Thứ năm, 25/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 35 năm 2010 (29/08/2010) 

Tứ tuyệt thi hoạ tuần 34 với bài thơ xướng “NẮNG ANH” của tác giả Liên Hương đã được 25 bạn thơ xa gần tham gia họa với số lượng các bài đa dạng phong phú, chất lượng.

Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 34 tại địa chỉ:

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=5781

Tuần 35 năm 2010, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “ĐA ĐOAN” của tác giả Mỵ Kiều (TP. HCM).


Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:


Mỵ Kiều

ĐA ĐOAN

Chao ôi! một kiếp ở đời
Mỏi mòn mong chỉ một lời yêu em
Trắng tay đổi lấy một đêm  
Để rồi ru xót xa thêm một người...

 

  

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

 

1. Lãng Tử Đạt Ma

 

LIÊN HỆ

 

Đàn ông ngứa hót quên đời

Mắt năm, bảy lườm rách giời đó em

Đàn bà trà nóng ầm đêm

Môi ừ, ứ thểm thềm thêm ấy người.

 

 

2. Đào Hồng Hoạt

 

VÔ TÌNH

Thương em, lỡ giở nửa đời
Anh lưu lạc có thấm lời trao em
Vô tình… buông giấc tàn đêm
Mà mơ một phút ấm êm cùng người

 

 

3. Phạm Văn Tự

 

VỚI EM


Yêu nhau yêu trọn cuộc đời
Sắt son chung thuỷ vui cười với em
Ngọt bùi cay đắng ngày đêm
Gần xa nặng nghĩa sáng thêm lòng người.

 

 

4. Phạm Minh Giắng  

NẾU

Nếu như chiếc bánh ở đời
Phần vui chúng bạn, phần mời riêng em
Nếu không khao khát ngàn đêm
Con tim nào dễ buồn đem cho người…

 

 

5. Trần Thị Lợi

 

1. @ MỴ KIỀU

Mỵ Kiều thơ thực đau đời
Vần thơ chua xót, khóc, cười hỡi em!
Nhật thực, ngày chuyển thành đêm
Không khônng, sắc sắc buồn thêm cõi người

2. ĐƯỜNG ĐỜI

Gió sương muôn nẻo đường đời
Nẻo nào tránh được vận trời đâu em!
Hết ngày tất sẽ sang đêm
Bão dông mới thấu hiểu thêm tình người

3. NHÂN ĐỊNH

Đức năng thắng số ở đời
Trời cao cũng biết chiều người mà em
Như vần trăng tỏ trời đêm
Khi nên, nhân định thắng thiên hỡi người

4. CÔNG CHA MẸ

Kiệm, cần, tần tảo suốt đời
Công cha mẹ tựa biển trời nuôi em
Em đau, mẹ thức trắng đêm
Làm sao đền đáp ấm êm tình Người

5. YÊU EM

Ta yêu nhau trọn cuộc đời
Trong dông bão vẫn rạng ngời tình em
Em là trăng của trời đêm
Là hoa thơm ngát thắm thêm hồn người

 

 

6. Nguyễn Đức Tùy


ĐA TÌNH

Đa tình là kẻ ở đời
Dễ dàng xúc cảm, nói lời 'yêu em'
Vì tình trăn trở ngày đêm
Càng ngày càng thấy yêu thêm nhiều người.

TÌNH CHUNG

Đã thề chung thuỷ suốt đời
Một lòng gắn bó, không rời tình em
Khi xa ngày cũng như đêm
Dấu yêu chỉ có trong tim một người.

 

 

7. Trần Thanh Dũng

 

KHÔNG ĐỀ 1

Có thương, thương trọn một đời
Có yêu, yêu trọn kiếp người yêu em
Hoàng hôn là trước của đêm
Bình minh là cõi con tim rất Người

 

 

8. Trần Thanh Tâm

 

HOA HẬU

A
Vàng tươi nắng trải cuộc đời
Biển xanh cát rắng rạng ngời vì em
Lung linh sao sáng trời đêm
Rực rỡ vương miện đẹp thêm dáng người

B
Hoa hậu mong ước ở đời
Đi đâu cũng thể đất trời nịnh em
Linh đình tiệc chúc qua đêm
Lên xe xuống ngựa sướng trên tỉ người

 

9. Trần Đạo

 

MÔNG LUNG

Mông lung lời lẽ khổ đời
Bới tìm tìm mãi đâu lời vì em
Bỏ gì đổi lấy một đêm
Hại người đời hại khổ thêm bao người

CẦU MONG

Cầu mong anh hiểu thực đời
Hão suông mơ mộng hết lời khen em
Não lòng cô quạnh mỗi đêm
Cần chi lời đẹp cần thêm tình người

 

 

10. Liên Hương

 

1. TÌNH MẸ

Mẹ cho em một cuộc đời
Mẹ cho giọt nắng sáng ngời mắt em
Vì em mẹ thức bao đêm
Ngày em khôn lớn bạc thêm tóc người

2. NHỚ

Thương anh suốt nẻo đường đời
Biết anh có giữ những lời trao em
Thì thầm gió thỏang trong đêm
Trăng Thu soi bóng càng thêm nhớ người

3. NHẠT

Thủy chung quý nhất ở đời
Sao anh lại nỡ nói lời dối em
Tình như gió thỏang vào đêm
Lời không chân thật chỉ thêm hận người!

4. TÌNH EM

Thương anh thương suốt cuộc đời
Nhớ anh nhớ cả nụ cười trao em
Ru ngừơi cho trọn giấc đêm
Gửi trong câu hát tình em bên người

5. MONG

Tìm trong muôn nẻo tình đời
Mà sao vẫn thấy xa vời tình em
Hết ngày rồi lại đến đêm
càng dài khỏang cách càng thêm nhớ người

 

 

11. Nguyễn Xuân Tịnh

 

Đa đoan lỡ cả một đời
Hồn tan nát đến ngút trời yêu em
Lời thề nhẹ hạt sương đêm
Tình phôi phai với trắng đen lòng người.

XA MỜ

Mênh mang sóng nước cuối đời
Biết đâu bờ bến, phương trời tình em
Xa mờ một ánh sao đêm
Thuyền ai trôi giạt nổi nênh đợi người !?

 

 

12. Trần Đình Thư

 

Họa bài thơ Đa đoan
(Mỵ Kiều)

1. ĐIỀU HẠNH PHÚC

Cái điều hạnh phúc ở đời
Em yêu cũng chính là người yêu em
Cùng nhau thủ thỉ hằng đêm
Bờ vai tin cậy tăng thêm với người

2. YÊU NHẦM

Yêu nhầm - chuốc khổ một đời
Người yêu cũng chính là người hại em
Để chàng “đào mỏ” ngày đêm
Để rồi càng sống càng thêm hận người

 

13. Nguyễn Minh Quang

THƠ LỤC BÁT

Làm thơ lục bát để đời
Tiếng khoan tiếng nhặt ngàn lời yêu em
Câu lục vương vấn từng đêm
Câu bát da diết như thêm tình người.

 

 

14. Nguyễn Thị Diện

CỚ SAO

Cớ sao giữa chốn chợ đời?
Dập dìu ong bướm - lạc loài riêng em
Một mình vò võ ngày đêm
Đôi chim quấn quít - lòng thêm nhớ người

 

TRẢ ANH

Trả anh... tình khúc vào đời
Trả anh... âu yếm những lời yêu em
Trả anh... lệ nhỏ hằng đêm
Trả anh, trả hết... con tim si người!


 

15. Trần Mạnh Tuân

CÁM ƠN ĐẠT MA!

Lãng đâu Tử hử giấu đời,
Giúp đưa bài họa xứng người anh em.
Bận ngày, phải bật máy đêm,
Đưa bài... thơ đã cưỡi trên mấy người!

 

 

16. Phan Thu Ba

 

CHO DÙ

Nát tan còn chút mãnh đời
Cũng xin cháy hết ngọt bùi lòng em
Dù cho ngày có hóa đêm
Gió dông thành bão đảo điên tình người !

 

 

17. Phạm Văn Tự

TÌNH THƠ

Tình thơ sáng mãi trong đời!
Làm sao quên được những lời thơ em ?
Nhớ ngày rồi lại nhớ đêm
Thơ hình thơ bóng...càng thêm nhớ người!

 

 

18. Trần Trọng Tâm

XIN EM

Dây oan rút ngược giữa đời
Cũng xin tạ tội dưới trời nhé em
Trả em bình yên đêm đêm
Cắn môi chẳng dám gọi tên nhớ người!

19. Công Văn Dị

ƯỚM NHỜI

Xòe tay rát mặt với đời
Mà sao chưa dám nói lời yêu em
Ướm nhời đành chọn nửa đêm
Vô tình trăng rỡn, gió xen nhẹ người

 

 

20. Bùi Thị Bình

 

HỜN GHEN

Yêu em yêu đến trọn đời
Thương em vẫn chỉ một lời vì em
Thế mà đã biết bao đêm
Triền miên giận đỗi, hờn ghen hỡi Trời?

 

 

21 Trần Quê

 

ĐA ĐOAN

Đa đoan để khổ một đời
Nổi niềm hỏi có mấy người như em
Vắn dài rồi cũng tàn đêm
Mỏi mòn chi rứa thêm hại người

 

 

22. Bảo Long

CHUNG VAI

Chung vai sánh bước đường đời
Thăng trầm sóng gió khắp trời cùng em
Đắp xây duyên nợ ngày đêm
Nghĩa tình trọn vẹn...  ấm êm đời người!


 

23. Cuốc Bộ

CÓ TRÍ THÌ NÊN

Ta sinh ra ở trên đời
Sao để thua chị, lại rồi kém em?
Vắt tay lên trán trắng đêm
Sáng tâm, vượt khó... mới nên 'thành người'


24. Tiến Văn

DUYÊN NGƯỜI

Chỉ là số phận trên đời
Tình yêu cháy bỏng một thời bên em
Đến giờ gậy trúc đêm đêm
Để thương,để nhớ tình em duyên người


25. Nguyễn Thanh Tuyên

NÓI ĐI EM

Chạm tay có nhớ trọn đời ?
Ngập ngừng chi nói một lời đi em
Kìa bình minh tiễn màn đêm
Kẻo chia xa lại buồn thêm nỗi người


26. Minh Tâm

01. VẪN NHỚ
Tình xưa vẫn nhớ một đời
Dẫu cho ngăn cách nhạt mờ dáng em
Gió về song cửa bao đêm
Thì thầm như tiếng dịu êm của người

02. VỜ QUÊN
Nắng Mưa, gió bụi trong đời
Hoang mờ vô định tôi vờ quên em
Thư tình phong gói bao đêm
Cuộn tròn giấu kín trong tim hỡi người

03. DẤU NHỚ
Từng trang nhật ký trong đời
Vẫn lưu dấu nhớ một thời yêu em
Ngàn sao lắp lánh trời đêm
Lung linh lời nói trái tim yêu người

04. LỜI THÁN
Đắng cay, gai bụi phận đời
Bão giông, sóng dữ, đất trời ghen em
Bước chân định mệnh một đêm
Đã thành phận số, bởi tin lầm người

05. SÓNG ÊM
Hát vui câu tạ ơn đời
Nắng hồng mỗi sớm tuyệt vời có em
Xua đi tăm tối màn đêm
Con thuyền lướt sóng dịu êm bên người


27. BBT Lục Bát thi họa

GỬI BẠN VŨ TRONG CA:

1.
Luật chi... cũng bởi người đời,
Già hơn chục tuổi... một lời xưng em!
Sân chơi lục bát ngày đêm,
Chẳng thi thố... chỉ thắm thêm tình người.

2.
Luật nào cũng có lệ... đời,
Chặt nhiều chẽ lắm... mọi người bai em!
Thu Hằng thảo luật... mấy đêm,
Muốn theo tùy thích... họa thêm khổ người.

 


 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

 

1. Lãng Tử Đạt Ma

2. Đào Hồng Hoạt

3. Phạm Văn Tự

4. Phạm Minh Giắng  

5. Trần Thị Lợi (5 bài)

6. Nguyễn Đức Tùy

7. Trần Thanh Dũng

8. Trần Thanh Tâm

9. Trần Đạo

10. Liên Hương (5 bài)

11. Nguyễn Xuân Tịnh

12. Trần Đình Thư

13. Nguyễn Minh Quang

14. Nguyễn Thị Diện

15. Trần Mạnh Tuân

16. Phan Thu Ba

17. Phạm Văn Tự

18. Trần Trọng Tâm

19. Công Văn Dị

20. Bùi Thị Bình

21. Trần Quê

22. Bảo Long (Thái Văn Độ)

23. Cuốc Bộ

24. Tiến Văn

25. Nguyễn Thanh Tuyên

26. Minh Tâm

27. BBT Lục Bát thi họa



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 25/08/2014 4:18:00)

ĐA ĐOAN
(Mỵ Kiều)

Chao ôi ! Người đẹp tuyệt vời
Như tiên đâu tưởng là người trần gian
Nhẹ dạ lỡ để tay phàm
Nên đời xa xót nhị tàn hoa rơi
Xuân Ngọc

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Thị Trấn Ngô Đồng, Giao Thuye Nam Định  (Ngày 9/09/2010 11:22:46 AM)

TÌNH ĐẦU

Tình xưa nghĩa cũ ở đời
Bao năm xa cách nhờ trời gặp em
Mong ngày rồi lại nhớ đêm
Bây giờ mới được ấm êm với người


  BBT tứ tuyệt thi họa - lucbat.com@gmail.com -  - lucbat.com  (Ngày 3/09/2010 07:30:32 PM)

GỬI BẠN VŨ TRONG CA:

Luật chi... cũng bởi người đời,
Già hơn chục tuổi... một lời xưng em!
Sân chơi lục bát ngày đêm,
Chẳng thi thố... chỉ thắm thêm tình người.

Luật chi cũng có lệ... đời,
Chặt nhiều chẽ lắm... mọi người bai em!
Thu Hằng thảo luật... mấy đêm,
Muốn theo tùy thích... họa thêm khổ người.

Vẫn là một góc sân chơi!
Bốn từ cuối đúng... tạm thời thông qua!
Ai tài thỏa sức luật nhà...
Họa rồi mới thấy luật xa... hay nhiều!

BBT Tứ tuyệt thi họa

  Vũ Trong Ca - vutrongca1937@jahoo.com - 01675552127 - 32b tô1.Kp6.pLong Bình Biên Hoà Đồng Nai  (Ngày 3/09/2010 06:08:55 PM)
Nhiều bài thơ hoạ theo tôi hiểu thì chưa chặt chẽ lắm .Vì tiếng thứ 6và 8 phải đúng như bài xướng mới đúng . vậy tôi có ý kiến như vậy xin ban biên tậpcho ý kiến,chân thành cảm ơn trước
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 2/09/2010 03:38:14 PM)

Minh Tâm
01. VẪN NHỚ
Tình xưa vẫn nhớ một đời
Dẫu cho ngăn cách nhạt mờ dáng em
Gió về song cửa bao đêm
Thì thầm như tiếng dịu êm của người

02. VỜ QUÊN
Nắng Mưa, gió bụi trong đời
Hoang mờ vô định tôi vờ quên em
Thư tình phong gói bao đêm
Cuộn tròn giấu kín trong tim hỡi người

03. DẤU NHỚ
Từng trang nhật ký trong đời
Vẫn lưu dấu nhớ một thời yêu em
Ngàn sao lắp lánh trời đêm
Lung linh lời nói trái tim yêu người

04. LỜI THÁN
Đắng cay, gai bụi phận đời
Bão giông, sóng dữ, đất trời ghen em
Bước chân định mệnh một đêm
Đã thành phận số, bởi tin lầm người

05. SÓNG ÊM
Hát vui câu tạ ơn đời
Nắng hồng mỗi sớm tuyệt vời có em
Xua đi tăm tối màn đêm
Con thuyền lướt sóng dịu êm bên người

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 1/09/2010 09:41:54 PM)

NguyễnThanhTuyên

NÓI ĐI EM

Chạm tay có nhớ trọn đời ?
Ngập ngừng chi nói một lời đi em
Kìa bình minh tiễn màn đêm
Kẻo chia xa lại buồn thêm nỗi người

  Tiến Văn - nhvntin786@Gmail.com - 0974497471 - Hải Dương  (Ngày 1/09/2010 11:56:56 PM)

Tiến Văn

DUYÊN NGƯỜI


Chỉ là số phận trên đời
Tình yêu cháy bỏng một thời bên em
Đến giờ gậy trúc đêm đêm
Để thương,để nhớ tình em duyên người

  Cuốc Bộ - Cuốc Bộ 84@yahoo.com.vn - 03203855913 - Hai Dương  (Ngày 1/09/2010 02:57:58 PM)

CÓ TRÍ THÌ NÊN

Ta sinh ra ở trên đời
Sao để thua chị,lại rồi kém em ?
Vắt tay lên chán trắng đêm
Sáng tâm ,vượt khó...Mới nên "thành người"

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 31/08/2010 07:37:22 PM)
Bảo Long
CHUNG VAI
Chung vai sánh bước đường đời
Thăng trầm sóng gió khắp trời cùng em
Đắp xây duyên nợ ngày đêm
Nghĩa tình trọn vẹn... ấm êm đời người!
  Bùi Thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com  - 0912129748 - Tam Điệp -Ninh Bình   (Ngày 31/08/2010 05:07:58 PM)

HỜN GHEN

Yêu em yêu đến trọn đời
Thương em vẫn chỉ một lời vì em
Thế mà đã biết bao đêm
Triền miên giận đỗi, hờn ghen hỡi Trời?

  Trần Quê - quetrana76@yahoo.com - 0976066046 - Hà nội  (Ngày 31/08/2010 05:09:34 PM)

ĐA ĐOAN

Đa đoan để khổ một đời
Nổi niềm hỏi có mấy người như em
Vắn dài rồi cũng tàn đêm
Mỏi mòn chi rứa thêm hại người

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 31/08/2010 05:10:50 PM)

Công Văn Dị

ƯỚM NHỜI

Xòe tay rát mặt với đời
Mà sao chưa dám nói lời yêu em
Ướm nhời đành chọn nửa đêm
Vô tình trăng rỡn, gió xen nhẹ người

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 31/08/2010 05:12:38 PM)


Nguyễn Thị Diện
2. TRẢ ANH
Trả anh ...tình khúc vào đời
Trả anh ...âu yếm những lời yêu em
Trả anh...lệ nhỏ hằng đêm
Trả anh, trả hết...con tim si người!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756, 01657502 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 31/08/2010 11:15:09 AM)
Trần Trọng Tâm
XIN EM
Dây oan rút ngược giữa đời
Cũng xin tạ tội dưới trời nhé em
Trả em bình yên đêm đêm
Cắn môi chẳng dám gọi tên nhớ người !



  PHAN THU BA - phannhuthuy@yahoo.com - 0914003520 - Quy nhơn, Bình Định  (Ngày 31/08/2010 10:51:00 AM)

CHO DÙ

Nát tan còn chút mãnh đời
Cũng xin cháy hết ngọt bùi lòng em
Dù cho ngày có hóa đêm
Gió dông thành bão đảo điên tình người !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 31/08/2010 08:28:27 AM)

Phạm Văn Tự

TÌNH THƠ
Tình thơ sáng mãi trong đời !
Làm sao quên được những lời thơ em ?
Nhớ ngày rồi lại nhớ đêm
Thơ hình thơ bóng...càng thêm nhớ người !

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 31/08/2010 12:22:42 AM)

Trần Mạnh Tuân

CÁM ƠN ĐẠT MA!

Lãng đâu Tử hử giấu đời,
Giúp đưa bài họa xứng người anh em.
Bận ngày, phải bật máy đêm,
Đưa bài... thơ đã cưỡi trên mấy người!

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 30/08/2010 08:56:29 PM)


Nguyễn Thị Diện
CỚ SAO
Cớ sao giữa chốn chợ đời?
Dập dìu ong bướm - lạc loài riêng em
Một mình vò võ ngày đêm
Đôi chim quấn quít - lòng thêm nhớ người

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com.vn - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 HàNội  (Ngày 30/08/2010 07:37:10 PM)
Đào Hồng Hoạt

VÔ TÌNH

Thương em, lỡ giở nửa đời
Anh lưu lạc có thấm lời trao em
Vô tình…buông giấc tàn đêm
Mà mơ một phút ấm êm cùng người
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/08/2010 05:39:42 PM)
Phạm Văn Tự
VỚI EM
Yêu nhau yêu trọn cuộc đời
Sắt son chung thuỷ vui cười với em
Ngọt bùi cay đắng ngày đêm
Gần xa nặng nghĩa sáng thêm lòng người.
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 30/08/2010 05:40:07 PM)
Phạm Minh Giắng

Nếu

Nếu như chiếc bánh ở đời
Phần vui chúng bạn, phần mời riêng em
Nếu không khao khát ngàn đêm
Con tim nào dễ buồn đem cho người…
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 30/08/2010 05:39:13 PM)
Trần Thị Lợi
1.@ MỴ KIỀU
Mỵ Kiều thơ thực đau đời
Vần thơ chua xót, khóc, cười hỡi em!
Nhật thực, ngày chuyển thành đêm
Không khônng, sắc sắc buồn thêm cõi người

2.ĐƯỜNG ĐỜI
Gió sương muôn nẻo đường đời
Nẻo nào tránh được vận trời đâu em!
Hết ngày tất sẽ sang đêm
Bão dông mới thấu hiểu thêm tình người

3. NHÂN ĐỊNH
Đức năng thắng số ở đời
Trời cao cũng biết chiều người mà em
Như vần trăng tỏ trời đêm
Khi nên, nhân định thắng thiên hỡi người

4. CÔNG CHA MẸ
Kiệm, cần, tần tảo suốt đời
Công cha mẹ tựa biển trời nuôi em
Em đau, mẹ thức trắng đêm
Làm sao đền đáp ấm êm tình Người

5.YÊU EM
Ta yêu nhau trọn cuộc đời
Trong dông bão vẫn rạng ngời tình em
Em là trăng của trời đêm
Là hoa thơm ngát thắm thêm hồn người
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 30/08/2010 05:38:43 PM)
Nguyễn Đức Tùy

ĐA TÌNH
Đa tình là kẻ ở đời
Dễ dàng xúc cảm, nói lời "yêu em"
Vì tình trăn trở ngày đêm
Càng ngày càng thấy yêu thêm nhiều người.

TÌNH CHUNG
Đã thề chung thuỷ suốt đời
Một lòng gắn bó, không rời tình em
Khi xa ngày cũng như đêm
Dấu yêu chỉ có trong tim một người.
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 30/08/2010 05:41:44 PM)
Trấn Thanh Dũng
KHÔNG ĐỀ 1

Có thương, thương trọn một đời
Có yêu, yêu trọn kiếp người yêu em
Hoàng hôn là trước của đêm
Bình minh là cõi con tim rất Người
  Trần thanh Tâm - thanhtam91td@gmail.com - 043 6620572 - 38 ngõ 126 Nguyễn an Ninh Hà Nội  (Ngày 30/08/2010 05:42:01 PM)
Trần thanh Tâm 38 Nguyễn an Ninh hoàng Mai H-N
thanhtam91td@ gmail.com

HOA HẬU

A
Vàng tươi nắng trải cuộc đời
Biển xanh cát rắng rạng ngời vì em
Lung linh sao sáng trời đêm
Rực rỡ vương miện đẹp thêm dáng người

B
Hoa hậu mong ước ở đời
Đi đâu cũng thể đất trời nịnh em
Linh đình tiệc chúc qua đêm
Lên xe xuống ngựa sướng trên tỉ người


  Trần Đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 Nguyễn an Ninh  (Ngày 30/08/2010 01:38:21 PM)

MÔNG LUNG
Mông lung lời lẽ khổ đời
Bới tìm tìm mãi đâu lời vì em
Bỏ gì đổi lấy một đêm
Hại người đời hại khổ thêm bao người

CẦU MONG
Cầu mong anh hiểu thực đời
Hão suông mơ mộng hết lời khen em
Não lòng cô quạnh mỗi đêm
Cần chi lời đẹp cần thêm tình người
  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 30/08/2010 09:54:21 AM)

1. TÌNH MẸ

Mẹ cho em một cuộc đời
Mẹ cho giọt nắng sáng ngời mắt em
Vì em mẹ thức bao đêm
Ngày em khôn lớn bạc thêm tóc người

2. NHỚ
Thương anh suốt nẻo đường đời
Biết anh có giữ những lời trao em
Thì thầm gió thỏang trong đêm
Trăng Thu soi bóng càng thêm nhớ người

3. NHẠT

Thủy chung quý nhất ở đời
Sao anh lại nỡ nói lời dối em
Tình như gió thỏang vào đêm
Lời không chân thật chỉ thêm hận người!

4. TÌNH EM

Thương anh thương suốt cuộc đời
Nhớ anh nhớ cả nụ cười trao em
Ru ngừơi cho trọn giấc đêm
Gửi trong câu hát tình em bên người

5.MONG
Tìm trong muôn nẻo tình đời
Mà sao vẫn thấy xa vời tình em
Hết ngày rồi lại đến đêm
càng dài khỏang cách càng thêm nhớ người

  Nguyễn Xuân Tịnh - huyendieutho@yahoo.com.vn - 01688420762 - Quy nhơn, Bình Định  (Ngày 30/08/2010 08:43:44 AM)
ĐA ĐOAN

Đa đoan lỡ cả một đời
Hồn tan nát đến ngút trời yêu em
Lời thề nhẹ hạt sương đêm
Tình phôi phai với trắng đen lòng người.

XA MỜ

Mênh mang sóng nước cuối đời
Biết đâu bờ bến, phương trời tình em
Xa mờ một ánh sao đêm
Thuyền ai trôi giạt nổi nênh đợi người !?
  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 30/08/2010 08:20:37 AM)
Họa bài thơ Đa đoan
(Mỵ Kiều)
Bài họa 1: Điều hạnh phúc

Cái điều hạnh phúc ở đời
Em yêu cũng chính là người yêu em
Cùng nhau thủ thỉ hằng đêm
Bờ vai tin cậy tăng thêm với người

2 – Yêu nhầm

Yêu nhầm- chuốc khổ một đời
Người yêu cũng chính là người hại em
Để chàng “đào mỏ” ngày đêm
Để rồi càng sống càng thêm hận người


TÚ RỚT 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 30/08/2010 07:48:31 AM)
Nguyễn Minh Quang

THƠ LỤC BÁT
Làm thơ lục bất để đời
Tiếng khoan tiếng nhặt ngàn lời yêu em
Câu lục vương vấn từng đêm
Câu bát da diết như thêm tình người.
Các bài khác: