Thứ năm, 28/03/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 43 năm 2010 (24/10/2010) 

Tuần 43 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 4 câu thơ rút trong bài thơ “TÌNH XƯA” trong tập thơ Sáu và Tám của nữ tác giả Nguyễn Thị Diện (Sóc Trăng) với tựa đề TÌNH TÔI NGÀY ẤY.

                                                        
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Nguyễn Thị Diện

 

TÌNH TÔI NGÀY ẤY

 

Tình như nắng giữa trời xanh,

Vụt lung linh sáng, vụt thành giấc mơ.

Tình tôi ngày ấy nên thơ,

Ép nhành hoa tím đợi chờ trao ai.

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:



1. Phạm Văn Tự


BÃO LÒNG

Bão giông nổi giữa trời xanh
Cỏ cây nghiêng ngả tan tành ước mơ
Lòng đau dạ xót thẩn thơ
Mắt huyền ngấn lệ...ướt bờ vai ai!

TÌNH NON NƯỚC

Ngày đi mái tóc còn xanh,
Rộn ràng hương sắc ngọt lành ước mơ.
Ngày về sáng rực hồn thơ,
Nặng tình non nước bến bờ...tìm ai...?


PHẬN ĐÒ

Phận đò...sông nước trong xanh
Một mình lên xuống thác ghềnh mộng mơ
Mênh mông giữa khoảng trời thơ
Thả hồn mây gió đôi bờ, nhớ ai!


SAO CỨ THẢ THƠ!

Nhớ sao những tứ thơ xanh,
Tháng ngày vương vấn lá cành mộng mơ...
Người ơi, sao cứ thả thơ!
Để ta khuya sớm mong chờ...mail ai?


TÌNH RỪNG

Núi rừng bát ngát màu xanh
Véo von chim hót trên cành mộng mơ
Hữu tình sơn thuỷ nên thơ
Ngạt ngào hương sắc sương mờ...kìa ai

 

KIẾP SAU


Xa xôi tình vẫn cứ xanh
Dù mưa dù nắng trổ cành ước mơ
Tình người vẫn đẹp hồn thơ
Kiếp sau chung một bến đò..., thương ai!


GỬI TÚ LỤC BÁT


Lục bát thắm mãi tình xanh
Hội tan mong đợi...đâu thành ước mơ
Mượn lời hoạ mấy vần thơ
Bao giờ sách đến, đợi chờ chi ai...?

 

 

2. Trần Mạnh Tuân

TÌNH EM NGÀY ẤY

Tình em ngày ấy tươi xanh,
Bao nhiêu mơ ước... chỉ thành ước mơ.
Tình đời vẫn đẹp trong thơ,
Tình thơ... vẫn đợi vẫn chờ tặng ai.

GỬI THẦY HÒA

Tình thơ... chờ đợi vẫn xanh?
Gửi rồi, đã nhận, hay đành ước mơ!
Muộn màng... tình vẫn nên thơ?
Bao người cũng đợi cũng chờ như ai.


 

3. Nguyễn Minh Quang

TÌNH ANH NGÀY ẤY

Tình ảo ngày ấy chẳng xanh
Một ngàn cây số cũng đành ước mơ
Tình anh chỉ đẹp trong thơ
Em đừng hy vọng đợi chờ bi ai.


4. Nguyễn Bá Hòa

CHỜ

Nghe đâu “sáu tám” màu xanh
Chờ hoài sách biếu hóa thành giấc mơ
Người tỉnh lẻ trót yêu thơ
Thôi thì cũng ráng mà chờ đợi ai

Gởi Trần Thanh Dũng

Hòa chưa nhận được thơ xanh
Bác Dũng thương bạn cho mình mượn thơ
Đã mail, đã nhắn đến khờ
Làm thân quê kiểng phải chờ đợi thôi!



5. Trần Thanh Dũng

GỞI NGUYỂN BÁ HÒA

Thưa anh ' Sáu Tám' màu xanh
Sách mua hay biếu? Mà thành giấc mơ
Phố chơi thơ, quê cũng thơ
Sao ai nỡ bỏ còn chờ đợi ai?


6. Lê Danh Tuệ

TÌNH TA

Anh đi giữ mãi màu xanh
Em - cô giáo trẻ dệt thành ước mơ
Tình ta đẹp tựa vần thơ
Tháng năm xa cách vẫn chờ... bóng ai!

SÓNG

Bao nhiêu con sóng màu xanh
Trào dâng cuồn cuộn trở thành biển mơ
Tình em như chiếc thuyền thơ
Bao năm vẫn đợi vẫn chờ ...sóng ai!

TRANH QUÊ

Cánh đồng trải bức thảm xanh
Đàn cò trắng lốp dệt thành ước mơ
Nghé con đứng ngắm ngẩn ngơ
Con diều no gió đợi chờ sáo ai!

MẮT EM

Mắt em biêng biếc màu xanh
Tôi soi đôi mắt dệt thành ước mơ
Cùng nhìn một hướng thành thơ
Trái tim chung nhịp đợi chờ tương lai



Hạt mưa là hạt mưa xanh
Mưa lâu hóa lũ tan tành ước mơ
Người trôi nhà mất...ngẩn ngơ
'Sống chung với lũ' đợi chờ tay ai!


7. Phạm Minh Giắng

GIEO

Chữ tình như cái mầm xanh
Gieo vào đáy mắt, ru lành giấc mơ
Nuôi buồn, lớn chút hồn thơ
Bao nhiêu lời đủ thẫn thờ cho ai



8. Nguyễn Thị Diện

1. TÌNH ANH CÓ ĐỢI

Mỗi ngày lên mạng ngát xanh
Ngắm chàng thi sĩ hiền lành mộng mơ
“Bờ - Lu” trắng quá nên thơ
Hơn ngàn cây số có chờ đợi ai?

2. TÌNH TA

Tình ta mãi vẫn màu xanh,
Dẫu bao nguyện ước chỉ thành... trong mơ.
Tình ta vẫn đẹp như thơ,
Dẫu rằng duyên số đường tơ... mịt mùng.

3. XÓA TAN KÝ ỨC

Bầu trời vẫn mãi trong xanh
Từ nay giã biệt mộng lành... cõi mơ
Qua rồi ngày ấy thẩn thơ
Xóa tan ký ức bơ vơ nhớ người

4. NGẬM NGÙI GÁC BÚT
(Gửi anh Tú Lục Bát)

Thư tình em viết còn xanh
Vụng về lục bát tập tành... ước mơ
Luật ai nghiêm quá vần thơ
Ngậm ngùi gác bút, đợi chờ... duyên sau!


CẢM ƠN
(Gửi Việt Hà)

Cảm ơn Việt Hà lòng xanh
Thương người bạn gái ...chỉ mành mộng mơ
Thoáng qua một chút vu vơ
Nhành hoa vẫn đẹp thảnh thơ tình đời

NHỚ AI
(Gửi Tình em ngày ấy)

Tình anh ấm áp ngát xanh,
Câu thề nguyện ước trong lành bến mơ.
Tình anh đẹp tựa vần thơ,
Vấn vương Hoa Tím thẫn thờ ...nhớ ai.

TIẾC
Gửi 'Ôm mộng'

Nhớ ngày sắc thắm tươi xanh
Vô tư ép tặng một nhành hoa mơ
Dấu yêu trong trẻo ngày thơ
Xa rồi vẫn tiếc ngẩn ngơ... tình đầu

VU VƠ
Gửi 'Ngày ấy đâu rồi'

Hoa xưa thơm ngát trời xanh
Tím yêu thưở ấy chỉ dành ...mộng mơ
Hoa nay vẫn mãi đơi chờ
Tình nồng Cẩm Thủy ...vu vơ trao người!

 

TRAO AI
(Gửi 'Thấy tình em')

Trời trong, chim hót vòm xanh
Cảm người Thanh Hóa chòng chành thuyền mơ
Nâng niu sợi nắng vàng...thơ
Dệt thành nỗi nhớ đợi chờ trao ai


9. Bùi Thị Bình

 HÌNH NHƯ
 
Trời xanh xanh, nước xanh xanh
Thu qua rồi, vẫn trong lành ước mơ
Hình như bóng một áng thơ
Nhẹ nhàng khe khẽ lên bờ môi ai



10. Nguyễn Đức Tùy

CHIỀU THU

Bồng bềnh mây trắng trời xanh
Chim kêu ríu rít trên cành mộng mơ
Nắng vàng thêu dệt ý thơ
Chiều Thu man mác như chờ mong ai.

TUỔI XANH

Đẹp sao là tuổi xuân xanh
Thắm tươi hy vọng, ngọt lành ước mơ
Trinh nguyên như một bài thơ
Lời hay ý đẹp đang chờ đợi ai.


11. Bảo Long

TIẾNG LÒNG

Em đi khi lúa còn xanh
Bao lời thệ ước trở thành mộng mơ
Tiếng lòng thổn thức hồn thơ
Lúa vàng nặng hạt thẩn thờ nhớ ai!


12. Đinh Thường

TÌNH TÔI BÂY GIỜ

Sang thu vẫn náo nức xanh
Khát khao nắng sớm sương mành chiều mơ
Nỗi niềm đổ cả vào thơ
Mong ngày con sóng xô bờ hồn ai


13. Nguyễn Văn Thơm

1. MÂY TRẮNG

Cao xa vời vợi trời xanh
Em là mây trắng bồng bềnh trong mơ
Anh khờ khạo đốt bài thơ
Khói lên nghi ngút vật vờ bóng ai

2. AI

Ai làm nghiêng ngả trời xanh
Để biển rào rạt biến thành biển mơ
Ai làm trong sáng vần thơ
Để ta tơ tưởng ôm hờ bóng ai

 

 

14. Lê Minh Dung

TÌNH EM


Là nắng bạc là mây xanh
Là hoa là trái ngọt lành vườn mơ
Là vần điệu khúc ru thơ
Tình em thắp lửa vẫn chờ đợi ai

 

 

15. Đào Hồng Hoạt

AI ĐAU

Cố ôm kỉ niệm ngày xanh
Sợi thương sợi nhớ quật thành ốm mơ
Lang thang về phía trời thơ
Chỉ mình em đứng đợi chờ…ai đau?

 

 

16. Trần Thanh Dũng

GỞI BÁC TUÂN

Cây xanh mà lá chưa xanh
Bác Tuân gởi chút lửa tình nhen mơ
Bây giờ xin lại họa thơ
Cũng là cho bõ cái chờ đợi ai

 

 

17. Minh Tâm

NGÀY MỚI


Mây trời tỏa ấm màu xanh
Cho em sợi nắng an lành vào mơ
Gió lùa mặt nước nên thơ
Mừng ngày nắng mới an hòa trao ai

DỆT TÌNH


Vì nàng anh dệt mực xanh
Viết dòng luyến nhớ chân thành ước mơ
Gửi vào trong những vần thơ
Trái tim nồng ấm một đời yêu ai

XUÂN NỒNG


Đông tàn cho lá thêm xanh
Cho tình xuân đến bên nhành mộng mơ
Cho người, cảnh vật hóa thơ
Cho ta bổng hóa dại khờ vì ai…

NỖI NHỚ


Yêu người khi tuổi đời xanh
Dệt bao hoài bão an lành ước mơ
Tình không đẹp mãi như thơ
Ôm niềm tiếc nuối một đời hỡi ai…

ĐÔNG VỀ


Xuân về mây ấm màu xanh
Hạ sang cho sắc phượng hồng ước mơ
Thu vàng ươm nắng nên thơ
Đông hàn chạnh nhớ tựa bờ vai ai…

 

 

18. Nguyễn Văn Hùng

TÌNH ĐỜI


Tình đời gió thoảng mây bay
Đa đoan hương lửa...dễ say, dễ bùng
Em ơi ! Sao cứ lạnh lùng
Phải em sợ gió, sợ vòng đa đoan ? !

HẸN THỀ

 

Đôi ta như bướm như hoa
Trăm năm thề hẹn...bao xa cững chờ
Hái hoa, bắt bướm...ép khô
Hàng ngày ngắm nghía...làm thơ hẹn thề.

TÌNH ĐẦU

 

Tình đầu hoa lá mộng mơ
Tình sau kết trái, cơ đồ dựng xây
Tóc sương, tình gió, tình mây
Câu thơ sáu tám đắm say tình đầu.

 

 

19. Hà Văn Cẩm

 

Ôm Mộng


Ép rồi hoa tím vẫn xanh
Bao năm chờ đợi hoá thành giấc mơ
Gói tình trả lại cho thơ
Để ôm mộng ảo ai ngờ...tình ai ...

 

Ngày ấy đâu rồi

Em thì chín anh vẫn xanh
Anh đang giữ trọn nguyên lành giấc mơ
Em khờ dại anh ngây thơ
Bông hoa ngày ấy bây giờ tặng ai

 

 

20. Nguyễn Quang Sơn

 

Vu vơ


Mây chiều lấp lửng non xanh
Hoàng hôn đậu ở trên cành chờ ai
Rừng chiều muôn thuở thầm thì
Còn tôi biết nói điều gì rừng ơi!

 

 

21. Phạm Đình Nhựt

 

CON ĐƯỜNG MƠ

Con đường hàng lá me xanh
Con chim nó hót trên cành ước mơ
Đưa hồn đi lạc vào thơ
Chân mây tím ngắt lơ ngơ kiếm tìm

TÌNH CHUNG

Hai trái tim yêu màu xanh
Cùng chung một vách...sẽ thành giấc mơ
Đêm ngày mộng dệt nên thơ
Vui như gió đến bên bờ chân mây

XÓT XA MẸ GIÀ

Đầu bạc khóc tiễn đầu xanh
Mẹ già rơi lệ tan tành giấc mơ
Đoạn đành cái thuở còn thơ
Giờ sao nghẹn đắng đợi chờ chi ai

 

 

22. Nguyễn Văn Năm

 

NẾU BIẾT

Tình em lẫn nắng trời xanh,
Bỗng dưng thấy, bỗng biến thành giấy mơ.
Tình em thưở ấy ngây thơ,
Nỡ ép hoa tím dại khờ trao ai.

 

HỎI TRỜI


Tình ai lay động trời xanh,
Hòa vào trong nắng, dệt thành giấy mơ.
Đáp rằng tình ở trong thơ,
Ở nhành hoa tím khép chờ không phai.


THẤY TÌNH EM


Tình đẹp gửi giữa trời xanh,
Trong câu sáu tám, ghép thành tứ thơ.
Tình em biển đợi bến chờ,
Chọn màu hoa tím nên thơ tặng đời.

 

 

23. Nguyễn Thanh Tuyên

THẤM THÍA MUỘN MÀNG

Cái ngày mái tóc đương xanh
Viển vông chất đống hoá thành ước mơ
Bạc đầu thấm thía ngây thơ
Sông ơi chảy ngược còn chờ đợi ai ...?

 

THỬ SỨC ĐIỆP TỪ

Biển xanh. Ồ ! núi cũng xanh
Trời xanh mây thắm vịnh thành mộng mơ
Mực xanh, xanh biếc dòng thơ
Tình xanh ai đợi, ai chờ thơ ai ?

 

 

24. Việt Hà

1. GỬI NGƯỜI BẠN GÁI

Vỏ chín đỏ, lõi vẫn xanh
Thương người bạn gái tan tành mộng mơ
Bạn ơi đừng có ngây thơ
Uổng công hoa tím đợi chờ trao ai

2. GỬI NGƯỜI TẶNG THƠ

Hôm nay vào mạng gặp anh
Mấy dòng nhắn gửi chân thành ước mơ
Cảm ơn người gửi tặng thơ
Ở nơi xa ấy vẫn chờ đợi ai


25. Cao Trần Nguyên.

XANH

Xanh đồng, xanh suối-sông xanh,
Quê hương xanh giải đất lành-mộng mơ.
Người làm xanh đậm nhạc-thơ,
Kẻ làm xanh nhạt rừng...Giờ hỏi ai(?)

 

 

26. Võ Duy Hải

 

ÁO XANH


Trời thu biếc , áo em xanh .
Dáng em thon thả , mát lành cõi mơ .
Tim tôi xao xuyến vần thơ ,
Biết ai , ai biết mong chờ trao ai ...

CÒN CHỜ...


Qua rồi cái tuổi còn xanh ,
Bao nhiêu mộng ước trở thành trong mơ .
Gặp em ngày ấy còn thơ .
Bây giờ con đợi còn chờ ai không?

 

27. Nguyễn Lưu Hoa

 

TÌNH XƯA


Trời Thu dịu mát trong xanh
Tình xưa vẫn đẹp ngọt lành như mơ
Kỷ niệm thêu dệt vần thơ
Biết còn mong nhớ đợi chờ, hỡi ai?

NHỚ MONG


Đêm đêm ngồi ngắm khăn xanh
Đôi chim hạnh phúc có thành hay mơ?
Lòng người gửi trọn vần thơ
Nơi xa người có mong chờ tình ai?

 

 

28. Lê Thị Út Thêm

 

Ký ức buồn


Lỡ làng từ lúc đầu xanh
Hành trang lơi lả nguyên lành nữa đâu
Cái thời khờ dại, ngây thơ
Xót sa thì đã mộng mơ qua rồi.
(Chưa đáp ứng yêu cầu bài họa)

 


29. Tống Viết Phú

NGỌT NGÀO

Mái tóc xanh, mắt trong xanh
Học trò thuở ấy, ngọt lành ước mơ
Tình nhen đầy ắp trang thơ
Cổng trường, đã đứng hàng giờ đợi ai.

VƯƠN TỚI

Cánh bằng tung giữa trời xanh
Trí trai thỏa sức, để giành ước mơ
Đời đang đẹp tựa bài thơ
Nhanh lên chứ bạn, còn chờ đợi ai.

LẦN TÌM

Chân từng lội nẻo rừng xanh
Vượt qua bao thác, bao ghềnh mộng mơ
Tình sông núi rạng trang thơ
Tình tôi sao mãi, đợi chờ thơ ai.

 

30. Trần Thị Lợi

1. THỦY CHUNG


Thương nhau từ thuở tóc xanh
Thề non, hẹn biển xây thành ước mơ
Trao tình trong trắng, ngây thơ
Bạc đầu lòng vẫn không mơ tình ai

2. CÁNH BUỒM


Cánh buồm soi bóng sông xanh
Buồm căng, gió lộng cuộn thành giấc mơ
Dòng sông gợn sóng nên thơ
Cánh buồm bay bổng còn chờ đợi ai!

 

31. Công Văn Dị

CHIỀU BUÔNG

Chiều buông nửa tím nửa xanh
Xanh như màu mắt ngọt lành mộng mơ
Tím thời gian tím trang thơ
Tím bằng lăng tím đợi chờ dáng ai

 

 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

 

1. Phạm Văn Tự
2. Trần Mạnh Tuân
3. Nguyễn Minh Quang
4. Nguyễn Bá Hòa
5. Trần Thanh Dũng
6. Lê Danh Tuệ
7. Phạm Minh Giắng
8. Nguyễn Thị Diện
9. Bùi Thị Bình

10. Nguyễn Đức Tùy
11. Bảo Long
12. Đinh Thường
13. Nguyễn Văn Thơm

14. Lê Minh Dung
15. Đào Hồng Hoạt

16. Trần Thanh Dũng

17. Minh Tâm

18. Nguyễn Văn Hùng

19. Hà Văn Cẩm

20. Nguyễn Quang Sơn

21. Phạm Đình Nhựt

22. Nguyễn Văn Năm

23. Nguyễn Thanh Tuyên

24. Việt Hà

25. Cao Trần Nguyên

26. Võ Duy Hải

27. Nguyễn Lưu Hoa

28. Lê Thị Út Thêm

29. Tống Viết Phú
30. Trần Thị Lợi
31. Công Văn Dị

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - 8/6 nguyen thien thuat binh thanh  (Ngày 8/11/2010 02:21:55 PM)
Ha Lan
ƯỚC GÌ
Ước gì mây cứ màu xanh
Để cho tình sáng long lanh không mờ
Ước gì cứ mãi là thơ
Để mình hạnh phúc mỗi ngày chờ ai !
( chân thành cám ơn BBT Tứ tuyệt thi họa Lucbat.com là nơi bổ ích, giúp cho mọi người trong đó có Ha Lan có dịp thể hiện tâm tình của mình qua những câu 6/8 đầy mộc mạc, nhưng không kém phần thi vị, gần gủi, gắn bó giữa những con người với con người, với thien nhiên . với đời thường mà chúng ta đang sống, với cái thế giới mông lung ...mà Ha Lan cho là " rất thơ " vì nơi ấy " mình chính là mình vậy '')
  Vo Hau - vohaublao@yahoo.com - 0903362657 - 8/6 nguyen thien thuat binh thanh  (Ngày 7/11/2010 10:39:08 PM)
RẤT THƠ
Đến giờ mới gặp tình xanh
Mong chi xum hiệp, chỉ là giấc mơ.
Giấc mơ nhưng lại rất thơ.
Đôi chân ta lạc bước vào hồn ai !
  võ hậu  - vohaublao@yahoo.com - 0903362657 - 8/6 nguyen thien thuat binh thanh  (Ngày 7/11/2010 09:57:24 PM)

Mối tình thơ
Đôi ta không ở tuổi xanh,
Tóc mây điểm tuyết vẫn còn trong mơ,
Đôi ta là mối tình thơ
Chiều buông tựa cửa thả hồn theo ai !


  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 3/11/2010 07:24:53 AM)
Tuần 43 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa Lucbat.com đã rút trong bài thơ “TÌNH XƯA” trong tập thơ Sáu và Tám của em 4 câu thơ làm bài xướng với tựa đề TÌNH TÔI NGÀY ẤY.

Em rất hạnh phúc và xúc động khi được 30 bạn thơ, bạn đọc gần xa hưởng ứng nhiệt tình với những bài thi họa tràn ngập tình cảm yêu thương.

Xin chân thành cảm ơn BBT Tứ tuyệt thi họa Lucbat.com đã quan tâm đăng tải 4 câu thơ của một tác giả nữ ở vùng quê xa xôi này. Dẫu biết lời thơ, tứ thơ còn nhiều vụng về, chân chất như tấm lòng thật thà, mộc mạc, giản dị của người con gái quê Đồng bằng sông Cửu Long nhưng đây là động lực về tinh thần rất lao lao để em miệt mài sáng tạo và cống hiến cho trang thơ Lucbat.com, cho đời những vẫn thơ lucbat mượt mà hơn trong thời gian tới.

Xin kính chúc BBT lucbat.com, chúc 30 tác giả tham gia họa thơ, chúc tất cả bạn thơ, bạn đọc Lục bát.com thật nhiều niềm vui, sức khỏe, thành đạt, đòan kết, gắn bó, ngập tràn tình yêu thương trên sân chơi bổ ích, đầy thú vị và chan chứa tình người này.

NTD
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, H2, tập thể KHXH, Cống vị Ba đình Hà nội  (Ngày 1/11/2010 06:07:38 AM)

Công Văn Dị

CHIỀU BUÔNG

Chiều buông nửa tím nửa xanh
Xanh như màu mắt ngọt lành mộng mơ
Tím thời gian tím trang thơ
Tím bằng lăng tím đợi chờ dáng ai

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 31/10/2010 03:59:33 PM)

Trần Thị Lợi
1. THỦY CHUNG
Thương nhau từ thuở tóc xanh
Thề non, hẹn biển xây thành ước mơ
Trao tình trong trắng, ngây thơ
Bạc đầu lòng vẫn không mơ tình ai

2. CÁNH BUỒM
Cánh buồm soi bóng sông xanh
Buồm căng, gió lộng cuộn thành giấc mơ
Dòng sông gợn sóng nên thơ
Cánh buồm bay bổng còn chờ đợi ai!

  Tống Viết Phú - phutongviet@yahoo.com.vn - 0373620152 - Thanh Hóa  (Ngày 30/10/2010 03:01:38 PM)

Tống Viết Phú
NGỌT NGÀO

Mái tóc xanh, mắt trong xanh
Học trò thuở ấy, ngọt lành ước mơ
Tình nhen đầy ắp trang thơ
Cổng trường, đã đứng hàng giờ đợi ai.

VƯƠN TỚI

Cánh bằng tung giữa trời xanh
Trí trai thỏa sức, để giành ước mơ
Đời đang đẹp tựa bài thơ
Nhanh lên chứ bạn, còn chờ đợi ai.

LẦN TÌM

Chân từng lội nẻo rừng xanh
Vượt qua bao thác, bao ghềnh mộng mơ
Tình sông núi rạng trang thơ
Tình tôi sao mãi, đợi chờ thơ ai.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 30/10/2010 11:47:07 AM)

KIẾP SAU
Xa xôi tình vẫn cứ xanh
Dù mưa dù nắng trổ cành ước mơ
Tình người vẫn đẹp hồn thơ
Kiếp sau chung một bến đò..., thương ai !
GỬI TÚ LỤC BÁT
Lục bát thắm mãi tình xanh
Hội tan mong đợi...đâu thành ước mơ
Mượn lời hoạ mấy vần thơ
Bao giờ sách đến, đợi chờ chi ai...?

  Lê thị Út Thêm - Hongngup@yahoo.com.vn - 01657 175 516 - Hồng Ngự-- Đông Tháp  (Ngày 30/10/2010 11:36:20 AM)

Ký ức buồn
Lỡ làng từ lúc đầu xanh
Hành trang lơi lả nguyên lành nữa đâu
Cái thời khờ dại, ngây thơ
Xót sa thì đã mộng mơ qua rồi.

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 3.840593 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 30/10/2010 11:25:46 AM)

TÌNH XƯA
Trời Thu dịu mát trong xanh
Tình xưa vẫn đẹp ngọt lành như mơ
Kỷ niệm thêu dệt vần thơ
Biết còn mong nhớ đợi chờ, hỡi ai?

NHỚ MONG
Đêm đêm ngồi ngắm khăn xanh
Đôi chim hạnh phúc có thành hay mơ?
Lòng người gửi trọn vần thơ
Nơi xa người có mong chờ tình ai?

  võ Duy Hải - VDHAI47@gmail.com - 01668454932 - K920/ 31 Tôn Đưc Thắng Đà nẵng  (Ngày 29/10/2010 05:46:02 PM)

ÁO XANH
Trời thu biếc , áo em xanh .
Dáng em thon thả , mát lành cõi mơ .
Tim tôi xao xuyến vần thơ ,
Biết ai , ai biết mong chờ trao ai ...



CÒN CHỜ ...
Qua rồi cái tuổi còn xanh ,
Bao nhiêu mộng ước trở thành trong mơ .
Gặp em ngày ấy còn thơ .
Bây giờ con đợi còn chờ ai không ?

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 29/10/2010 03:21:16 PM)

Trần Mạnh Tuân

GỬI THẦY HÒA


Tình thơ... chờ đợi vẫn xanh?
Gửi rồi, đã nhận, hay đành ước mơ!
Muộn màng... tình vẫn nên thơ?
Bao người cũng đợi cũng chờ như ai.

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 29/10/2010 03:24:39 PM)

Nguyễn Thị Diện

TRAO AI

(Gửi "Thấy tình em")

Trời trong, chim hót vòm xanh
Cảm người Thanh Hóa chòng chành thuyền mơ
Nâng niu sợi nắng vàng...thơ
Dệt thành nỗi nhớ đợi chờ trao ai

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 29/10/2010 11:25:30 AM)

Nguyễn Thị Diện
CẢM ƠN
(Gửi Việt Hà)

Cảm ơn Việt Hà lòng xanh
Thương người bạn gái ...chỉ mành mộng mơ
Thoáng qua một chút vu vơ
Nhành hoa vẫn đẹp thảnh thơ tình đời

NHỚ AI
(Gửi Tình em ngày ấy)

Tình anh ấm áp ngát xanh,
Câu thề nguyện ước trong lành bến mơ.
Tình anh đẹp tựa vần thơ,
Vấn vương Hoa Tím thẫn thờ ...nhớ ai.

TIẾC
Gửi "Ôm mộng"

Nhớ ngày sắc thắm tươi xanh
Vô tư ép tặng một nhành hoa mơ
Dấu yêu trong trẻo ngày thơ
Xa rồi vẫn tiếc ngẩn ngơ... tình đầu

VU VƠ
Gửi "Ngày ấy đâu rồi"

Hoa xưa thơm ngát trời xanh
Tím yêu thưở ấy chỉ dành ...mộng mơ
Hoa nay vẫn mãi đơi chờ
Tình nồng Cẩm Thủy ...vu vơ trao người!


  nguyễn văn năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/ KHHGđ Hà trung Thanh Hóa  (Ngày 29/10/2010 11:25:52 AM)

HỎI TRỜI
Tình ai lay động trời xanh,
Hòa vào trong nắng, dệt thành giấy mơ.
Đáp rằng tình ở trong thơ,
Ở nhành hoa tím khép chờ không phai.
THẤY TÌNH EM
Tình đẹp gửi giữa trời xanh,
Trong câu sáu tám, ghép thành tứ thơ.
Tình em biển đợi bến chờ,
Chọn màu hoa tím nên thơ tặng đời.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 29/10/2010 11:23:21 AM)

Cao Trần Nguyên.

XANH

Xanh đồng, xanh suối-sông xanh,
Quê hương xanh giải đất lành-mộng mơ.
Người làm xanh đậm nhạc-thơ,
Kẻ làm xanh nhạt rừng...Giờ hỏi ai(?)

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 28/10/2010 10:46:52 PM)

1. GỬI NGƯỜI BẠN GÁI

Vỏ chín đỏ, lõi vẫn xanh
Thương người bạn gái tan tành mộng mơ
Bạn ơi đừng có ngây thơ
Uổng công hoa tím đợi chờ trao ai

2. GỬI NGƯỜI TẶNG THƠ

Hôm nay vào mạng gặp anh
Mấy dòng nhắn gửi chân thành ước mơ
Cảm ơn người gửi tặng thơ
Ở nơi xa ấy vẫn chờ đợi ai
Việt Hà

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 28/10/2010 10:46:39 PM)

Nguyễn Thanh Tuyên

THỬ SỨC ĐIỆP TỪ

Biển xanh. Ồ ! núi cũng xanh
Trời xanh mây thắm vịnh thành mộng mơ
Mực xanh, xanh biếc dòng thơ
Tình xanh ai đợi, ai chờ thơ ai ?

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 28/10/2010 10:43:49 PM)

Nguyễn Thanh Tuyên

THẤM THÍA MUỘN MÀNG

Cái ngày mái tóc đương xanh
Viển vông chất đống hoá thành ước mơ
Bạc đầu thấm thía ngây thơ
Sông ơi chảy ngược còn chờ đợi ai ...?

  nguyễn văn năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGđ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 28/10/2010 03:47:54 PM)

NẾU BIẾT

Tình em lẫn nắng trời xanh,
Bỗng dưng thấy, bỗng biến thành giấy mơ.
Tình em thưở ấy ngây thơ,
Nỡ ép hoa tím dại khờ trao ai.

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 28/10/2010 03:51:19 PM)

Hà Văn Cẩm

Ngày ấy đâu rồi

Em thì chín anh vẫn xanh
Anh đang giữ trọn nguyên lành giấc mơ
Em khờ dại anh ngây thơ
Bông hoa ngày ấy bây giờ tặng ai

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 28/10/2010 05:51:07 AM)

CON ĐƯỜNG MƠ

Con đường hàng lá me xanh
Con chim nó hót trên cành ước mơ
Đưa hồn đi lạc vào thơ
Chân mây tím ngắt lơ ngơ kiếm tìm

TÌNH CHUNG

Hai trái tim yêu màu xanh
Cùng chung một vách...sẽ thành giấc mơ
Đêm ngày mộng dệt nên thơ
Vui như gió đến bên bờ chân mây

XÓT XA MẸ GIÀ

Đầu bạc khóc tiễn đầu xanh
Mẹ già rơi lệ tan tành giấc mơ
Đoạn đành cái thuở còn thơ
Giờ sao nghẹn đắng đợi chờ chi ai

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004yahoo.com - 0293 871 941 - 833 tổ 28 phường Tân An-Nghĩa Lộ Yên Bái  (Ngày 27/10/2010 10:49:13 PM)

Vu vơ
Mây chiều lấp lửng non xanh
Hoàng hôn đậu ở trên cành chờ ai
Rừng chiều muôn thuở thầm thì
Còn tôi biết nói điều gì rừng ơi!

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 27/10/2010 10:30:09 PM)

hoạ và cảm nhận bài thơ ;
Tình tôi ngày ấy;của nguyễn thị diện

Ôm Mộng
Ép rồi hoa tím vẫn xanh
Bao năm chờ đợi hoá thành giấc mơ
Gói tình trả lại cho thơ
Để ôm mộng ảo ai ngờ...tình ai ...
h.v.c

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 27/10/2010 01:05:28 PM)

Nguyễn Văn Hùng

TÌNH ĐỜI
Tình đời gió thoảng mây bay
Đa đoan hương lửa...dễ say, dễ bùng
Em ơi ! Sao cứ lạnh lùng
Phải em sợ gió, sợ vòng đa đoan ? !

HẸN THỀ
Đôi ta như bướm như hoa
Trăm năm thề hẹn...bao xa cững chờ
Hái hoa, bắt bướm...ép khô
Hàng ngày ngắm nghía...làm thơ hẹn thề.

TÌNH ĐẦU
Tình đầu hoa lá mộng mơ
Tình sau kết trái, cơ đồ dựng xây
Tóc sương, tình gió, tình mây
Câu thơ sáu tám đắm say tình đầu.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 26/10/2010 08:43:33 PM)

Minh Tâm
NGÀY MỚI
Mây trời tỏa ấm màu xanh
Cho em sợi nắng an lành vào mơ
Gió lùa mặt nước nên thơ
Mừng ngày nắng mới an hòa trao ai

DỆT TÌNH
Vì nàng anh dệt mực xanh
Viết dòng luyến nhớ chân thành ước mơ
Gửi vào trong những vần thơ
Trái tim nồng ấm một đời yêu ai

XUÂN NỒNG
Đông tàn cho lá thêm xanh
Cho tình xuân đến bên nhành mộng mơ
Cho người, cảnh vật hóa thơ
Cho ta bổng hóa dại khờ vì ai…

NỖI NHỚ
Yêu người khi tuổi đời xanh
Dệt bao hoài bão an lành ước mơ
Tình không đẹp mãi như thơ
Ôm niềm tiếc nuối một đời hỡi ai…

ĐÔNG VỀ
Xuân về mây ấm màu xanh
Hạ sang cho sắc phượng hồng ước mơ
Thu vàng ươm nắng nên thơ
Đông hàn chạnh nhớ tựa bờ vai ai…

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 26/10/2010 01:37:47 PM)

Lê Minh Dung
TÌNH EM
Là nắng bạc là mây xanh
Là hoa là trái ngọt lành vườn mơ
Là vần điệu khúc ru thơ
Tình em thắp lửa vẫn chờ đợi ai
LMD

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - 102 Hùng Vương Tam Kỳ Quảng Nam  (Ngày 26/10/2010 01:38:26 PM)

Nguyễn Bá Hòa

Gởi Trần Thanh Dũng

Hòa chưa nhận được thơ xanh
Bác Dũng thương bạn cho mình mượn thơ
Đã mail, đã nhắn đến khờ
Làm thân quê kiểng phải chờ đợi thôi!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/10/2010 09:03:47 AM)

TÌNH NON NƯỚC
Ngày đi mái tóc còn xanh,
Rộn ràng hương sắc ngọt lành ước mơ.
Ngày về sáng rực hồn thơ,
Nặng tình non nước bến bờ...tìm ai...?
PHẬN ĐÒ
Phận đò...sông nước trong xanh
Một mình lên xuống thác ghềnh mộng mơ
Mênh mông giữa khoảng trời thơ
Thả hồn mây gió đôi bờ, nhớ ai !
SAO CỨ THẢ THƠ !
Nhớ sao những tứ thơ xanh,
Tháng ngày vương vấn lá cành mộng mơ...
Người ơi, sao cứ thả thơ !
Để ta khuya sớm mong chờ...mail ai ?
TÌNH RỪNG
Núi rừng bát ngát màu xanh
Véo von chim hót trên cành mộng mơ
Hữu tình sơn thuỷ nên thơ
Ngạt ngào hương sắc sương mờ...kìa ai !

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 26/10/2010 08:16:59 AM)

Trần Thanh Dũng

GỞI BÁC TUÂN
Cây xanh mà lá chưa xanh
Bác Tuân gởi chút lửa tình nhen mơ
Bây giờ xin lại họa thơ
Cũng là cho bõ cái chờ đợi ai
Trần Thanh Dũng

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com.vn - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 HàNội  (Ngày 26/10/2010 06:37:35 AM)

Đào Hồng Hoạt

AI ĐAU

Cố ôm kỉ niệm ngày xanh
Sợi thương sợi nhớ quật thành ốm mơ
Lang thang về phía trời thơ
Chỉ mình em đứng đợi chờ…ai đau?

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 26/10/2010 06:36:57 AM)

Lê Minh Dung

TÌNH EM
Là nắng sớm là mưa chiều
Là hoa là trái vườn yêu ngọt lành
Là vần điệu khúc ru xanh
Tình em thắp lửa đời anh gieo mùa

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc thơ Khương Trung, Q. Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 25/10/2010 09:38:39 PM)

1. MÂY TRẮNG
Cao xa vời vợi trời xanh
Em là mây trắng bồng bềnh trong mơ
Anh khờ khạo đốt bài thơ
Khói lên nghi ngút vật vờ bóng ai

2. AI
Ai làm nghiêng ngả trời xanh
Để biển rào rạt biến thành biển mơ
Ai làm trong sáng vần thơ
Để ta tơ tưởng ôm hờ bóng ai

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 26/10/2010 12:32:46 AM)

Đinh Thường

TÌNH TÔI BÂY GIỜ

Sang thu vẫn náo nức xanh
Khát khao nắng sớm sương mành chiều mơ
Nỗi niềm đổ cả vào thơ
Mong ngày con sóng xô bờ hồn ai

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 25/10/2010 08:02:31 PM)

Bảo Long
TIẾNG LÒNG
Em đi khi lúa còn xanh
Bao lời thệ ước trở thành mộng mơ
Tiếng lòng thổn thức hồn thơ
Lúa vàng nặng hạt thẩn thờ nhớ ai!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 26/10/2010 12:33:11 AM)

Nguyễn Đức Tùy

CHIỀU THU

Bồng bềnh mây trắng trời xanh
Chim kêu ríu rít trên cành mộng mơ
Nắng vàng thêu dệt ý thơ
Chiều Thu man mác như chờ mong ai.

TUỔI XANH

Đẹp sao là tuổi xuân xanh
Thắm tươi hy vọng, ngọt lành ước mơ
Trinh nguyên như một bài thơ
Lời hay ý đẹp đang chờ đợi ai.

  Bùi thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp -Ninh Bình  (Ngày 25/10/2010 04:02:27 PM)

HÌNH NHƯ

Trời xanh xanh, nước xanh xanh
Thu qua rồi, vẫn trong lành ước mơ
Hình như bóng một áng thơ
Nhẹ nhàng khe khẽ lên bờ môi ai !

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 25/10/2010 12:29:49 PM)

Nguyễn Thị Diện

1. TÌNH ANH CÓ ĐỢI

Mỗi ngày lên mạng ngát xanh
Ngắm chàng thi sĩ hiền lành mộng mơ
“Bờ - Lu” trắng quá nên thơ
Hơn ngàn cây số có chờ đợi ai?

2. TÌNH TA

Tình ta mãi vẫn màu xanh,
Dẫu bao nguyện ước chỉ thành... trong mơ.
Tình ta vẫn đẹp như thơ,
Dẫu rằng duyên số đường tơ... mịt mùng.

3. XÓA TAN KÝ ỨC

Bầu trời vẫn mãi trong xanh
Từ nay giã biệt mộng lành... cõi mơ
Qua rồi ngày ấy thẩn thơ
Xóa tan ký ức bơ vơ nhớ người

4. NGẬM NGÙI GÁC BÚT
(Gửi anh Tú Lục Bát)

Thư tình em viết còn xanh
Vụng về lục bát tập tành... ước mơ
Luật ai nghiêm quá vần thơ
Ngậm ngùi gác bút, đợi chờ... duyên sau!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 25/10/2010 12:24:08 PM)

Phạm Minh Giắng

GIEO

Chữ tình như cái mầm xanh
Gieo vào đáy mắt, ru lành giấc mơ
Nuôi buồn, lớn chút hồn thơ
Bao nhiêu lời đủ thẫn thờ cho ai


  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 25/10/2010 12:23:39 PM)

Lê Danh Tuệ

TÌNH TA

Anh đi giữ mãi màu xanh
Em - cô giáo trẻ dệt thành ước mơ
Tình ta đẹp tựa vần thơ
Tháng năm xa cách vẫn chờ... bóng ai!

SÓNG

Bao nhiêu con sóng màu xanh
Trào dâng cuồn cuộn trở thành biển mơ
Tình em như chiếc thuyền thơ
Bao năm vẫn đợi vẫn chờ ...sóng ai!

TRANH QUÊ

Cánh đồng trải bức thảm xanh
Đàn cò trắng lốp dệt thành ước mơ
Nghé con đứng ngắm ngẩn ngơ
Con diều no gió đợi chờ sáo ai!

MẮT EM

Mắt em biêng biếc màu xanh
Tôi soi đôi mắt dệt thành ước mơ
Cùng nhìn một hướng thành thơ
Trái tim chung nhịp đợi chờ tương lai



Hạt mưa là hạt mưa xanh
Mưa lâu hóa lũ tan tành ước mơ
Người trôi nhà mất...ngẩn ngơ
"Sống chung với lũ" đợi chờ tay ai!

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 25/10/2010 12:22:09 PM)

Trần Thanh Dũng

GỞI NGUYỂN BÁ HÒA


Thưa anh " Sáu Tám" màu xanh
Sách mua hay biếu? Mà thành giấc mơ
Phố chơi thơ, quê cũng thơ
Sao ai nỡ bỏ còn chờ đợi ai?

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - 102 Hùng Vương Tam Kỳ Quảng Nam  (Ngày 25/10/2010 12:21:16 PM)

Nguyễn Bá Hòa

CHỜ

Nghe đâu “sáu tám” màu xanh
Chờ hoài sách biếu hóa thành giấc mơ
Người tỉnh lẻ trót yêu thơ
Thôi thì cũng ráng mà chờ đợi ai

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 25/10/2010 12:20:05 PM)

Nguyễn Minh Quang

TÌNH ANH NGÀY ẤY

Tình ảo ngày ấy chẳng xanh
Một ngàn cây số cũng đành ước mơ
Tình anh chỉ đẹp trong thơ
Em đừng hy vọng đợi chờ bi ai.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 24/10/2010 10:50:06 PM)

Trần Mạnh Tuân

TÌNH EM NGÀY ẤY


Tình em ngày ấy tươi xanh,
Bao nhiêu mơ ước... chỉ thành ước mơ.
Tình đời vẫn đẹp trong thơ,
Tình thơ... vẫn đợi vẫn chờ tặng ai.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 24/10/2010 10:37:35 PM)

Phạm Văn Tự

BÃO LÒNG


Bão giông nổi giữa trời xanh
Cỏ cây nghiêng ngả tan tành ước mơ
Lòng đau dạ xót thẩn thơ
Mắt huyền ngấn lệ...ướt bờ vai ai !

Các bài khác: