Thứ năm, 02/05/2024,


CHÙM THƠ MỪNG NGÀY 20 THÁNG 10 (20/10/2010) 

 

 

 1. TẶNG EM...

 

Kỷ niệm ngày Phụ nữ VN

 

Nhân ngày hai mươi tháng mười

Tặng em đầy ắp tiếng cười yêu thương

 

Hoa anh trồng khắp muôn phương

Bốn mùa nở đỏ... trải đường em qua...

 

Xin em nhận giúp món quà

Tặng em trái đất... căn nhà có anh...

 

Ngọc Thanh

(15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 0904160135; Email ngocthanh_kgm@yahoo.com)

 

 

2. BỞI VÌ

 

Tặng VTK

 

Bởi vì người ấy như tôi

Khát khao uống những giọt đời dịu êm

Bởi vì người ấy nhớ tìm

Cánh diều ai thả êm đềm trời quê

Bởi vì người ấy đam mê

Gửi tình cho sóng trăm bề dại yêu

Bởi vì người ấy yêu kiều

Tiếng lòng trong vắt làm xiêu bao chàng

Bởi vì tôi chót bẽ bàng

Cập kênh thuyền ván quá giang bên người

Bởi vì… lạ lắm người ơi

 Hương thầm cứ níu chân tôi lại gần

Bởi vì  “lục bát “ đôi vần

Khơi nguồn suối mát tôi thầm khát khao.

4/10/2010

 

Đào Tuyết Thành

CLB VNS Xứ Đoài

(Địa chỉ: Nguyễn Thạc Lưu

Phan Long, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0123 228 2766; EMail: daotuyetthanh@gmail.com)

 

3. NHỚ MẸ

 

Con nằm tay ấp vành nôi

Mắt huyền mẹ ngắm bờ môi ngấn dài

Nhọc nhằn nặng trĩu bờ vai

Đói nghèo vẫn đuổi theo hoài tấm thân

Quanh năm chẳng bớt nợ nần

Bát cơm mẹ để dành phần cho con

Một đời vất vả mỏi mòn

Mà lòng mẹ vẫn ru con nên người

Chắp tay mẹ lạy đất trời

Mưa hoa gió thuận nơi nơi được mùa

Nồi khoai luộc để ăn trưa

Hạt ngô răng ngựa đủ vừa tối nay

Tuy nghèo mẹ vẫn quyết xây

Móng nền vững chắc sau này cho con

 

Bây giờ nhà sáng màu son

Trái thơm bánh ngọt,... không còn mẹ cha!

Đâu đây mẹ vẫn ngân nga

Ru con khôn lớn mượt mà ngày xưa.

 

Hương Sinh

(Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

ĐT: 01237124046

Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn)

 

 

4. TRONG BÀN TAY MẸ

Vẫn huyền dịu như hôm nào
Mẹ tuy nay đã ngả màu tóc mây
Loan mờ đôi mắt lệ cay
Đôi vai trĩu nặng thân gầy xác xơ

Tôi mơ lại những ngày thơ
Nằm bên vai mẹ ầu ơ giấc nồng
Những ngày mưa có cầu vồng
Mẹ đi nhặt giấc mơ hồng cho con

Con ơi hãy ngủ cho ngoan
Bàn tay chiếc võng con mang suốt đời
Đêm mơ một giấc mộng đời
Con về bên mẹ một trời yêu thương

Để rồi những sớm loang sương
Mặt trời hừng đỏ trên đường quê xa
Mẹ dìu con bước thật là...!
Con nghêu ngô hát lời ca giữa đồng

Đàn cò bay về hướng Đông
Con về cánh Bắc chạnh lòng nhớ quê
Bao giờ con sẽ trở về
Trong bàn tay mẹ mẹ quê thuở nào

Phạm Đình Nhựt
(Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng Nam
Email: nhuthoangdinh@gmail.com)

 

 

5. CÓ BÀ BÊN ÔNG

 

Bà nằm viện mấy hôm nay

Thấy ông tha thẩn tối ngày vào ra

Ông buồn chẳng muốn tưới hoa

Vườn rau quên bón, vườn cà biếng chăm

 

Vợ chồng tình nghĩa trăm năm

Vắng bà mấy tối giường nằm rộng thênh

Nhìn đâu cũng thấy chông chênh

Nhớ ngày khốn khó gập gềnh đã qua

 

Nuôi con nhiều lúc mình bà

Ông đi công tác đường xa chưa về

Đảm đan thu vén mọi bề

Cho con ăn học đề huề giỏi giang

 

Giờ đây con trẻ đàng hoàng

Công thành danh toại làm sang nếp nhà

Về hưu quấn quýt bên bà

Vắng bà mấy bữa cửa nhà buồn so

 

Lòng ông thổn thức âu lo

Mong bà chóng khỏe để cho vui nhà

Ông bà tình cảm mặn mà

Đi đâu tay khoác bên bà có ông.

 

Nguyễn Quang Huỳnh

(11/28 Bình Đường 1/An Bình, Dĩ An, Bình Dương

ĐT: 08:38966755)

 

 

6. TÌNH EM

Hai tay việc nước việc nhà
Ngọt bùi san sẻ , xót xa để lòng

Mặc ai má thắm môi hồng
Với anh em vẫn một lòng sớm hôm

Tình nhà nghĩa nước sắt son
Em gieo ánh sáng cội nguồn yêu thương

Ngạt ngào tươi sắc thơm hương
Trái tim nặng nghĩa sáng gương cuộc đời

Ngọt bùi cay đắng...em ơi !
Tình em mãi mãi sáng ngời hồn thơ...

Phạm Văn Tự

(Quản Bạ - Hà Giang

 Mail: thcsts@gmail.com; ĐT: 0919760699)

 

 

7. THƠ TẶNG VỢ

Dù nay em đã lên bà
Với anh em vẫn cứ là em thôi
Vẫn đây giọng nói nụ cười
Vẫn đây hơi ấm như thời ngày xưa
Bạc đầu là bởi nắng mưa
Tình qua năm tháng vẫn chưa thấy già

Nguyễn Đức Tùy

(Mail: ndtuy@yahoo.com.vn

ĐT: 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ)

 

 

8. NHỚ MẸ RU XƯA

 

À ơi tiếng mẹ ru xưa

Võng đưa kẽo kẹt giữa trưa nắng hè

Con ơi con ngủ đi nghe

Mẹ còn công việc bộn bề lo toan

Cuộc đời vất vả gian nan

Thân cò lặn lội sớm hôm nhọc nhằn

Thương con năm tháng tảo tần

Sắn khoai đắp đổi tháng lần ngày qua

Mùa đông giá lạnh cắt da

Một manh áo mỏng mẹ ra ngoài đồng

À ơi một lá trầu không

Đắng cay lòng mẹ mà đong sao đầy

Tính năm tính tháng tính ngày

Mồ hôi mẹ đổ tưởng đầy dòng sông

Đời người bao bến đục trong

Đưa con đi hết trọn vòng thời gian

À ơi con ngủ cho ngoan

Lời ru nghiêng ánh trăng vàng bên hiên

Giật mình nghe tiếng mưa đêm

Tưởng như tiếng mẹ chêng vênh cánh cò

Bồi hồi nhớ mẹ ru xưa

Mà sao chứa nặng tình quê ngọt ngào.

 

Vũ Nhang

(Mail: quehuonglaple@gmail.com - ĐT 0936306749

Lập Lễ -Thuỷ Nguyên - Hải Phòng)

 

 

9. THƠ TẶNG NGÀY 20 THÁNG 10

 

Ơi người phụ nữ Việt nam

Dáng hình đất nước gian nan tảo tân

 

Gừng cay, muối mặn, nghĩa ân,

Thủy chung son sắt – muôn phần đẹp xinh

 

Quê hương rạng ánh bình minh…

Bàn tay ấm áp – ân tình dựng xây…

 

Như lòng đất nước những ngày

Bão giông chìm nổi, đắng cay kiên cường.

 

Dù đi trăm nẻo – vạn đường

Khắc ghi hình bóng yêu thương của người!

 

Mùa thu thật đẹp em ơi

Lòng ta dịu ngọt – nụ cười trái tim!

*****

Ơi người phụ nữ Việt nam

Trong mưa bão vẫn đi lên sáng ngời.

(20/ 10/ 2010)

 

N.H.T - Tân Sinh

(ĐT: 097.4605.904

Đ/c: Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương
Email:
traitimdieu_tan@yahoo.com)

 

 

10. VỢ TÔI

Ngọc châu đẹp nét kiêu sa
Vợ tôi đẹp bởi đậm đà cái duyên

Sợi tơ mỏng lắm truân chuyên
Khéo tay em lái neo thuyền bình an

Cuộc đời va vấp gian nan
Nụ cười em nở chứa chan ru lòng

Thằng tôi có dạo đèo bồng
Lặng im em giả như không biết gì

Sa cơ… em khẽ thầm thì:
Vợ chồng nồng thắm buồn chi hỡi mình

Hoàng hôn vẫn ngỡ bình minh
Hồn thơ lai láng bởi tình em trao

Vũ Thiên Kiều

(Mail: vuthienkieu@gmail.com

ĐT: 0986585388 - Kiên Giang)

 

 

11. HOA HẬU NHÀ

Mênh mang sóng gió dòng đời
Ruột tằm bời rối bao lời nhỏ to
Trong thơm thảo, ngoài nắng tô
Mái chèo tình hiếu, sóng xô giữ bằng.

Phạm Minh Giắng

(Mail: phamigia@gmail.com - ĐT: 0987736365

Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình)

 

12. CHỢ TRƯA

(Tặng em Tâm Nhi)

 

Hừng đông giữa chợ em ngồi

Sương rơi bầu bạn, gió bồi tình chung

Mưa sa lòng thảo ung dung

Nắng bừng dạ hiếu gắn cùng thời gian

Cho con cuộc sống thanh nhàn

Cho chồng vui kiếp nẻo đàng thi ca.

Vẳng đưa tiếng hát ngân nga

Người tan, nắng chảy... gánh ra đầu làng

Thương sao dáng vẻ dịu dàng

Phong trần năm tháng anh càng yêu hơn.

Sĩ Đoan

(Thành phố Hồ Chí Minh, ĐT: 01647311330

Email: nguyenvanhiep_sg@yahoo.com)

 

13. TÓC EM XANH RỒI

 

Bao nhiêu vất vả em dành

Một mình gánh vác thay anh chu toàn

Việc nhà việc nước đảm đang

Nuôi con, chăm mẹ họ hàng ngợi khen

 

Em không cầu lợi bon chen

Thật lòng mình sống, sang hèn chẳng phân

Chị em bè bạn xa gần

Chân tình niềm nở ân cần vui tươi

 

Khi vui nhớ tiếng em cười

Khi buồn nhỏ nhẹ bạn đời sẻ chia

Khuyên anh nên cữ rượu bia

Cùng chồng thể dục sớm khuya luyện rèn

 

Để cho sức khoẻ thêm bền

Là nguồn nhựa sống lên men cho đời

Tóc em mây trắng nhuộm rồi

Dầm mưa, đội nắng mây trời đó thôi

 

Tay anh vuốt nhẹ từng hồi

Nhuộm thương, nhuộm nhớ tóc rồi lại xanh

 

Nguyễn Quang Huỳnh

(11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

ĐT: 08.38966755)

 

14. KHI VỢ VẮNG NHÀ

                             

Mỗi lần khi vợ vắng nhà

Là ta mất ngủ đến ba bốn ngày

Số ta là số giời đày

Thích trăng đầu tháng, thích mây cuối chiều

 

Đã quen sống giữa thương yêu

Bao niềm hạnh phúc, bấy nhiêu nhọc nhằn

Về già khó ngủ, khó ăn

Lưng cơm có dẻo, tấm chăn có dầy?

 

Vợ ta được cái mát tay

Xới vun cho tổ ấm này tốt tươi

Vắng nhà nên vắng tiếng cười

Câu thơ tâm huyết vắng người tâm giao

 

Tính ta dễ dãi, tầm phào

Bạn bè có lúc chênh chao cửa nhà

Vợ ta được thể rầy la

Tại ta ruột để ngoài da mất rồi

 

Một mình, gạo dính đáy nồi

Bếp hiu hắt bếp, nhà lôi thôi nhà

Vẫn vui cái phận con gà

Cái giun, cái dế đẻ ra trứng vàng

 

Bát mỳ tôm, chén rượu vang

"Bút Tre" thơ vẫn từng trang mặn mà

Mỗi lần khi vợ vắng nhà

Là ta mất ngủ đến ba bốn ngày!

 

Nguyễn Huy Phách

(ĐT: 0982 260 927, Địa chỉ: 104 Hai Bà Trưng- TP. Bắc Ninh

E mail: nguyenhuyphach@yahoo.com)

 

 

 

 

XEM THÊM BÀI 'VỢ TÔI' CỦA NHÀ THƠ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Hồng Anh -  thanh_bvnt@yahoo.com.vn - 02433115658 - 68 Trần Thái Tông - hà Nội   (Ngày 20/10/2017 13:06:04)

Anh đi công tác xa nhà
Lời thơ anh viết, làm quà tặng em:
Nhân ngày Phụ nữ Việt nam
Ơn em vất vả đã làm thay anh,
Việc công, việc nước đã đành
Vợ tôi gánh cả phần anh – Việc nhà.
Lấy chồng công tác đi xa
Thiệt thòi đủ thứ, vậy mà quản chi
Em cười thủ thỉ: “có gì đâu anh”
Tháng năm vất vả, dỗ dành
Xây nhà hạnh phúc bên anh sớm chiều.
Cảm ơn em lắm – vợ yêu
Vượt qua gian khó, sớm chiều bên nhau
Vợ chồng, tình nghĩa trước sau
Răng long, đầu bạc, cùng nhau đến cùng
Niềm vui, âu cũng vui chung !
(Đã nẵng 20/10/2017)

  Hà Hồng Anh - thanh_bvnt@yahoo.com.vn - 0433115658 - 68 Trần Thái Tông - hà Nội  (Ngày 20/10/2015 13:18:23)

EM ĐI CÔNG TÁC CHƯA VỀ
MONG EM, ANH THỬ LÀM NGHỀ VIẾT THƠ
NÓI THẬT CHỨ CHẲNG PHẢI MƠ
LÀM THƠ LỦNG CỦNG CŨNG (lờ) LÒNG ANH; ((Lờ: tấm lòng của anh)
Cảm ơn em, tháng ngày hạnh phúc
Mình cùng nhau du mục tình đời
Nhân ngày vui, đôi lời nói vội,
“Tên em”*** hơn cả điều anh nói:

Sống trọn tình: đạo nghĩa dâu con
Sống vì chồng lam lũ vì con
Công, dung, ngôn, hạnh vẫn còn
Xuân qua, tháng lại, nét son thêm hồng!

Tình một khắc, trăm năm khôn tả
Nghĩa Tào khang hơn cả nghìn năm
Chung thân - đạo vợ, nghĩa chồng
Tháng qua, ngày lại mặn nồng phu – thê !

Anh mới hiểu: Phúc hồng là thế !
Anh có em, có nhiều hơn kể
Có nhiều phẩm hạnh nét phương đông
Bên em như tựa ánh mỹ hồng
Anh nhủ lòng : Em là tất cả!

Dù ở đâu, dòng đời hối hả
Dẫu nghìn trùng nghiệt ngã gian truân
Vẫn là em, muôn lần như thế
Luôn vững bền, hạnh phúc bên nhau !
**** Tươi

  Hà Hồng Anh - thanh_bvnt@yahoo.com.vn - 0948388468 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 20/10/2013 16:31:10)

Tặng em và con gái yêu
BỐ ĐI CÔNG TÁC Gia Lai
ĐƯỜNG XA, NGÀY THÁNG CÒN DÀI MỚI RA
NGÀY VUI (ngày 20/10) MẸ, CON Ở NHÀ
BỐ NHỜ BƯU ĐIỆN GỬI QUÀ HÂN HOAN
CHÚC MẸ, CON: ĐẸP - ĐOAN TRANG
HỌC HÀNH, CÔNG TÁC VỮNG VÀNG, HĂNG SAY
BỐ ĐI CÔNG TÁC THÁNG NGÀY
THI ĐUA CÙNG MẸ - CON - THÀY (bố) : LẬP CÔNG !

  Nguyễn Văn Thái - Nguyên Văn Thai_THĐ@yahoo,com - 0904800649 - Mỹ Tân - Nam Định  (Ngày 26/11/2010 08:32:07 PM)

Đêm thu

Ngủ đi em
gối bắp tay!
Anh thêm hơi ấm
lạnh này cạn vơi.
Ngày mai
giữa nắng ngày khơi
Em vui ...
anh hái hoa cười
yêu thương !

  Trần thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 22/10/2010 06:09:47 PM)

Bông hồng tặng vợ

Trần Thanh Dũng

Định làm thơ tặng vợ tôi
Năm lần bảy lượt lần hồi lại qua
Khen vợ thì bảo lu loa
Chê mình thì hổ cái nhà một con

Hư từ cha, hư đến con
Cơm bưng tới sẵn chưa còn muốn ăn
Nhà thì trăm thứ bà nhằng
Nấu cơm, giặt giũ lăng xăng tối ngày

Cha con tôi sướng chẳng hay
Vợ tôi tóc lại mỗi ngày bạc thêm
Ước gì tôi?
Ước gì em
Cho vơi cơ cực, tôi thêm dại khờ.

20/10/2010

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 21/10/2010 11:47:44 AM)
Thương Mẹ

Con thương mẹ quá chừng chừng
Mà sao không thốt được lời mẹ ơi
Phải chi có phép đổi dời
Kéo mây chất núi công người đấy thô
  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 21/10/2010 11:47:17 AM)
Vẽ Lời Yêu Thương

Vầng mây trắng cả khung trời
Vẽ lên đôi chút là lời của con
Những lời dạ khắc lòng mang
Vì đời có mẹ cho con khơi nguồn

Đêm đêm con khóc lệ tuôn
Con yêu mẹ lắm...! thương...! luân... nghẹn lời
Nên vẽ lên áng mây trời
Lời yêu thương nhất một đời con mang
  Trần Thị Thanh Thủy - thuytran141172@gmail.com - 0989742110 - 195 Khâm Thiên Đống đa Hà Nội  (Ngày 20/10/2010 04:01:02 PM)

Thật cảm động khi đúng ngày 20-10 tôi được đọc bài thơ Tặng em của tác giả Nguyễn Ngọc Thanh.
Bài thơ thật ngọt ngào và cảm động. Phụ nữ chúng tôi luôn yêu cái đẹp và yêu cuộc sống. Dù không nói ra nhưng chúng tôi luôn theo sát các anh trong suốt cuộc đời. Chăm các anh từ bữa cơm đến giấc ngủ. Chúng tôi chỉ mong rằng các anh ghi nhận tấm lòng của chúng tôi dù chỉ bằng những lời "nói dối".


"Tặng em đầy ắp tiếng cười yêu thương
Hoa anh trồng khắp muôn phương
Bốn mùa nở đỏ... trải đường em qua..."


Không gì hạnh phúc bằng nụ cười luôn túc trực trên môi người phụ nữ. Tôi nhớ, có nhà văn đã nói "Thượng đế ban cho phái đẹp nụ cười" Nụ cười làm "Nghêng nước nghiêng thành"...
Qua thơ anh tôi như được ngắn hình tượng một cô gái đẹp, trong tà áo dài thướt tha đi đang đi trong nắng vàng, trên thảm hoa với nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc.
Chúng tôi, những người phụ nữ, luôn mơ ước: "Đón anh đi về trên môi nở nụ cười thương". Được đón các anh trở về bên mái ấm gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cùng ăn bữa cơm quây quần và kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống.Đó chính là "Căn nhà có anh" đấy.
Cảm ơn anh đã tặng chúng tôi những vần thơ đẹp. Chúc anh luôn mạnh khoẻ - Hạnh Phúc và thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.
Trân trọng

Các bài khác: