Thứ sáu, 26/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 29 năm 2010 (19/07/2010) 

Tứ tuyệt thi hoạ tuần 28 với bài thơ xướng “THU CẢM” của tác giả Nguyễn Thị Hồng đã được bạn đọc xa gần tham gia họa với số lượng lớn các bài đa dạng phong phú.

Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 28 tại địa chỉ:

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=5520

Tuần 29 năm 2010, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “ĐA TÌNH” của nữ tác giả
Lê Thu Thúy (Hà Giang - Email: lethuthuy2010@gmail.com)

 

Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Lê Thu Thúy

ĐA TÌNH

Đã thơ thì phải có tình,

Lục đây, bát đấy một mình được sao!

Đã mang thơ nghiệp thể nào…

Cũng đa tình, cũng dạt dào chữ yêu!

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

1. Nguyễn Đức Tùy

1. QUÊ HƯƠNG
Quê hương chan chứa nghĩa tình
Đi xa muốn biết quê minh ra sao
Nhớ quê sớm muộn thể nào
Cũng về thăm viếng, dạt dào tình yêu.

2. LÀM THƠ
Làm thơ để nói cái tình
Cho người biết được ý mình ra sao
Tâm tư tình cảm thế nào
Vui buồn, cay đắng, ngọt ngào, ghét yêu...

 

3. CA SĨ
Cô em hát khúc trữ tình
Bao năm rèn luyện trở thành ngôi sao
Cô đi biểu diễn nơi nào
Cũng được khán giả, đồng bào mến yêu.

4. HỮU TÌNH
Hữu duyên tất phải hữu tình
Hữu tình kết mối duyên lành đẹp sao!
Dù trong hoàn cảnh thế nào
Hữu tình sẽ mãi dạt dào tình yêu.

 


2. Tú Lục Bát

ĐƠN TÌNH!
Một đời chỉ có đơn tình,
Quanh đi quẩn lại ta mình chẳng sao!
Người ta cứ nói thế nào...
Cả đời chỉ một, vẫn dào dạt yêu!

 

3. Phạm Văn Tự

CẦN CHI...
Cần chi cứ phải đa tình
Mặc ai trăng gió, một mình chẳng sao
Dở hay mặc kệ, thế nào...?
Tìm trong cay đắng ngọt ngào...lời yêu!


4. Liên Hương (12 bài)

 

1. NGƯỜI LÀM THƠ

Người thơ tất phải có tình
Dù ai yêu ghét.. phận mình ra sao
Chớ đâu hờ hững được nào
Vui buồn sướng khổ gửi vào chữ yêu

2. LỜI YÊU

Vì nhau xin trọn nghĩa tình
Vật dời cảnh đổi dáng hình ra sao
Thói đời đen trắng thế nào
Trái tim còn mãi dạt dào lời yêu

3. QUÊ MÌNH

Nước non phong cảnh hữu tình
Đi xa mới biết quê mình đẹp sao
Hồn trong... đã tự thủa nào
Bao dung nhân hậu, ngọt ngào tình yêu

4. BỐN MÙA

Đông qua cây ủ men tình
Hạ về nắng gợi bóng hình muôn sao
Trời Thu xanh tự thủa nào
Xuân về hoa nở ngạt ngào hương yêu

5. CHUNG TÌNH

Người ơi xin giữ lấy tình
Chớ vì cách trở ...quên mình... nỡ sao ?
Dưới trăng thề nguyện ...hôm nào
Người xa ... mình vẫn cồn cào lòng yêu

6. HƯƠNG NGÀY

Bình minh hương bưởi thoảng tình
Trưa thơm hương nắng rọi hình ngàn sao
Chiều hương sen tự nơi nào
Thoảng vào hương tóc đêm dào dạt yêu

7. HOA

Hoa cau - kết nghĩa kết tình
Hoa hồng - hoa của đôi mình ...đẹp sao
Hoa lan - đâu dễ sánh nào
Hoa sen - Muôn thủa đi vào hồn yêu

8. VƯỜN THƠ

Vườn thơ nối những nghĩa tình
Người thơ đâu biết dáng hình ra sao
Mà như quen tự khi nào
Vần thơ ngày tháng vẫn dào dạt yêu

9. NHỚ HUẾ

' Huế thương ' câu hát trữ tình
Dù xa...vẫn một chúng mình...có sao!
Lòng mong ... sớm muộn thế nào
Về thăm Huế mộng ....dạt dào chốn yêu

 

10. TRẦU DUYÊN

Trầu em trầu nghĩa trầu tình
Dù cho duyên nợ chúng mình ra sao
Trầu say nhắc lại thủa nào
Đôi mình hò hẹn bước vào vườn yêu

11. NGÀY CƯỚI

Gối hồng thêu trọn nghỉa tình
Uyên ương - lồng bóng với hình đẹp sao
Ngất ngây hạnh phúc hôm nào
Trăm năm , ngày cưới ta vào trời yêu

12. MEN TÌNH

Lời anh ấm những ân tình
Ru em mộng đẹp bóng hình trời sao
Thương anh ...thương tự lúc nào
Rượu nồng chưa nhấp đã trào men yêu


5. Hoàng Ngân

ĐA TÌNH
Ai không là kẻ đa tình
Suốt đời chỉ sống một mình được sao?
Dù cho thân phận thế nào
Cũng luôn khao khát, dạt dào thương yêu.

BẠN THÂN
Gần nhau bởi một chữ tình
Đi làm đi học một mình được sao?
Dù cho hoàn cảnh thế nào
Người cần có bạn ngọt ngào thương yêu.

 

 

6. Trần Thanh Tâm

Ý THƠ

Một:
Ý thơ bát ngát nẻo tình
Như thiên hà với muôn hình vị sao
Lời thơ thể hiện cách nào
Hương thầm hơn hẳn ồn ào chữ yêu

Hai:
Nếu không trân trọng cái tình
Cộc cằn thơ chỉ cho mình chẳng sao
Cuộc đời không phải lúc nào
Lời thơ cũng tỏa ngạt ngào tình yêu



7. Trần Trọng Tâm

BỐN DẤU HỎI
Làm sao cứ phải si tình?
Câu lục câu bát riêng mình có sao?
Nghiệp văn nghiệp võ nghiệp nào?
Trời đâu bắt tội mà ào ào yêu?



8. Công Văn Dị

1. NHUỘM TÌNH
Gặp em em gặp nhuốm tình
Thấm đi ngấu lại đẹp mình làm sao
Gặp mây cưỡi gió khi nào
Trời xanh xanh thẳm hút vào cõi yêu

  

2. ĐƠN TÌNH
Tiếc cho đằng ấy đơn tình
Năm canh vò võ, một mình nên sao!
Chắc chưa bẻ phượng năm nào...
Phong thư để ngỏ chửa nhào chữ yêu.



9. Bùi Thị Bình

GHEN HỜN
Anh ơi đừng vội cạn tình
Em đâu phải loại vắng mình có 'sao'
Hãy bình tâm một chút nào
Để trong ta mãi ngọt ngào lời yêu!


10. Phạm Minh Giắng

VÍ NHƯ
Ví như ta kẻ đa tình
Sáng thê chiều thiếp, dáng hình ra sao
Với thơ ta sẽ thế nào
Sinh năm đẻ bảy, tầm phào cũng yêu.


 

11. Bảo Long

HƯƠNG TÌNH
Thời trai bay bổng lắm tình
Bao đêm tơ tưởng bóng hình trăng sao
Chiều thu hồi ức thuở nào
Vùng trời thơ mộng ngạt ngào hương yêu!

 

 

12. Trần Quê

TÌNH THƠ
Đa tình! Đành kiếp đa tình
Vì thơ! Thơ vận vào mình biết sao
Đa tình nào biết đâu nào
Tình thơ, thơ vẫn dạt dào thương yêu


13. Việt Hà (9 bài)

1. TẶNG CHA MẸ
Năm mươi năm trọn nghĩa tình
Nên duyên chồng vợ ta mình đẹp sao
Cuộc đời cay đắng thế nào
Tình ta son sắt dạt dào thương yêu!

2. LỜI ANH 1
Vấn vương chỉ một chữ tình
Gửi trao đâu rõ bóng hình trăng sao
Thì mình cứ thử xem nào
Em ơi hãy nói ngọt ngào...lời yêu!

3. LỜI ANH 2
Tim anh ôm ấp mộng tình
Tim em chưa hát lòng mình biết sao
Ước mơ hạnh phúc hôm nào
Tay trong tay dắt em vào...vườn yêu!

4. LỜI ANH 3
Duyên xa liệu có bén tình
Vẩn vơ tự hỏi lòng mình cớ sao?
Em ơi đã thấy chưa nào
Lòng anh nhung nhớ cồn cào...đợi yêu!

5. LỜI ANH 4
Gửi em yêu một chút tình
Xa em anh nhớ bóng hình đẹp sao
Đôi ta xa cách thế nào
Khắc sâu nỗi nhớ mong vào...tim yêu!

6. LỜI ANH 5
Trái tim anh đã nặng tình
Ấp iu mộng đẹp ta mình vui sao
Mong em chẳng thấy đâu nào
Tình anh say đắm gửi vào...chữ yêu!

7. LỜI EM 1
Nếu em vội nhận chữ tình
Biết đâu ước hẹn không thành thì sao?
Em biết ăn nói thế nào
Xin đừng vội kéo em vào ...cuộc yêu!

8. LỜI EM 2
Chưa đặt tên một chuyện tình
Chưa gặp nhau đã ...ta mình dám sao?
Người ơi tỉnh lại đi nào
Em còn chưa dám bước vào ...ngõ yêu!

9. LỜI EM 3
Biết lòng anh vẫn thắm tình
Muốn trao muốn gửi chân thành nữa sao?
Anh ơi đừng giận em nào
Xin anh chớ nói ào ào...lời yêu!


 

14. Trần Thị Lên

BẠN
Bạn - người nặng nghĩa, vẹn tình
Nẻo xa chia cách chúng mình rồi sao.
Bão xô, dông cuốn thế nào
Hai chữ TÌNH BẠN thay vào TÌNH YÊU.

 

 

15. Trần Thị Lợi

1. ẨN
Riêng gì thơ mới có tình
Vòng tay nhân ái chỉ mình thơ sao?
Chữ tình sâu nặng thế nào?
Muôn hồng ngàn tía ẩn vào chữ yêu

2. QUÊ HƯƠNG
Quê hương sâu nặng ân tình
Nồng nàn ấm giữa tim mình chứ sao
Trọn đời phai nhạt đâu nào?
Tình quê hương mãi dạt dào mến yêu

3. CHƯA YÊU
Bao lời trong lá thư tình
Anh chưa nói hết lòng mình hay sao
Em không đáp lại câu nào
Đợi chờ, hy vọng trôi ào... chưa yêu!

4. TRAO
Lời trao lời nặng ân tình
Mắt trao ánh mắt như hình ánh sao
Lòng trao lòng tự khi nào
Tay trao tay, vững bước vào tin yêu

5. CON ĐƯỜNG
Con đường sâu nặng nghĩa tình
Quân đi lấp lánh muôn hình ánh sao
Con đường khói lửa năm nào
Con đường huyền thoại đi vào tin yêu

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 28/08/2014 16:38:54)

ĐA TÌNH
(Lê Thu Thủy)

Có yêu thì mới có tình
Yêu thơ cũng thể như mình yêu ta
Bao câu lục bát mặn mà
Xưa nay để lại tinh hoa cho đời

MẶC NGƯỜI

Cần chi cũng chẳng cần chi
Mặc người trăng gió người thì trăng hoa
Đa tình là chuyện người ta
Ở trong cay đắng mặn mà yêu thương
Xuân Ngọc

  Trần Hải Yến - lucbattamxuan@yahoo.com.vn - 0988131936 - Hàn Quốc  (Ngày 3/08/2010 05:22:02 PM)
Bận quá xong vẫn muốn góp gío
Đa Tình
Trời sinh ra kiếp đa tình
Trời cho được sống để mình gặp nhau
Trời hành một kiếp thương đau
Mỗi lần gặp :Trời cho nhau đa tình
Trần Hải Yến
Đa tình 2
Trời cho ta gặp đựợc mình
Đa tình lại gặp đa tình người ơi
Đã đi hết nửa cuộc đời
Bây giờ mới gặp được lời tri âm
Trần Hải Yến
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 24/07/2010 03:53:03 PM)

Trần Thị Lợi
1.ẨN
Riêng gì thơ mới có tình
Vòng tay nhân ái chỉ mình thơ sao?
Chữ tình sâu nặng thế nào?
Muôn hồng ngàn tía ẩn vào chữ yêu

2. QUÊ HƯƠNG
Quê hương sâu nặng ân tình
Nồng nàn ấm giữa tim mình chứ sao
Trọn đời phai nhạt đâu nào?
Tình quê hương mãi dạt dào mến yêu

3.CHƯA YÊU
Bao lời trong lá thư tình
Anh chưa nói hết lòng mình hay sao
Em không đáp lại câu nào
Đợi chờ, hy vọng trôi ào... chưa yêu!

4. TRAO
Lời trao lời nặng ân tình
Mắt trao ánh mắt như hình ánh sao
Lòng trao lòng tự khi nào
Tay trao tay, vững bước vào tin yêu

5. CON ĐƯỜNG
Con đường sâu nặng nghĩa tình
Quân đi lấp lánh muôn hình ánh sao
Con đường khói lửa năm nào
Con đường huyền thoại đi vào tin yêu

  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 23/07/2010 04:33:49 PM)

BẠN
Bạn - người nặng nghĩa, vẹn tình
Nẻo xa chia cách chúng mình rồi sao.
Bão xô, dông cuốn thế nào
Hai chữ TÌNH BẠN thay vào TÌNH YÊU.

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 22/07/2010 10:31:47 PM)

Việt Hà (9 bài)

1. TẶNG CHA MẸ

Năm mươi năm trọn nghĩa tình
Nên duyên chồng vợ ta mình đẹp sao
Cuộc đời cay đắng thế nào
Tình ta son sắt dạt dào thương yêu!

2. LỜI ANH 1

Vấn vương chỉ một chữ tình
Gửi trao đâu rõ bóng hình trăng sao
Thì mình cứ thử xem nào
Em ơi hãy nói ngọt ngào...lời yêu!

3. LỜI ANH 2

Tim anh ôm ấp mộng tình
Tim em chưa hát lòng mình biết sao
Ước mơ hạnh phúc hôm nào
Tay trong tay dắt em vào...vườn yêu!

4. LỜI ANH 3

Duyên xa liệu có bén tình
Vẩn vơ tự hỏi lòng mình cớ sao?
Em ơi đã thấy chưa nào
Lòng anh nhung nhớ cồn cào...đợi yêu!

5. LỜI ANH 4

Gửi em yêu một chút tình
Xa em anh nhớ bóng hình đẹp sao
Đôi ta xa cách thế nào
Khắc sâu nỗi nhớ mong vào...tim yêu!

6. LỜI ANH 5

Trái tim anh đã nặng tình
Ấp iu mộng đẹp ta mình vui sao
Mong em chẳng thấy đâu nào
Tình anh say đắm gửi vào...chữ yêu!

7. LỜI EM 1

Nếu em vội nhận chữ tình
Biết đâu ước hẹn không thành thì sao?
Em biết ăn nói thế nào
Xin đừng vội kéo em vào ...cuộc yêu!

8. LỜI EM 2

Chưa đặt tên một chuyện tình
Chưa gặp nhau đã ...ta mình dám sao?
Người ơi tỉnh lại đi nào
Em còn chưa dám bước vào ...ngõ yêu!

9. LỜI EM 3

Biết lòng anh vẫn thắm tình
Muốn trao muốn gửi chân thành nữa sao?
Anh ơi đừng giận em nào
Xin anh chớ nói ào ào...lời yêu!

  Trần Quê - quetrana76@yahoo.com - 0976066046 - Hà nội  (Ngày 22/07/2010 01:02:02 PM)

Tình thơ.

Đa tình! Đành kiếp đa tình
Vì thơ! Thơ vận vào mình biết sao
Đa tình nào biết đâu nào
Tình thơ, thơ vẫn dạt dào yêu thương

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phũ Thu, TX Châu Đốc, AG  (Ngày 22/07/2010 08:13:37 AM)

Bảo Long
HƯƠNG TÌNH
Thời trai bay bổng lắm tình
Bao đêm tơ tưởng bóng hình trăng sao
Chiều thu hồi ức thuở nào
Vùng trời thơ mộng ngạt ngào hương yêu!

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 046657 - Số 111, nhà A6, phố 8-3,Hà Nội  (Ngày 21/07/2010 06:05:53 PM)

Nguyễn Tiến Bình

ĐƯA NHỊP TÌNH ĐỜI
Đời người thấm đậm nghĩa tình
Thơ rung lên nhịp tim mình yêu thương
Một đời mang nỗi vấn vương
Đượm trong lục - bát đưa hương ngọt ngào

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/07/2010 05:05:13 PM)

Phạm Minh Giắng

VÍ NHƯ

Ví như ta kẻ đa tình
Sáng thê chiều thiếp, dáng hình ra sao
Với thơ ta sẽ thế nào
Sinh năm đẻ bảy, tầm phào cũng yêu.

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp - Ninh Bình   (Ngày 21/07/2010 09:08:09 AM)

GHEN HỜN

Anh ơi đừng vội cạn tình
Em đâu phải loại vắng mình có "Sao"
Hãy bình tâm một chút nào
Để trong ta mãi ngọt ngào lời yêu !

  công văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,h2,tập thể khoa học xã hội,Cống vị, Ba đình, Hà nội  (Ngày 20/07/2010 11:35:09 PM)

Công Văn Dị (tiếp)

ĐƠN TÌNH
Tiếc cho đằng ấy đơn tình
Năm canh vò võ, một mình nên sao!
Chắc chưa bẻ phượng năm nào...
Phong thư để ngỏ chửa nhào chữ yêu.

  công văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,h2,tập thể khoa học xã hội,Cống vị, Ba đình, Hà nội  (Ngày 20/07/2010 11:23:30 PM)

Công Văn Dị

NHUỘM TÌNH
Gặp em em gặp nhuốm tình
Thấm đi ngấu lại đẹp mình làm sao
Gặp mây cưỡi gió khi nào
Trời xanh xanh thẳm hút vào cõi yêu

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 20/07/2010 10:02:55 PM)

Nguyễn Đức Tùy(Tiếp)
CA SĨ

Cô em hát khúc trữ tình
Bao năm rèn luyện trở thành ngôi sao
Cô đi biểu diễn nơi nào
Cũng được khán giả, đồng bào mến yêu.

HỮU TÌNH

Hữu duyên tất phải hữu tình
Hữu tình kết mối duyên lành đẹp sao!
Dù trong hoàn cảnh thế nào
Hữu tình sẽ mãi dạt dào tình yêu.





  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 20/07/2010 10:26:13 PM)

Trần Trọng Tâm

BỐN DẤU HỎI
Làm sao cứ phải si tình ?
Câu lục câu bát riêng mình có sao ?
Nghiệp văn nghiệp võ nghiệp nào ?
Trời đâu bắt tội mà ào ào yêu ?


  Trần thanh Tâm - thanhtam91td@gmaij.com - 043 6620572 - 38 ngõ 126 Nguyễn an Ninh  (Ngày 20/07/2010 05:26:40 PM)

Trần thanh Tâm 38 ngõ 126 Nguyễn an Ninh Hà Nội thanhtam91td@gmaij.com 043 6620572

Ý THƠ
Một :

Ý thơ bát ngát nẻo tình
Như thiên hà với muôn hình vị sao
Lời thơ thể hiện cách nào
Hương thầm hơn hẳn ồn ào chữ yêu

Hai :

Nếu không trân trọng cái tình
Cộc cằn thơ chỉ cho mình chẳng sao
Cuộc đời không phải lúc nào
Lời thơ cũng tỏa ngạt ngào tình yêu

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com -  - Q3 TP HCM  (Ngày 20/07/2010 02:47:49 PM)

Liên Hương ( tiếp )

10. TRẦU DUYÊN

Trầu em trầu nghĩa trầu tình
Dù cho duyên nợ chúng mình ra sao
Trầu say nhắc lại thủa nào
Đôi mình hò hẹn bước vào vườn yêu

11. NGÀY CƯỚI

Gối hồng thêu trọn nghỉa tình
Uyên ương - lồng bóng với hình đẹp sao
Ngất ngây hạnh phúc hôm nào
Trăm năm , ngày cưới ta vào trời yêu

12. MEN TÌNH

Lời anh ấm những ân tình
Ru em mộng đẹp bóng hình trời sao
Thương anh ...thương tự lúc nào
Rượu nồng chưa nhấp đã trào men yêu

  Hoàng Ngân - hoangan@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 20/07/2010 11:07:11 AM)

Hoàng Ngân
ĐA TÌNH

Ai không là kẻ đa tình
Suốt đời chỉ sống một mình được sao?
Dù cho thân phận thế nào
Cũng luôn khao khát, dạt dào thương yêu.
BẠN THÂN

Gần nhau bởi một chữ tình
Đi làm đi học một mình được sao?
Dù cho hoàn cảnh thế nào
Người cần có bạn ngọt ngào thương yêu.

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 20/07/2010 10:12:51 AM)

1. NGƯỜI LÀM THƠ

Người thơ tất phải có tình
Dù ai yêu ghét.. phận mình ra sao
Chớ đâu hờ hững được nào
Vui buồn sướng khổ gửi vào chữ yêu

2. LỜI YÊU

Vì nhau xin trọn nghĩa tình
Vật dời cảnh đổi dáng hình ra sao
Thói đời đen trắng thế nào
Trái tim còn mãi dạt dào lời yêu

3. QUÊ MÌNH

Nước non phong cảnh hữu tình
Đi xa mới biết quê mình đẹp sao
Hồn trong... đã tự thủa nào
Bao dung nhân hậu, ngọt ngào tình yêu

4. BỐN MÙA

Đông qua cây ủ men tình
Hạ về nắng gợi bóng hình muôn sao
Trời Thu xanh tự thủa nào
Xuân về hoa nở ngạt ngào hương yêu

5. CHUNG TÌNH

Người ơi xin giữ lấy tình
Chớ vì cách trở ...quên mình... nỡ sao ?
Dưới trăng thề nguyện ...hôm nào
Người xa ... mình vẫn cồn cào lòng yêu

6. HƯƠNG NGÀY

Bình minh hương bưởi thoảng tình
Trưa thơm hương nắng rọi hình ngàn sao
Chiều hương sen tự nơi nào
Thoảng vào hương tóc đêm dào dạt yêu

7. HOA

Hoa cau - kết nghĩa kết tình
Hoa hồng - hoa của đôi mình ...đẹp sao
Hoa lan - đâu dễ sánh nào
Hoa sen - Muôn thủa đi vào hồn yêu

8. VƯỜN THƠ

Vườn thơ nối những nghĩa tình
Người thơ đâu biết dáng hình ra sao
Mà như quen tự khi nào
Vần thơ ngày tháng vẫn dào dạt yêu

9. NHỚ HUẾ

" Huế thương " câu hát trữ tình
Dù xa...vẫn một chúng mình...có sao!
Lòng mong ... sớm muộn thế nào
Về thăm Huế mộng ....dạt dào chốn yêu





  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 20/07/2010 08:33:11 AM)

Phạm Văn Tự
CẦN CHI...
Cần chi cứ phải đa tình
Mặc ai trăng gió, một mình chẳng sao
Dở hay mặc kệ, thế nào...?
Tìm trong cay đắng ngọt ngào...lời yêu !

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 19/07/2010 11:18:30 PM)

Tú Lục Bát

ĐƠN TÌNH!
Một đời chỉ có đơn tình,
Quanh đi quẩn lại ta mình chẳng sao!
Người ta cứ nói thế nào...
Cả đời chỉ một, vẫn dào dạt yêu!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/07/2010 11:17:50 PM)

Nguyễn Đức Tùy

QUÊ HƯƠNG
Quê hương chan chứa nghĩa tình
Đi xa muốn biết quê minh ra sao
Nhớ quê sớm muộn thể nào
Cũng về thăm viếng, dạt dào tình yêu.

LÀM THƠ
Làm thơ để nói cái tình
Cho người biết được ý mình ra sao
Tâm tư tình cảm thế nào
Vui buồn, cay đắng, ngọt ngào, ghét yêu...

Các bài khác: