phận gái hỏi ai thương mình
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 12/11/2010 10:23:22 PM)

Trần Mạnh Tuân

MUỘN MÀNG... SẼ CÓ!
(Gửi Phạm Văn Tự)

Muộn màng... ai hiểu cho không?
Còn hai... gói sách lòng vòng, chẳng hay!
Bạn thơ đã đợi bao ngày,
Hôm nay gặp... đã nói ngay chuyện mình!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 12/11/2010 10:24:39 PM)

Phạm Văn Tự

HÃO THƠ

Suốt đời tìm bắt cái không
Bắt đi bắt lại xót lòng chẳng hay...
Xoè tay bấm đốt từng ngày
Mong trời phù hộ người say thơ mình ?

VẪN CHỈ LÀ KHÔNG...
( Gửi Trần Mạnh Tuân )

Mong hoài vẫn chỉ là không
Thơ...gửi bưu điện lòng vòng ai hay ?
Hội tan đã biết bao ngày
Mong thơ để tặng...đắng cay dối mình ?!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 11/11/2010 11:47:37 PM)

Trần Mạnh Tuân

MỜI HỌA THƠ


Bạn yêu Lục Bát hay không?
Họa ngay tứ tuyệt, cảm đồng thơ hay?
Gửi nhanh, hiển thị giờ ngày,
Góc sân trao gửi đắm say lòng mình!

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 11/11/2010 11:48:38 PM)

Cao Trần Nguyên

GHEN THẦM

Nghe nói có...cãi là không.
Nghi Lan, ngờ Cúc...hỏi Hồng có hay(?)
Ma nào ăn cỗ ban ngày(!?)
Ghen-tuông thầm nghĩ...ngầm day-dứt mình

  Bùi thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp -Ninh Bình   (Ngày 11/11/2010 11:49:28 PM)

ĐƠN PHƯƠNG

Biết rằng nhớ cũng như không
Mà sao say đắm khôn cùng có hay
Nhớ trọn đêm, nhớ hết ngày.
Trần gian ơi, biết có ai giống mình ?

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - 102 Hùng Vương Tam Kỳ Quảng Nam  (Ngày 11/11/2010 11:49:57 PM)

Nguyễn Bá Hòa

QUÊ
Người xa có nhớ quê không?
Gió mùa đông bắc lạnh lòng ai hay
Sống chung lũ lụt mỗi ngày
Bao nhiêu vất vả bủa vây quê mình!

TRẮNG
Trắng đất trời, trắng cỏi không
Mênh mông nước chảy giữa lòng, đắng cay
Đã bao tháng, đã bao ngày
Nước dâng lụt lội trắng tay dân mình

THƯƠNG
Thương mẹ già có lạnh không?
Thương anh thương chị mà lòng rứt ray
Mưa đêm rồi lại mưa ngày
Cánh đồng trắng nước cò bay một mình!

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 11/11/2010 11:50:38 PM)

Minh Tâm

MIỀN NHỚ
Mắt buồn đăm đắm tầng không
Gửi vào miền nhớ đóa hồng tàn phai
Thu đi, thu đến bao ngày
Nắng hiu hắt nhuộm đắng cay đời mình

NỖI NHỚ
Vời tay níu giữ hư không
Hoang mờ vô định nỗi lòng ai hay
Hết đêm rồi lại sang ngày
Rối bời nỗi nhớ lắt lay đời mình

MÀU NHỚ
Người ơi còn nhớ tôi không
Tình xưa giữ mãi trong lòng có hay
Bao mùa dời đổi sang ngày
Trái tim tôi vẫn đắm say chung tình

CÕI NHỚ
Nắng buồn chạm góc hư không
Hắt hiu, buôn buốt cõi lòng ai hay
Lá rơi mùa chuyển sang ngày
Sương đêm đọng hạt mắt cay chuyện mình

NIỀM NHỚ
Trăng buồn nửa mảnh trên không
Lạc miền ký ức tình nồng úa phai
Đêm ơi mau hãy sang ngày
Xua tan niềm nhớ trói vay phận mình

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 10/11/2010 06:00:38 PM)
Lê Danh Tụê
SÁNG XUÂN
Sắc màu rạng rỡ tầng không
Biển xanh biêng biếc rắc hồng đẹp thay
Mùa xuân hửng chín mươi ngày
Giữa mùa xuân thắm đắm say lòng mình
TRƯA HÈ
Mặt trời thắp lửa tầng không
Lúa vàng trĩu hạt thấy lòng ấm thay
Một sương hai nắng tháng ngày
Vụ mùa no ấm đắm say tim mình
CHIỀU THU
Đường trường gối mỏi thu không
Chiều thu heo hắt thấy lòng buồn thay
Lá rơi rơi suốt cả ngày
Để cây trơ trụi hao gày...khẳng khiu
ĐÊM ĐÔNG
Nằm đây nhà trống phòng không
Chăn đơn gối chiếc thấy lòng lắt lay
Bâng khuâng gợi nhớ những ngày
Bên nhau ấm áp đắm say tim mình
THUỶ CHUNG
Người ơi có nhớ ta không
Còn ta chung thuỷ một lòng có hay?
Xa ba vạn chín ngàn ngày
Dáng hình người vẫn đắm say tim mình
Lê Danh Tuệ

  Vo Hau - vohaublao@yahoo.com - 35102959 - Binh thanh  (Ngày 10/11/2010 11:30:52 AM)
Vo Hau

VIẾT HỜ TÊN AI

Nắng vàng mặt biển vẫn xanh
Yếm thắm hạnh đào, ta ước ta mơ...
Yêu ai ta viết thành thơ
Bỏ phong thư kín, viết hờ tên ai.
  Vo Hau - vohaublao@yahoo.com - 35102959 - Binh thanh  (Ngày 10/11/2010 11:04:26 AM)

Vo Hau
nhắn ha lan

HÃY CÙNG SAY

Mình chờ ta đấy phải không?
Mình ơi ta vẫn ngóng trông mỗi ngày
Mình ơi ta hãy cùng say
Nhớ về ngày tháng còn ta với mình

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/11/2010 11:04:48 AM)

Phạm Văn Tự
KHÁT KHAO
Đông về anh nhớ em không
Biên cương giá rét lạnh lòng có hay ?
Gối chăn...mong mỏi từng ngày
Khát khao hơi ấm, thương thay một mình !
Phạm Tự

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 10/11/2010 07:14:20 AM)
Lê Minh Dung
KHÁT TÌNH
Không trăng uống chén hư không
Giữa mộng ảo lại khướt hồn. Ô hay
Đêm đầy sao lại nhớ ngày...
Giữa say. Trống một vòng tay khát tình
* Nhờ BBT chọn bài này tham gia họa bài xướng trên LMD xin cảm ơn.
  Nguyễn Minh Quang - minhquang1459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 9/11/2010 05:09:13 PM)
Nguyễn Minh Quang

KHOẢNG CÁCH

Sóc Trăng ơi nỗi niềm không
Bình Định mưa lũ lạnh lòng nào hay
Trung Nam vời vợi bao ngày
Một ngàn cây số đắm say riêng mình?
  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 9/11/2010 03:43:45 PM)
TU
Gió chùa nhẹ bẫng trên không
Cõi chùa quên hết tơ hồng ai hay
Chùa chuông thủng thẳng bao ngày
Góc chùa em sẽ đắm say một mình
h.v.c
  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 9/11/2010 03:43:24 PM)
Hoạ bài;gửi một người xa,củaNguyễn hữu Thanh
Người Đi
Xa Người Người có buồn không
Chờ người cải đã ra ngồng có hay
Người đi xa biệt tháng ngày
Đêm mơ người lại gối tay một mình

H.V.C
  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 9/11/2010 01:13:16 PM)

Halan

ÔM TRĂNG THAY MÌNH

Trăng ơi, có phải mình không ?
Sao ta bổng thấy trăng cười hay hay
Túi thơ bầu rượu đêm ngày
Say thơ, say rượu, ôm trăng thay mình

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 9/11/2010 01:43:56 PM)

Nguyễn Thị Diện

NGƯỜI ƠI


Người ơi, có nhớ tôi không?
Con tim thổn thức tơ lòng nào hay.
Bình Định bão lũ đêm ngày,
Sóc Trăng mưa gió đọa đày thương yêu.

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 9/11/2010 10:10:39 AM)

ĐẮNG

Sao người về với hư không
Để anh cô lẽ xót lòng nào hay
Ngày qua đau đớn từng ngày
Chỉ còn men rượu đắng cay với mình

HAY CHĂNG

Em ơi có biết chăng không
Bao lời anh viết thật lòng có hay
Yêu em đau đớn từng ngày
Nến u sầu uất đắng cay riêng mình

EM CON NHỚ TÔI KHÔNG

Em còn có nhớ tôi không
Đêm ngày thơ thẩn chạnh lòng có hay
Trăng buồn khóc nhớ ơ ngày
Tôi buồn khóc ngấn đắng cay riêng mình

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004yahoo.com - 0293 871 941 - Nghĩa Lộ- Yên Bái  (Ngày 9/11/2010 01:10:49 AM)

Nguyễn Quang Sơn

CHỜ


Con gái nói có là không
Còn em im lặng trong lòng có hay
Trao lời anh đợi từng ngày
Một mai ta sẽ đắm say tình nồng

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 9/11/2010 01:11:48 AM)

Lê Minh Dung

KHÁT


Không trăng một chén hư không
Không mộng mị vẫn khướt hồn. Ô hay
Đầy đêm sao lại nhớ ngày...
Giữa say. Trống một vòng tay khát người.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 8/11/2010 09:04:37 PM)

Đinh Thường
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Gần nhau mà ngỡ như không
Nỗi niềm chôn chặt biết lòng có hay
Vô duyên gõ cửa mỗi ngày
Hỏi người có biết đắng cay phận mình?

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 8/11/2010 07:13:24 PM)

Bảo Long
MÊ-SAY
Mãi bơi trong bể hư không
Chân trời quạnh vắng... hỏi lòng có hay?
Một ngày rồi tiếp một ngày...
Say-mê luôn vẩn mê-say đời mình!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 8/11/2010 05:37:33 PM)
Nguyễn Đức Tùy

VẪN NHỚ

Người xa vẫn nhớ, sao không?
Con người đã hiểu, tấm lòng đã hay
Vẫn còn nghĩ đến hàng ngày
Ước mong tái ngộ đến ngay với mình!

PHÒNG KHÔNG

Buồn sao là cảnh phòng không
Một mình một bóng, lạnh lùng ai hay
Bồi hồi nhớ lại những ngày
Bên nhau đầm ấm, ngất ngây lòng mình.

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com -  - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 8/11/2010 05:15:27 PM)

Đào Hồng Hoạt

BIỂN TÌNH

Mênh mông mà cũng hư không
Sóng xô vùi dập, má hồng đâu hay
Những mong nhẹ vỗ một ngày
Rộng sâu như biển người nay thương mình

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 8/11/2010 05:02:07 PM)
Phạm Minh Giắng

THUỶ CHUNG

Biết là có cũng như không
Buồn chưa viết được một dòng thơ hay
Tim đau còn đập một ngày
Nàng thơ chung thuỷ tình này thuỷ chung
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 8/11/2010 05:01:59 PM)
Phạm Văn Tự
NGỚ NGẨN
Ngớ ngẩn mơ mộng tình không...
Xót xa cay đắng nỗi lòng ai hay?
Qua đêm rồi lại sang ngày
Một mình than thở, sao say ta mình !...
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 8/11/2010 03:08:13 PM)
Nguyễn Văn Hùng

TÌNH EM
Tình em biết có hay không
Tình anh em cứ dối lòng không hay
Để anh chờ đợi tháng ngày
Bóng anh chiều nhuộm lắt lay một mình

XA RỒI
Xa rồi...Tình có còn không
Thề xưa còn giữ trong lòng ai hay
Ngày ngồi đếm tháng, tính ngày
Đêm dài đắp chiếc chăn chay một mình

ĐỜI TA
Ngày ngày thơ thẩn một mình
Đọc câu thơ viết linh tinh qua ngày
Đời ta - thơ đó dở, hay...
Tình ta ...trời đất cao dày thấu không
  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - 8/6 nguyen thien thuat binh thanh  (Ngày 8/11/2010 02:22:51 PM)
Ha Lan
NGỠ MÌNH
Mình ơi ngoài ấy lạnh không ?
Tim ta se thắt, ai nào có hay.
Xa nhau đâu chỉ đếm ngày,
Đèn khuya hiu hắt, bóng ta ngỡ mình .

NƯƠNG THEO CÁNH GIÓ
Đông rồi mình nhớ ta không ?
Riêng ta gối chiếc, mình nào có hay.
Bóng mình ta nhớ đêm ngày
Nương theo cánh gió may ra gặp mình.
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 8/11/2010 11:02:54 AM)

Công Văn Dị

LUNG LINH

Mắt nào như mắt ấy không?
Lung linh ngọn lửa, cháy lòng ai hay
Gặp ai “ngường ngượng” cái ngày
“Rượu tình” rực má mà say tim mình!

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 8/11/2010 09:15:05 AM)

1. HỎI
Đò đi có nhớ bến không
Để hòai con sóng bềnh bồng có hay
Năm năm tháng tháng ngày ngày
Ơ hờ con nuớc lắt lay phận mình

2. CÁNH DIỀU

Cánh diều lượn giữa tầng không
Chở theo cả ánh nắng hồng thật hay
Diều ơi bao tháng bao ngày
Sao diều lẻ mãi cánh bay một mình

3. TRỌN

Thề xưa người có nhớ không
Để ai thổn thức nỗi lòng có hay
Xa nhau đã biết bao ngày
Riêng em vẫn trọn vòng tay đợi người

4. TÌNH

Người ta chỉ chút hư không
Dại khờ tin đó tình nồng nào hay
Tình yêu xa cách tháng ngày
Thì thôi...hãy để gió bay chuyện mình

5. NỖI LÒNG

Chuông chiều vọng giữa hư không
Buồn đâu thổn thức trong lòng...ô hay!
Hình như đã hết một ngày
Riêng mình vẫn một tỉnh say ...một mình

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 0438533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 8/11/2010 07:40:29 AM)
TA MÌNH

Mình đi có nhớ ta không
Còn ta trống vắng trong lòng mình hay
Đêm đêm nằm đếm từng ngày
Bao giờ gặp lại đắm say ta mình
  Lưu Giáng My - Traitimcodon@gmail.com - 0944697362 - Thanh Xuân - Hà Nội  (Ngày 7/11/2010 07:48:58 PM)

GỬI ANH THƠM

Anh Thơm ơi giận em không?
Nếu em muốn sửa một dòng thơ hay
Giận em...xin giận một ngày
"Để đêm DẠO nhạc đắm say ru mình"

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 7/11/2010 07:13:24 PM)

ĐÊM TRẮNG

Ngày ơi có nhớ đêm không?
Đêm mang nỗi nhớ bềnh bồng ai hay
Mong sao đêm hoá thành ngày
Để đêm rạo nhạc đắm say ru mình

  Lưu Giáng My - Traitimcodon@gmail.com - 0944697362 - Thanh Xuân - Hà Nội  (Ngày 7/11/2010 07:13:07 PM)

HẸN HÒ

Duyên tình có có ...không không
Lòng ai say đắm mặn nồng ai hay
Hẹn nhau cuối tháng một ngày
Hai ta gặp mặt ngất ngây duyên mình

  Lưu Giáng My - Traitimcodon@gmail.com - 0944697362 - Thanh Xuân - Hà Nội  (Ngày 7/11/2010 06:41:50 PM)
GỬI ANH N.V.K

Anh ơi còn có nhớ không
Xa nhau em vẫn một lòng có hay?
Chờ anh em đếm từng ngày
Biết lòng anh vẫn đắm say yêu mình...



Các bài khác: