Thứ ba, 07/05/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 16 năm 2010 (19/04/2010) 

            Một năm có bốn mùa. Mỗi mùa có ba tháng. Mỗi tháng lại có một mùa hoa để thương, để nhớ. Tháng ba là mùa hoa gạo. Bất chợt thảng thốt vì sắc đỏ rực của hoa.

“Lã chã hoa gạo”, vương vấn con đường tuổi thơ nhặt bỏ vào giỏ xe vài bông hoa gạo, như mang những đốm lửa nhỏ trên cả chặng đường niên thiếu dịu dàng.

Tháng ba, hoa gạo nở đỏ rực một góc trời, ríu rít tiếng chim gọi bầy trên những chùm hoa gạo đỏ rực màu nắng. Mới tờ mờ sáng, trên cành cây gạo đã có những chú chim chào mào, chích choè, sáo,... bay về hót vang trời khi hoa còn vương hơi sương.

Những bông hoa như những ngọn nến lớn lập lòe trên cây. Hoa soi cho con người trên đoạn hành trình hướng con người tới cái chân - thiện - mỹ… Phải chăng hoa soi cho con người nhìn lại chính tâm hồn mình, rọi cả vào những góc u uẩn nhất, nơi những muộn phiền, thất vọng, những buồn đau xưa cũ đang dần quên?

“Ngỡ lòng lụi tắt câu thơ

Ai hay hoa lại theo mùa cháy lên”

Những cánh hoa gạo đều dầy dặn, đầy sinh khí, đều cháy đỏ, mãnh liệt một tình yêu với trời đất, với sông núi, cỏ cây. Hay với chính nhân gian?

Tháng ba, ngất ngư hoa gạo…, những mối tình rực rỡ phong thư chuyển mùa. Màu son cháy như môi thiếu nữ, nửa chia lộc nõn thiết tha mời gọi, nửa vừa nắng lên khao khát ân tình. Xin kính cẩn nghiêng mình trước hoa gạo, nghiêng mình trước những hoài niệm dấu yêu.

Tuần 16 năm 2010,  BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “HOA GẠO” của nữ tác giả Chử Thu Hằng – Hà Nội (Điện thoại: 0166 333 2171, Email: nguoibinhthuong1957@yahoo.com).

            Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả, tên bài thơ, 4 câu thơ tứ tuyệt:


Chử Thu Hằng

HOA GẠO

 

Tháng ba hoa gạo đỏ trời

Thắp lên khát vọng, bồi hồi ước mơ

Ngỡ lòng lụi tắt câu thơ

Ai hay hoa lại theo mùa cháy lên.

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

1. Lãng Tử Đạt Ma

 

MÔI ĐÔI

 

Ai guông guốc buốt. Buộc trời

Tóc mai mối những đọt lời lới. Mơ

Ái tình. Khân khấn cơn thơ

Môi đôi hót bỏng gắp khờ dại lên!

 

 

2. Anady Tran PBH (9 bài)

HÈ VỀ

Hè về phượng đỏ đầy trời
Trao nhau lưu bút những lời như mơ
Tâm hồn đẹp tựa bài thơ
Gieo mầm hy vọng đợi chờ vươn lên


TIẾNG VE

Tiếng ve vang một góc trời
Gọi mùa phượng đỏ sáng ngời như mơ
Ươm mầm hy vọng trong thơ
Tương lai rực rỡ đang chờ đi lên

TU HÚ

Góc vườn vải chín đỏ trời
Tiếng chim tu hú gọi mời hè mơ
Dáng em là một bài thơ
Mang niềm hy vọng đợi chờ bay lên

NHÀ THƠ SAY

Câu thơ ươm đỏ góc trời
Tâm hồn lãng đãng cuộc đời như mơ
Rượu vào đời đẹp như thơ
Ngả nghiêng. nghiêng ngả đợi chờ bay lên!

HỎI ÔNG TRỜI

Bắc thang lên hỏi ông trời
Có tiền cho gái cuộc đời như mơ?
Ngọt ngào em nói tựa thơ
Tiền em cất kĩ. Bất ngờ đứng lên.

SẾP TÔI

Lệnh sếp là lệnh của trời
Ai mà cãi lại. Cả đời đừng mơ
Nhậu vui sếp cũng mần thơ
Rượu,thịt mà hết sếp vờ đứng lên.

THƠ TA -VỢ NGƯỜI

Thơ ta hay cả gầm trời
Vợ người thì đẹp cả đời ta mơ
Ta ngồi gọt giũa câu thơ
Tặng người,người lại thẫn thờ đứng lên.

ĐÊM CHIA TAY

Tiếng hát vang cả góc trời
Bừng bừng khí thế sáng ngời giấc mơ
Chia tay ta nhớ đề thơ
Chân trời phía trước đang chờ tiến lên!

TÂM SỰ

Trăng khuya lặn phía chân trời
Anh còn nói mãi những lời ước mơ
Chia tay anh tặng câu thơ
Lửa lòng anh đã tình cờ nhen lên.
Seattle 4/20/2010

 

3. Nguyễn Ngọc Cận (2 bài)

TÌM EM

Tìm em đến cuối chân trời
Nhớ câu thề hẹn bời ngời giấc mơ
Hàng cây nghiêng bóng lơ thơ
Bâng khuâng chiếc lá đợi chờ nắng lên.

VÌ EM

Đêm đêm anh khấn ông trời
Mong em hạnh phúc bên người mình mơ
Dẫu rằng tím lịm vần thơ
Vì em, anh sẽ từng giờ vui lên!

 


Nụ hoa gạo dịu dàng


 

4. Minh Tâm (6 bài)

 

NGUYỆN DUYÊN

Tâm thành cầu nguyện đất trời
Cho đôi ta được trọn lời ước mơ
Câu đùa tự lúc ngây thơ
Nhưng lòng giữ mãi đến giờ dâng lên

TRĂNG TRÔI


Trăng trôi trên dòng sông trời
Mây trôi múa lượn tuyệt vời như mơ
Thả hồn thi sĩ làm thơ
Men say nét nguyệt lờ đờ bay lên

HÁI SAO

Với tay hái ngọn sao trời
Ngọn hòa nốt nhạc tặng người trong mơ
Ngọn mang cộng hưởng vần thơ
Ngọn trong ký ức hững hờ tung lên

 

 

THƠ THÁNG BA

Tháng Ba đi thắp lửa trời
Đỏ như hoa gạo sáng ngời ước mơ
Nắng về hong ấm vần thơ
Ngập tràn… bùng cháy… thẩn thờ viết lên

ƯƠM TƠ

Em gom mấy sợi tơ trời
Ươm vàng nong kén ươm lời ước mơ
Ươm hồng luôn những câu thơ
Ươm màu cánh bướm đợi chờ bay lên

MƠ HOA

Người đi xa mấy phương trời
Tìm câu quan họ ngọt lời trong mơ
Yếm đào, khăn quạ nên thơ
Mãi trong tìm thức vật vờ ngân lên

 

 

5. Bảo Long (10 bài)

LÚA VÀNG

 

Xuân về én lượn đầy trời
Ngoài đồng trĩu hạt, cuộc đời như mơ
Lúa vàng, réo gợi hồn thơ
Sống nghề đồng ruộng, bây giờ khá lên!

ĐỒNG KHỞI

Năm xưa cờ đỏ khắp trời
Bến Tre đồng khởi, người người như mơ
Mẹ già, chị gái, em thơ...
Đứng lên kháng chiến, vươn cờ tiến lên!

 

MỘNG

Cầu vồng xuất hiện chân trời
Không gian ảo ảnh, kiếp người là mơ
Cho đời trăng gió nên thơ
Hồn chìm vào mộng, lượn lờ xuống lên!

NGÂY THƠ

Hững hờ dõi mắt cuối trời
Hướng về chốn cũ, một thời mộng mơ
Trách sao tôi quá ngây thơ
Nữa đời ảo tưởng, ngóng chờ trăng lên!

MÙA XUÂN

Rong chơi, én lượn rợp trời
Báo mùa xuân đến, bao người mộng mơ
Muôn hoa khoe sắc nên thơ
Bướm, ong say mật thẫn thờ bay lên.

 

HÈ VỀ

Tháng năm phượng đỏ rực trời
Gợi niềm lưu luyến của thời mộng mơ
Hè về, hồng thắm tập thơ
Tuổi xanh hò hẹn, đợi chờ trăng lên!

THỐNG NHẤT
Tháng tư cờ đỏ rực trời
Bừng lên hy vọng, bao đời khát mơ
Sao vàng chiếu sáng tuổi thơ
Bắc Nam thống nhất, rừng cờ bay lên!

HƯƠNG LÚA

Nắng mưa thuận lợi, ơn trời
Được mùa no ấm, cả đời để mơ
Trở về kí ức tuổi thơ
Lúa thơm nồng ngát, ngóng chờ đời lên!

CÁNH DIỀU

Cung trăng xa lắc trên trời
Thần tiên cõi đẹp, một thời mộng mơ
Cánh diều bay bổng tuổi thơ
Ngây ngơ tự hỏi, bao giờ được lên!

THA PHƯƠNG

Tha phương cuối tận chân trời
Đất lành chim đậu, một thời mộng mơ
Mong đời sẽ đẹp nên thơ
Công thành danh toại, phất cờ đi lên!

  

 

6. Trần Thanh Dũng

 

NỖI NIỀM

 

Tháng Năm phượng nở rực trời
Cháy như hoa gạo nở thời mộng mơ
Bây giờ mới tập làm thơ
Câu thơ cháy, trái tim khờ nóng lên.

 

 

7. Nguyễn Hữu Thanh

 

HOA GẠO XƯA

Hoa gạo thắp lửa đầy trời,
Tháng ba vừa đến, nhớ thời mông mơ.
Ngu ngơ, tập tọng làm thơ,
Thấy hoa gạo đỏ, thẫn thờ ngước lên.

 

Hoa gạo rực rỡ môi son

 

8. Phạm Minh Giắng

 

HOA LÚA

Nắng lên sóng lúa ngát trời
Ấm no phấn khởi qua thời khát mơ
Bỗng tình bật những câu thơ
Sấm ran gọi lúa mở cờ bừng lên.



9. Tú Trần (4 bài)

 

SỨC BẬT

Diệu vời non nước mây trời
Bồi hồi nhớ lại một thời mộng mơ
Bây giờ trút cả vào thơ
Như lò xo ấy - chực chờ bùng lên

ĐỐT

Ngày xuân én liệng lưng trời
Chiều tà bóng xế vẩn ngồi mộng mơ
Rồi ta tiếp lửa cho thơ
Đốt cho cái thói hửng hờ nóng lên

GỬI ANH LÍNH ĐẢO

 

Giữ yên bờ cõi biển trời
Trùng khơi gió lộng hát lời mộng mơ
Gửi anh lính đảo vần thơ
Tàu đà cập bền đanh chờ dâng lên

ĐÊM THANH

Đêm thanh trăng sáng đầy trời
Hởi người thi sĩ – bao người đang mơ
Sao băng … cũng thốt thành thơ …
Từ trong tâm tưởng lượn lờ bay lên

 

10. Nguyễn Anh Phong

 

NHỚ

Phiêu du cuối đất cùng trời
Nhớ quê hương. Nhớ cái thời mộng mơ
Gom bao thương nhớ thành thơ
Thả theo thuyền mộng để chờ trăng lên

 

 

11. Trần Kim Long

MỘT THỜI

Tu Hú kêu rộn đất trời
Bừng hoa phượng cháy, một thời ước mơ
Sân trường, lén tặng vần thơ
Chia tay năm tháng, ngù ngờ lớn lên.

 

VỢ GỌI

Tứ tuyệt chị Chử động trời
Làm cho bao kẻ khó rời rừng mơ
Lục tìm, cóp nhặt câu thơ
Giật mình, vợ gọi, thẫn thờ đứng lên.

 

 

Bảo tàng Lịch sử (Hà Nội) rạng rỡ hơn mỗi dịp hoa gạo nở

 

12. Trần Thị Lợi (4 bài)

 

XUÂN

Mùa xuân xoan nở tím trời
Tím niềm chung thủy, tím lời ước mơ
Tím câu hò hẹn nên thơ
Lưng trời cánh én bất ngờ vút lên

HẠ

Hạ sang nắng ửng sắc trời
Hương sen lan tỏa, ngỏ lời mộng mơ
Cánh buồm xanh lộng hồn thơ
Tiếng hò tha thiết mong chờ vút lên

THU

Vàng thu vàng cả mây trời
Vàng chín trái bưởi, vàng mười trái mơ
Vàng con nước chảy lơ thơ
Vàng tay lưới thả còn chờ kéo lên

ĐÔNG

Mây âm u lạnh cả trời
Lạnh chăn gối, lạnh sang người ngủ mơ
Riêng lòng còn ấm câu thơ
Tự tình tứ tuyệt bất ngờ cháy lên

 

 

13. Nguyễn Minh Quang (5 bài)

MỪNG GIẢI PHÓNG

 

Tháng tư cờ đỏ khắp trời
Mừng ngày giải phóng lòng người như mơ
Ba lăm năm vạn câu thơ
Nỗi niềm khát vọng bến bờ triều lên.

THÀNH HOÀNG ĐẾ

Ta về Bình Định kêu trời
Nhìn thành Hoàng Đế một thời ước mơ
Nỗi niềm dằng dặc câu thơ
Hoang tàn phế tích bây giờ nói lên.

THAM NHŨNG

Thời nay tham nhũng khắp trời
Niềm tin đã mất lòng người không mơ
Sự đời đã tắt câu thơ
Chạnh lòng đất nước bao giờ đi lên.

HÈ VỀ

Hè về hoa phượng đỏ trời
Trải qua năm tháng bồi hồi ước mơ
Tuổi học sinh đẹp như thơ
Những mùa thi những hẹn hò cháy lên.

VƯỢT LÊN

Bon chen luồn lách do trời
Hay do tham vọng lòng người lơ mơ?
Bây giờ ghi lại câu thơ
Cho lòng nhân ái bến bờ vượt lên!

 

14. Nguyễn Đức Tùy

NHỚ EM

Hai ta xa cách phương trời
Ngày đêm anh vẫn nhớ người trong mơ
Gửi tình vào những câu thơ
Đêm đông chờ đợi bao giờ ấm lên?

MỪNG NGÀY 30 THÁNG TƯ

Tung bay cờ đỏ rợp trời
Chúc mừng chiến thắng bao đời ước mơ
Bao nhiêu khúc hát bài thơ
Tưng bừng rộn rã từng giờ vang lên.

THẢ DIỀU

Cánh diều theo gió lên trời
Mang theo khát vọng của người mộng mơ
Diều nâng cánh những câu thơ
Lời hay ý đẹp bất ngờ vút lên.

CHÙA HƯƠNG

Chùa Hương cảnh đẹp đất trời
Dịu dàng Suối Yến, xanh ngời rừng mơ
Núi non hang động nên thơ
Vui sao nghe tiếng chuông chùa vang lên.

CHUYỆN ĐỘNG TRỜI

Đôi khi nghe chuyện động trời
Có anh lười biếng, học thời lơ mơ
Chơi bời từ lúc trẻ thơ
Vậy mà nay đã bất ngờ giàu lên!

 

 

15. Nguyễn Thanh Tuyên

LOÀI HOA GỌI NẮNG

Màu hoa đốt đuốc lưng trời
Bập bùng mây trắng đỏ ngời như mơ
Hồn người bén lửa hoá thơ
Xôn xao nắng gọi, ngập bờ lúa lên

 

 

16. Trần Mạnh Tuân (2 bài)

MUỘN MÀNG

Xế chiều lo sắp tối trời,
Muộn màng nuối tiếc cuộc đời mộng mơ.
Tình người hun đúc tình thơ,
Tưởng là đã cạn ai ngờ bừng lên.

CHÚC MỪNG THU HẰNG

Chúc em trẻ với đất trời,
Mừng nhau đẹp mãi cuộc đời như mơ.
Thu Đông Xuân Hạ tình thơ,
Hằng hà mơ ước ngày giờ bay lên.

 

17. Công Văn Dị

Đèn trời

Thắp bông gạo đỏ đèn trời
Thoả cho ánh mắt xa vời mộng mơ
Một mai qủa gạo vương tơ
Bờ vai hứng gió em chờ trăng lên

 

 

18. Người lính

 

MƯA

 

Mây đen che kín bầu trời

Lập lòe sấm chớp thế rồi… Thỏa mơ!

Trong làng một đám trẻ thơ

Ào ra đón nước, reo hò dậy lên…

 

 

19. Chử Thu Hằng

 

CHỜ...

Bởi chưng lo sắp tối trời
Lo chiều xế bóng, hết thời mộng mơ
Muộn màng em dệt tình thơ
Vầng trăng tri kỉ em chờ mọc lên

 

 

Thời thơ ấu bay cùng hoa gạo

 

20. Minh Kim Hương

 

TUỔI THƠ


Hồn nhiên bay với đèn trời

Bến sông trong suốt nụ cười mộng mơ

Chân trần huýt sáo tuổi thơ

Giọt chim non hót bất ngờ bùng lên!

 

 

21. Nguyễn Thị Phụng

 

CHỜ TIN

Hôm ni ngắm áng mây trời
Chờ mong tin nhắn cấu nhồi bến mơ
Còn răng tình đượm ý thơ ?
Mở mail lại thấy… gió lùa bùng lên

HOA PHƯỢNG

Ngắm hoa phượng rộ khắp trời
Nhớ thời dạy học đắp bồi vườn mơ
Đôi khi gặp lại em thơ
Khát khao ước mộng đợi chờ vươn lên

 

22. Cao Trần Nguyên

CUỘI

Chăn trâu, cắt cỏ cho Trời,
Vậy mà cũng có kẻ mời, người mơ.
Mời diễn kịch, mời đọc thơ,
Chị Hằng gửi xuống, hẹn giờ đón lên.

 

TRĂNG LÊN


Mầu hoa rực rỡ lưng trời,
Ai gây men để cho người mộng mơ?
Đêm hè thao thức thả thơ,
Câu đợi người đến, câu chờ trăng lên.

 

 

 23. Nguyễn Đức Trường

 

SỐ GIỜI

Cũng đừng oán đất, kêu trời
Số sao được vậy, xin người đừng mơ!
Giời cho được mấy vần thơ
Mang đi bán cái thẫn thờ mà lên…

 

 

24. Phạm Văn Tự

VỚI NGƯỜI...

Xa nhau cuối đất cùng trời
Mà ta vân thấy bóng người trong mơ
Gửi lời qua những vần thơ
Như tình quan họ hẹn hò...lại lên

 

 

25. Hoàng Linh Lan (8 bài)

 

MẤT ĐIỆN

Suốt ngày mất điện la trời
Làm răng mở mạng tô ngời thềm mơ ?
Làm răng lượn một vần thơ ?
Đưa vào lục bát đợi chờ vươn lên

NGẮM CÔ HẰNG

Vũng Tàu gió mát quá trời
Dẫu không có điện vẫn mời thềm mơ
Tối về quậy một tứ thơ
Ngắm cô Hằng đẹp bất ngờ hiện lên

 

ƠN MẸ

Dẫu đi góc biển chân trời
Vẫn không quên mẹ vạn lời êm mơ
Điệu ru hòa vạn tứ thơ
Đệm hòa điệp khúc mong chờ ....lớn lên

 

NHẠC VE

Nhạc ve vang rộn khắp trời
Sáo diều bay lã giục người mộng mơ
Quyện hồn vào vạn tứ thơ
Tưới ươm nắng hạ giúp đời ...vươn lên

QUẬY THƠ

Hôm ni ai ngủ quá trời
Do xem đá bóng mà cười trong mơ
Ngợm bừng dậy quậy câu thơ
Tặng đôi câu ý lượn lờ bay lên

SAY

Một giây lửa rực vòm trời
Ngất ngây những tưởng vạn lời êm mơ
Say tình , say rượu , say thơ...
Mộng ngày chung sống thẫn thờ đứng lên

HOA TÌNH YÊU

Hứa cùng ai giữa đất trời
Chung chung , thủy thủy trọn lời tin mơ
Tình ta là vạn câu thơ
Là hoa hồng đượm bất ngờ vươn lên
 25.04.2010

 

26. Trần Thanh Tâm (2 bài)

MÙA BÔNG GẠO

Lá reo cùng với mây trời
Cuối hè quả chín gọi mời mộng mơ
Trắng trời như ở trong thơ
Mầu mây bông gạo bất ngờ bay lên


MÂY BÔNG GẠO

Tung mây đua với bầu trời
Bông bay lờ lững cảnh đời như mơ
Ký ức như trỗi lời thơ
Cảnh thiên nhiên đẹp không ngờ hiện lên

 

 

27. Trần Đạo (2 bài)

KÝ ỨC

Gió bay giải trắng cả trời
Mây bông lãng đãng cảnh thời như mơ
Không gian lúc đó tuổi thơ
Đâu có thể ngờ ký ức dội lên

DU NGOẠN


Đầu xuân gạo đỏ điểm trời
Du ngoạn tuyệt vời Hương Tích mộng mơ
Nước non trời đất thành thơ
Hay quá không ngờ ý mãi sáng lên

 

 

28. Trần Nguyên Anh

 

GIẢ THƠ ĐẠT MA TẶNG THU HẰNG

Giả thơ ú ớ lời trời,
Tiếng lòng hôi hổi, đứng ngồi mộng mơ.
Vật vờ lớ ngớ vần thơ,
Lừng chừng từng bước trước giờ chẳng lên.

 

 

29. Trần Thanh Dũng

MÙA YÊU ĐÃ NỞ

'Cỏ non xanh rợn chân trời'
Mùa yêu đã nở trên đồi mộng mơ
Nửa chừng day dứt câu thơ
khôn ngoan chìm xuống dại khờ bay lên

DẠI KHỜ VỚT LÊN

Đầu trăng hoa gạo đỏ trời
Non xanh nước biếc ai ngồi mộng mơ
Thả hồn rớt xuống câu thơ
Gom buồn giấu lại dại khờ vớt lên.

 

 

30. Bùi Thị Bình

HOA GẠO THUỞ XƯA

Trong tôi cháy một khoảng trời
Tình xưa còn đó những lời mộng mơ
Nghẹn lòng ướt đẫm trang thơ
Ngày qua ngày ... vẫn đợi chờ trăng lên ...

 

 

Sân bóng làng và những bông hoa gạo lãng mạn treo trên lưới cầu môn

 

 

31. Nguyễn Vĩnh Tuyền (33 bài)

 

1. TƯỞNG BỞ

Có kẻ đương mải lên trời
dừng lại, bỗng gáy một hồi như mơ
giọng vàng ngỡ hái ra thơ
vợ cứ tưởng bở được mùa... đòi lên?...

2. KIỆN

Ngồi đất chán,
Đòi lên trời?...
Sấm rền dăm tiếng, một hồi…
Tan mơ!
Điên đời ngồi nghĩ tấu thơ
Kiện Ngọc Hoàng?
…Chắc đợi mùa …sẽ lên!

3. GẬT VỜ

Thơ hay trải khắp đất trời
Mùa hoa gạo đỏ lên đời lơ mơ
Khen vũ trụ rông, khen thơ
Đọc chẳng ai thích – gật vờ… đứng lên!

4. ĐỪNG VỘI

Yêu Em tan đất lở trời
Mà sao nhận lại bao lời lơ mơ
Giá đừng vội vã tứ thơ
Ngày mù sương chớ giục chờ trăng lên

5. LỬA NAY

Bàn tay đỏ lửa hoa trời
Phải chi hoa Gạo của thời mộng mơ
Bây giờ Hoa chỉ trong thơ
Chìm trong ký ức đợi giờ mọc lên…

6. LỬA XƯA

Tháng Ba xưa cháy mé trời
Triền sông Hoa Gạo đỏ đời ước mơ
Cuối đời nhặt lại câu thơ
Lửa xưa còn đó cũng vừa nhen lên…

 

7. HOA GẠO BIỂN

Cái thời hoa gạo đỏ trời
Nửa thế kỷ trước ai người ngồi mơ
Loanh quanh tìm, bói... tứ thơ
HOA GẠO giữa BIỂN bất ngờ bừng lên!

8. NGHÊU NGAO

Bị chàng mắng – Nàng kêu trời
Cơm Nàng không nấu – Chàng ngồi nhai mơ
Một bình rượu, một túi thơ
Nghêu ngao: “dạ xót…” đành chờ giăng lên…

9. VỢ CHỒNG THƠ

Trái đất quay quanh mặt trời
Em quanh Anh nhớ cái thời mộng mơ
Bây giờ Thơ quẩn quanh Thơ
Ngồi mơ đấu gạo bao giờ mới lên?

10. CƠN MƠ

Ngủ ngoan vẫn còn tối trời
Mình ơi dang dở tơi bời cơn mơ
Anh mơ mình là câu thơ
Như cánh diều nhỏ cuối mùa vút lên…

11. KIẾM SỐNG

Mần thuê cho “Các Ông Trời”
Đồng lương đói rách mấy người đừng mơ
Thà ngồi nhà bới câu thơ
Kiếm đồng nhuận bút vật vờ chắc lên?...

12. PHẤT

Chót ăn vay khắp gầm trời
Chiều nay dở khóc, dở cười Bến Mơ
Trúng quả đậm – sổ số thơ
Kiếp ăn mày cũng được giờ phất lên!

13. LY HỢP

Lấy nhau gần trăm năm trời
Bây giờ li dị?... hai người ngủ mơ!
Chồng đồ tể - Vợ nhà thơ
Bây giờ tái hợp cũng nhờ giầu lên…


14. QUÀ TẶNG

Quê Anh hoa gạo đỏ trời
Chở Em về với con ngòi trong mơ
Tặng Người Yêu chiếc thuyền thơ
Cả vầng trăng nhớ đang chờ dâng lên…


15. TÌNH & TANG

Chào mùa Hạ, đỏ sắc trời
Tháng Ba Hoa Gạo cùng người mộng mơ
Nụ cười quyến rũ tình Thơ
Tình và Tang đã cuối bờ băng lên!...

16. CHỜ

Chiều nay phía biển động trời
Thương em Đông Bắc tan rồi cơn mơ
Yêu nhau gọt rũa tứ thơ
Cầu giời yên ắng chờ giờ sẽ lên!

 

 

17. XUỐNG hay LÊN

Cuốc bộ gần tới cổng trời
May gặp Thượng Đế chặn: 'Mời ly mơ?'
Tợp xong bỗng thích họa Thơ
Tự dưng lơ lửng bên bờ: Xuống? Lên?...

18. SẮP

Người Thơ sắp thành Người Trời:
- Thủa bé tập viết vẫn đòi, vẫn mơ ?
- Tốt nghiệp một tỷ Bài Thơ
Ngọc Hoàng đã chấm, đang chờ được lên...

19. AI

Bấy lâu vẫn muốn thay trời
Hành Người, hành Đạo, hành Đời... hằng mơ
Ghế Ngọc Hoàng - Ngồi làm Thơ
Ai GHÉT thì xuống, ai THỜ thì lên !

20. THÍCH

Bé Hằng riêng một góc trời
thủa chơi với Cuội… cái thời lơ mơ
Cung Nga ba đứa cùng ...Thơ
Tớ thích Trái Đất?... hững hờ không lên!...

21. CHỜ

Chiều Xuân sầm sập tối trời
Gà mong lên ổ người ngồi mà… mơ
Có ai đòi họa tình thơ
Một bông gạo rụng đương chờ nhặt lên…

22. DUYÊN HỜ

Tìm đâu nơi chín phương trời
Cái người em gái từng ngồi bán mơ
Thả vào đời vạn tình thơ
Trăm năm nào biết duyên hờ …khó lên?

 

23. CHƠI CHỮ

Có người 'chơi chữ' động trời
làm một người khác bồi hồi… đêm mơ
thì ra “láy” chuyện họa thơ
Tinh sương ‘chuyện ấy’ chẳng chờ cũng Lên!


24. ĐỢI GIỜ

Tướng Tài riêng một khoảng trời
đánh Đông dẹp Bắc... cả đời ước mơ
mà sao không biết làm thơ
Ngày đêm đi học đợi giờ hứng lên?...


25. CHỮA BUỒN

Chữa buồn đâu thế hở trời
Nhờ ai mách giúp nhiều người đương mơ
Có người bỏ cả làm thơ
- “Nghề này có thể tình cờ phất lên?...”


26. BUỒN TÌNH

Bấy lâu phung phí của Trời
Một trận cá độ, một người tan mơ
Buồn tình quay ra mần thơ
In hơn vạn quyển bây giờ phất lên!


27. BẤT NGỜ

Dạo chơi khắp nửa vòm trời
Về chốn cũ thấy một người... đang mơ
Hý hoáy người ấy thả thơ
Dừng chân mình cũng bất ngờ ... hứng lên?...


28. VỊT NÓI THẦM

Vịt 'nói thầm' hay quá trời!
Làm con ma ngủ giật người tỉnh mơ
'phe ta' cầm chắc chữ THƠ
Nhờ Vịt quang quác phá bờ xông lên!


29. LÀNG VUNG VIÊNG

Vung Viêng làng nước giữa trời
Bốn bề Đảo, Biển thần kỳ như mơ
Đứng trên đỉnh núi Bài Thơ
Hạ Long tỉnh giấc mặt trời đương lên!


30. 30-4-2010

Tháng Tư cờ đỏ rực trời
Cái ngày toàn thắng như còn trong mơ
Đất Nước ơi… triệu tình thơ
Dâng Người vạn đóa bất ngờ bay lên!

 

31. NGỒI MƠ

Nửa đêm ra ngó bầu trời
Ngân hà một dải, một người ngồi mơ
Lamsao một tứ tuyệt Thơ
Biến thành HOA GẠO bất ngờ cháy lên...

32. ĐẤT NƯỚC ƠI...

Điện Biên trắng xóa chân trời
xe tôi đi giữa tình người, rừng mơ
Sơn La thủy điện vào thơ
Đất nước ơi... một góc đời sáng lên...

33. HÈ-THU-ĐÔNG-XUÂN

Hè ngân một tiếng ve trời
Thu vàng sắc thắm tơi bời lá mơ
Đông về gom, nhặt tứ thơ
Xuân sang một khúc nhạc chờ thốt lên

 

 

32. Phan Huy Việt

VÔ ĐỀ

Tháng ba hoa gạo của trời
Sao em níu xuống, nối lời mộng mơ
Tim anh cháy lại vần thơ
Bao lâu chực tắt, bỗng giờ bùng lên...

 

 

33. Đinh Tú Anh (4 bài)

BẤT NGỜ

Nằm lên cỏ, ngó lên trời
Bên em thầm thĩ những lời mộng mơ
Vòm xanh nâng bổng vần thơ
Rực cành hoa gạo bất ngờ cháy lên.

 

CON CÓC

Nghĩ mình là cậu ông Trời
Ngồi trong xó bụi một đời lơ mơ
Nghiến răng rành rọt câu thơ
Sai Trời mưa xuống. Nào ngờ nắng lên.

 

CHỊ HẰNG

Chị Hằng thì ở trên trời
Thằng Cuội dưới đất suốt đời mộng mơ
Chị Hằng buông thả vần thơ
Thằng Cuội bắt lấy, bất ngờ đu lên.

 

CHÚC MỪNG CHỊ HẰNG!

Chị Hằng thật đỏ quá trời!
HOA GẠO chị khiến bao người mộng mơ
Đua nhau họ kết vần thơ
Họ gieo từ cuối, bao giờ cũng: LÊN.

 

Con đường trở nên thơ mộng bởi hoa gạo đỏ.

Khoảnh khắc lứa đôi đáng nhớ và tuổi học trò bâng khuâng sắc hoa

 

34. Đinh Thường (4 bài)

GỬI TG CHỬ THU HẰNG

Tình xuân hoa gạo rực trời
Lòng ai khao khát thắm lời mộng mơ
Tôi buồn nhặt nhạnh ý thơ
Đem về ấp ủ để chờ hương lên.

 

HY VỌNG


Người đi heo hút chân trời
Mong manh ước hẹn, rã rời mộng mơ
Tình buồn xao xác câu thơ
Chiều trông chim nhạn sững sờ gió lên.


TÌM CÂU LỤC BÁT


Tìm nhau góc bể chân trời
Tìm trong cổ tích bời bời thung mơ
Tình người dồn nén thành thơ
Gặp vần Lục Bát bất ngờ loé lên.

CẢ TIN


Mong manh một áng mây trời
Đầu tư khao khát, lãi lời mộng mơ
Cả tin đánh đắm ngây thơ
Già đời vịn khói sương mờ bay lên.

 

 

35. Đặng Đình Nguyễn (2 bài)

GỌI AI?

Lại mùa hoa gạo đỏ trời
Hồn làng rưng rức bồi hồi mong mơ
Nhớ quê xao xuyến câu thơ
Gọi ai- nhắc nhớ theo mùa cháy lên.

HOA XƯA

Hoa xưa rạo rực bên trời
Đỏ như môi thắm một thời mong mơ...
Tình xưa dang dở trang thơ
Mà hoa sao cứ... bây giờ cháy lên?

 

 

36. Việt An (2 bài)

HẾT GẠO

Tháng Ba ngửa mặt nhìn trời
Nhà đang hết gạo còn ngồi mà mơ
Đói lòng chẳng thể… ăn thơ
Chỉ chờ cơm cũng theo mùa sôi lên!

 

TRĂNG THU

Trăng Thu dát bạc giữa trời
Làm bao kẻ sĩ quên đời vì mơ
Cởi trần hùng hục làm thơ
Chen nhau lấy số để chờ… được lên!

 

 

37. Mùa Thu Vàng (5 bài)

 

Tặng chị Hằng

 

I.

Vắng em quạnh một góc trời
Trong nhung nhớ cứ vợi vời giấc mơ
Khát khao đằm cả vào thơ
Đêm khuya lạnh vẫn ráng chờ... trăng lên


II.
Trăng thầm lặng nép góc trời
Chong chong ngóng đợi một người trong mơ
Khát khao một mối tình thơ
Vượt qua bờ Ảo. Trăng chờ... hiện lên.

 

III.
Chị nhắc em 'hiểu' quá trời
Giờ đây em tỉnh hẳn rồi cơn mơ
Cho xin đi nhé... 'ngây thơ'
Nụ cười chỉ trực... bất ngờ vút lên

 

Gửi anh Tuyền!

Nhiều phen mộng ngó cổng trời
Đến nơi mới thấy rã rời cơn mơ
Gà phố toàn nhử mồi ... thơ
Hàng kém chất lượng cứ vờ... nhắng lên...

 

MỘC MIÊN

Lập loè đỏ một góc trời
Ngàn bông thắm, tựa môi cười say mơ
Nồng nàn nghiêng ngả câu thơ
Em hay Hoa cứ từng giờ cháy lên

 

38. Hằng Nga

 

Tui vốn dốt dặc ý thơ
Nhưng thấy vui quá...nên bơ quả liều
Thương cho ai đó rất nhiều
Bị quậy cho nỏ có chiều...'ngóc' lên

 

 

39. Thúy Tím (3 bài)

 

HÔN ĐẤT TÌM THƠ TẶNG LGP

 

Thương Lão Gà Phố quá Trời
Tấm thân còm cõi vẫn ngồi mộng mơ
Vừa rồi hôn đất tìm thơ
Mặt mũi xây sát, da chờ mọc lên !

 

TẶNG VA, LGP VÀ QHYD

 

Quá năm mươi biết mệnh trời
Bên kia đỉnh dốc qua rồi tuổi mơ
Hung hăng vịn mấy câu thơ
Lòng canh cánh nỗi sao giờ.. hỏng lên?

 

TẶNG CHỊ HẰNG

 

Lòng son hoa gạo đỏ trời
Trái tim dẫu trẻ như thời mộng mơ
Dấu yêu thầm gửi câu thơ
Trong êm ngoài ấm đừng khờ cháy lên.

 

 

40. Dương Phượng Toại (2 bài)

XIN MỜI

Người đi Móng Cái - ngõ trời
Trở về, HOA GẠO xin mời: Họa, Mơ
Cẩm Phượng mà chắp vần Thơ
Com - men trăm cái đang chờ... Bùng lên!



Ai đi phía Bắc - chợ Trời
Có mua giúp hộ một người... trái Mơ?
Mơ Tình, mơ cả trái Thơ
Ai về ai nhớ, ai chờ... ai lên!

 

 

TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 40 TÁC GIẢ THAM GIA 138 BÀI HOẠ THƠ:

 

1. Lãng Tử Đạt Ma, 2. Anady Tran PBH (9 bài), 3. Nguyễn Ngọc Cận (2 bài), 4. Minh Tâm (6 bài), 5. Bảo Long (10 bài), 6. Trần Thanh Dũng, 7. Nguyễn Hữu Thanh, 8. Phạm Minh Giắng, 9. Tú Trần (4 bài), 10. Nguyễn Anh Phong, 11. Trần Kim Long (2 bài), 12. Trần Thị Lợi (4 bài), 13. Nguyễn Minh Quang (5 bài), 14. Nguyễn Đức Tùy (5 bài), 15. Nguyễn Thanh Tuyên, 16. Trần Mạnh Tuân (2 bài), 17. Công Văn Dị, 18. Người lính, 19. Chử Thu Hằng, 20. Minh Kim Hương, 21. Nguyễn Thị Phụng (2 bài), 22. Cao Trần Nguyên (2 bài), 23. Nguyễn Đức Trường, 24. Phạm Văn Tự, 25. Hoàng Linh Lan (6 bài), 26. Trần Thanh Tâm (2 bài), 27. Trần Đạo (2 bài), 28. Trần Nguyên Anh, 29. Trần Thanh Dũng (2 bài), 30. Bùi Thị Bình, 31. Nguyễn Vĩnh Tuyền (22 bài), 32. Phan Huy Việt, 33. Đinh Tú Anh (3 bài), 34. Đinh Thường (4 bài), 35. Đặng Đình Nguyễn (2 bài), 36. Việt An (2 bài), 37. Mùa Thu Vàng (5 bài), 38. Hằng Nga, 39. Thúy Tím (3 bài), 40. Dương Phượng Toại (2 bài)...

Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền  (Email: tuyenthu1111@gmail.com - ĐT: 0982 130 245, Cầu Giấy - Hà Nội) đang gi kỷ lục với 33 bài thơ hoạ Tứ tuyệt Tuần 16.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 6/05/2010 12:07:30 AM)
Tin giờ chót: Bài HOA GẠO của THU HẰNG đã có 219 bài họa.
Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền giữ kỉ lục với 60 bài họa.
Xin cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn. Có thể tìm thấy các bài họa đầy đủ ở blog của Thu Hằng.

http://nguoibinhthuong.blogtiengviet.net/2010/04/24/p4876720#more4876720
  Trương Hữu Lợi -  - 0946325581 - TP Hồ Chí minh  (Ngày 29/04/2010 07:01:04 PM)
Trương Hữu Lợi

TRĂNG THU

Trăng Thu thăm thẳm cuối TRỜI
Nhớ mong thầm gọi bồi hồi trong MƠ
Biết rằng nghiệp chướng là THƠ
Thả đôi câu lép...
Khóc hờ gió LÊN...
  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 27/04/2010 10:34:29 PM)

Đinh Tú Anh

TẶNG CHỊ HẰNG!


Hằng Nga chị ở trên trời
Đương nhiên chị biết người đời hay mơ
Đêm ngày họ thích làm thơ
Họ tương tư chị, từng giờ muốn... lên.

  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 27/04/2010 02:33:03 AM)

...Thôi thì NVT tôi đã chót hứa thì không thể để thành suông được! Thêm ba bài nữa cho có chút dư lẻ lấy lộc họa:

NGỒI MƠ

Nửa đêm ra ngó bầu trời
Ngân hà một dải, một người ngồi mơ
Lamsao một tứ tuyệt Thơ
Biến thành HOA GẠO bất ngờ cháy lên...

ĐẤT NƯỚC ƠI...

Điện Biên trắng xóa chân trời
xe tôi đi giữa tình người, rừng mơ
Sơn La thủy điện vào thơ
Đất nước ơi... một góc đời sáng lên...

HÈ-THU-ĐÔNG-XUÂN

Hè ngân một tiếng ve trời
Thu vàng sắc thắm tơi bời lá mơ
Đông về gom, nhặt tứ thơ
Xuân sang một khúc nhạc chờ thốt lên

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 26/04/2010 10:26:31 PM)

Thu Hằng quả là người may mắn khi bông hoa gạo nhỏ nhoi của mình đã đem lại cảm xúc dạt dào cho các bạn thơ. Thu Hằng cũng tự biết từ "lên" rất khó họa nhuyễn, vậy mà mọi người quá giỏi, vẫn viết được, thậm chí còn họa cả vài chục bài, thật đáng phục. Xin phép các bạn thơ cho Thu Hằng được đem tất cả các bài họa về blog của mình để nối dài cuộc chơi. Ở blog của Thu Hằng, http://nguoibinhthuong.blogtiengviet.net
đã có khoảng 160 bài thơ họa Hoa Gạo rất vui. Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền quyết giữ kỉ lục với 30 bài họa. Xin các bạn thơ nhận từ Chử Thu Hằng lời cảm ơn tự đáy lòng, cảm ơn tình yêu với thơ đã đưa chúng ta đến với nhau. Chúc cho sân thơ của chúng ta lúc nào cũng vui và ấm áp tình người.
  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 -  - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 26/04/2010 09:35:54 PM)

Hoàng Linh Lan

MẤT ĐIỆN
Suốt ngày mất điện la trời
Làm răng mở mạng tô ngời thềm mơ ?
Làm răng lượn một vần thơ ?
Đưa vào lục bát đợi chờ vươn lên

NGẮM CÔ HẰNG
Vũng Tàu gió mát quá trời
Dẫu không có điện vẫn mời thềm mơ
Tối về quậy một tứ thơ
Ngắm cô Hằng đẹp bất ngờ hiện lên

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 26/04/2010 08:32:00 PM)

Đinh Tú Anh

CHÚC MỪNG CHỊ HẰNG!


Chị Hằng thật đỏ quá trời!
HOA GẠO chị khiến bao người mộng mơ
Đua nhau họ kết vần thơ
Họ gieo từ cuối, bao giờ cũng: LÊN.

  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 26/04/2010 02:24:54 PM)

       Sắp 30/4, để góp phần chào mừng, NVT tôi phải ra BIỂN mấy ngày... Bởi thi hứng với HOA GẠO của Người Thơ mà chưa đi ngay được. Nay góp thêm 8 bài họa cho chẵn chục; nhiều lỗi và chưa được hay lắm... mong được mọi người chỉ giáo:

CHƠI CHỮ

Có người 'chơi chữ' động trời
làm một người khác bồi hồi… đêm mơ
thì ra “láy” chuyện họa thơ
Tinh sương ‘chuyện ấy’ chẳng chờ cũng Lên!


ĐỢI GIỜ

Tướng Tài riêng một khoảng trời
đánh Đông dẹp Bắc... cả đời ước mơ
mà sao không biết làm thơ
Ngày đêm đi học đợi giờ hứng lên?...


CHỮA BUỒN

Chữa buồn đâu thế hở trời
Nhờ ai mách giúp nhiều người đương mơ
Có người bỏ cả làm thơ
- “Nghề này có thể tình cờ phất lên?...”


BUỒN TÌNH

Bấy lâu phung phí của Trời
Một trận cá độ, một người tan mơ
Buồn tình quay ra mần thơ
In hơn vạn quyển bây giờ phất lên!


BẤT NGỜ

Dạo chơi khắp nửa vòm trời
Về chốn cũ thấy một người... đang mơ
Hý hoáy người ấy thả thơ
Dừng chân mình cũng bất ngờ ... hứng lên?...


VỊT NÓI THẦM

Vịt "nói thầm" hay quá trời!
Làm con ma ngủ giật người tỉnh mơ
"phe ta" cầm chắc chữ THƠ
Nhờ Vịt quang quác phá bờ xông lên!


LÀNG VUNG VIÊNG

Vung Viêng làng nước giữa trời
Bốn bề Đảo, Biển thần kỳ như mơ
Đứng trên đỉnh núi Bài Thơ
Hạ Long tỉnh giấc mặt trời đương lên!


30-4-2010

Tháng Tư cờ đỏ rực trời
Cái ngày toàn thắng như còn trong mơ
Đất Nước ơi… triệu tình thơ
Dâng Người vạn đóa bất ngờ bay lên!

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 26/04/2010 06:40:28 AM)

Đinh Tú Anh

Con cóc


Nghĩ mình là cậu ông Trời
Ngồi trong xó bụi một đời lơ mơ
Nghiến răng rành rọt câu thơ
Sai Trời mưa xuống. Nào ngờ nắng lên.

  Nguyễn Thị Phụng  - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537  - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM   (Ngày 26/04/2010 04:02:55 AM)

NHẠC VE
Nhạc ve vang rộn khắp trời
Sáo diều bay lã giục người mộng mơ
Quyện hồn vào vạn tứ thơ
Tưới ươm nắng hạ giúp đời ...vươn lên
* Hoàng Linh Lan

QUẬY THƠ
Hôm ni ai ngủ quá trời
Do xem đá bóng mà cười trong mơ
Ngợm bừng dậy quậy câu thơ
Tặng đôi câu ý lượn lờ bay lên
* Hoàng Linh Lan


  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 26/04/2010 02:34:29 AM)

HOA GẠO BIỂN

Cái thời hoa gạo đỏ trời
Nửa thế kỷ trước ai người ngồi mơ
Loanh quanh tìm, bói... tứ thơ
HOA GẠO giữa BIỂN bất ngờ bừng lên!

NGHÊU NGAO

Bị chàng mắng – Nàng kêu trời
Cơm Nàng không nấu – Chàng ngồi nhai mơ
Một bình rượu, một túi thơ
Nghêu ngao: “dạ xót…” đành chờ giăng lên…


VỢ CHỒNG THƠ

Trái đất quay quanh mặt trời
Em quanh Anh nhớ cái thời mộng mơ
Bây giờ Thơ quẩn quanh Thơ
Ngồi mơ đấu gạo bao giờ mới lên?

CƠN MƠ

Ngủ ngoan vẫn còn tối trời
Mình ơi dang dở tơi bời cơn mơ
Anh mơ mình là câu thơ
Như cánh diều nhỏ cuối mùa vút lên…


KIẾM SỐNG

Mần thuê cho “Các Ông Trời”
Đồng lương đói rách mấy người đừng mơ
Thà ngồi nhà bới câu thơ
Kiếm đồng nhuận bút vật vờ chắc lên?...


PHẤT

Chót ăn vay khắp gầm trời
Chiều nay dở khóc, dở cười Bến Mơ
Trúng quả đậm – sổ số thơ
Kiếp ăn mày cũng được giờ phất lên!

LY HỢP

Lấy nhau gần trăm năm trời
Bây giờ li dị?... hai người ngủ mơ!
Chồng đồ tể - Vợ nhà thơ
Bây giờ tái hợp cũng nhờ giầu lên…


QUÀ TẶNG

Quê Anh hoa gạo đỏ trời
Chở Em về với con ngòi trong mơ
Tặng Người Yêu chiếc thuyền thơ
Cả vầng trăng nhớ đang chờ dâng lên…


TÌNH & TANG

Chào mùa Hạ, đỏ sắc trời
Tháng Ba Hoa Gạo cùng người mộng mơ
Nụ cười quyến rũ tình Thơ
Tình và Tang đã cuối bờ băng lên!...





CHỜ

Chiều nay phía biển động trời
Thương em Đông Bắc tan rồi cơn mơ
Yêu nhau gọt rũa tứ thơ
Cầu giời yên ắng chờ giờ sẽ lên!

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 26/04/2010 02:34:42 AM)

ĐINH THƯỜNG
GỬI TG CHỬ THU HẰNG
Tình xuân hoa gạo rực trời
Lòng ai khao khát thắm lời mộng mơ
Tôi buồn nhặt nhạnh ý thơ
Đem về ấp ủ để chờ hương lên.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 26/04/2010 02:34:55 AM)

ĐINH THƯỜNG
1- HY VỌNG
Người đi heo hút chân trời
Mong manh ước hẹn, rã rời mộng mơ
Tình buồn xao xác câu thơ
Chiều trông chim nhạn sững sờ gió lên.
2- TÌM CÂU LỤC BÁT
Tìm nhau góc bể chân trời
Tìm trong cổ tích bời bời thung mơ
Tình người dồn nén thành thơ
Gặp vần Lục Bát bất ngờ loé lên.
3- CẢ TIN
Mong manh một áng mây trời
Đầu tư khao khát, lãi lời mộng mơ
Cả tin đánh đắm ngây thơ
Già đời vịn khói sương mờ bay lên.

  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 26/04/2010 02:35:08 AM)

HOA GẠO BIỂN

Cái thời hoa gạo đỏ trời
Nửa thế kỷ trước ai người ngồi mơ
Loanh quanh tìm, bói... tứ thơ
HOA GẠO giữa BIỂN bất ngờ bừng lên!

NGHÊU NGAO

Bị chàng mắng – Nàng kêu trời
Cơm Nàng không nấu – Chàng ngồi nhai mơ
Một bình rượu, một túi thơ
Nghêu ngao: “dạ xót…” đành chờ giăng lên…


VỢ CHỒNG THƠ

Trái đất quay quanh mặt trời
Em quanh Anh nhớ cái thời mộng mơ
Bây giờ Thơ quẩn quanh Thơ
Ngồi mơ đấu gạo bao giờ mới lên?

CƠN MƠ

Ngủ ngoan vẫn còn tối trời
Mình ơi dang dở tơi bời cơn mơ
Anh mơ mình là câu thơ
Như cánh diều nhỏ cuối mùa vút lên…


KIẾM SỐNG

Mần thuê cho “Các Ông Trời”
Đồng lương đói rách mấy người đừng mơ
Thà ngồi nhà bới câu thơ
Kiếm đồng nhuận bút vật vờ chắc lên?...


PHẤT

Chót ăn vay khắp gầm trời
Chiều nay dở khóc, dở cười Bến Mơ
Trúng quả đậm – sổ số thơ
Kiếp ăn mày cũng được giờ phất lên!

LY HỢP

Lấy nhau gần trăm năm trời
Bây giờ li dị?... hai người ngủ mơ!
Chồng đồ tể - Vợ nhà thơ
Bây giờ tái hợp cũng nhờ giầu lên…


QUÀ TẶNG

Quê Anh hoa gạo đỏ trời
Chở Em về với con ngòi trong mơ
Tặng Người Yêu chiếc thuyền thơ
Cả vầng trăng nhớ đang chờ dâng lên…


TÌNH & TANG

Chào mùa Hạ, đỏ sắc trời
Tháng Ba Hoa Gạo cùng người mộng mơ
Nụ cười quyến rũ tình Thơ
Tình và Tang đã cuối bờ băng lên!...





CHỜ

Chiều nay phía biển động trời
Thương em Đông Bắc tan rồi cơn mơ
Yêu nhau gọt rũa tứ thơ
Cầu giời yên ắng chờ giờ sẽ lên!

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 25/04/2010 09:09:17 PM)

Đinh Tú Anh

Chị Hằng

Chị Hằng thì ở trên trời
Thằng Cuội dưới đất suốt đời mộng mơ
Chị Hằng buông thả vần thơ
Thằng Cuội bắt lấy, bất ngờ đu lên.

  MÙA THU VÀNG - bagiadeplao_dangyeu@yahoo.com - 0904248851 - Thành Công - Ba Đình - Hà Nội  (Ngày 25/04/2010 09:09:28 PM)

MỘC MIÊN

Lập loè đỏ một góc trời
Ngàn bông thắm, tựa môi cười say mơ
Nồng nàn nghiêng ngả câu thơ
Em hay Hoa cứ từng giờ cháy lên

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 25/04/2010 07:49:39 PM)

SAY
Một giây lửa rực vòm trời
Ngất ngây những tưởng vạn lời êm mơ
Say tình , say rượu , say thơ...
Mộng ngày chung sống thẫn thờ đứng lên
* 25.04.2010
Hoàng Linh Lan

HOA TÌNH YÊU
Hứa cùng ai giữa đất trời
Chung chung , thủy thủy trọn lời tin mơ
Tình ta là vạn câu thơ
Là hoa hồng đượm bất ngờ vươn lên
* 25.04.2010
Hoàng Linh Lan

  Đặng Đình Nguyễn - <%3Bnguyenhoasi01@gmail.com>%3B - 0333680998 - Quảng Ninh  (Ngày 25/04/2010 07:49:25 PM)

Đặng Đình Nguyễn

GỌI AI?

Lại mùa hoa gạo đỏ trời
Hồn làng rưng rức bồi hồi mong mơ
Nhớ quê xao xuyến câu thơ
Gọi ai- nhắc nhớ theo mùa cháy lên.

HOA XƯA

Hoa xưa rạo rực bên trời
Đỏ như môi thắm một thời mong mơ...
Tình xưa dang dở trang thơ
Mà hoa sao cứ... bây giờ cháy lên?

  Việt An - vietan@yahoo.com - 0988533996 - Tân Bình -TP Hồ Chí Minh  (Ngày 25/04/2010 07:49:52 PM)

Việt An

HẾT GẠO

Tháng Ba ngửa mặt nhìn trời
Nhà đang hết gạo còn ngồi mà mơ
Đói lòng chẳng thể…ăn thơ
Chỉ chờ cơm cũng theo mùa sôi lên !

  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 25/04/2010 06:08:24 PM)

XUỐNG hay LÊN

Cuốc bộ gần tới cổng trời
May gặp Thượng Đế chặn: "Mời ly mơ?"
Tợp xong bỗng thích họa Thơ
Tự dưng lơ lửng bên bờ: Xuống? Lên?...

SẮP

Người Thơ sắp thành Người Trời:
- Thủa bé tập viết vẫn đòi, vẫn mơ ?
- Tốt nghiệp một tỷ Bài Thơ
Ngọc Hoàng đã chấm, đang chờ được lên...

AI

Bấy lâu vẫn muốn thay trời
Hành Người, hành Đạo, hành Đời... hằng mơ
Ghế Ngọc Hoàng - Ngồi làm Thơ
Ai GHÉT thì xuống, ai THỜ thì lên !

THÍCH

Bé Hằng riêng một góc trời
thủa chơi với Cuội… cái thời lơ mơ
Cung Nga ba đứa cùng ...Thơ
Tớ thích Trái Đất?... hững hờ không lên!...


CHỜ

Chiều Xuân sầm sập tối trời
Gà mong lên ổ người ngồi mà… mơ
Có ai đòi họa tình thơ
Một bông gạo rụng đương chờ nhặt lên…

DUYÊN HỜ

Tìm đâu nơi chín phương trời
Cái người em gái từng ngồi bán mơ
Thả vào đời vạn tình thơ
Trăm năm nào biết duyên hờ …khó lên?

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 25/04/2010 07:42:19 AM)
Đinh Tú Anh

Bất ngờ

Nằm lên cỏ, ngó lên trời
Bên em thầm thĩ những lời mộng mơ
Vòm xanh nâng bổng vần thơ
Rực cành hoa gạo bất ngờ cháy lên.
  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 25/04/2010 04:09:07 AM)

TƯỞNG BỞ

Có kẻ đương mải lên trời
dừng lại, bỗng gáy một hồi như mơ
giọng vàng ngỡ hái ra thơ
vợ cứ tưởng bở được mùa... đòi lên?...


KIỆN

Ngồi đất chán,
Đòi lên trời?...
Sấm rền dăm tiếng, một hồi…
Tan mơ!
Điên đời ngồi nghĩ tấu thơ
Kiện Ngọc Hoàng?
…Chắc đợi mùa …sẽ lên!


GẬT VỜ

Thơ hay trải khắp đất trời
Mùa hoa gạo đỏ lên đời lơ mơ
Khen vũ trụ rông, khen thơ
Đọc chẳng ai thích – gật vờ… đứng lên!


ĐỪNG VỘI

Yêu Em tan đất lở trời
Mà sao nhận lại bao lời lơ mơ
Giá đừng vội vã tứ thơ
Ngày mù sương chớ giục chờ trăng lên

LỬA NAY

Bàn tay đỏ lửa hoa trời
Phải chi hoa Gạo của thời mộng mơ
Bây giờ Hoa chỉ trong thơ
Chìm trong ký ức đợi giờ mọc lên…


LỬA XƯA

Tháng Ba xưa cháy mé trời
Triền sông Hoa Gạo đỏ đời ước mơ
Cuối đời nhặt lại câu thơ
Lửa xưa còn đó cũng vừa nhen lên…

  Phan Huy Việt - anhcuong2huy@gmail.com - 0913032133 - Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN  (Ngày 24/04/2010 10:38:58 PM)

Phan Huy Việt

VÔ ĐỀ


Tháng ba hoa gạo của trời
Sao em níu xuống, nối lời mộng mơ
Tim anh cháy lại vần thơ
Bao lâu chực tắt, bỗng giờ bùng lên...

  Bùi Thị Bình -  - 0912129748 - Tam Điệp, Ninh Bình  (Ngày 24/04/2010 09:38:59 PM)

Bùi Thị Bình

HOA GẠO THUỞ XƯA


Trong tôi cháy một khoảng trời
Tình xưa còn đó những lời mộng mơ
Nghẹn lòng ướt đẫm trang thơ
Ngày qua ngày ... vẫn đợi chờ trăng lên ...

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo%3Bcom - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 24/04/2010 03:47:49 PM)
Trần Thanh Dũng
Mùa yêu đã nở

"Cỏ non xanh rợn chân trời"
Mùa yêu đã nở trên đồi mộng mơ
Nửa chừng day dứt câu thơ
khôn ngoan chìm xuống dại khờ bay lên

Dại khờ vớt lên

Đầu trăng hoa gạo đỏ trời
Non xanh nước biếc ai ngồi mộng mơ
Thả hồn rớt xuống câu thơ
Gom buồn giấu lại dại khờ vớt lên.


  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 23/04/2010 07:04:49 PM)

Giả thơ Đạt Ma tặng Thu Hằng

Giả thơ ú ớ lời trời,
Tiếng lòng hôi hổi, đứng ngồi mộng mơ.
Vật vờ lớ ngớ vần thơ,
Lừng chừng từng bước trước giờ chẳng lên.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 23/04/2010 04:28:34 PM)

Cao Trần Nguyên

CUỘI


Chăn trâu, cắt cỏ cho Trời,
Vậy mà cũng có kẻ mời, người mơ.
Mời diễn kịch, mời đọc thơ,
Chị Hằng gửi xuống, hẹn giờ đón lên.

  Trần Đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 Nguyễn an Ninh  (Ngày 22/04/2010 09:54:09 PM)


Trần Đạo
Ký ức

Gió bay giải trắng cả trời
Mây bông lãng đãng cảnh thời như mơ
Không gian lúc đó tuổi thơ
Đâu có thể ngờ ký ức dội lên

Du ngoạn

Đầu xuân gạo đỏ điểm trời
Du ngoạn tuyệt vời Hương Tích mộng mơ
Nước non trời đất thành thơ
Hay quá không ngờ ý mãi sáng lên

  Trần thanh Tâm - thanhtam91td@gmaij.com - 043 6620572 - 38 ngõ 126 Nguyễn an Ninh  (Ngày 22/04/2010 09:09:38 PM)


Trần thanh Tâm

Mùa bông gạo

Lá reo cùng với mây trời
Cuối hè quả chín gọi mời mộng mơ
Trắng trời như ở trong thơ
Mầu mây bông gạo bất ngờ bay lên


Mây bông gạo

Tung mây đua với bầu trời
Bông bay lờ lững cảnh đời như mơ
Ký ức như trỗi lời thơ
Cảnh thiên nhiên đẹp không ngờ hiện lên

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 22/04/2010 08:09:22 PM)

Hoàng LInh Lan

ƠN MẸ
Dẫu đi góc biển chân trời
Vẫn không quên mẹ vạn lời êm mơ
Điệu ru hòa vạn tứ thơ
Đệm hòa điệp khúc mong chờ ....lớn lên

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 22/04/2010 08:10:01 PM)

Minh Tâm

NGUYỆN DUYÊN


Tâm thành cầu nguyện đất trời
Cho đôi ta được trọn lời ước mơ
Câu đùa tự lúc ngây thơ
Nhưng lòng giữ mãi đến giờ dâng lên

TRĂNG TRÔI
Trăng trôi trên dòng sông trời
Mây trôi múa lượn tuyệt vời như mơ
Thả hồn thi sĩ làm thơ
Men say nét nguyệt lờ đờ bay lên

HÁI SAO
Với tay hái ngọn sao trời
Ngọn hòa nốt nhạc tặng người trong mơ
Ngọn mang cộng hưởng vần thơ
Ngọn trong ký ức hững hờ tung lên

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/04/2010 03:18:04 PM)

Phạm Văn Tự
VỚI NGƯỜI...
Xa nhau cuối đất cùng trời
Mà ta vân thấy bóng người trong mơ
Gửi lời qua những vần thơ
Như tình quan họ hẹn hò...lại lên.

  BBT Tứ tuyệt thi họa -  -  -   (Ngày 21/04/2010 08:40:36 PM)

Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây để BTV đưa lên trang thuận lợi hơn:

Tên tác giả (Viết thường)
TÊN BÀI THƠ (Viết hoa)
4 câu thơ tứ tuyệt

Rất mong tác giả đề tên,
Như là for-mat ở trên trang này.
Giúp cho biên tập được ngay,
Bao lần thông báo tháng ngày vẫn quên!

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 21/04/2010 08:52:03 PM)

Hoàng Linh Lan

CHỜ TIN
Hôm ni ngắm áng mây trời
Chờ mong tin nhắn cấu nhồi bến mơ
Còn răng tình đượm ý thơ ?
Mở mail lại thấy… gió lùa bùng lên


HOA PHƯỢNG
Ngắm hoa phượng rộ khắp trời
Nhớ thời dạy học đắp bồi vườn mơ
Đôi khi gặp lại em thơ
Khát khao ước mộng đợi chờ vươn lên

  Trần Long - trankimlongcd@gmail.com - 0303500316 - TP Ninh Bình  (Ngày 21/04/2010 01:16:55 PM)

Trần Kim Long
VỢ GỌI
Tứ tuyệt chị Chử động trời
Làm cho bao kẻ khó rời rừng mơ
Lục tìm, cóp nhặt câu thơ
Giật mình, vợ gọi, thẫn thờ đứng lên.


"Xin kính cẩn nghiêng mình trước hoa gạo, nghiêng mình trước những hoài niệm dấu yêu"

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 21/04/2010 08:10:52 AM)

Cao Trần Nguyên

Trăng Lên


Mầu hoa rực rỡ lưng trời,
Ai gây men để cho người mộng mơ?
Đêm hè thao thức thả thơ,
Câu đợi người đến, câu chờ trăng lên.

  Bảo Long - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 21/04/2010 08:13:58 AM)

Bảo Long

LÚA VÀNG
Xuân về én lượn đầy trời
Ngoài đồng trỉu hạt, cuộc đời như mơ
Lúa vàng, réo gợi hồn thơ
Sống nghề đồng ruộng, bây giờ khá lên!

ĐỒNG KHỞI
Năm xưa cờ đỏ khắp trời
Bến Tre đồng khởi, người người như mơ
Mẹ già, chị gái, em thơ...
Đứng lên kháng chiến, vươn cờ tiến lên!

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01682938853 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 21/04/2010 08:53:41 PM)

SỐ GIỜI
Cũng đừng oán đất, kêu trời
Số sao được vậy, xin người đừng mơ!
Giời cho được mấy vần thơ
Mang đi bán cái thẫn thờ mà lên…

 

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 21/04/2010 05:25:39 AM)


Người lính

MƯA
Mây đen che kín bầu trời
Lập lòe sấm chớp thế rồi… Thỏa mơ!
Trong làng một đám trẻ thơ
Ào ra đón nước, reo hò dậy lên…

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 21/04/2010 08:53:59 PM)

Chờ...

Bởi chưng lo sắp tối trời
Lo chiều xế bóng, hết thời mộng mơ
Muộn màng em dệt tình thơ
Vầng trăng tri kỉ em chờ mọc lên

 

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà nội.  (Ngày 20/04/2010 11:29:00 PM)

Công Văn Dị

Đèn trời


Thắp bông gạo đỏ đèn trời
Thoả cho ánh mắt xa vời mộng mơ
Một mai qủa gạo vương
Bờ vai hứng gió em chờ trăng lên

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 20/04/2010 11:07:42 PM)

Trần Mạnh Tuân (2 bài)

MUỘN MÀNG

Xế chiều lo sắp tối trời,
Muộn màng nuối tiếc cuộc đời mộng mơ.
Tình người hun đúc tình thơ,
Tưởng là đã cạn ai ngờ bừng lên.

CHÚC MỪNG THU HẰNG

Chúc em trẻ với đất trời,
Mừng nhau đẹp mãi cuộc đời như mơ.
Thu Đông Xuân Hạ tình thơ,
Hằng hà mơ ước ngày giờ bay lên.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 20/04/2010 11:30:28 PM)

Nguyễn Thanh Tuyên

LOÀI HOA GỌI NẮNG


Màu hoa đốt đuốc lưng trời
Bập bùng mây trắng đỏ ngời như mơ
Hồn người bén lửa hoá thơ
Xôn xao nắng gọi, ngập bờ lúa lên

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 20/04/2010 11:32:41 PM)

NGUYỄN ĐỨC TÙY

NHỚ EM
Hai ta xa cách phương trời
Ngày đêm anh vẫn nhớ người trong mơ
Gửi tình vào những câu thơ
Đêm đông chờ đợi bao giờ ấm lên?

MỪNG NGÀY 30 THÁNG TƯ
Tung bay cờ đỏ rợp trời
Chúc mừng chiến thắng bao đời ước mơ
Bao nhiêu khúc hát bài thơ
Tưng bừng rộn rã từng giờ vang lên.

THẢ DIỀU
Cánh diều theo gió lên trời
Mang theo khát vọng của người mộng mơ
Diều nâng cánh những câu thơ
Lời hay ý đẹp bất ngờ vút lên.

CHÙA HƯƠNG
Chùa Hương cảnh đẹp đất trời
Dịu dàng Suối Yến, xanh ngời rừng mơ
Núi non hang động nên thơ
Vui sao nghe tiếng chuông chùa vang lên.

CHUYỆN ĐỘNG TRỜI
Đôi khi nghe chuyện động trời
Có anh lười biếng, học thời lơ mơ
Chơi bời từ lúc trẻ thơ
Vậy mà nay đã bất ngờ giàu lên!

  Thái Văn Độ(%3BBảo Long)%3B - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 20/04/2010 04:39:37 PM)

Bảo Long
MỘNG
Cầu vồng xuất hiện chân trời
Không gian ảo ảnh, kiếp người là mơ
Cho đời trăng gió nên thơ
Hồn chìm vào mộng, lượn lờ xuống lên!
NGÂY THƠ
Hững hờ dõi mắt cuối trời
Hướng về chốn cũ, một thời mộng mơ
Trách sao tôi quá ngây thơ
Nữa đời ảo tưởng, ngóng chờ trăng lên!
MÙA XUÂN
Rong chơi, én lượn rợp trời
Báo mùa xuân đến, bao người mộng mơ
Muôn hoa khoe sắc nên thơ
Bướm, ong say mật thẫn thờ bay lên.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 20/04/2010 04:09:19 PM)
Nguyễn Minh Quang

MỪNG GIẢI PHÓNG
Tháng tư cờ đỏ khắp trời
Mừng ngày giải phóng lòng người như mơ
Ba lăm năm vạn câu thơ
Nỗi niềm khát vọng bến bờ triều lên.

THÀNH HOÀNG ĐẾ
Ta về Bình Định kêu trời
Nhìn thành Hoàng Đế một thời ước mơ
Nỗi niềm dằng dặc câu thơ
Hoang tàn phế tích bây giờ nói lên .

THAM NHŨNG
Thời nay tham nhũng khắp trời
Niềm tin đã mất lòng người không mơ
Sự đời đã tắt câu thơ
Chạnh lòng đất nước bao giờ đi lên .

HÈ VỀ
Hè về hoa phượng đỏ trời
Trải qua năm tháng bồi hồi ước mơ
Tuổi học sinh đẹp như thơ
Những mùa thi những hẹn hò cháy lên .

VƯỢT LÊN
Bon chen luồn lách do trời
Hay do tham vọng lòng người lơ mơ ?
Bây giờ ghi lại câu thơ
Cho lòng nhân ái bến bờ vượt lên !
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 21/04/2010 08:32:35 PM)

XUÂN
Mùa xuân xoan nở tím trời
Tím niềm chung thủy, tím lời ước mơ
Tím câu hò hẹn nên thơ
Lưng trời cánh én bất ngờ vút lên

HẠ
Hạ sang nắng ửng sắc trời
Hương sen lan tỏa, ngỏ lời mộng mơ
Cánh buồm xanh lộng hồn thơ
Tiếng hò tha thiết mong chờ vút lên

THU
Vàng thu vàng cả mây trời
Vàng chín trái bưởi, vàng mười trái mơ
Vàng con nước chảy lơ thơ
Vàng tay lưới thả còn chờ kéo lên

ĐÔNG
Mây âm u lạnh cả trời
Lạnh chăn gối, lạnh sang người ngủ mơ
Riêng lòng còn ấm câu thơ
Tự tình tứ tuyệt bất ngờ cháy lên

Trần Thị Lợi


Trần Thị Lợi nhớ đề TÊN,
Như là for-mat ở trên trang này.
Giúp cho biên tập được ngay,
Bao lần thông báo tháng ngày vẫn quên!

  Andy Tran PBH - andylinh26@yahoo.com - 206-369-9845 - Seattle WA 98198 USA  (Ngày 21/04/2010 08:35:07 PM)


Andy Tran PBH

HÈ VỀ
Hè về phượng đỏ đầy trời
Trao nhau lưu bút những lời như mơ
Tâm hồn đẹp tựa bài thơ
Gieo mầm hy vọng đợi chờ vươn lên


TIẾNG VE
Tiếng ve vang một góc trời
Gọi mùa phượng đỏ sáng ngời như mơ
Ươm mầm hy vọng trong thơ
Tương lai rực rỡ đang chờ đi lên

TU HÚ
Góc vườn vải chín đỏ trời
Tiếng chim tu hú gọi mời hè mơ
Dáng em là một bài thơ
Mang niềm hy vọng đợi chờ bay lên

NHÀ THƠ SAY
Câu thơ ươm đỏ góc trời
Tâm hồn lãng đãng cuộc đời như mơ
Rượu vào đời đẹp như thơ
Ngả nghiêng. nghiêng ngả đợi chờ bay lên !

HỎI ÔNG TRỜI
Bắc thang lên hỏi ông trời
Có tiền cho gái cuộc đời như mơ ?
Ngọt ngào em nói tựa thơ
Tiền em cất kĩ. Bất ngờ đứng lên.

SẾP TÔI
Lệnh sếp là lệnh của trời
Ai mà cãi lại. Cả đời đừng mơ
Nhậu vui sếp cũng mần thơ
Rượu,thịt mà hết sếp vờ đứng lên.

THƠ TA -VỢ NGƯỜI
Thơ ta hay cả gầm trời
Vợ người thì đẹp cả đời ta mơ
Ta ngồi gọt giũa câu thơ
Tặng người,người lại thẫn thờ đứng lên.

ĐÊM CHIA TAY
Tiếng hát vang cả góc trời
Bừng bừng khí thế sáng ngời giấc mơ
Chia tay ta nhớ đề thơ
Chân trời phía trước đang chờ tiến lên !

TÂM SỰ
Trăng khuya lặn phía chân trời
Anh còn nói mãi những lời ước mơ
Chia tay anh tặng câu thơ
Lửa lòng anh đã tình cờ nhen lên.

Seattle 4/20/2010
PBH

  BBT Lục Tứ tuyệt thi họa -  -  - Rất mong các tác giả đọc những dòng dưới đây trước khi họa thơ  (Ngày 20/04/2010 04:50:50 PM)

Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây để BTV đưa lên trang thuận lợi hơn:
 
Tên tác giả (Viết thường)
TÊN BÀI THƠ (Viết hoa) 
4 câu thơ tứ tuyệt


  Nguyễn Ngọc Cận - cannn2010@gmail.com - 0932437475 - Huế  (Ngày 20/04/2010 12:59:25 PM)

NGUYỄN NGỌC CẬN
1.TÌM EM
Tìm em đến cuối chân trời
Nhớ câu thề hẹn bời ngời giấc mơ
Hàng cây nghiêng bóng lơ thơ
Bâng khuâng chiếc lá đợi chờ nắng lên.

2.VÌ EM
Đêm đêm anh khấn ông trời
Mong em hạnh phúc bên người mình mơ
Dẫu rằng tím lịm vần thơ
Vì em, anh sẽ từng giờ vui lên!
N.N.C

  Thái Văn Độ(%3BBảo Long)%3B - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 20/04/2010 12:59:03 PM)

Bảo Long
HÈ VỀ
Tháng năm phượng đỏ rực trời
Gợi niềm lưu luyến của thời mộng mơ
Hè về, hồng thắm tập thơ
Tuổi xanh hò hẹn, đợi chờ trăng lên!
THỐNG NHẤT
Tháng tư cờ đỏ rực trời
Bừng lên hy vọng, bao đời khát mơ
Sao vàng chiếu sáng tuổi thơ
Bắc Nam thống nhất, rừng cờ bay lên!
HƯƠNG LÚA
Nắng mưa thuận lợi, ơn trời
Được mùa no ấm, cả đời để mơ
Trở về kí ức tuổi thơ
Lúa thơm nồng ngát, ngóng chờ đời lên!
CÁNH DIỀU
Cung trăng xa lắc trên trời
Thần tiên cõi đẹp, một thời mộng mơ
Cánh diều bay bổng tuổi thơ
Ngây ngơ tự hỏi, bao giờ được lên!
THA PHƯƠNG
Tha phương cuối tận chân trời
Đất lành chim đậu, một thời mộng mơ
Mong đời sẽ đẹp nên thơ
Công thành danh toại, phất cờ đi lên!

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 20/04/2010 12:58:29 PM)

THƠ THÁNG BA
Tháng Ba đi thắp lửa trời
Đỏ như hoa gạo sáng ngời ước mơ
Nắng về hong ấm vần thơ
Ngập tràn… bùng cháy… thẩn thờ viết lên

ƯƠM TƠ
Em gom mấy sợi tơ trời
Ươm vàng nong kén ươm lời ước mơ
Ươm hồng luôn những câu thơ
Ươm màu cánh bướm đợi chờ bay lên

MƠ HOA
Người đi xa mấy phương trời
Tìm câu quan họ ngọt lời trong mơ
Yếm đào, khăn quạ nên thơ
Mãi trong tìm thức vật vờ ngân lên

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 20/04/2010 04:48:39 PM)

Tháng Năm phượng nở rực trời
Cháy như hoa gạo nở thời mộng mơ
Bây giờ mới tập làm thơ
Câu thơ cháy, trái tim khờ nóng lên.

  Nguyễn Hữu Thanh - trungthu@vnn.vn - 0983208964 - Hoàng Mai Hà Nội  (Ngày 20/04/2010 09:58:53 AM)
Hoa gạo xưa

Hoa gạo thắp lửa đầy trời,
Tháng ba vừa đến, nhớ thời mông mơ.
Ngu ngơ, tập tọng làm thơ,
Thấy hoa gạo đỏ, thẫn thờ ngước lên.
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 20/04/2010 09:47:39 AM)
HOA LÚA

Nắng lên sóng lúa ngát trời
Ấm no phấn khởi qua thời khát mơ
Bỗng tình bật những câu thơ
Sấm ran gọi lúa mở cờ bừng lên.

Phạm Minh Giắng
  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 20/04/2010 04:07:46 AM)

Sức bật

Diệu vời non nước mây trời
Bồi hồi nhớ lại một thời mộng mơ
Bây giờ trút cả vào thơ
Như lò xo ấy - chực chờ bùng lên

Đốt
Ngày xuân én liệng lưng trời
Chiều tà bóng xế vẩn ngồi mộng mơ
Rồi ta tiếp lửa cho thơ
Đốt cho cái thói hửng hờ nóng lên

Gửi anh lính đảo
Giữ yên bờ cõi biển trời
Trùng khơi gió lộng hát lời mộng mơ
Gửi anh lính đảo vần thơ
Tàu đà cập bền đanh chờ dâng lên

Đêm thanh
Đêm thanh trăng sáng đầy trời
Hởi người thi sĩ – bao người đang mơ
Sao băng … cũng thốt thành thơ …
Từ trong tâm tưởng lượn lờ bay lên

Tú Trần 180/38 Ba Cu Vũng Tàu
0909657525 (nhắn tin)

  Nguyễn Anh Phong - cutit2003@yahoo.com - 0333680998 - Hào Nam. HN  (Ngày 20/04/2010 04:07:32 AM)

NHỚ

Phiêu du cuối đất cùng trời
Nhớ quê hương. Nhớ cái thời mộng mơ
Gom bao thương nhớ thành thơ
Thả theo thuyền mộng để chờ trăng lên

  Trần Long - trankimlongcd@gmail.com - 0303500316 - TP Ninh Bình, Ninh Bình  (Ngày 20/04/2010 04:06:53 AM)

Trần Kim Long

MỘT THỜI
Tu Hú kêu rộn đất trời
Bừng hoa phượng cháy, một thời ước mơ
Sân trường, lén tặng vần thơ
Chia tay năm tháng, ngù ngờ lớn lên.

Các bài khác: