Thứ năm, 25/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 42 năm 2010 (18/10/2010) 

Tuần 42 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 4 câu thơ đầu trong bài thơ “AI BIẾT LÀ ĐÂU” trong tập thơ Đó là Em vừa mới in tháng 9 năm 2010 của nữ tác giả Mai Hường (TP HCM) với tựa đề TRÁCH MÌNH TRÁCH NGƯỜI.

                                                        
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Mai Hường

 

TRÁCH MÌNH TRÁCH NGƯỜI

 

Nghiêng câu lục bát vào đêm

Nghe tê tái ngược từ miền chân mây

Trách mình – những phút tim say

Trách người – người đã bủa đầy bùa yêu...

 



 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:

 

 

1. Trần Mạnh Tuân

GỬI NẮNG…

Hà Thành mưa lạnh ngày đêm,
Phương Nam nắng rải khắp miền trời mây.
Ấm lòng giờ phút đắm say,
Gửi ra chút nắng vương đầy thương yêu.



2. Phạm Đình Nhựt

VƯƠNG YÊU

Đưa hồn thơ thẩn với đêm
Lam man tìm những bực thềm có mây
Mân mê trong những cơn say
In trong tâm khảm vương đầy hương yêu

MẸ

Mẹ là ngọn lửa trời đêm
Mẹ là làn gió bên thềm ru mây
Ru con trọn giấc no say
Dạy con biết lẽ thật hay ở đời

MÌNH TA

Một mình ta với gió đêm
Gửi lời than thở bên thềm khóc mây
Rồi về tắm những cơn say
Tỉnh ra mới biết mới ngay yêu người

KIẾP YÊU

Hoàng hôn xuống trời về đêm
Trên cao gió...thầm thì bên áng mây
Ta ngồi đánh trọn giấc say
Mà nghe nghẹn đắng đọa đày kiếp yêu


3. Nguyễn Minh Quang


NHỚ EM

Anh giấu nỗi nhớ vào đêm
Cho lòng trăn trở nỗi niềm trời mây
Cách xa nào biết đắm say
Một ngàn cây số tràn đầy thương yêu.


4. Nguyễn Đức Tùy

ĐÊM KHUYA

Sương khuya rót lạnh vào đêm
Ánh trăng bàng bạc cả nền trời mây
Một mình với trái tim say
Ngâm câu lục bát vơi đầy tình yêu.

CỨU TRỢ MIỀN TRUNG

Miền Trung mưa trắng ngày đêm
Ngập làng ngập phố tới miền chân mây
Cứu người, chiến sĩ hăng say
Khắp nơi hỗ trợ, lòng đầy thương yêu.


5. Nguyễn Văn Hùng

BIỂN TÌNH

Người mời đi biển nghỉ ngơi
Nhưng em chẳng dám đi chơi cùng Người
Biển tình đắm đuối...Người ơi!
Phong ba, bão tố...thì bơi thế nào

MÂY TAM ĐẢO

Bao nhiêu nhạc sĩ, nhà thơ
Gặp mây Tam Đảo cứ ngơ ngẩn hoài
Mây sà...mát lạnh bờ vai
Mây ôm...chẳng biết gì ngoài tình mây.



6. Nguyễn Văn Thơm


1. HƯƠNG TÌNH

Hoàng hôn e sợ bóng đêm
Trời đông mù mịt khói viền chân mây
Thơm thơm thoang thoảng hương say
Từ nơi em đến từ ngày đang yêu

2. MEN TÌNH

Đem dại khờ vất vào đêm
Đem chua chát ném vào nền trời mây
Giữ lại đôi chút men say
Tro tàn kỷ niệm những ngày tập yêu


7. Bùi Thị Bình

TRÁCH MÌNH

Hết ngày rồi lại sang đêm
Quẩn quanh chi mãi nỗi niềm gió mây
Trách mình thôi, một chút say
Để ai bỏ lại nơi này… chữ yêu!


 

8. Nguyễn Thanh Tuyên

PHẢI ĐÂU

Hết ngày rồi lại qua đêm
Mất hồn! Lãng đãng ngợp miền gió mây
Phải đâu quá chén mà say
Phải đâu cả sóng tấp đầy bờ yêu



9. Nguyễn Hà My

(Nhân ngày 20/10 kính chúc các Bà, các Mẹ,
các chị và các bạn gái sức khỏe, Hạnh phúc)

HOA QUỲNH

Hoa Quỳnh nở muộn về đêm
Hương thơm dìu dịu, tỏa mềm lòng mây
Nhẹ nhàng, sắc trắng, đắm say
Gieo vào đêm, nỗi nhớ, đầy thương yêu


10. Phạm Văn Tự

THƯƠNG TRÒ

Thương trò ngồi suốt canh đêm
Với trang giáo án, tóc mềm như mây
'Trồng người' - nghĩa cả đắm say
Lương tâm trách nhiệm người Thầy - THƯƠNG - YÊU!

BÙA THƠ

Say ngày không đủ, say đêm
Ngạt ngào hương sắc giữa miền gió mây
Phải bùa...càng ngấm càng say
Bỏ thương vương tội - kiếp này còn yêu...!

YÊU XA

Nhớ người mong mỏi ngày đêm
Gửi tình qua 'mạng' đến miền gió mây
Duyên lòng đã ngấm càng say
Biết bao giờ mới có ngày được yêu?


11. Phạm Minh Giắng

TÌM THƠ

Tìm thơ…thơ thẩn trong đêm
Trăng non lặn sớm, cũ mèm gió mây
Tìm từ, từ ngủ trong cây
Tìm câu, câu chẳng dãi bày lời yêu.


12. Đào Hồng Hoạt

GIÃ TỪ

Chờ trăng, trăng khuất bao đêm
Chờ tin, lại chẳng muốn phiền gió mây
Gĩa từ bờ cỏ gốc cây
Lời không nói cũng đủ đầy nỗi yêu


13. Công Văn Dị

BỒNG BỀNH

Gặp người chớp mắt làm đêm
Bồng bềnh trôi một nỗi niềm tóc mây
Thế là đắm thế là say
Con tim khờ dại bỗng đầy tin yêu


14. Tú Lục Bát
Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10

PHỤ NỮ VIỆT NAM

PHỤ ngày... nhưng chính về đêm,
NỮ nhi chân yếu, tay mềm, tóc mây.
VIỆT dân phái mạnh đắm say,
NAM thiên tình động chất đầy thương yêu.



15. Nguyễn Thị Diện

NHỚ AI

Cô phòng lặng lẽ ngày đêm
Tơ lòng vương vấn buộc mền chân mây
Lỡ làng duyên kiếp đắm say
Ôm sầu thao thức mộng đầy hương yêu...


16. Bảo Long

MỘNG-SAY

Bềnh bồng trăng nước bao đêm
Tháng năm trôi nổi trong miền sương mây
Thân nầy lắm mộng nhiều say
Dẫu sao chăng nữa... đời nầy đáng yêu!


17. Tú lận đận

TÌNH MÂY GIÓ

Đã bao lần thức thâu đêm
Cột nhà lưng tựa, bên thềm tìm mây
Một mình, một rượu ngà say
Vi vu tiếng gió tỏ bày lời yêu

 

 

18. Lê Danh Tuệ

XA EM
Xa em thao thức hằng đêm
Nhớ sao mái tóc xanh mềm như mây
Thương sao ánh mắt đắm say
Nụ hôn nồng thắm đong đầy tin yêu

LÍNH ĐẢO XA
Đảo xa đứng gác hằng đêm
Rì rào sóng vỗ xa miền trời mây
Ước gì em đến nơi đây
Ta trao nhau cả biển đầy thương yêu!

CƠN LŨ
Mưa giây bão giật ngày đêm
Người trôi nhà sập nỗi niềm đắng cay
Mưa ơi hãy tạnh đi ngay
Đất trời xanh lại đời đầy thương yêu

TRĂNG
Trăng soi thao thức hằng đêm
Mênh mông mặt đất sáng miền trời mây
Lòng người thêm đắm thêm say
Hai người một bóng đong đầy thương yêu

HOA
Hoa Quỳnh nở lúc nửa đêm
Hương thơm ngan ngát khắp miền trời mây
Hương làm ong bướm đắm say
Xây đời hạnh phúc đong đầy thương yêu!


 

19. Trần Thị Lợi

1. GIẢ
Hay gì kín cửa giả đêm
Xốp phun giả tuyết, khói mềm giả mây
Giả mê, giả tỉnh, giả say
Giả thương, giả giận, giả bày mẹo yêu

2. RU ANH
Bầu trời yên ả trong đêm
Trăng, sao ngủ giữa êm đềm chăn mây
Em ru anh ngủ giấc say
Quên đi mệt mỏi trong ngày, anh yêu!

3. VÒNG XOAY
Hết ngày, trời chuyển qua đêm
Nóng nhiều, hơi nước tụ miền chân mây
Nước, mây, mây nước mê say
Đất trời xoay chuyển, vơi đầy thương yêu

4. NGẮM SAO
Cùng anh ngồi ngắm sao đêm
Ánh trăng mờ tỏ, êm đềm gió mây
Lòng ngân khúc hát mê say
Cầm tay nhau nhớ về ngày mới yêu

5. VÌ ĐÂU
Vì đâu thao thức bao đêm
Vì đâu day dứt nỗi niềm chân mây
Vì đâu lòng cạn mê say
Vì đâu rạn nứt, đọa đầy tim yêu

20.  VÕ HẬU

 

Nhớ hoài nét yêu

Nhớ em, anh nhớ hằng đêm
Câu thơ anh viết trãi miền chân mây
Ru em ngủ giấc mê say
Kề bên gối mộng, nhớ hoài nét yêu


21. Lê Minh Dung



Ai gieo mộng ảo vào đêm
Để câu lục bát bên thềm ngất ngây
Lời ru còn vướng chân mây
Trăng vàng rắc ngọc lối gầy ... ngà say



22. Cao Trần Nguyên

SAY

Say thơ, Say trắng cả đêm,
Gặp câu thơ xướng ra thềm-ngóng mây.
Chén trà sáng, thế mà say,
Môi hồng mới chạm-chau mày-yêu yêu.


23. Nguyễn Đức Luận

TIN YÊU

Nghiêng đời thao thức vào đêm
Tháng năm vần vũ những miền bóng mây
Nghĩa đời ai tỉnh ai say
Ai người mê mải gom đầy tin yêu.

TÌNH YÊU

Nuôi tằm dệt lụa ngày đêm
Mơ gì em tới những miền gió mây
Em đang tỉnh hay đang say
Gieo vần lục bát vương đầy tình yêu.


 

24. Đinh Thường

VỚI MAI HƯỜNG

Em nghiêng Lục Bát vào đêm
Để anh sửng sốt chín mềm khoang mây
Mai ngày em sẽ hết say
Mình anh lẻ bóng cạn ngày gió mưa.

 

 

 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

1. Trần Mạnh Tuân
2. Phạm Đình Nhựt
3. Nguyễn Minh Quang
4. Nguyễn Đức Tùy
5. Nguyễn Văn Hùng
6. Nguyễn Văn Thơm
7. Bùi Thị Bình
8. Nguyễn Thanh Tuyên

9. Nguyễn Hà My
10. Phạm Văn Tự

11. Phạm Minh Giắng
12. Đào Hồng Hoạt
13. Công Văn Dị
14. Tú Lục Bát

15. Nguyễn Thị Diện
16. Bảo Long

17. Tú lận đận

18. Lê Danh Tuệ

19. Trần Thị Lợi

20.  Võ Hậu

21. Lê Minh Dung

22. Cao Trần Nguyên

23. Nguyễn Đức Luận

24. Đinh Thường

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 27/10/2010 10:32:10 PM)

cảm nhận bài thơ;trách mình trách người
của ;Mai Hương .
Yêu
Lấy môi che mắt của đêm
Lấy tim che khắp mọi miền gió mây
Yêu rồi ta mải miết say
Cho dù chết dưới chân ngày vẫn yêu
H.V.C

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 24/10/2010 10:38:37 PM)



Mơ ngày rồi lại mơ đêm
Mơ sao có nắng bên thềm tóc mây
Mơ em em đẹp mê say
Mơ trăng về giữa hồn đầy...sắc yêu

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 24/10/2010 07:27:06 PM)

Đinh Thường
VỚI MAI HƯỜNG
Em nghiêng Lục Bát vào đêm
Để anh sửng sốt chín mềm khoang mây
Mai ngày em sẽ hết say
Mình anh lẻ bóng cạn ngày gió mưa.

  nguyễn Đức Luận -  - 03213507456 - Thị Trung-Đình Dù-Văn Lâm-Hưng Yên  (Ngày 22/10/2010 06:10:00 PM)

TIN YÊu
Nghiêng đời thao thức vào đêm
Tháng năm vần vũ những miền bóng mây
Nghĩa đời ai tỉnh ai say
Ai người mê mải gom đầy tin yêu.


TÌNH YÊU
Nuôi tằm dệt lụa ngày đêm
Mơ gì em tới những miền gió mây
Em đang tỉnh hay đang say
Gieo vần lục bát vương đầy tình yêu.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 22/10/2010 09:13:02 AM)

Cao Trần Nguyên

SAY.

Say thơ, Say trắng cả đêm,
Gặp câu thơ xướng ra thềm-ngóng mây.
Chén trà sáng, thế mà say,
Môi hồng mới chạm-chau mày-yêu yêu.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 20/10/2010 11:55:16 PM)

Lê Minh Dung



Ai gieo mộng ảo vào đêm
Để câu lục bát bên thềm ngất ngây
Lời ru còn vướng chân mây
Trăng vàng rắc ngọc lối gầy ... ngà say

  võ hậu  - vohaublao@yahoo.com - 0903362657 - 8/6 nguyen thien thuat binh thanh  (Ngày 20/10/2010 10:34:53 PM)

Nhớ hoài nét yêu

Nhớ em, anh nhớ hằng đêm
Câu thơ anh viết trãi miền chân mây
Ru em ngủ giấc mê say
Kề bên gối mộng, nhớ hoài nét yêu
vohaublao

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 20/10/2010 03:58:34 PM)

Trần Thị Lợi

1.GIẢ
Hay gì kín cửa giả đêm
Xốp phun giả tuyết, khói mềm giả mây
Giả mê, giả tỉnh, giả say
Giả thương, giả giận, giả bày mẹo yêu

2.RU ANH
Bầu trời yên ả trong đêm
Trăng, sao ngủ giữa êm đềm chăn mây
Em ru anh ngủ giấc say
Quên đi mệt mỏi trong ngày, anh yêu!

3.VÒNG XOAY
Hết ngày, trời chuyển qua đêm
Nóng nhiều, hơi nước tụ miền chân mây
Nước, mây, mây nước mê say
Đất trời xoay chuyển, vơi đầy thương yêu

4.NGẮM SAO
Cùng anh ngồi ngắm sao đêm
Ánh trăng mờ tỏ, êm đềm gió mây
Lòng ngân khúc hát mê say
Cầm tay nhau nhớ về ngày mới yêu

5.VÌ ĐÂU
Vì đâu thao thức bao đêm
Vì đâu day dứt nỗi niềm chân mây
Vì đâu lòng cạn mê say
Vì đâu rạn nứt, đọa đầy tim yêu

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 20/10/2010 01:53:34 PM)

Lê Danh Tuệ

XA EM
Xa em thao thức hằng đêm
Nhớ sao mái tóc xanh mềm như mây
Thương sao ánh mắt đắm say
Nụ hôn nồng thắm đong đầy tin yêu

LÍNH ĐẢO XA
Đảo xa đứng gác hằng đêm
Rì rào sóng vỗ xa miền trời mây
Ước gì em đến nơi đây
Ta trao nhau cả biển đầy thương yêu!

CƠN LŨ
Mưa giây bão giật ngày đêm
Người trôi nhà sập nỗi niềm đắng cay
Mưa ơi hãy tạnh đi ngay
Đất trời xanh lại đời đầy thương yêu

TRĂNG
Trăng soi thao thức hằng đêm
Mênh mông mặt đất sáng miền trời mây
Lòng người thêm đắm thêm say
Hai người một bóng đong đầy thương yêu

HOA
Hoa Quỳnh nở lúc nửa đêm
Hương thơm ngan ngát khắp miền trời mây
Hương làm ong bướm đắm say
Xây đời hạnh phúc đong đầy thương yêu!

Lê Danh Tuệ

  Tú lận đận - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - Hóc Môn - TP.HCM  (Ngày 20/10/2010 10:51:04 AM)
Tú lận đận

TÌNH MÂY GIÓ

Đã bao lần thức thâu đêm
Cột nhà lưng tựa, bên thềm tìm mây
Một mình, một rượu ngà say
Vi vu tiếng gió tỏ bày lời yêu
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 20/10/2010 07:00:46 AM)
Bảo Long
MỘNG-SAY
Bềnh bồng trăng nước bao đêm
Tháng năm trôi nổi trong miền sương mây
Thân nầy lắm mộng nhiều say
Dẫu sao chăng nữa... đời nầy đáng yêu!
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 20/10/2010 06:01:49 AM)

Nguyễn Thị Diện
NHỚ AI

Cô phòng lặng lẽ ngày đêm
Tơ lòng vương vấn buộc mền chân mây
Lỡ làng duyên kiếp đắm say
Ôm sầu thao thức mộng đầy hương yêu...

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 19/10/2010 09:10:08 PM)

Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.

Tú Lục Bát

PHỤ NỮ VIỆT NAM


PHỤ ngày... nhưng chính về đêm,
NỮ nhi chân yếu, tay mềm, tóc mây.
VIỆT dân phái mạnh đắm say,
NAM thiên tình động chất đầy thương yêu.

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, H2, tập thể KHXH, Cống vị Ba đình Hà nội  (Ngày 19/10/2010 08:46:30 PM)

Công Văn Dị

BỒNG BỀNH


Gặp người chớp mắt làm đêm
Bồng bềnh trôi một nỗi niềm tóc mây
Thế là đắm thế là say
Con tim khờ dại bỗng đầy tin yêu

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com.vn - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 HàNội  (Ngày 19/10/2010 08:52:05 PM)

Đào Hồng Hoạt

GIÃ TỪ


Chờ trăng, trăng khuất bao đêm
Chờ tin, lại chẳng muốn phiền gió mây
Gĩa từ bờ cỏ gốc cây
Lời không nói cũng đủ đầy nỗi yêu

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 19/10/2010 08:51:12 PM)

Phạm Minh Giắng

TÌM THƠ

Tìm thơ…thơ thẩn trong đêm
Trăng non lặn sớm, cũ mèm gió mây
Tìm từ, từ ngủ trong cây
Tìm câu, câu chẳng dãi bày lời yêu.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 19/10/2010 08:53:18 PM)

Phạm Văn Tự

THƯƠNG TRÒ
Thương trò ngồi suốt canh đêm
Với trang giáo án, tóc mềm như mây
"Trồng người" - nghĩa cả đắm say
Lương tâm trách nhiệm người Thầy - THƯƠNG - YÊU !

BÙA THƠ
Say ngày không đủ, say đêm
Ngạt ngào hương sắc giữa miền gió mây
Phải bùa...càng ngấm càng say
Bỏ thương vương tội - kiếp này còn yêu... !

YÊU XA
Nhớ người mong mỏi ngày đêm
Gửi tình qua "mạng" đến miền gió mây
Duyên lòng đã ngấm càng say
Biết bao giờ mới có ngày được yêu ?

  Nguyễn Hà My - nhm_ht@yahoo.com.vn -  - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 19/10/2010 06:27:57 PM)

HOA QUỲNH
(Nhân ngày 20/10 kính chúc các Bà, các Mẹ, các chị và các bạn gái sức khỏe, Hạnh phúc)
Hoa Quỳnh nở muộn về đêm
Hương thơm dìu dịu, tỏa mềm lòng mây
Nhẹ nhàng, sắc trắng, đắm say
Gieo vào đêm, nỗi nhớ, đầy thương yêu

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 19/10/2010 06:25:22 PM)


Nguyễn Thanh Tuyên

PHẢI ĐÂU

Hết ngày rồi lại qua đêm
Mất hồn! Lãng đãng ngợp miền gió mây
Phải đâu quá chén mà say
Phải đâu cả sóng tấp đầy bờ yêu

  Bùi Thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp -Ninh Bình  (Ngày 19/10/2010 11:08:42 AM)

Bùi Thị Bình

TRÁCH MÌNH

Hết ngày rồi lại sang đêm
Quẩn quanh chi mãi nỗi niềm gió mây
Trách mình thôi, một chút say
Để ai bỏ lại nơi này… chữ yêu !

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc thơ Khương Trung, Q. Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 19/10/2010 11:09:58 AM)

Nguyễn Văn Thơm

1. HƯƠNG TÌNH

Hoàng hôn e sợ bóng đêm
Trời đông mù mịt khói viền chân mây
Thơm thơm thoang thoảng hương say
Từ nơi em đến từ ngày đang yêu

2. MEN TÌNH
Đem dại khờ vất vào đêm
Đem chua chát ném vào nền trời mây
Giữ lại đôi chút men say
Tro tàn kỷ niệm những ngày tập yêu

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 19/10/2010 11:13:02 AM)

Nguyễn Văn Hùng

BIỂN TÌNH


Người mời đi biển nghỉ ngơi
Nhưng em chẳng dám đi chơi cùng Người
Biển tình đắm đuối...Người ơi !
Phong ba, bão tố...thì bơi thế nào

MÂY TAM ĐẢO

Bao nhiêu nhạc sĩ, nhà thơ
Gặp mây Tam Đảo cứ ngơ ngẩn hoài
Mây sà...mát lạnh bờ vai
Mây ôm...chẳng biết gì ngoài tình mây.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/10/2010 11:15:00 AM)

Nguyễn Đức Tùy

ĐÊM KHUYA

Sương khuya rót lạnh vào đêm
Ánh trăng bàng bạc cả nền trời mây
Một mình với trái tim say
Ngâm câu lục bát vơi đầy tình yêu.

CỨU TRỢ MIỀN TRUNG

Miền Trung mưa trắng ngày đêm
Ngập làng ngập phố tới miền chân mây
Cứu người, chiến sĩ hăng say
Khắp nơi hỗ trợ, lòng đầy thương yêu.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 19/10/2010 06:55:38 AM)

Nguyễn Minh Quang

NHỚ EM

Anh giấu nỗi nhớ vào đêm
Cho lòng trăn trở nỗi niềm trời mây
Cách xa nào biết đắm say
Một ngàn cây số tràn đầy thương yêu.

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 19/10/2010 11:16:08 AM)

Phạm Đình Nhựt

VƯƠNG YÊU
Đưa hồn thơ thẩn với đêm
Lam man tìm những bực thềm có mây
Mân mê trong những cơn say
In trong tâm khảm vương đầy hương yêu

MẸ
Mẹ là ngọn lửa trời đêm
Mẹ là làn gió bên thềm ru mây
Ru con trọn giấc no say
Dạy con biết lẽ thật hay ở đời

MÌNH TA
Một mình ta với gió đêm
Gửi lời than thở bên thềm khóc mây
Rồi về tắm những cơn say
Tỉnh ra mới biết mới ngay yêu người

KIẾP YÊU
Hoàng hôn xuống trời về đêm
Trên cao gió...thầm thì bên áng mây
Ta ngồi đánh trọn giấc say
Mà nghe nghẹn đắng đọa đày kiếp yêu

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 19/10/2010 12:08:23 AM)


Trần Mạnh Tuân

GỬI NẮNG...


Hà Thành mưa lạnh ngày đêm,
Phương Nam nắng rải khắp miền trời mây.
Ấm lòng giờ phút đắm say,
Gửi ra chút nắng vương đầy thương yêu.

Các bài khác: