Thứ bảy, 20/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 32 năm 2010 (08/08/2010) 

Tứ tuyệt thi hoạ tuần 31 với bài thơ xướng “MỘT NỬA” của tác giả Đào Hồng Hoạt đã được nhiều bạn đọc xa gần tham gia họa với số lượng các bài đa dạng phong phú, chất lượng.

Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 31 tại địa chỉ:

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=5638

Tuần 32 năm 2010, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “LỜI MÙA
THU” của tác giả Trần Đình Thư (Vũng Tàu) sau một thời gian vắng bóng.


Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Trần Đình Thư

LỜI MÙA THU

Sấu, bàng lá đã chuyển màu,
Từ xanh chuyển lẹ đồng thau dậy trời.
Mùa thu đã đến bạn ơi!
Ồ kìa - cảnh sắc nói lời mùa thu.


 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

1. Nguyễn Thị Diện (2 bài)

 

1. TÌNH THU
Cỏ non xanh ngắt một màu
Vàng hoa cúc nở khát khao đất trời
Long lanh khóe mắt người ơi!
Cho tôi dạo khúc vào đời tình thu.

2. MIỆNG ĐỜI
Trắng, đen thì cũng là màu
Mà sao vần đổi lòng đau thấu trời
Làm người ngay thẳng ai ơi
Kẻo mai thác xuống miệng đời thiên thu.

 

2. Trần thanh Tâm (2 bài)

VÀO THU
Lá trải thảm hoa khoe mầu
Cớ sao hoa lại đua nhau vươn trời
Thiên nhiên là thế bạn ơi
Vẫy tình ong bướm đẹp đời tiết thu

CHỚ VỘI
Biển xanh sóng trắng hòa mầu
Hải âu hớn hở rỡn nhau lung trời
Tình yêu chớ vội bạn ơi
Thấy sang lóa mắt hận đời thiên thu

 

3. Trần Thị Lên (3 bài)

 

1. THU VỌNG
Biển xanh thăm thẳm một màu,
Từng làn mây trắng bay mau về trời.
Thương từng tiếng mẹ à ơi
Con tròn giấc ngủ vọng lời gió thu.

 

2. MONG
Quanh năm chăm sóc lúa, màu,
Đến ngày thu hoạch lòng đau bởi trời.
Mưa lụt ơi! gió bão ơi!
Nhà nông mong mãi hát lời bội thu.

 

3. GỌI ĐÒ
Bộn bề cuộc sống muôn màu
Mình, ta chẳng bén duyên nhau - tại trời.
Giữa dòng nghe tiếng: 'Đò ơi!...'
Đò đang xuôi bến hát lời tình thu.

 

 

4. Nguyễn Minh Quang (1 bài)

NỖI ĐAU
Hà Giang xanh vẫn giữ màu
Chữ trinh quý giá còn đâu hỡi trời
Tội đồ cực tận người ơi
Làm quan sao nỡ thẹn lời mùa thu.

 

 

5. Bùi Thị Thu (1 bài)

 

QUÊ VẮNG
Vườn thơm nắng đã pha màu
Lá vàng bay rợp cứa đau lòng trời
Về quê vắng tiếng à ơi
Còn đâu lời mẹ ru hời mùa thu...

 

 

6. Nguyễn Đức Tùy (2 bài)

THU SANG
Vườn hoa thắm đượm sắc màu
Nắng vàng dịu nhẹ, hanh hao gió trời
Thoảng nghe giọng hát à ơi
Gợi niềm xao xuyến lòng người với Thu.

BÉ VẼ TRANH
Bé vẽ tranh, bé tô mầu
Xanh cây mặt đất, trắng sao trên trời
Thêm nhiều màu nữa bé ơi
Hồng tươi sen Hạ, vàng ngời trăng Thu.

 

 

7. Trần Mạnh Tuân (1 bài)

THU SANG
Thu sang cảnh sắc đổi màu,
Nỗi niềm thương nhớ chung nhau đất trời.
Thu về man mác người ơi!
Hết nồng say Hạ, dịu ngời sắc Thu.

 

 

8. Phạm Minh Giắng (1 bài)

TRĂNG THU
Cây thời gian đổi thay màu
Chiều nay như có ai lau bầu trời
Một màu xanh ngắt Trăng ơi
Để cho Trăng sáng ngời ngời đêm thu.

 

 

9. Đinh Thường (1 bài)

SANG THU
Thanh thanh cúc đã hoe màu
Se se mây gió gọi nhau về trời
Triều ru con sóng à ơi
Biển trao mắt biếc gọi mời sang thu.

 

 

10. Tú Rớt (2 bài)

 

CẢM ƠN
Cảm ơn suốt cả bốn mùa
Tình thâm thi hữu không thua ý trời
Lóng tin quý lắm ai ơi
Khi mà mất nó suốt đời khôn thu

GÀ CÙNG MỘT MẸ
Gieo tròng phải chọn đúng mùa
Người khôn mấy cũng phải thua ý trời
Gà cùng một mẹ ai ơi
Sa dao dễ cứu nói lời khó thu


11. Trần Thị Lợi (5 bài)


1. DÒNG SÔNG
Êm đềm xanh thẳm một màu
Nước, mây, mây nước quyện nhau dưới trời
Sông Thương, câu hát: Người ơi!
Hè qua, đến hẹn, đất trời vào thu

2. MÙA THU
Ngoài vườn bông cúc khoe màu
Mây xanh, xanh đến thẳm sâu sắc trời
Hồng chín gọi: Cốm xanh ơi!
Quả na mở mắt ngắm trời mùa thu

3. EM
Em nay tóc nhuộm mấy màu
Đua xe, gào thét, đuổi nhau ầm trời
Đứt phanh, tuột dốc than ơi!
Lá non nhàu nát rụng rời thiên thu

4. TẮC KÈ
Tắc kè biến hóa chuyển màu
Tình đời biến hóa, thương đau ngập trời
Niềm tin giữ trọn người ơi!
Mất niềm tin, hết tình đời ngàn thu

5. GIÓ
Gió vô hình, chẳng sắc màu
Mà gây dông bão, khổ đau hỡi trời!
Dịu dàng thôi, hỡi gió ơi!
Làm cơn gió mát giữa trời mùa thu

 

 

12. Đào Hồng Hoạt (1 bài)

TÂM SỰ
Sông Hồng nước đỏ một màu
Thiên nga vỗ cánh trắng phau góc trời
Gặp tình thơ đó người ơi
Trái tim tĩnh lặng hoạ lời thiên thu

 

 

13. Tiến Văn (1 bài)

 

VÀO THU
Heo may hoa lúa tươi màu
Bồng bềnh mây trắng đuổi nhau cuối trời
Cốm xanh,hồng đỏ mọng ơi!
Chuối tiêu trứng cuốc:Tiết trời vào thu

 

 

14. Nguyễn Xuân Tịnh (2 bài)

TIẾNG THU
Lá rơi từng cánh úa màu
mây bay thống thiết tìm nhau mấy trời
Tình buồn! buồn lắm tình ơi!
người đi xa quá, u hoài tiếng thu..!

ĐÊM TRĂNG THU
Đêm thu trăng hóa nhiệm màu
Huyền hồ tiếng nhạn gọi nhau cuối trời
Đêm tình...Xích lại, Em ơi!
Người đây, cảnh đó...Gởi lời thiên thu!

 

 

15. Liên Hương (5 bài)

 

1. BÉN DUYÊN
Thủy chung lòng chẳng phai màu
Nợ duyên nên mới gặp nhau... số trời
Nghĩa tình thắm đượm người ơi
Trái tim còn hát mãi lời thiên thu

2. TÌNH BIỂN
Thương cho con sóng bạc màu
Bao năm vẫn mải tìm nhau cuối trời
Trọn lòng ru khúc à ơi
Mênh mông sâu thẳm một lời ngàn thu

3. SÔNG THU
Nắng lên... rực rỡ sắc màu
Sông Thu... bờ biếc, cỏ lau trắng trời
Nhịp chèo khua nước hò ơi
Hàng tre nghiêng bóng gọi mời gió thu

4. NHỚ NGƯỜI
Hoàng hôn chiều đã ngả màu
Cánh cò mải miết về đâu cuối trời
Bến sông vẳng tiếng... đò ơi
Làm ta chạnh nhớ đến người... biệt thu

5. HOA
Hoa lan muôn vẻ sắc màu
Hoa sen trong trắng ngàn sau hương trời
Hoa hồng tình thắm người ơi
Hoa cúc hé nụ hát lời mùa Thu

 

 

16. Ngô Xuân Thanh (1 bài)

 

LỜI THU

Lá đổi màu, áo đổi màu

Vàng bay lả tả rụng đau hồn trời

Non tươi hứa hẹn tình ơi

Xanh trong sắc nắng là lời của thu.

 

 

17. Bùi Thị Bình (1 bài)

VƯỜN XƯA!
Vườn xưa rực rỡ muôn màu
Vẳng nghe chim sếu gọi nhau cuối trời
Xa mà chi mãi người ơi
Để trong em cứ bồi hồi sắc thu!

 

18. Cao Trần Nguyên (1 bài)

MƯA THU
Không gian như đã thay màu,
Từ gam vàng óng, lát sau trắng trời.
Mưa thu gợi nhớ người ơi!
'Nai vàng ngơ ngác...'Một thời: 'TIẾNG THU'

 

 

19. Trần Thanh Dũng (1 bài)

LỜI RU VÀNG
Lam, chàm, vàng, tím... sắc màu
Trái tim đỏ, gói nỗi đau đất trời
Chiều chiều vịt lội.. À ơi!
Lời ru của mẹ vàng trời... mùa thu.

 

 

20. Trần Trọng Tâm (1 bài)

LÁ THU
Tim yêu sao nỡ đổi mầu
Tiếng tơ lỡ nhịp nỗi đau ngang trời
Còn đâu một thuở ... xưa ơi
Lá thu đã rụng xuống trời mùa thu

 

 

21. Bảo Long (1 bài)

TRỐNG TRƯỜNG
Cuối hè xác phượng đẫm màu
Chồi non hứng gió vươn cao đón trời
Trống trường giục giã ai ơi
Kỳ hè lưu luyến bồi hồi sang thu!

 

 

22. Phạm Văn Tự (2 bài)

THU TÌNH
Lang thang cái nắng nhạt mầu
Vẩn vơ mây trắng đuổi nhau khắp trời
Gió buồn man mác, gió ơi
Cúc vàng e ấp thầm cười đón thu!


TÌNH THƠ
Tình thơ thắm sắc tươi màu
Tháng ngày duyên nợ với nhau trên trời
Sáng trưa chiều tối, người ơi
Ngẩn ngơ thương nhớ xa vời… tình Thu!


 

23. Công Văn Dị (1 bài)


NÓI LỜI YÊU THU
Đậm vàng nhạt lục chuyển màu
Thiên thanh nhường chỗ vàng thau dậy trời
Màu thu nhuận sắc bạn ơi!
Lá thu xao xác ướm nhời yêu thu


 

24. Trần Quê (1 bài)

CỐM VÒNG
Thu sang sen lá sậm màu
Để người đen gói cho nhau hương trời
Dẻo thơm một hạt người ơi
Cốm Vòng quyện cả sắc trời của thu


25. Việt Hà (1 bài)

 

TÌNH TA
Tình yêu ta chẳng thay màu
Bao năm vẫn đợi chờ nhau... số trời
Lòng còn vương vấn người ơi
Tim em vẫn đợi hát lời tình thu

 


 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ

 

1. Nguyễn Thị Diện                   (2 bài)

2. Trần thanh Tâm                   (2 bài)

3. Trần Thị Lên                         (3 bài)

4. Nguyễn Minh Quang            (1 bài)

5. Bùi Thị Thu                           (1 bài)

6. Nguyễn Đức Tùy                  (2 bài)

7. Trần Mạnh Tuân                  (1 bài)

8. Phạm Minh Giắng                 (1 bài)

9. Đinh Thường                        (1 bài)

10. Tú Rớt                                (2 bài)

11. Trần Thị Lợi                        (5 bài)

12. Đào Hồng Hoạt                  (1 bài)

13. Tiến Văn                            (1 bài)

14. Nguyễn Xuân Tịnh             (2 bài)

15. Liên Hương                        (5 bài)

16. Ngô Xuân Thanh                (1 bài)

17. Bùi Thị Bình                        (1 bài)

18. Cao Trần Nguyên               (1 bài)
19. Trần Thanh Dũng               (1 bài)

 20. Trần Trọng Tâm                 (1 bài)
21. Bảo Long                           (1 bài)
22. Phạm Văn Tự                     (2 bài)

 23. Công Văn Dị                       (1 bài)

 24. Trần Quê                            (1 bài)

25. Việt Hà                              (1 bài)

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 25/08/2014 23:32:59)


LỜI MÙA THU
(Trần Đình Thư)

Mùa thu đã đến bạn ơi
Gió lay cây lá vàng rơi lìa cành
Mai vàng tứ quý tươi xanh
Hoa vàng rực rỡ sánh tranh cúc vàng
Xuân Ngọc

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537 - 180/38 Ba Cu . TP Vũng Tàu . Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 23/10/2010 09:15:38 PM)

KHÔNG QUÊN THU
Cảnh đời cũng lắm sắc màu
Từ xanh đen trắng bạc thau đầy trời
Thu đi đông đến người ơi
Vẫn không quên được ý lời của thu

NGỎ LỜI
Mây trời tô vạn hoa màu
Vẽ lên khung cảnh vàng thau ngộp trời
Ráng chiều xinh lắm bạn ơi !
Hoàng hôn khuất núi ngỏ lời cùng thu
*23.10.2010

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT. NGô Đồng, huyện Giáo Thuỷ, Nam Định  (Ngày 22/08/2010 12:36:50 PM)

NGÀN THU
Sang thu cây cối đổi màu
Hết thời trai trẻ sao mau quá trời
Làm người khó lắm ai ơi
Trần gian cho xứng với đời ngàn thu.

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 14/08/2010 12:06:47 PM)

TÌNH TA

Tình yêu ta chẳng thay màu
Bao năm vẫn đợi chờ nhau... số trời
Lòng còn vương vấn người ơi
Tim em vẫn đợi hát lời tình thu

  Trần Quê - quetrana76@yahoo.com - 0976066046 - Hà Nội  (Ngày 14/08/2010 05:10:40 PM)

CỐM VÒNG

Thu sang sen lá sậm màu
Để người đem gói cho nhau hương trời
Dẻo thơm một hạt người ơi
Cốm Vòng quyện cả sắc trời của thu

  Công văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,H2, TTKHXH, Cống vị, Ba đình, Hà Nội  (Ngày 12/08/2010 04:08:05 PM)

Công Văn Dị
NÓI LỜI YÊU THU
Đậm vàng nhạt lục chuyển màu
Thiên thanh nhường chỗ vàng thau dậy trời
Màu thu nhuận sắc bạn ơi!
Lá thu xao xác ướm nhời yêu thu

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 11/08/2010 03:56:20 PM)
Phạm Văn Tự
THU TÌNH
Lang thang cái nắng nhạt mầu
Vẩn vơ mây trắng đuổi nhau khắp trời
Gió buồn man mác, gió ơi
Cúc vàng e ấp thầm cười đón thu !
TÌNH THƠ
Tình thơ thắm sắc tươi màu
Tháng ngày duyên nợ với nhau trên trời
Sáng trưa chiều tối, người ơi
Ngẩn ngơ thương nhớ xa vời...tình Thu !

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 11/08/2010 11:11:08 AM)
Bảo Long
TRỐNG TRƯỜNG
Cuối hè xác phượng đẫm màu
Chồi non hứng gió vươn cao đón trời
Trống trường giục giã ai ơi
Kỳ hè lưu luyến bồi hồi sang thu!
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 11/08/2010 05:23:45 AM)

Trần Trọng Tâm

LÁ THU
Tim yêu sao nỡ đổi mầu
Tiếng tơ lỡ nhịp nỗi đau ngang trời
Còn đâu một thuở ... xưa ơi
Lá thu đã rụng xuống trời mùa thu



  Trần Thanh Dũng -  -  - Sóc Trăng  (Ngày 10/08/2010 10:16:37 PM)

Trần Thanh Dũng

LỜI RU VÀNG
Lam, chàm, vàng, tím... sắc màu
Trái tim đỏ, gói nỗi đau đất trời
chiều chiều vịt lội.. À ơi!
Lời ru của mẹ vàng trời... mùa thu.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 10/08/2010 09:32:59 AM)

Cao Trần Nguyên

MƯA THU

Không gian như đã thay màu,
Từ gam vàng óng, lát sau trắng trời.
Mưa thu gợi nhớ người ơi!
"Nai vàng ngơ ngác..."Một thời: "TIẾNG THU"

  BuithiBinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Tam Điệp - Ninh Bình  (Ngày 9/08/2010 03:54:05 PM)

VƯỜN XƯA !

Vườn xưa rực rỡ muôn màu
Vẳng nghe chim sếu gọi nhau cuối trời
Xa mà chi mãi người ơi
Để trong em cứ bồi hồi sắc thu !

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmai.com - 01238476960 - s10 tổ 21 pthống Nhất N D  (Ngày 9/08/2010 09:44:06 PM)

Ngô Xuân Thanh

LỜI THU

Lá đổi màu, áo đổi màu
Vàng bay lả khỉa rụng đau hồn trời
Non tươi hứa hẹn tình ơi
Xanh trong xắc nắng là lời của thu .

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 9/08/2010 12:24:52 PM)

1. BÉN DUYÊN
Thủy chung lòng chẳng phai màu
Nợ duyên nên mới gặp nhau ... số trời
Nghĩa tình thắm đượm người ơi
Trái tim còn hát mãi lời thiên thu

2. TÌNH BIỂN

Thương cho con sóng bạc màu
Bao năm vẫn mải tìm nhau cuối trời
Trọn lòng ru khúc à ơi
Mênh mông sâu thẳm một lời ngàn thu

3. SÔNG THU

Nắng lên ... rực rỡ sắc màu
Sông Thu ... bờ biếc , cỏ lau trắng trời
Nhịp chèo khua nước hò ơi
Hàng tre nghiêng bóng gọi mời gió thu

4. NHỚ NGƯỜI

Hoàng hôn chiều đã ngả màu
Cánh cò mải miết về đâu cuối trời
Bến sông vẳng tiếng ...đò ơi
Làm ta chạnh nhớ đến người ...biệt thu

5. HOA

Hoa lan muôn vẻ sắc màu
Hoa sen trong trắng ngàn sau hương trời
Hoa hồng tình thắm người ơi
Hoa cúc hé nụ hát lời mùa Thu

  Nguyễn Xuân Tịnh - huyendieutho@yahoo.com.vn - 01688420762 -   (Ngày 9/08/2010 11:37:25 AM)

TIẾNG THU
Lá rơi từng cánh úa màu
mây bay thống thiết tìm nhau mấy trời
Tình buồn ! buồn lắm tình ơi !
người đi xa quá, u hoài tiếng thu...!

ĐÊM TRĂNG THU
Đêm thu trăng hóa nhiệm màu
Huyền hồ tiếng nhạn gọi nhau cuối trời
Đêm tình...Xích lại, Em ơi !
Người đây, cảnh đó...Gởi lời thiên thu !

  Tiến Văn - nhvntin786@Gmail.com - 0974497471 - Hai Dương  (Ngày 9/08/2010 08:58:00 AM)

VÀO THU
Heo may hoa lúa tươi mầu
Bồng bềnh mây trắng đuổi nhau cuối trời
Cốm xanh,hồng đỏ mọng ơi !
Chuối tiêu trứng cuốc:Tiết trời vào thu

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com.vn - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 HàNội  (Ngày 9/08/2010 07:06:14 AM)
Đào Hồng Hoạt

TÂM SỰ

Sông Hồng nước đỏ một màu
Thiên nga vỗ cánh trắng phau góc trời
Gặp tình thơ đó người ơi
Trái tim tĩnh lặng hoạ lời thiên thu
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 9/08/2010 05:14:45 AM)

Trần Thị Lợi
1. DÒNG SÔNG
Êm đềm xanh thẳm một màu
Nước, mây, mây nước quyện nhau dưới trời
Sông Thương, câu hát : Người ơi!
Hè qua, đến hẹn, đất trời vào thu

2.MÙA THU
Ngoài vườn bông cúc khoe màu
Mây xanh, xanh đến thẳm sâu sắc trời
Hồng chín gọi: Cốm xanh ơi!
Quả na mở mắt ngắm trời mùa thu

3.EM
Em nay tóc nhuộm mấy màu
Đua xe, gào thét, đuổi nhau ầm trời
Đứt phanh, tuột dốc than ơi!
Lá non nhàu nát rụng rời thiên thu

4.TẮC KÈ
Tắc kè biến hóa chuyển màu
Tình đời biến hóa, thương đau ngập trời
Niềm tin giữ trọn người ơi!
Mất niềm tin, hết tình đời ngàn thu

5.GIÓ
Gió vô hình, chẳng sắc màu
Mà gây dông bão, khổ đau hỡi trời!
Dịu dàng thôi, hỡi gió ơi!
Làm cơn gió mát giữa trời mùa thu

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 9/08/2010 01:52:52 AM)

Cảm ơn
Cảm ơn suốt cả bốn mùa
Tình thâm thi hữu không thua ý trời
Lóng tin quý lắm ai ơi
Khi mà mất nó suốt đời khôn thu

Gà cùng một mẹ

Gieo tròng phải chọn đúng mùa
Người khôn mấy cũng phải thua ý trời
Gà cùng một mẹ ai ơi
Sa dao dễ cứu nói lời khó thu
TÚ RỚT

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 9/08/2010 01:52:43 AM)

Đinh Thường
SANG THU
Thanh thanh cúc đã hoe màu
Se se mây gió gọi nhau về trời
Triều ru con sóng à ơi
Biển trao mắt biếc gọi mời sang thu.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 9/08/2010 01:52:30 AM)

Phạm Minh Giắng

TRĂNG THU

Cây thời gian đổi thay màu
Chiều nay như có ai lau bầu trời
Một màu xanh ngắt Trăng ơi
Để cho Trăng sáng ngời ngời đêm thu.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 8/08/2010 10:04:29 PM)

Trần Mạnh Tuân

THU SANG

Thu sang cảnh sắc đổi màu,
Nỗi niềm thương nhớ chung nhau đất trời.
Thu về man mác người ơi!
Hết nồng say Hạ, dịu ngời sắc Thu.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 8/08/2010 10:11:03 PM)

Nguyễn Đức Tùy

THU SANG
Vườn hoa thắm đượm sắc màu
Nắng vàng dịu nhẹ, hanh hao gió trời
Thoảng nghe giọng hát à ơi
Gợi niềm xao xuyến lòng người với Thu.

BÉ VẼ TRANH
Bé vẽ tranh, bé tô mầu
Xanh cây mặt đất, trắng sao trên trời
Thêm nhiều màu nữa bé ơi
Hồng tươi sen Hạ, vàng ngời trăng Thu.

  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 8/08/2010 04:34:40 PM)

3. GỌI ĐÒ (sửa)
Bộn bề cuộc sống muôn màu
Mình, ta chẳng bén duyên nhau - tại trời.
Giữa dòng nghe tiếng: "Đò ơi!..."
Đò đang xuôi bến hát lời tình thu.

  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 8/08/2010 04:03:30 PM)
2. MONG
Quanh năm chăm sóc lúa, màu (hoa màu)
Đến ngày thu hoạch lòng đau bởi trời.
Mưa lụt ơi! gió bão ơi!
Nhà nông mong mãi hát lời bội thu.


3. GỌI ĐÒ
Bộn bề cuộc sống muôn màu
Mình - ta chẳng bén duyên nhau - tại trời.
Giữa dòng nghe tiếng đò ơi
  Bùi Thị Thu  - buithithu@gmail.com - 0977095604 - Ban quản lý dự án Rừng phòng hộ huyện Văn Bàn, Lào Cai.  (Ngày 8/08/2010 04:02:48 PM)
Vườn thơm nắng đã pha màu
Lá vàng bay rợp cứa đau lòng trời
Về quê vắng tiếng à ơi
Còn đâu lời mẹ ru hời mùa thu...
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 8/08/2010 04:02:31 PM)
Nguyễn Minh Quang

NỖI ĐAU
Hà Giang xanh vẫn giữ màu
Chữ trinh quý giá còn đâu hỡi trời
Tội đồ cực tận người ơi
Làm quan sao nỡ thẹn lời mùa thu.
  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 8/08/2010 11:44:13 AM)

THU VỌNG
Biển xanh thăm thẳm một màu,
Từng làn mây trắng bay mau về trời.
Thương từng tiếng mẹ à ơi
Con tròn giấc ngủ vọng lời gió thu.

  Trần thanh Tâm - thanhtam91td@gmaij.com - 043 6620572 - 38 ngõ 126 Nguyễn an Ninh Hà Nội  (Ngày 8/08/2010 11:44:37 AM)

Trần thanh Tâm thanhtam91td@gmaij.com ĐT 043 6620572

VÀO THU

Lá trải thảm hoa khoe mầu
Cớ sao hoa lại đua nhau vươn trời
Thiên nhiên là thế bạn ơi
Vẫy tình ong bướm đẹp đời tiết thu

CHỚ VỘI
Biển xanh sóng trắng hòa mầu
Hải âu hớn hở rỡn nhau lung trời
Tình yêu chớ vội bạn ơi
Thấy sang lóa mắt hận đời thiên thu

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 8/08/2010 11:45:04 AM)

1. TÌNH THU

Cỏ non xanh ngắt một màu
Vàng hoa cúc nở khát khao đất trời
Long lanh khóe mắt người ơi!
Cho tôi dạo khúc vào đời tình thu.

2. MIỆNG ĐỜI

Trắng, đen thì cũng là màu
Mà sao vần đổi lòng đau thấu trời
Làm người ngay thẳng ai ơi
Kẻo mai thác xuống miệng đời thiên thu.

(8/8/2010)
Nguyễn Thị Diện

Các bài khác: