Thứ sáu, 19/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 34 năm 2010 (22/08/2010) 

Tứ tuyệt thi hoạ tuần 33 với bài thơ xướng “CÕI TÌNH” của tác giả Dung Thị Vân đã được 28 bạn thơ xa gần tham gia họa với số lượng các bài đa dạng phong phú, chất lượng.

Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 33 tại địa chỉ:

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=5736

Tuần 34 năm 2010, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “NẮNG ANH” của tác giả Liên Hương (TP. HCM).


Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Liên Hương

 

NẮNG ANH

Trong veo ánh mắt em cười

Tựa hai giọt nắng rạng ngời lòng anh

Xuân về nắng gọi lộc xanh

Hồn em từ độ có anh... nắng hồng



 

 

Bạn đọc có thể tham khảo luật lệ họa thơ ở bài viết sau đây của tác giả Chử Thu Hằng:
        
http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=5751

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

1. Trần Mạnh Tuân

MẮT EM
Long lanh trong gió mắt cười,
Tóc em pha nắng, thay lời trao anh.
Mắt em... Xuân điểm chồi xanh,
Hút hồn anh... bởi sắc thanh ánh hồng.



2. Tú Rớt

CHIỀU BUÔNG
Lúng liêng em tủm tỉm cười
Nheo hai con mắt nhìn trời cùng anh
Diệu vời mây trắng trời xanh
Hoàng hôn buông xuống phân ranh sắc hồng

VÌ YÊU
Vì yêu anh chớ có cười
Để cho em ngỏ đôi lời cùng anh
Nói lời nặng tựa non xanh
Anh ơi – em muốn tặng anh đóa hồng


3. Minh Tâm

01. SÓNG MẮT
Long lanh sóng mắt ai cười
Hồ thu quyến rũ rã rời tim anh
Vội về nhuộm thắm mực xanh
Viết dòng thư gửi trao dâng tình hồng

02. MẮT CƯỜI
Sáng trong khóe mắt em cười
Mũi tên tình ái một đời theo anh
Phải lòng khi thuở đời xanh
Vết thương ngọt lịm trót găm tim hồng

03. NHẠC VUI
Nhạc vui trong tiếng ai cười
Líu lo oanh hót tuyệt vời vườn anh
Mây trời khoác áo màu xanh
Tình tôi em dệt vầng trăng màu hồng

04. VÔ TÌNH Ư?
Ngây thơ em nói, em cười
Vô tư em trót trao lời khổ anh
Vô tình làm rách thư xanh
Vô tâm em xóa tình tôi màu hồng

05. MƯỜI THƯƠNG
Một thương lúm nụ duyên cười
Hai thương ăn nói ngọt lời cùng anh
Ba thương mái tóc ngời xanh
Bốn, năm, sáu, bảy...mười thương má hồng



4. Nguyễn Đức Tùy

EM CƯỜI
Mỗi lần em nở nụ cười
Mắt em rạng rỡ sáng ngời nhìn anh
Anh như thấy cả trời xanh
Tiếng chim ca hót, long lanh nắng hồng.


HỎI EM
Hỏi em chỉ thấy em cười
Sao em không chịu trả lời cho anh?
Hay em nghĩ tuổi còn xanh
Chưa cần vội vã trao anh tim hồng.


TIỄN ANH
Vừa đây còn nói còn cười
Máy bay cất cánh, xa rồi bóng anh
Như chim bay vút trời xanh
Bao giờ gặp lại, trao anh nụ hồng.



5. Trần Thị Lợi

1.NHỚ
Nhớ em, ánh mắt như cười
Nồng nàn nghiêng cả đất trời về anh
Mượt mà mái tóc mây xanh
Làn môi thơm ngát trao anh nụ hồng

2. ƯỚC
Nhớ anh, trầm cảm, biếng cười
Ước gì ngỏ được đôi lời cùng anh
Nguyện cầu thăm thẳm trời xanh
Thầm mong gửi được đến anh đóa hồng

3. HƯƠNG TÌNH
Em nhìn anh, nở nụ cười
Chắc em nghe được những lời tim anh
Chung tay ươm mối tình xanh
Hương tình em thắm tình anh - hương hồng


6. Nguyễn Minh Quang

NHỚ SÓC TRĂNG
Đêm qua anh thấy em cười
Sóc Trăng ơi hỡi sáng ngời trong anh
Một lòng thương nhớ mắt xanh
Biết rằng em có yêu anh ... tình hồng?


7. Liên Hương

1. TÌNH EM
Biển vui trong mắt em cười
Để muôn ngọn sóng rối bời lòng anh
Muôn đời biển vẫn thẳm xanh
Tình em còn mãi long lanh sắc hồng

2. NẮNG
Nắng Thu tỏa thắm nụ cười
Nắng Xuân như cả đất trời trong anh
Nắng hè nhớ mối tình xanh
Nắng Đông hờ hững mong manh thóang hồng

3. YÊU
Một yêu cái miệng em cười
Hai yêu nhỏ nhẹ dịu lời ru anh
Ba yêu mái tóc mướt xanh
Bốn yêu trọn vẹn trao anh ...tình hồng

4. NHỚ HUẾ
(gửi anh NNC)
Vần thơ làm sáng nụ cười
Mong về Huế mộng ... đất trời quê anh
Nhớ dòng Hương...nước biếc xanh
Tràng tiền phượng đỏ , long lanh nắng hồng


8. Nguyễn Thị Diện

1. ẤM TÌNH “HUYNH - MUỘI”
Sáng nay lên mạng mỉm cười
Đọc bài thi họa của người ...là anh
Sóc Trăng - Bình Định duyên xanh
Ấm tình “huynh - muội” chung quanh nắng hồng.

2.GỬI NGƯỜI
Phương xa vẫn thấy em cười
Sóc Trăng nhắn nhủ đôi lời đến anh
Trời xui mắt vẫn trong xanh
Gửi người Bình Định... mong manh cánh hồng



9. Bùi Thị Bình

NỤ CƯỜI
Nồng nàn sao một nụ cười
Hút hồn ai nửa cuộc đời là Anh
Qua rồi cái tuổi xuân xanh
Vẫn bồi hồi chút long lanh - tuổi hồng!



10. Trần thanh Tâm

TƯỞNG BỞ
(Thử họa theo ba câu)

MỘT
Rạng ngời khuôn mặt nụ cười
Ấp e dáng dấp cho đời hay anh
Nắng đùa xuyên tán lá xanh
Không gian trống vắng mỗi anh với nàng

HAI
Phải đâu chỉ có nụ cười
Yêu anh dâng cả cuộc đời cho anh
Nặng thề anh chọn biển xanh
Bao la bát ngát anh dành cho ai

HỌ SỞ
Thoáng nhìn ánh mắt anh cười
Dáng hình họ sở thoảng ngời trong anh
Vẽ đời toàn mãi mầu xanh
Sắc hoa duy nhất ở anh mỗi hồng



11. Công Văn Dị

TƠ HỒNG
Đoan trang nhỏ nhẹ tươi cười
Con nhà gia giáo vẹn mười bên anh
Trời se duyên thẳm tình xanh
Nắng vàng xuân chín long lanh tơ hồng


12. Ngô Xuân Thanh


GIỌT HỒNG
Sương nhoà mí mắt em cười
Chạm môi hoá bão bời bời lòng anh
Mưa đền cây...Nẩy chồi xanh
Ríu ran vườn ấm long lanh giọt hồng



13. Phạm Minh Giắng

ANH CHỜ
Tinh mơ hoa chúm chím cười
Tưởng làn môi ấy đang mời gọi anh
Thập thò sau lá non xanh
Anh chờ ai mở long lanh ánh hồng



14. Bảo Long

CHIỀU HỒNG
Mãi si duyên ấy nụ cười
Bao năm nhung nhớ... chẳng rời tim anh
Em đi ngày lúa còn xanh
Hương yêu bỏ lại... xa anh chiều hồng!


15. Đào Hồng Hoạt

YÊU
Duyên em chỉ có nụ cười
Vậy thôi, cũng đủ rối bời tim anh
Trời thu đan áo màu xanh
Thêu màu yêu tím về anh bóng hồng



16. Nguyễn Xuân Tịnh

BỤI TÌNH
Chỉ vì ánh mắt, nụ cười
Sóng xô, gió thốc rã rời đời anh
Em đi về phía tươi xanh
Tình yêu xa khuất phủ quanh bụi hồng.

TÌNH HỒNG

Lời yêu dấu giữa môi cười
Tình thu man mác...em ngồi cùng anh
Trời xanh xanh ước mơ xanh
Mênh mông trăng gió, long lanh tình hồng!


17. Vũ Quốc Túy

GẶP EM
Gặp em chẳng thấy em cười
Thì ra mưa gió rối bời lòng anh
Mắt còn bám mái tóc xanh
Vai tròn phơ phất mỏng manh nắng hồng!

 

 

18. Nguyễn Ngọc Cận

1. ƯỚC GÌ
Liên Hương e ấp môi cười
Gieo tình ấm áp ngọt lời trong anh
Ước gì làm chiếc lá xanh
Tháng ngày mãi được vui quanh sen hồng.

2. BÂNG KHUÂNG
Chợt nghe như tiếng ai cười
Bâng khuâng cứ ngỡ có người chờ anh
Lần tìm theo kỷ niệm xanh
Ngờ đâu chỉ thấy hong hanh tuổi hồng.

 

 

19. RĐinh (USA)

 

TOÀN HỒNG
Em trao cho một nụ cười
Như mơ, như tỉnh bồi-hồi lòng anh
Mắt hoa nào thấy vàng xanh
Cả trời đất lẫn tim anh rực hồng.

MƠ HOA
Ngang qua em rớt nụ cười
Ngỡ rằng em đã gởi lời yêu anh
Mộng vàng ta dệt ngày xanh
Mơ hoa chi để anh thành tương-tư.

 

20. Phan Thu Ba

DUYÊN PHẬN
Bao phen duyên phận khóc cười
Giờ như canh bạc cuối đời... vì anh
Trăm năm lỡ cả ngày xanh
Rủi may một ván - long lanh tình hồng!



21. Tiến Văn

 

CHÊ CƯỜI
Bằng rởm thiên hạ chê cười
Tìm mua bằng giả nhiều người giống anh
Bây giờ tuổi hãy còn xanh
Sao không cố học để tranh bằng hồng ?

VÔ ĐỀ
Vợ xinh tươi trẻ hay cười
Cho đi xuất khẩu hiếm người như anh
Chơi bời phí cả tuổi xanh
Sẵn tiền ham thích mắt xanh môi hồng


22. Phạm Văn Tự

NGỎ LỜI
Trao nhau ánh mắt nụ cười
Thế rồi thương nhớ rối bời lòng anh
Tình em thắm mãi màu xanh
Ngỏ lời...anh tặng bức tranh hoa hồng.


23. Đinh Xuân Vinh

 

SỢI THƯƠNG
Mỗi khi đường xóc em cười
Là em ôm chặt nhớ đời trong anh
Tóc dài vương gọi tuổi xanh
Hồn thơ lai láng long lanh nắng hồng.


 

24. Trần Thị Lên

 

NỤ CƯỜI CỦA BÁC
Vui sao ánh mắt Bác cười
Hiền hòa, nhân hậu, rạng ngời tinh anh.
Tiếp cho cháu ước mơ xanh
Kính dâng lên Bác xứng danh chuyên - hồng.

 

 

25. Đinh Thường

VƯỜN THU
Vàng thu hoa hé môi cười
Hương lan trong gió gọi mời tình anh
Bướm đàn luyến nhớ ngày xanh
Hồn thu sương điểm hong hanh tuổi hồng.

 

 

 

 

               CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

 

1. Trần Mạnh Tuân
2. Tú Rớt
3. Minh Tâm

4. Nguyễn Đức Tùy
5. Trần Thị Lợi
6. Nguyễn Minh Quang
7. Liên Hương
8. Nguyễn Thị Diện

9. Bùi Thị Bình
10. Trần thanh Tâm

11. Công Văn Dị
12. Ngô Xuân Thanh

13. Phạm Minh Giắng
14. Bảo Long
15. Đào Hồng Hoạt
16. Nguyễn Xuân Tịnh

17. Vũ Quốc Túy
18. Nguyễn Ngọc Cận

19. RĐinh (USA)

20. Phan Thu Ba

21. Tiến Văn

22. Phạm Văn Tự

23. Đinh Xuân Vinh

24. Trần Thị Lên

25. Đinh Thường

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 25/08/2014 4:52:28)

NẮNG ANH
(Liên Hương)

Long lanh mắt tựa sao trời
Em như giọt nắng dạng ngời sắc xuân
Chờ ngày nẩy lộc cành xanh
Nụ hoa tươi nở lòng anh hoa cười
Xuân Ngọc

  Nguyễn Phi Nguyện - phinguyen1942@gmail.com - 0983614945 - 60/15 Trần Mai Ninh-P12-TBTpHCM  (Ngày 15/09/2010 04:45:14 PM)

Nguyễn Phi Nguyện

NỤ HỒNG MãI LONG LANH

Trong mơ còn dáng em cười
Nụ hồng thắm thiết rạng ngời tình anh
Phong trần dù tóc thôi xanh
Vẫn yêu em mãi long lanh tuổi hồng.

  Nguyễn Phi Nguyện - phinguyen1942@gmail.com - 0983614945 - 60/15 Trần Mai Ninh-P12-TBTpHCM  (Ngày 14/09/2010 05:37:03 AM)
Duyên Thơ
Từ em trao một nụ cười
Con tim đa cảm bỗng ngời hồn anh
Phiêu bồng nước biếc non xanh
Gởi em tình buổi long lanh nắng hồng.
  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 29/08/2010 05:25:06 AM)

Mời Họa
Tứ tuyệt Đô Thành

Nghìn năm Vua Lý dời đô
Đến nay đã rạng cơ đồ Thăng Long
Nghìn năm con cháu Lạc Hồng
Đã thu trọn vẹn núi sông biển trời

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 28/08/2010 05:56:47 AM)

Đinh Thường
VƯỜN THU
Vàng thu hoa hé môi cười
Hương lan trong gió gọi mời tình anh
Bướm đàn luyến nhớ ngày xanh
Hồn thu sương điểm hong hanh tuổi hồng.

  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 27/08/2010 10:47:03 PM)

Trần Thị Lên

NỤ CƯỜI CỦA BÁC

Vui sao ánh mắt Bác cười
Hiền hòa, nhân hậu, rạng ngời tinh anh.
Tiếp cho cháu ước mơ xanh
Kính dâng lên Bác xứng danh chuyên - hồng.

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - văn bàn-Lào cai  (Ngày 26/08/2010 10:20:56 PM)

Thành Huân.
DUYÊN THẦM
Hoa thơm nở giữa bầu trời
Tuổi xuân lúng liếng mắt cười..là em
Bình minh thắm lộc non xanh
Hồn em in đậm trong anh tháng ngày.

  đinh xuân vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng , Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 26/08/2010 04:33:52 PM)
SỢI THƯƠNG
Mỗi khi đường xóc em cười
Là em ôm chặt nhớ đời trong anh
Tóc dài vương gọi tuổi xanh
Hồn thơ lai láng long lanh nắng hồng
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/08/2010 04:33:03 PM)
Phạm Văn Tự
NGỎ LỜI
Trao nhau ánh mắt nụ cười
Thế rồi thương nhớ rối bời lòng anh
Tình em thắm mãi màu xanh
Ngỏ lời...anh tặng bức tranh hoa hồng.
  Tiến Văn - nhvntin786@Gmail.com - 0974497471 - Hai Dương  (Ngày 26/08/2010 02:48:42 PM)
CHÊ CƯỜI
Bằng rởm thiên hạ chê cười
Tìm mua bằng giả nhiều người giống anh
Bây giờ tuổi hãy còn xanh
Sao không cố học để tranh bằng hồng ?

VÔ ĐỀ
Vợ xinh tươi trẻ hay cười
Cho đi xuất khẩu hiếm người như anh
Chơi bời phí cả tuổi xanh
Sẵn tiền ham thích mắt xanh môi hồng
  PHAN THU BA - phannhuthuy@yahoo.com - 0914003520 - Quy nhơn, Bình Định  (Ngày 26/08/2010 10:59:52 AM)

Bao phen duyên phận khóc cười
Giờ như canh bạc cuối đời ...vì anh
Trăm năm lỡ cả ngày xanh
Rủi may một ván - long lanh tình hồng !

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 26/08/2010 12:33:09 AM)

Tiếp... TRONG VEO...

ngắm nhìn hình... họa họa chơi,
trong veo ánh mắt rạng ngời ngời trong.
để ai xao xuyến nỗi lòng,
trách trời chiếu nắng để trong veo tình!

  nguyễn tấn on - nguyentrandalat@yahoo.com - 0975.079.639 - 69h1.nguyễn văn trỗi dalat  (Ngày 26/08/2010 12:34:16 AM)

TRONG VEO

trong veo nắng nắng trong veo
gió hơi hơi thở mây theo theo tình
trời xanh xanh đến lặng thinh
nắng tan tan phố giật mình mình rơi

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 25/08/2010 12:03:39 PM)

4. NHỚ HUẾ ( gửi anh NNC )

Vần thơ làm sáng nụ cười
Mong về Huế mộng ... đất trời quê anh
Nhớ dòng Hương...nước biếc xanh
Tràng tiền phượng đỏ , long lanh nắng hồng

Liên Hương

  Riệu Dinh - rdinh65@yahoo.com - 773-954-3690 - 5648 N. Maplewood Chicago, IL 60659 . USA  (Ngày 25/08/2010 12:35:14 AM)

TOÀN HỒNG
Em trao cho một nụ cười
Như mơ, như tỉnh bồi-hồi lòng anh
Mắt hoa nào thấy vàng xanh
Cả trời đất lẫn tim anh rực hồng.

MƠ HOA
Ngang qua em rớt nụ cười
Ngỡ rằng em đã gởi lời yêu anh
Mộng vàng ta dệt ngày xanh
Mơ hoa chi để anh thành tương-tư.

RĐinh USA

  Nguyễn Ngọc Cận - baithochuaco_caucuoi@yahoo.com -  - Huế  (Ngày 25/08/2010 12:36:38 AM)

Nguyễn Ngọc Cận
1.ƯỚC GÌ
Liên Hương e ấp môi cười
Gieo tình ấm áp ngọt lời trong anh
Ước gì làm chiếc lá xanh
Tháng ngày mãi được vui quanh sen hồng.

2.BÂNG KHUÂNG
Chợt nghe như tiếng ai cười
Bâng khuâng cứ ngỡ có người chờ anh
Lần tìm theo kỷ niệm xanh
Ngờ đâu chỉ thấy hong hanh tuổi hồng.
N.N.C

  Vũ Quốc Túy - chimxanhbayxa@gmail.com -  - thị trấn Quỳnh Côi, Thái bình  (Ngày 24/08/2010 08:00:54 PM)

GẶP EM
Gặp em chẳng thấy em cười
Thì ra mưa gió rối bời lòng anh
Mắt còn bám mái tóc xanh
Vai tròn phơ phất mỏng manh nắng hồng!

  Nguyễn Xuân Tịnh - huyendieutho@yahoo.com.vn - 01688420762 - Quy nhơn, Bình Định  (Ngày 24/08/2010 01:28:40 PM)

BỤI TÌNH

Chỉ vì ánh mắt, nụ cười
Sóng xô, gió thốc rã rời đời anh
Em đi về phía tươi xanh
Tình yêu xa khuất phủ quanh bụi hồng.

TÌNH HỒNG

Lời yêu dấu giữa môi cười
Tình thu man mác...em ngồi cùng anh
Trời xanh xanh ước mơ xanh
Mênh mông trăng gió, long lanh tình hồng !

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com.vn - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 HàNội  (Ngày 24/08/2010 12:45:50 PM)

Đào Hồng Hoạt

YÊU

Duyên em chỉ có nụ cười
Vậy thôi, cũng đủ rối bời tim anh
Trời thu đan áo màu xanh
Thêu màu yêu tím về anh bóng hồng



  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 23/08/2010 07:18:29 PM)

Bảo Long
CHIỀU HỒNG
Mãi si duyên ấy nụ cười
Bao năm nhung nhớ... chẳng rời tim anh
Em đi ngày lúa còn xanh
Hương yêu bỏ lại... xa anh chiều hồng!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 23/08/2010 05:56:30 PM)

Phạm Minh Giắng

ANH CHỜ

Tinh mơ hoa chúm chím cười
Tưởng làn môi ấy đang mời gọi anh
Thập thò sau lá non xanh
Anh chờ ai mở long lanh ánh hồng

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmai.com - 01238476960 - s10 t21 pThống Nhất tpNam Định  (Ngày 23/08/2010 05:56:44 PM)
Bài hoạ: Giọt Hồng
Sương nhoà mí mắt em cười
Chạm môi hoá bão bời bời lòng anh
Mưa đền cây...Nẩy chồi xanh
Ríu ran vườn ấm long lanh giọt...Hồng

Bình Thanh xin có vài lơi giãi bày: Kt BBTM LB.COM/ KTcác bạn độc giả.
Khi ta vào mạng-LB.com là phải diễu qua cửa HNV, có nhĩa là bài ta hoạ mang tầm cỡ Quốc Gia,phủ sóng toàn cầu...Tôi nghe một nhà thơ tầm cỡ nói chuyện:
Một tập thơ không ăn đứt một bài
Một bài không hơn một câu
Một câu không hơn một từ
Có nghĩa là trọng nghệ tinh...Ta đọc vài câu thơ hay thì thú vị và nhớ lắm.Mùa xuân 2008 tôi đọc một bài viết ở tạp chí Văn Nhân có đoạn;Anh viết thơ nhanh như bổ củi...Tôi ngẫm người khoẻ cường
tráng đến đâu khi bổ 10-100 nhát búa trong một thời gian quá ngắn,không tránh nhiều nhát trượt.Trượt búa thì không vỡ củi,có khi còn gây tai hoạ. cho nên BBT thì phải giỏi,công tâm-giữ sức khoẻ giữ bầu không khí trong sạch cho người đọc.Và giữ vị trí cho mạng. Xứng tầm với LB.com Hội nhà văn!.


Ríu ran vườn ấm long lanh-giọt hồng!.
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 23/08/2010 03:21:46 PM)

TƠ HỒNG

Đoan trang nhỏ nhẹ tươi cười
Con nhà gia giáo vẹn mười bên anh
Trời se duyên thẳm tình xanh
Nắng vàng xuân chín long lanh tơ hồng

  Trần thanh Tâm - thanhtam91td@gmaij.com - 043 6620572 - 38 ngõ 126 Nguyễn an Ninh Hà Nội  (Ngày 23/08/2010 03:21:29 PM)

Trần thanh Tâm Hoàng Mai Hà Nội -thanhtam91td@gmail.com -đt 0436620572
TƯỞNG BỞ
Tôi xin thử họa theo ba câu
MỘT
Rạng ngời khuôn mặt nụ cười
Ấp e dáng dấp cho đời hay anh
Nắng đùa xuyên tán lá xanh
Không gian trống vắng mỗi anh với nàng

HAI
Phải đâu chỉ có nụ cười
Yêu anh dâng cả cuộc đời cho anh
Nặng thề anh chọn biển xanh
Bao la bát ngát anh dành cho ai

HỌ SỞ
Thoáng nhìn ánh mắt anh cười
Dáng hình họ sở thoảng ngời trong anh
Vẽ đời toàn mãi mầu xanh
Sắc hoa duy nhất ở anh mỗi hồng


  BuithiBinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Tam Điệp - Ninh Bình  (Ngày 23/08/2010 04:08:17 PM)

NỤ CƯỜI

Nồng nàn sao một nụ cười
Hút hồn ai nửa cuộc đời là Anh
Qua rồi cái tuổi xuân xanh
Vẫn bồi hồi chút long lanh - tuổi hồng !

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 23/08/2010 11:01:19 AM)
Nguyễn Thị Diện

1. ẤM TÌNH “HUYNH - MUỘI”

Sáng nay lên mạng mỉm cười
Đọc bài thi họa của người ...là anh
Sóc Trăng - Bình Định duyên xanh
Ấm tình “huynh - muội” chung quanh nắng hồng.

2.GỬI NGƯỜI

Phương xa vẫn thấy em cười
Sóc Trăng nhắn nhủ đôi lời đến anh
Trời xui mắt vẫn trong xanh
Gửi người Bình Định... mong manh cánh hồng
  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 23/08/2010 09:23:14 AM)

1. TÌNH EM

Biển vui trong mắt em cười
Để muôn ngọn sóng rối bời lòng anh
Muôn đời biển vẫn thẳm xanh
Tình em còn mãi long lanh sắc hồng

2. NẮNG
Nắng Thu tỏa thắm nụ cười
Nắng Xuân như cả đất trời trong anh
Nắng hè nhớ mối tình xanh
Nắng Đông hờ hững mong manh thóang hồng

3. YÊU

Một yêu cái miệng em cười
Hai yêu nhỏ nhẹ dịu lời ru anh
Ba yêu mái tóc mướt xanh
Bốn yêu trọn vẹn trao anh ...tình hồng

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 23/08/2010 07:19:29 AM)

Nguyễn Minh Quang

NHỚ SÓC TRĂNG
Đêm qua anh thấy em cười
Sóc Trăng ơi hỡi sáng ngời trong anh
Một lòng thương nhớ mắt xanh
Biết rằng em có yêu anh ... tình hồng?

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 23/08/2010 05:34:53 AM)

Trần Thị Lợi
1.NHỚ
Nhớ em, ánh mắt như cười
Nồng nàn nghiêng cả đất trời về anh
Mượt mà mái tóc mây xanh
Làn môi thơm ngát trao anh nụ hồng

2. ƯỚC
Nhớ anh, trầm cảm, biếng cười
Ước gì ngỏ được đôi lời cùng anh
Nguyện cầu thăm thẳm trời xanh
Thầm mong gửi được đến anh đóa hồng

3. HƯƠNG TÌNH
Em nhìn anh, nở nụ cười
Chắc em nghe được những lời tim anh
Chung tay ươm mối tình xanh
Hương tình em thắm tình anh - hương hồng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/08/2010 10:05:50 PM)

Nguyễn Đức Tùy
EM CƯỜI
Mỗi lần em nở nụ cười
Mắt em rạng rỡ sáng ngời nhìn anh
Anh như thấy cả trời xanh
Tiếng chim ca hót, long lanh nắng hồng.
HỎI EM
Hỏi em chỉ thấy em cười
Sao em không chịu trả lời cho anh?
Hay em nghĩ tuổi còn xanh
Chưa cần vội vã trao anh tim hồng.
TIỄN ANH
Vừa đây còn nói còn cười
Máy bay cất cánh, xa rồi bóng anh
Như chim bay vút trời xanh
Bao giờ gặp lại, trao anh nụ hồng.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 22/08/2010 10:06:14 PM)
Minh Tâm
01. SÓNG MẮT
Long lanh sóng mắt ai cười
Hồ thu quyến rũ rã rời tim anh
Vội về nhuộm thắm mực xanh
Viết dòng thư gửi trao dâng tình hồng

02. MẮT CƯỜI
Sáng trong khóe mắt em cười
Mũi tên tình ái một đời theo anh
Phải lòng khi thuở đời xanh
Vết thương ngọt lịm trót găm tim hồng

03. NHẠC VUI
Nhạc vui trong tiếng ai cười
Líu lo oanh hót tuyệt vời vườn anh
Mây trời khoác áo màu xanh
Tình tôi em dệt vầng trăng màu hồng

04. VÔ TÌNH Ư?
Ngây thơ em nói, em cười
Vô tư em trót trao lời khổ anh
Vô tình làm rách thư xanh
Vô tâm em xóa tình tôi màu hồng

05. MƯỜI THƯƠNG
Một thương lúm nụ duyên cười
Hai thương ăn nói ngọt lời cùng anh
Ba thương mái tóc ngời xanh
Bốn, năm, sáu, bảy...mười thương má hồng
  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 22/08/2010 08:17:05 PM)

Họa thơ Liên Hương
Bài họa Chiều buông

Lúng liêng em tủm tỉm cười
Nheo hai con mắt nhìn trời cùng anh
Diệu vời mây trắng trời xanh
Hoàng hôn buông xuống phân ranh sắc hồng

Vì yêu

Vì yêu anh chớ có cười
Để cho em ngỏ đôi lời cùng anh
Nói lời nặng tựa non xanh
Anh ơi – em muốn tặng anh đóa hồng

TÚ RỚT 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 22/08/2010 06:03:27 PM)

Trần Mạnh Tuân

MẮT EM
Long lanh trong gió mắt cười,
Tóc em pha nắng, thay lời trao anh.
Mắt em... Xuân điểm chồi xanh,
Hút hồn anh... bởi sắc thanh ánh hồng.

Các bài khác: