Thứ ba, 07/05/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 15 năm 2010 (14/04/2010) 

            Tứ tuyệt thi hoạ tuần 14 với bài thơ xướng “PHẢI ĐÂUcủa tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân đã có tổng cộng 16 tác giả, bạn đọc tham gia hoạ thơ và đã gửi đến Lụcbát.com 42 bài thơ hoạ với nhiều chủ đề khác nhau, chất lượng các bài hoạ ngày càng hay, đa dạng.

            Tuần 15 năm 2010,  BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “DÕI TÌNH NƠI ĐÂU?” của nữ tác giả thơ tình Đặng Diệu Thoa – Thành phố Ninh Bình.

            Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả, tên bài thơ, 4 câu thơ tứ tuyệt:


Đặng Diệu Thoa

 

DÕI TÌNH NƠI ĐÂU?

Lang thang rong ruổi tìm tình,

Chân lơ đãng bước cho mình lạc nhau.

Tim giờ biết dõi nơi đâu?

Dấu lông ngỗng đã cũ nhàu lối xưa.

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

1. Lãng Tử Đạt Ma

 

BÓI PHỐ BÍCH CÂU

 

Niệm bay cay thút trống tình

Một pho tiên nữ khít hình bóng nhau

Huyền Bích Câu sầu tích đâu?

Một người bói phố cơ cầu hương xưa

 

 

2. Tú Trần (4 bài)

 

CỨ NGỠ
Khi ta đã lạc bến tình
Những mong những ước ta mình gặp nhau
Lắm khi chẳng biết vì đâu
Làm ta cứ ngỡ thị Mầu ngày xua

TÌNH ƠI
Tình ơi cay đắng là tình!
Kẻ Nam người Bắc cho mình nhớ nhau
Tìm em tìm đẩu tìm đâu
Ước sao ta được chụm đầu như xưa

CHÉN TÌNH
Nâng ly uống cạn chén tình
Lúng liêng đôi mắt như rình … hút nhau
Mắt nhìn, bụng nghĩ đâu đâu
Tưởng như tay nắm qua cầu khỉ xưa

THI THƠ
Thi làm tứ tuyệt thơ tình
“Thượng đài” thử sức ta mình cùng nhau …
Tình ơi – tình ở nơi đâu
Sợi tơ bà Nguyệt nhuốm mầu thuở xưa

 

 

3. Tú Cười

NHẦM TỰA ĐỀ...
Đúng là nhầm bởi cái tình
Để cho ta lại với mình như nhau.
Nhầm rồi... biết hỏi ở đâu
Hoạ thơ Tứ tuyệt buồn rầu...,xa xưa...!

 

 

4. Trần Mạnh Tuân (7 bài)

C
ÁM ƠN TÁC GIẢ TÚ CƯỜI

Vội vàng nhầm cũng thường tình
Cám ơn bác Tú Cười! Mình nhắc nhau.
Nhầm thì sửa lại sao đâu!
Tình thơ tứ tuyệt tâm đầu như xưa.

 

LẦM CHỖ
Mỵ Châu xưa... nhớ chuyện tình,
Trái tim lầm chỗ để mình mất nhau.
Loa Thành nay có còn đâu!
Nỏ thần trao giặc... hận sầu tình xưa.

 

CHÂN TÌNH
Thân thương một tấm chân tình,
Tháng năm thấu hiểu để mình có nhau.
Chân tình như thế còn đâu?
Ước mong trở lại tình đầu ngày xưa.

DUYÊN TÌNH
Trời cho một chút duyên tình,
Câu thơ kết nối để mình có nhau.
Duyên tình ai biết vì đâu,
Giá mà duyên kiếp tình đầu từ xưa.

MỘNG TÌNH
Ngày mơ đêm lại mộng tình,
Trong mơ chỉ một bóng hình bên nhau.
Sáng ra tỉnh giấc còn đâu,
Mong cho trời tối bắt đầu mộng xưa.

THẤT TÌNH
Khổ đau hơn? bị thất tình,
Thế là đã hết... chúng mình mất nhau.
Tình này liệu biết tìm đâu?
Tan mây trời tạnh bớt sầu tình xưa.

THƠ TÌNH
Gửi ai mấy khúc tâm tình,
Tim rung tự đáy lòng mình trao nhau.
Đọc rồi ngơ ngẩn đẩu đâu,
Tiếng yêu thương tựa tình đầu xa xưa.

 

 

5. Trần Thị Lợi (3 bài)

 

LỠ BƯỚC
Lòng ai như đã trao tình
Lẽ nào lỡ bước cho mình xa nhau
Vì ta hay bởi vì đâu?
Đôi bờ đã lỡ nhịp cầu sông xưa.

 

ĐIỆN BIÊN
Mùa hoa Ban vẫn nặng tình
Dân công, bộ đội chúng mình bên nhau
Tướng Đờ Cát chửa quên đâu
Điện Biên, Pháp phải cúi đầu năm xưa.

QUÊ HƯƠNG
Quê hương sâu nặng nghĩa tình
Tối đèn, tắt lửa ta- mình có nhau
Mai này dù có đi đâu
Tim ta vẫn thắm sắc màu quê xưa

6. Bảo Long (10 bài)

TRỌN LÒNG
Trọn lòng vì bởi cái tình
Bao năm chồng vợ bóng hình bên nhau
Mai nầy dù có về đâu?
Nhớ ơi, tình nghĩa giải dầu năm xưa.

LÀNG XƯA

Với nhau sống nghĩa sống tình
Kết đoàn, tương trợ hết mình vì nhau;
Dù nay viễn xứ ở đâu
Nhớ sao! mương, rạch, cây cầu làng xưa.

 

LẠC TÌNH
Say trăng ảo mộng lạc tình
Bóng chim tăm cá bóng hình của nhau!
Giờ đây, người hởi ở đâu?
Còn đâu, duyên dáng má đào ngày xưa.

PHŨ PHÀNG
Phũ phàng chi lắm hỡi tình
Nhớ xưa ước hẹn bóng hình bên nhau
Bây giờ trăng lặn về đâu?
Để tôi, tơ tưởng hận sầu người xưa.

LỠ TÌNH
Thiếu duyên đành phải lỡ tình
Lòng không chung thủy, làm mình xa nhau;
Đường tình người sẽ về đâu?
Gió sương, khéo giữ má đào nguyên xưa.

 

TÌNH ĐẦU

Mới yêu chẳng dám tỏ tình
Cung đàn lỡ nhịp, làm mình mất nhau!
Đêm thâu dõi mắt về đâu?
Mõi tìm hình bóng, tình đầu ngày xưa.

TÌNH CUỐI
Trời xuân trăng đẹp gợi tình
Ông tơ se kết cho mình bên nhau!
Đường trần xuôi ngược về đâu?
Cả đời, nồng thắm cau trầu duyên xưa.

 

AN GIANG
An Giang miền đất hữu tình
Người người... chung sống thanh bình bên nhau
Nghèo giàu khác biệt gì đâu?
Sao bằng huyết thống đồng bào... ngàn xưa!

 

BIỀN BIỆT
Cớ chi bà Nguyệt vô tình
Chẳng se duyên nợ cho mình lấy nhau
Thuyền tình trôi mãi về đâu?
Trôi xa biền biệt bến đầu sông xưa.

NỢ TÌNH
Dẫu sao cũng nợ chút tình
Thiếu duyên, lỡ hẹn hai mình xa nhau
Thuyền kia rời bến về đâu?
Chiều về lưu luyến tình đầu, duyên xưa.

 

 

7. Cao Trần Nguyên (3 bài)


TỪ XƯA
Ở đâu chả có nhân tình,
Cớ sao phải dõi, phải rình rập nhau?
Có gì lạ lẫm lắm đâu,
Đường đi, lối lại đã làu từ xưa.

ĐÃ XƯA
Thói đời... Lòng dạ... Nhân tình...
Phải đâu chỉ có riêng mình xa nhau.
Nỗi buồn người dẫn đi đâu?
Cái vui mới đến, mối sầu - đã xưa.

 

NGÕ XƯA

Thoa làm dịu lại mối tình,
Diệu - Thoa hai đứa ta, mình có nhau.
Đặng tìm chẳng thấy Thoa đâu,
Hai chàng Diệu - Đặng chạm đầu ngõ xưa.

8. Nguyễn Đức Tuỳ (11 bài)

YÊU NHAU
Yêu nhau cho thỏa tấm tình
Buồn vui sướng khổ ta mình có nhau
Khó khăn chẳng quản gì đâu
Luôn luôn ý hợp tâm đầu như xưa.

BẠN THƠ
Bạn thơ trọng nghĩa trọng tình
Đọc thơ, bình luận chúng mình hiểu nhau
Dở hay chẳng ngại gì đâu
Cốt sao tình cảm ngọt ngào như xưa.

XA NHAU
Xa nhau nhưng vẫn thắm tình
Dẫu không thấy bóng thấy hình của nhau
Người xa lòng có xa đâu
Vẫn yêu như thuở ban đầu ngày xưa.

THẤT TÌNH
Buồn gì hơn kẻ thất tình
Lỡ làng duyên phận nên đành mất nhau
Muốn vui cũng chẳng được đâu
Lòng luôn trăn trở mối sầu tình xưa.

PHIM TRUYỆN TÌNH
Một nghìn lẻ một truyện tình
Truyện nào cũng thấy tình hình giống nhau
Yêu người, người chẳng yêu đâu
Loanh quanh trở lại tình đầu ngày xưa!

 

DUYÊN SỐ
Vì ai dang dở mối tình
Vì đâu nên nỗi chúng mình xa nhau
Anh và em chẳng sai đâu
Chỉ vì duyên số làm rầu tình xưa.

TìNH-TIỀN
Yêu nhau có phải vì tình?
Thời gian thử thách cho mình hiểu nhau
Vì tiền chẳng được lâu đâu
Vì tình thì vẫn ngọt ngào như xưa.

BÁC TÚ
Thơ trào phúng, thơ trữ tình
Thơ nào bác Tú cũng sành như nhau
Tiền thì bác chẳng có đâu
Nhưng tình thì vẫn dạt dào như xưa.

TRUYỆN KIỀU
Thúy Kiều - Kim Trọng thắm tình
Ngày đêm như bóng với hình bên nhau
Sự đời ai biết trước đâu
Nhát dao oan nghiệt cắt cầu tình xưa.

 

THƯ TÌNH
Người xưa hay viết thư tình
Yêu nhau bày tỏ lòng mình với nhau
Ngày nay chẳng viết thư đâu
Nhắn tin, gọi điện... nhiệm mầu hơn xưa!

CHỢ TÌNH
Lên Sa Pa đi Chợ Tình
Những mong tìm lại bóng hình của nhau
Người tình xưa chửa quên đâu
Gặp nhau lòng lại dạt dào tình xưa.

 

9. Trần Đạo (3 bài)

MUA TÌNH

Lão anh dửng mỡ mua tình
Hát hò nhà nghỉ rập rình cùng nhau
Đời thường truyện lạ chi đâu
Tật mang tiền mất hận sầu tự xưa

 ĐẸP TÌNH
Trời sinh ra đẹp chữ tình
Tơ duyên trói buộc thân mình với nhau
Phép thần xin hỏi ở đâu
Đến già tình vẫn bền mầu như xưa

ĐÀO HOA TÌNH
Đào hoa cùng nghĩa chữ tình
Luôn luôn chia sẻ nghĩa mình cho nhau
Hằng mong suất phát ở đâu
Mà ai cũng ước cũng cầu từ xưa

 

 

10. Phạm Minh Giắng

 

BẠC ĐẦU TÌNH XƯA

Con chim cuốc vẫn gọi tình
Trúc xinh còn đứng bên đình cùng nhau
Hồn mình đang mộng du đâu
Để cho ta bạc mái đầu tình xưa.

 

 

11. Phạm Văn Tự (8 bài)

TÌNH
Gửi cho người một chút tình
Xa xôi cách trở... bóng hình nhớ nhau !
Tình yêu đến tự nơi đâu ?
Ngày mong tháng đợi... lệ sầu lời xưa...

GẶP
Tứ tuyệt là tứ tuyệt tình
Bắc Nam xum họp ta mình gặp nhau
Lòng vàng tự đến từ đâu
Bồi hồi xao xuyến - thắm mầu Thơ xưa...!

 

NHẮN NGƯỜI
Người ơi đừng lỡ phụ tình
Bao lần cay đắng chúng mình có nhau
Thương rồi chẳng bỏ được đâu
Mấy ai quên được tình đầu ngày xưa!

SỐNG
Sống sao có nghĩa có tình
Dưới trên hoà thuận ta mình thương nhau
Xa gần dù ở nơi đâu
Để lòng để dạ tâm đầu như xưa.

HẸN HÒ
Bỗng dưng tự bén duyên tình
Đêm mong ngày nhớ bóng hình của nhau
Hẹn hò...chẳng cách xa đâu
Nguyện thề xin giữ tình đầu, hơn xưa!

 

MONG MỎI
Mượn câu thơ gửi chữ tình
Đọc thơ chẳng biết bóng hình của nhau
Xa vời ở tận đâu đâu
Bao giờ mới gặp...trắng đầu tóc xưa?

PHẬN BÈO
Buồn thay đời lỡ phận tình
Ra vào cô quạnh bóng hình thương nhau
Phận bèo trôi chảy về đâu
Than thân trách phận lệ sầu...kiếp xưa!

RỨA RĂNG...
Ngày nghỉ ngồi hoạ thơ tình
Câu hay câu dở ta mình hiểu nhau
Hoạ tình chẳng hết được đâu
Rứa răng cho thoả nhịp cầu Thơ xưa.

 

 

12. Nguyễn Minh Quang

TÌNH LẶNG LẼ


Đời người có mấy cuộc tình
Đêm đêm nằm ngủ giật mình xa nhau
Bây giờ tình lạc nơi đâu
Một mình lặng lẽ nỗi sầu xa xưa!

 

 

13. Trần Trọng Tâm (2 bài)

HỎI
Hỏi lòng gì nữa ơi tình!
Trăng kia mất lối chúng mình lạc nhau
NGân Hà hun hút nơi đâu
Tìm ta trăm nẻo ngõ hầu chuyện xưa .

DẪU
Dẫu ai rong ruổi bến tình
Ta về neo đậu bên hình bóng nhau
Quờ tay chạm mạn - thuyền đau
Mái chèo khuya đã phủ màu rêu xưa

 

 

14. Nguyễn Quang Sơn

Lầm lỡ

Yêu nhau nên mới trao tình
Ngờ đâu lỡ bước ta, mình xa nhau
Bây giờ biết ngóng về đâu
Nỏ thần trao giặc hận sầu tình xưa

 

 

15. Trần Nguyên Anh

TẶNG DIỆU THOA

TẶNG người chuyên viết thơ tình,
ĐẶNG cho thi hữu chúng mình bên nhau.
DIỆU kỳ thơ đến từ đâu?
THOA kim xuyến mới cài đầu tóc xưa.

 

 

16. Nguyễn Bá Hòa

 

KHỚP RỒI
Lang thang nhặt được nửa tình
Đem về ghép với nửa mình, khớp nhau
Khớp rồi không biết để đâu!
Bởi duyên còn lắm nét nhàu ngày xưa

 

 

17. Công Văn Di

TẠI AI?
Tại ai đánh tuột mối tình?
Hội xuân dang dở, đôi mình xa nhau
Mẹ cha đem trả trầu cau
Còn đâu 'ăn giập miếng trầu' đêm xưa!

 

 

18. Andy Tran PBH (9 bài)

VƯƠNG VẤN
Kiếp xưa vương vấn vì tình
Vì đâu nên nỗi khiến mình xa nhau
Bây giờ em ở nơi đâu
Về đi chung một nhịp cầu sông xưa!

NGOẠI TÌNH
Bởi chưng em đã ngoại tình
Để gây nên cảnh chúng mình lìa nhau
Bây giờ em có đi đâu
Anh về rút ván phá cầu lối xưa

MƠ TÌNH
Đẹp thay một giấc mơ tình
Hàng đêm thổn thức ta mình bên nhau
Tìm em em ở nơi đâu
Để anh ôm mối tình sầu năm xưa

TƯƠNG TƯ
Tương tư ôm một mối tình
Nhớ đêm trăng sáng sân đình bên nhau
Cuộc tình chẳng biết về đâu
Đêm mong ngày nhớ úa màu hẹn xưa


THÔI ĐÀNH
Cất lên câu hát tang tình
Bởi có đa tình mình mới gặp nhau
Nắm tay không biết đi đâu
Thôi đành ra đứng đầu cầu năm xưa


CHUYỆN ĐẨU ĐÂU
Gặp nhau con mắt đưa tình
Lúng la lúng liếng chúng mình liếc nhau
Nói toàn những chuyện đẩu đâu
Đông Tây Kim Cổ thông lầu chuyện xưa

THƯ TÌNH
Em trao anh bức thư tình
Nói câu hẹn ước chúng mình có nhau
Bây giờ em ở nơi đâu
Ngày đêm anh đọc nát nhàu thư xưa

TÌNH TRÊN NET
Gặp nhau trên net cũng tình
Nếu có tấm hình mình dễ quen nhau
Hai người ở tận đâu đâu
Mà nghe tha thiết đượm mầu duyên xưa

TÌNH MẸ
Mẹ thương con biết bao tình
Dạy con nên nhớ: Quê mình chôn nhau
Cho dù con ở nơi đâu
Vẫn nghe tiếng Mẹ ví dầu năm xưa.
Seattle, 4/15/10

19. Đỗ Hoàng An

VÌ ĐÂU?
Vì đâu trắc trở duyên tình
Vì đâu nên nỗi chúng mình lạc nhau?
Quờ tay chạm phải nỗi đau
Hằng đêm canh cánh úa nhàu giấc xưa.

20. Nguyễn Quang Huy

NGHĨA TÌNH

Một lòng vì nước chung tình
Giữ tròn chữ hiếu hiến minhf cho nhau
Huyền Trân có phụ ai đâu
Châu Ô ,Châu Rí tình đầu ngàn xưa

 

 

21. Trần Kim Long (2 bài)


TRUYỀN THUYẾT
Tràng An non nước hữu tình
Lễ chùa Bái Đính chúng mình gặp nhau
Đây rồi còn phải tìm đâu
Đinh, Lê truyền thuyết. Long chầu tích xưa.

CỐ NHÂN
Thịt dê, cơm cháy, ân tình
Hôm nay, gặp lại chúng mình bên nhau.
Bao năm xa cách vì đâu?
Anh còn nhớ buổi qua cầu năm xưa.

 

 

22. Diệu Thoa

Biếu bác Trần

Bao năm xa vẫn NGUYÊN tình
Yêu thương đâu sá TRẦN mình bên nhau.
NGUYÊN ANH, anh đến từ đâu?
Mình TRẦN ghép lại câu đầu tên xưa.



23. Đinh Tuấn Hưng (7 bài)

Lời thề
Ngày xưa ước ngyện chung tình
Ngàn năm sau mãi chúng mình bên nhau.
Thế rồi chẳng biết vì đâu
Gió mang theo mất tình đầu ngày xưa.

Câu hát
Câu hát là câu hát tình
Hát xe duyên để ta mình bên nhau.
Chẳng cần vàng bạc kia đâu
Chỉ mong câu hát nhiệm mầu thuở xưa.

Câu lục bát
Mượn câu lục bát thay tình
Mượn cành hoa thắm chúng mình trao nhau.
Thế rồi người ở nơi đâu
Bỗng dưng hẹn gặp bên cầu năm xưa.

Dặn em
Xa nhau giữ mãi duyên tình
Trời cao xui khiến chúng mình bên nhau.
Chân trời, góc bể nơi đâu
Mong em giữ mãi tình đầu năm xưa.

Con kiến
Con kiến mà kiện cái tình.
Hỏi sao chẳng để chúng mình bên nhau.
Tình rằng chẳng biết vì đâu
Kiến đi mà hỏi cây cầu ngày xưa.

Lá sen tơ
Sen tơ che cả cuộc tình
Chụm đầu hai đứa chúng mình bên nhau.
Nói toàn những chuyện đẩu đâu
Bỗng dưng nhớ lại buổi đầu ngày xưa.

Mùa thu
Thu sang cúc lại đượm tình
Sắc vàng tươi để chúng mình trao nhau.
Hái nhành hoa cúc nơi đâu
Tăng em, tặng cả một bầu trời xưa.

 

24. Đinh Quốc Trung (3 bài)

Lẽ nào?
Lẽ nào em bước qua tình
Ngày xưa những lúc chúng mình gần nhau.
Ngọt ngào chẳng nỡ quên đâu
Câu thơ còn nặng tình đầu ngày xưa.

Nợ duyên
Hết rồi là cái nợ tình
Mà sao duyên níu mình gần bên nhau.
Kiếp này nợ chẳng hết đâu
Ta về bắc lại nhịp cầu ngày xưa.

Tóc em
Tóc dài vương vấn sợi tình
Sợi nào trói buộc chúng mình vào nhau?
Tóc mà chẳng phải tơ đâu
Mà duyên thắm lại tình đầu ngày xưa.

 

 

25. Trần Huy Điền (2 bài)

Hữu tình
Nơi đây phong cảnh hữu tình
Du xuân vãn cảnh chúng mình gặp nhau.
Cho dù trăm ngả về đâu
Nhớ sao non nước nhuốm màu đời xưa.

Hẹn nhau
Hẹn nhau vẹn một chữ tình
Hội xuân mùa tới chúng mình gặp nhau.
Gặp rồi chẳng biết về đâu
Tình phong gửi lại buổi đầu - chốn xưa.



26. Trần Long (2 bài)

Tìm nhau
Hạ Long non nước hữu tình
Đôi hòn Trống, Mái nép mình vào nhau.
Mà hồn gửi tận đẩu đâu
Tìm nhau đến nỗi bạc đầu sóng xưa.

Tình lỡ
Tim ai đã lỡ nhịp tình
Bởi chưng lỗi nhịp nên mình xa nhau.
Sóng lòng vỗ nhịp xa đâu
Vọng nghiêng về cõi vương sầu ngàn xưa.

27. Hoàng Hải (2 bài)

Vì đâu?
Chẳng hay vì nghĩa, vì tình
Hay vì duyên nợ mà mình gặp nhau.
Hai người chẳng biết từ đâu
Bỗng dưng về vói nhịp cầu duyên xưa.

Thuyền
Thuyền ai sóng vỗ mạn tình
Mà nghe nghiêng ngả chùng chình lòng nhau.
Mái chèo khua nước về đâu?
Đưa thuyền về với bến đầu sông xưa.

28. Nguyễn Quang Ánh (3 bài)

Gom tình
Em về gom lại cuộc tình
Những ngày xưa ấy, chúng mình bên nhau.
Dù thuyền bẻ lái đi đâu
Tình xưa vẫn gọi ta xề bến xưa.

Tình vô tận
Thế gian vô tận bể tình
Ngược, xuôi, Nam, Bắc...ta mình có nhau.
Bão đời xô dạt nơi đâu
Tình vô tận mãi đượm mầu hơn xưa.

Cầu tình
Vào chùa niệm phật, cầu tình
Cầu cho đôi lứa chúng mình bên nhau
Thề nguyền, hứa hẹn đâu đâu
Phật khuyên nhớ tích cau trầu ngày xưa.



29. Hoàng Triệu Vương (2 bài)

Lạc nhau
Vì đâu tình chẳng gặp tình
Vì đâu nên nỗi ta mình lạc nhau?
Duyên trời, may rủi vì đâu
Con tim vọng mãi tình đầu ngày xưa.

Tìm em
Giờ đây đã lạc bến tình
Qua cầu, vượt sóng để mình tìm nhau
Hoa đời chẳng tặng ai đâu
Ta ngồi xa xót, nghẹn ngào hương xưa.

 

 

30. Nguyễn Hữu Thanh (3 bài)

Lạc tình

Thương em để lạc mất tình,
Một lời cay đắng cho mình xa nhau.
Chốn tình, em biết tìm đâu,
Được người yêu đã âu sầu ngày xưa.


Tình xưa
Chắc ai, chua xót vì tình,
Nên giờ xế bóng mới tìm hình nhau.
Người xưa giờ ở nơi đâu.
Về đây gặp lại, vui sầu tình xưa.

Chuyện xưa
Mỵ Châu, vì một chữ tình,
Rút lông nghỗng rải để tìm được nhau.
Mỵ Châu nào có biết đâu,
Ngàn đời hậu thế vẫn làu chuyện xưa.

 

31. Vương Công Chiến (2 bài)

Sang sông
Ngày em khăn gói theo tình
Anh lang thang bước tìm hình bóng nhau
Em giờ khuất nẻo trời đâu?
Có nghe tiếng gọi héo rầu tình xưa.

Mấy ai?
Mấy ai giữ trọn chữ tình
Mấy ai giữ trọn bóng hình của nhau.
Lời thề có nhớ được đâu
Mà ai chờ đó mong cầu tình xưa.


32. Đinh Tú Anh

Lời nàng Tô Thị
Nào hay thật giả chữ tình
Để rồi thửơ ấy chúng mình bên nhau.
Tìm chàng, em biết tìm đâu?
Ngàn năm hóa đá bạc đầu lối xưa.


33. Võ Tùng Lâm (3 bài)

Nước mắt tình

Nước mắt là nước mắt tình
Nhỏ khi hai đứa chúng mình xa nhau.
Cho dù xa cách nơi đâu
Tim hồng hướng lại tình đầu ngày xưa.

Phải chi

Phải chi đừng vướng chữ tình
Thì đâu phải khóc khi mình xa nhau.
Ông trời có hiểu cho đâu
Hồn ta gửi lại tình đầu thuở xưa.

Sẻ nửa

Ai đem sẻ nửa chữ tình
Để cho hai đứa chúng mình xa nhau.
Chân trời, góc bể về đâu
Kiếp sau gặp lại tình đầu, bến xưa.

 

34. Nguyễn Hữu Thanh (2 bài)

Biết ở nơi đâu

Chuyện xưa Mỵ Châu bởi tình,
Rải lông ngỗng suốt hành trình tìm nhau.
Bây giờ biết ở nơi đâu,
Có người như ngọc, biết rầu chuyện xưa.

Lần đầu

Trầm ngâm ngồi nhớ bạn tình,
Nhớ lần đầu gặp cho mình biết nhau.
Bây giờ lục kiếm nơi đâu,
Phút giây hồi hộp lần đầu khi xưa.

 

TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 34 TÁC GIẢ THAM GIA 105 BÀI HOẠ THƠ:

1. Lãng Tử Đạt Ma, 2. Tú Trần (4 bài), 3. Tú Cười, 4. Trần Mạnh Tuân (7 bài), 5. Trần Thị Lợi (3 bài), 6. Bảo Long (10 bài), 7. Cao Trần Nguyên (3 bài), 8. Nguyễn Đức Tuỳ (11 bài), 9. Trần Đạo (3 bài), 10. Phạm Minh Giắng, 11. Phạm Văn Tự (8 bài), 12. Nguyễn Minh Quang, 13. Trần Trọng Tâm (2 bài), 14. Nguyễn Quang Sơn, 15. Trần Nguyên Anh, 16. Nguyễn Bá Hòa, 17. Công Văn Di, 18. Andy Tran PBH(9 bài), 19. Đỗ Hoàng An, 20. Nguyễn Quang Huy, 21. Trần Kim Long (2 bài), 22. Diệu Thoa, 23. Đinh Tuấn Hưng (7 bài), 24. Đinh Quốc Trung (3 bài), 25. Trần Huy Điền (2 bài), 26. Trần Long (2 bài), 27. Hoàng Hải (2 bài), 28. Nguyễn Quang Ánh (3 bài), 29. Hoàng Triệu Vương (2 bài), 30. Nguyễn Hữu Thanh (3 bài), 31. Vương Công Chiến (2 bài), 32. Đinh Tú Anh, 33. Võ Tùng Lâm (3 bài), 34. Nguyễn Hữu Thanh (2 bài).

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 16/09/2014 18:44:56)

Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương (Ngày 14/09/2014 23:57:30)
NGÀY XƯA
(Vũ Anh Rubic)

Ngày xưa ấy bạn và tôi
Bao nhiêu kỷ niệm cái thời thơ ngây
Ngày xưa thoắt đã ngày nay
Bao nhiêu xa cách bấy ngày nhớ thương

“Ngày xưa ấy mấy thân thương”
Ta vượt bao những chặng đường chông gai
Ngày xưa ấy những tháng ngày
Gian lao vất vả lòng đầy xốn xang

Ngày xưa ấy vẫn còn đây
Tấm thân lưu lạc hao gầy vóc xương
Ngày xưa ấy giữa giảng đường
Bây giờ mỗi đứa một phương ngậm ngùi

Ngày xưa ấy những niềm vui
Mà nay góc bể chân trời tha hương
Ngày xưa ấy những vấn vương
Để cho núi cách sông thương bể sầu

Cái ngày xưa ấy còn đâu!
Bâng khuâng phượng đỏ ve sầu kêu dan
“Ngày xưa ấy mấy ngút ngàn”
Trường xưa bạn cũ đa mang tình đời
Xuân Ngọc

DÕI TÌNH NƠI ĐÂU?
Lang thang rong ruổi tìm tình,
Chân lơ đãng bước cho mình lạc nhau.
Tim giờ biết dõi nơi đâu?
Dấu lông ngỗng đã cũ nhàu lối xưa.
Đặng Diệu Thoa

















(BÀI HỌA)
THẤT TÌNH
Khổ đau là lúc thất tình
Sướng vui là lúc chúng mình yêu nhau
Đàn bầu ai gảy từ đâu
Tình tang tan vỡ lệ sầu tình xưa

CHÂN TÌNH

Yêu thương nhất mục chân tình
Chăm lo vật chất tinh thần cho nhau
Tình cao đẹp có từ đâu
Tấm lòng chung thủy tình đầu ngàn xưa

CÁI TÌNH

Cái duyên tại bởi cái tình
Để cho hai đứa chúng mình yêu nhau
Duyên tình trời có se đâu
Mà sao duyên thắm tình đầu say xưa

THƠ HAY
Thơ ơi một khúc tâm tình
Rung lên từ đáy lòng mình sang nhau
Vui buồn tự hỏi vì đâu
Túi thơ bầu rượu gật đầu say xưa

MỊ CHÂU
MỊ Châu , Trọng Thủy truyện tình
Trái tim lầm chỗ nghiêng thành mất nhau
Loa Thành còn vững chi đâu
Nỏ thần trao giặc rơi đầu sông xưa
Xuân Ngọc

  Nguyễn Hữu Thanh - trungthu@vnn.vn - 0983208964 - Hoàng Mai Hà Nội  (Ngày 20/04/2010 09:08:48 AM)

Nguyễn Hữu Thanh

Biết ở nơi đâu

Chuyện xưa Mỵ Châu bởi tình,
Rải lông ngỗng suốt hành trình tìm nhau.
Bây giờ biết ở nơi đâu,
Có người như ngọc, biết rầu chuyện xưa.

Lần đầu

Trầm ngâm ngồi nhớ bạn tình,
Nhớ lần đầu gặp cho mình biết nhau.
Bây giờ lục kiếm nơi đâu,
Phút giây hồi hộp lần đầu khi xưa.

  Võ Tùng Lâm -  - 087828642 - Quận Nhà Bè- Tp: Hồ Chí Minh  (Ngày 19/04/2010 01:06:33 PM)

Võ Tùng Lâm

Nước mắt tình


Nước mắt là nước mắt tình
Nhỏ khi hai đứa chúng mình xa nhau.
Cho dù xa cách nơi đâu
Tim hồng hướng lại tình đầu ngày xưa.

Phải chi

Phải chi đừng vướng chữ tình
Thì đâu phải khóc khi mình xa nhau.
Ông trời có hiểu cho đâu
Hồn ta gửi lại tình đầu thuở xưa.

Sẻ nửa

Ai đem sẻ nửa chữ tình
Để cho hai đứa chúng mình xa nhau.
Chân trời, góc bể về đâu
Kiếp sau gặp lại tình đầu, bến xưa.

  Nguyễn Hữu Thanh - trungthu@vnn.vn - 0983208964 - Hoàng Mai Hà Nội  (Ngày 19/04/2010 01:09:13 PM)

Nguyễn Hữu Thanh

Tình xưa


Chắc ai, chua xót vì tình,
Nên giờ xế bóng mới tìm hình nhau.
Người xưa giờ ở nơi đâu.
Về đây gặp lại, vui sầu tình xưa.

Chuyện xưa

Mỵ Châu, vì một chữ tình,
Rút lông nghỗng rải để tìm được nhau.
Mỵ Châu nào có biết đâu,
Ngàn đời hậu thế vẫn làu chuyện xưa.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/04/2010 11:31:05 PM)

Trần Mạnh Tuân
(5 bài... Tình)

CHÂN TÌNH
Thân thương một tấm chân tình,
Tháng năm thấu hiểu để mình có nhau.
Chân tình như thế còn đâu?
Ước mong trở lại tình đầu ngày xưa.

DUYÊN TÌNH
Trời cho một chút duyên tình,
Câu thơ kết nối để mình có nhau.
Duyên tình ai biết vì đâu,
Giá mà duyên kiếp tình đầu từ xưa.

MỘNG TÌNH
Ngày mơ đêm lại mộng tình,
Trong mơ chỉ một bóng hình bên nhau.
Sáng ra tỉnh giấc còn đâu,
Mong cho trời tối bắt đầu mộng xưa.

THẤT TÌNH
Khổ đau hơn? bị thất tình,
Thế là đã hết... chúng mình mất nhau.
Tình này liệu biết tìm đâu?
Tan mây trời tạnh bớt sầu tình xưa.

THƠ TÌNH
Gửi ai mấy khúc tâm tình,
Tim rung tự đáy lòng mình trao nhau.
Đọc rồi ngơ ngẩn đẩu đâu,
Tiếng yêu thương tựa tình đầu xa xưa.

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 19/04/2010 01:13:35 PM)

Đinh Tú Anh

Lời nàng Tô Thị


Nào hay thật giả chữ tình
Để rồi thửơ ấy chúng mình bên nhau.
Tìm chàng, em biết tìm đâu?
Ngàn năm hóa đá bạc đầu lối xưa.

  Vương Công Chiến -  - 0912617367 - Thị trấn Me- Nho Quan- NB  (Ngày 18/04/2010 12:56:01 PM)

Vương Công Chiến

Sang sông

Ngày em khăn gói theo tình
Anh lang thang bước tìm hình bóng nhau
Em giờ khuất nẻo trời đâu?
Có nghe tiếng gọi héo rầu tình xưa.

Mấy ai?

Mấy ai giữ trọn chữ tình
Mấy ai giữ trọn bóng hình của nhau.
Lời thề có nhớ được đâu
Mà ai chờ đó mong cầu tình xưa.

  Nguyễn Hữu Thanh - trungthu@vnn.vn - 0983208964 - Hoàng Mai Hà Nội  (Ngày 18/04/2010 12:57:33 PM)

Nguyễn Hữu Thanh

???

Thương em để lạc mất tình,
Một lời cay đắng cho mình xa nhau.
Chốn tình, em biết tìm đâu,
Được người yêu đã âu sầu ngày xưa.

  Hoàng Triệu Vương -  - 0915419541 - Bảo Lộc - Thanh Hóa  (Ngày 18/04/2010 08:54:17 AM)

Hoàng Triệu Vương

Lạc nhau

Vì đâu tình chẳng gặp tình
Vì đâu nên nỗi ta mình lạc nhau?
Duyên trời, may rủi vì đâu
Con tim vọng mãi tình đầu ngày xưa.

Tìm em

Giờ đây đã lạc bến tình
Qua cầu, vượt sóng để mình tìm nhau
Hoa đời chẳng tặng ai đâu
Ta ngồi xa xót, nghẹn ngào hương xưa.

  Nguyễn Quang Ánh -  - 0974233702 - Thành phố Đà Nẵng  (Ngày 18/04/2010 08:46:25 AM)

Nguyễn Quang Ánh

Gom tình

Em về gom lại cuộc tình
Những ngày xưa ấy, chúng mình bên nhau.
Dù thuyền bẻ lái đi đâu
Tình xưa vẫn gọi ta xề bến xưa.

Tình vô tận

Thế gian vô tận bể tình
Ngược, xuôi, Nam, Bắc...ta mình có nhau.
Bão đời xô dạt nơi đâu
Tình vô tận mãi đượm mầu hơn xưa.

Cầu tình

Vào chùa niệm phật, cầu tình
Cầu cho đôi lứa chúng mình bên nhau
Thề nguyền, hứa hẹn đâu đâu
Phật khuyên nhớ tích cau trầu ngày xưa.

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 17/04/2010 04:28:53 PM)

NGUYỄN ĐỨC TÙY (tiếp)
THƯ TÌNH
Người xưa hay viết thư tình
Yêu nhau bày tỏ lòng mình với nhau
Ngày nay chẳng viết thư đâu
Nhắn tin, gọi điện... nhiệm mầu hơn xưa!
CHỢ TÌNH
Lên Sa Pa đi Chợ Tình
Những mong tìm lại bóng hình của nhau
Người tình xưa chửa quên đâu
Gặp nhau lòng lại dạt dào tình xưa.

  Hoàng Hải - dang0894@yahoo.com -  - Cẩm Phả - Quảng Ninh  (Ngày 17/04/2010 04:01:16 PM)

Hoàng Hải
Vì đâu?
Chẳng hay vì nghĩa, vì tình
Hay vì duyên nợ mà mình gặp nhau.
Hai người chẳng biết từ đâu
Bỗng dưng về vói nhịp cầu duyên xưa.
Thuyền
Thuyền ai sóng vỗ mạn tình
Mà nghe nghiêng ngả chùng chình lòng nhau.
Mái chèo khua nước về đâu?
Đưa thuyền về với bến đầu sông xưa.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/04/2010 04:02:23 PM)
MONG MỎI
Mượn câu thơ gửi chữ tình
Đọc thơ chẳng biết bóng hình của nhau
Xa vời ở tận đâu đâu
Bao giờ mới gặp...trắng đầu tóc xưa ?
PHẬN BÈO
Buồn thay đời lỡ phận tình
Ra vào cô quạnh bóng hình thương nhau
Phận bèo trôi chảy về đâu
Than thân trách phận lệ sầu...kiếp xưa !
RỨA RĂNG...
Ngày nghỉ ngồi hoạ thơ tình
Câu hay câu dở ta mình hiểu nhau
Hoạ tình chẳng hết được đâu
Rứa răng cho thoả nhịp cầu Thơ xưa.
  Trần Long - trankimlongcd@gmai.com - 0912617362 - Thành phố Ninh Bình  (Ngày 17/04/2010 11:35:09 AM)

Trần Long
Tìm nhau
Hạ Long non nước hữu tình
Đôi hòn Trống, Mái nép mình vào nhau.
Mà hồn gửi tận đẩu đâu
Tìm nhau đến nỗi bạc đầu sóng xưa.
Tình lỡ
Tim ai đã lỡ nhịp tình
Bởi chưng lỗi nhịp nên mình xa nhau.
Sóng lòng vỗ nhịp xa đâu
Vọng nghiêng về cõi vương sầu ngàn xưa.

  Trần Huy Điền -  - 0947183306 - Thị xã Tam Điệp  (Ngày 17/04/2010 11:05:01 AM)
Trần Huy Điền
Hữu tình
Nơi đây phong cảnh hữu tình
Du xuân vãn cảnh chúng mình gặp nhau.
Cho dù trăm ngả về đâu
Nhớ sao non nước nhuốm màu đời xưa.
Hẹn nhau
Hẹn nhau vẹn một chữ tình
Hội xuân mùa tới chúng mình gặp nhau.
Gặp rồi chẳng biết về đâu
Tình phong gửi lại buổi đầu - chốn xưa.

  Đing Quốc Trung -  - 01672847494 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 17/04/2010 11:04:43 AM)
Đinh Quốc Trung
Lẽ nào?
Lẽ nào em bước qua tình
Ngày xưa những lúc chúng mình gần nhau.
Ngọt ngào chẳng nỡ quên đâu
Câu thơ còn nặng tình đầu ngày xưa.
Nợ duyên
Hết rồi là cái nợ tình
Mà sao duyên níu mình gần bên nhau.
Kiếp này nợ chẳng hết đâu
Ta về bắc lại nhịp cầu ngày xưa.
Tóc em
Tóc dài vương vấn sợi tình
Sợi nào trói buộc chúng mình vào nhau?
Tóc mà chẳng phải tơ đâu
Mà duyên thắm lại tình đầu ngày xưa.
  Đinh Tuấn Hưng -  - 01686647249 - Thủy Nguyên- Hải Phòng  (Ngày 17/04/2010 10:29:24 AM)
Đinh Tuấn Hưng

Lời thề
Ngày xưa ước ngyện chung tình
Ngàn năm sau mãi chúng mình bên nhau.
Thế rồi chẳng biết vì đâu
Gió mang theo mất tình đầu ngày xưa.
Câu hát
Câu hát là câu hát tình
Hát xe duyên để ta mình bên nhau.
Chẳng cần vàng bạc kia đâu
Chỉ mong câu hát nhiệm mầu thuở xưa.
Câu lục bát
Mượn câu lục bát thay tình
Mượn cành hoa thắm chúng mình trao nhau.
Thế rồi người ở nơi đâu
Bỗng dưng hẹn gặp bên cầu năm xưa.
Dặn em
Xa nhau giữ mãi duyên tình
Trời cao xui khiến chúng mình bên nhau.
Chân trời, góc bể nơi đâu
Mong em giữ mãi tình đầu năm xưa.
Con kiến
Con kiến mà kiện cái tình.
Hỏi sao chẳng để chúng mình bên nhau.
Tình rằng chẳng biết vì đâu
Kiến đi mà hỏi cây cầu ngày xưa.
Lá sen tơ
Sen tơ che cả cuộc tình
Chụm đầu hai đứa chúng mình bên nhau.
Nói toàn những chuyện đẩu đâu
Bỗng dưng nhớ lại buổi đầu ngày xưa.
Mùa thu
Thu sang cúc lại đượm tình
Sắc vàng tươi để chúng mình trao nhau.
Hái nhành hoa cúc nơi đâu
Tăng em, tặng cả một bầu trời xưa.


  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com -  - Thành phố Ninh Bình  (Ngày 17/04/2010 07:55:03 AM)
Diệu Thoa
Biếu bác Trần
Bao năm xa vẫn NGUYÊN tình
Yêu thương đâu sá TRẦN mình bên nhau.
NGUYÊN ANH, anh đến từ đâu?
Mình TRẦN ghép lại câu đầu tên xưa.
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 17/04/2010 06:58:23 AM)

Bảo Long
BIỀN BIỆT
Cớ chi bà Nguyệt vô tình
Chẳng se duyên nợ cho mình lấy nhau
Thuyền tình trôi mãi về đâu?
Trôi xa biền biệt bến đầu sông xưa.
NỢ TÌNH
Dẫu sao cũng nợ chút tình
Thiếu duyên, lỡ hẹn hai mình xa nhau
Thuyền kia rời bến về đâu?
Chiều về lưu luyến tình đầu, duyên xưa.

  Trần Long - trankimlongcd@gmai.com - 0303500316 - TP Ninh Bình, Ninh Bình  (Ngày 17/04/2010 03:30:46 AM)

Trần Kim Long
TRUYỀN THUYẾT
Tràng An non nước hữu tình
Lễ chùa Bái Đính chúng mình gặp nhau
Đây rồi còn phải tìm đâu
Đinh, Lê truyền thuyết. Long chầu tích xưa.
CỐ NHÂN
Thịt dê, cơm cháy, ân tình
Hôm nay, gặp lại chúng mình bên nhau.
Bao năm xa cách vì đâu?
Anh còn nhớ buổi qua cầu năm xưa.

  Lê Hoài Nam - ianhungs -  - Moghilev  (Ngày 17/04/2010 12:07:10 AM)

Lê Hoài Nam
Nuối tiêc
Tìm về trong cõi thâm sâu
Tình xưa bao mối,ngữa đầu đếm sao
Bây giờ, khỏa nước bờ ao
Ao sâu cá lặn,hoa đào rụng hiên

  BBV Tứ tuyệt thi họa -  -  -   (Ngày 16/04/2010 11:06:10 PM)
Các tác giả gửi thơ họa nhưng chưa đảm bảo tiêu chí của bài thơ họa nên không đưa lên trang được. Rất mong tiếp tục nhận được các bài hay hơn, đáp ứng điều kiện của bài Tứ tuyệt thi họa để sân chơi ngày càng đông vui.
Cám ơn các tác giả đã gõ đúng format, giúp chúng tôi đưa bài lên nhanh hơn.
  Phạm Vân Trang - tinh-tu-lung-linh/ loveyou@yahoo.com - 0954592820 - Nghĩa Hưng- Nam Định  (Ngày 16/04/2010 08:48:52 PM)
Phạm Vân Trang
Hỏi ai?
Lạc đường còn hỏi khách thơ
Lạc tình chẳng biết bây giờ hỏi ai?
Tình nào có dễ phôi phai
Ủ trong tim cất dấu hoài khổ nhau.
Em về
Chờ mong một lối trở về
Em về nối lại lời thề năm xưa.
Cung đàn đã lỗi nhịp chưa?
Mà nghe tim mãi lặng thừa nỗi đau.

  Đing Quốc Trung -  - 01672847494 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 16/04/2010 08:42:17 PM)
Đinh Quốc Trung
Lẽ nào
Lẽ nào em bước chân đi
Tình xưa đã chẳng còn gì nữa sao?
Xót xa ngày tháng ngọt ngào
Câu thơ còn nặng biết bao nhiêu tình.

Nợ duyên
Hết rồi là cái nợ tình
Mà sao trời để chúng mình nợ duyên
Sao trời vẫn sáng đêm đêm
Lệ ai vẫn thấm ướt mềm giấc mơ.
  Nguyễn Quang Huy -  - 0988559205 - Phố 2/ Liễu đề/ N H/NĐ  (Ngày 16/04/2010 03:35:39 PM)
Nguyễn Quang Huy

NGHĨA TÌNH

Một lòng vì nước chung tình
Giữ tròn chữ hiếu hiến minhf cho nhau
Huyền Trân có phụ ai đâu
Châu Ô ,Châu Rí tình đầu ngàn xưa
  Bảo Long - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 16/04/2010 03:25:28 PM)
Bảo Long
An Giang
An Giang miền đất hữu tình
Người người... chung sống thanh bình bên nhau
Nghèo giàu khác biệt gì đâu?
Sao bằng huyết thống đồng bào... ngàn xưa!
  Lê Hoài Nam - ianhungs@yaho.com - 375222441563 - Moghilev Bêlarus  (Ngày 16/04/2010 01:21:12 PM)


Bất chợt

Em cười -loạn nhịp Tim tôi
Đôi môi gợi cả một trời nhớ thương
Tương tư như bệnh giữa đường
Để cho tôi phải dở ương nỗi lòng.

  Trần Long - trankimlongcd@gmai.com - 0912617362 - Thành phố Ninh Bình  (Ngày 16/04/2010 12:38:26 PM)
Trần Long
Tìm nhau
Mênh mông biển nước Hạ Long
Đôi hòn Trống Mái gửi lòng về đâu?
Ta mình như thể lạc nhau
Nhìn câu thơ cũ nhuốm màu thời gian.
Tình lỡ
Tim sao lỡ nhịp tim ơi!
Tình sao lỡ nhịp để rồi xa nhau.
Tình này biết gửi về đâu?
Lời thề đã trót qua cầu gió bay.
Hai ngả
Thôi đành hai ngả từ đây
Còn đâu năm tháng đắm say hôm nào.
Lên trời hái triệu vì sao?
Tình chia hai ngả má đào phôi pha.
  Đỗ Hoàng An - lovely-ba-by-1637@yahoo.com - 01672847494 - Lục Ngạn- Hà Bắc  (Ngày 16/04/2010 12:33:38 PM)

Đỗ Hoàng An
Vì đâu?
Vì đâu trắc trở duyên tình
Vì đâu nên nỗi chúng mình lạc nhau?
Quờ tay chạm phải nỗi đau
Hằng đêm canh cánh úa nhàu giấc mơ.

Thôi đành
Tình ai cách trở đôi đường
Để ai canh cánh tơ vương cuối trời.
Thôi đành xa cách mù khơi
Trách duyên, duyên đã tuột rồi cách xa.

  Andy Tran PBH - andylinh26@yahoo.com - 206-369-9845 - Seattle WA 98198 USA  (Ngày 16/04/2010 11:09:24 PM)

Andy Tran PBH
VƯƠNG VẤN
Kiếp xưa vương vấn vì tình
Vì đâu nên nỗi khiến mình xa nhau
Bây giờ em ở nơi đâu
Về đi chung một nhịp cầu sông xưa !

NGOẠI TÌNH
Bởi chưng em đã ngoại tình
Để gây nên cảnh chúng mình lìa nhau
Bây giờ em có đi đâu
Anh về rút ván phá cầu lối xưa

MƠ TÌNH
Đẹp thay một giấc mơ tình
Hàng đêm thổn thức ta mình bên nhau
Tìm em em ở nơi đâu
Để anh ôm mối tình sầu năm xưa

TƯƠNG TƯ
Tương tư ôm một mối tình
Nhớ đêm trăng sáng sân đình bên nhau
Cuộc tình chẳng biết về đâu
Đêm mong ngày nhớ úa màu hẹn xưa


THÔI ĐÀNH
Cất lên câu hát tang tình
Bởi có đa tình mình mới gặp nhau
Nắm tay không biết đi đâu
Thôi đành ra đứng đầu cầu năm xưa


CHUYỆN ĐẨU ĐÂU
Gặp nhau con mắt đưa tình
Lúng la lúng liếng chúng mình liếc nhau
Nói toàn những chuyện đẩu đâu
Đông Tây Kim Cổ thông lầu chuyện xưa

TÌNH MẸ
Mẹ thương con biết bao tình
Dạy con nên nhớ: Quê mình chôn nhau
Cho dù con ở nơi đâu
Vẫn nghe tiếng Mẹ ví dầu năm xưa.

THƯ TÌNH
Em trao anh bức thư tình
Nói câu hẹn ước chúng mình có nhau
Bây giờ em ở nơi đâu
Ngày đêm anh đọc nát nhàu thư xưa

TÌNH TRÊN NET
Gặp nhau trên net cũng tình
Nếu có tấm hình mình dễ quen nhau
Hai người ở tận đâu đâu
Mà nghe tha thiết đượm mầu duyên xưa
Seattle,4/15/10
PBH

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể khoa học xã hội, Cống vị, Ba đình, Hà nội  (Ngày 16/04/2010 10:12:16 AM)

Công Văn Di
Tại ai?
Tại ai đánh tuột mối tình?
Hội xuân dang dở, đôi mình xa nhau
Mẹ cha đem trả trầu cau
Còn đâu "ăn giập miếng trầu" đêm xưa!

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947  - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 16/04/2010 10:27:40 AM)

Cao Trần Nguyên

 
Ngõ xưa

Thoa làm dịu lại mối tình,
Diệu - Thoa hai đứa ta, mình có nhau.
Đặng tìm chẳng thấy Thoa đâu,
Hai chàng Diệu - Đặng chạm đầu ngõ xưa.

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 16/04/2010 09:20:32 AM)
NGUYỄN ĐỨC TÙY (Tiếp)
DUYÊN SỐ
Vì ai dang dở mối tình
Vì đâu nên nỗi chúng mình xa nhau
Anh và em chẳng sai đâu
Chỉ vì duyên số làm rầu tình xưa.
TìNH-TIỀN
Yêu nhau có phải vì tình?
Thời gian thử thách cho mình hiểu nhau
Vì tiền chẳng được lâu đâu
Vì tình thì vẫn ngọt ngào như xưa.
BÁC TÚ
Thơ trào phúng, thơ trữ tình
Thơ nào bác Tú cũng sành như nhau
Tiền thì bác chẳng có đâu
Nhưng tình thì vẫn dạt dào như xưa.
TRUYỆN KIỀU
Thúy Kiều-Kim Trọng thắm tình
Ngày đêm như bóng với hình bên nhau
Sự đời ai biết trước đâu
Nhát dao oan nghiệt cắt cầu tình xưa.
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - T.T Liễu đề ,Nghĩa hưng,Nam Định  (Ngày 16/04/2010 09:10:25 AM)
Trần Trọng Tâm

1. HỎI

Hỏi lòng gì nữa ơi tình !
Trăng kia mất lối chúng mình lạc nhau
NGân Hà hun hút nơi đâu
Tìm ta trăm nẻo ngõ hầu chuyện xưa .

2. DẪU

Dẫu ai rong ruổi bến tình
Ta về neo đậu bên hình bóng nhau
Quờ tay chạm mạn - thuyền đau
Mái chèo khuya đã phủ màu rêu xưa

-------------------------------------------------------------------------------------
  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam  (Ngày 16/04/2010 08:08:49 AM)


Khớp rồi
Lang thang nhặt được nửa tình
Đem về ghép với nửa mình, khớp nhau
Khớp rồi không biết để đâu!
Bởi duyên còn lắm nét nhàu ngày xưa

Nguyễn Bá Hòa

  BBT Lục bát thi họa -  -  -   (Ngày 15/04/2010 11:25:05 PM)

Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây để BTV đưa lên trang thuận lợi hơn:
Tên tác giả,
Tên bài thơ,
4 câu thơ tứ tuyệt

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 15/04/2010 10:27:37 PM)

Phạm Văn Tự

NHẮN NGƯỜI

Người ơi đừng lỡ phụ tình
Bao lần cay đắng chúng mình có nhau
Thương rồi chẳng bỏ được đâu
Mấy ai quên được tình đầu ngày xưa !

SỐNG

Sống sao có nghĩa có tình
Dưới trên hoà thuận ta mình thương nhau
Xa gần dù ở nơi đâu
Để lòng để dạ tâm đầu như xưa.

HẸN HÒ

Bỗng dưng tự bén duyên tình
Đêm mong ngày nhớ bóng hình của nhau
Hẹn hò...chẳng cách xa đâu
Nguyện thề xin giữ tình đầu, hơn xưa !

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 15/04/2010 10:28:41 PM)

Trần Nguyên Anh

Tặng Diệu Thoa


TẶNG người chuyên viết thơ tình,
ĐẶNG cho thi hữu chúng mình bên nhau.
DIỆU kỳ thơ đến từ đâu?
THOA kim xuyến mới cài đầu tóc xưa.

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0293 871 941 - Phường Tân An-thị xã Nghĩa Lộ-tỉnh Yên Bái  (Ngày 15/04/2010 09:44:24 PM)

Nguyễn Quang Sơn

Lầm lỡ

Yêu nhau nên mới trao tình
Ngờ đâu lỡ bước ta, mình xa nhau
Bây giờ biết ngóng về đâu
Nỏ thần trao giặc hận sầu tình xưa

  Trần Trọng Tâm -  - 0973676756 - TT Liễu Đề- Nam Định  (Ngày 15/04/2010 08:36:59 PM)
1. HỎI

Hỏi lòng chi nữa ơi tình !
Trăng kia mất lối ,chúng mình lạc nhau
Ngân Hà hun hút nơi đâu
Tim ta trăm nẻo ngõ hầu chuyện xưa .

2. DẪU

Dẫu ai rong ruổi bến tình
Ta về neo đậu trong hình bóng nhau
Quờ tay chạm phải nỗi đau
Mái chèo kia đã phủ mầu rêu xưa !
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 15/04/2010 07:49:18 PM)

Nguyễn Minh Quang

TÌNH LẶNG LẼ


Đời người có mấy cuộc tình
Đêm đêm nằm ngủ giật mình xa nhau
Bây giờ tình lạc nơi đâu
Một mình lặng lẽ nỗi sầu xa xưa !

  Hoàng Triệu Vương -  - 0915419541 - Bảo lộc- Thanh Hóa  (Ngày 15/04/2010 07:55:06 PM)

Hoàng Triệu Vương


Lạc nhau

Vì đâu tình chẳng gặp tình
Vì đâu nên nỗi ta mình lạc nhau?
Trời cao, biển rộng, sông sâu
Tình xưa mãi vọng tim nhau trọn đời.

Tìm em

Giờ em lạc ở phương nào
Anh xin ngược sóng, qua cầu tìm em.
Dẫu cho trọn kiếp đi tìm
Anh không đành để chúng mình lạc nhau.


(Các bài họa không đủ tiêu chí nên không đưa lên trang được)

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 15/04/2010 04:40:58 PM)
Phạm Văn Tự
TÌNH
Gửi cho người một chút tình
Xa xôi cách trở...bóng hình nhớ nhau !
Tình yêu đến tự nơi đâu ?
Ngày mong tháng đợi...lệ sầu lời xưa...
GẶP
Tứ tuyệt là tứ tuyệt tình
Bắc Nam xum họp ta mình gặp nhau
Lòng vàng tự đến từ đâu
Bồi hồi xao xuyến - thắm mầu Thơ xưa...!
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 15/04/2010 07:59:43 PM)

Phạm Minh Giắng

BẠC ĐẦU TÌNH XƯA

Con chim cuốc vẫn gọi tình
Trúc xinh còn đứng bên đình cùng nhau
Hồn mình đang mộng du đâu
Để cho ta bạc mái đầu tình xưa.

  Bảo Long - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 15/04/2010 08:04:34 PM)

Bảo Long

Tình đầu


Mới yêu chẳng dám tỏ tình
Cung đàn lỡ nhịp, làm mình mất nhau!
Đêm thâu dõi mắt về đâu?
Mõi tìm hình bóng, tình đầu ngày xưa.

Tình cuối

Trời xuân trăng đẹp gợi tình
Ông tơ se kết cho mình bên nhau!
Đường trần xuôi ngược về đâu?
Cả đời, nồng thắm cau trầu duyên xưa.

  Trần Đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 Nguyễn an Ninh  (Ngày 15/04/2010 04:35:39 PM)

Trần Đạo (ba bài)

Mua tình

Lão anh dửng mỡ mua tình
Hát hò nhà nghỉ rập rình cùng nhau
Đời thường truyện lạ chi đâu
Tật mang tiền mất hận sầu tự xưa


Đẹp tình
Trời sinh ra đẹp chữ tình
Tơ duyên trói buộc thân mình với nhau
Phép thần xin hỏi ở đâu
Đến già tình vẫn bền mầu như xưa

Đào hoa tình

Đào hoa cùng nghĩa chữ tình
Luôn luôn chia sẻ nghĩa mình cho nhau
Hằng mong suất phát ở đâu
Mà ai cũng ước cũng cầu từ xưa

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 15/04/2010 02:35:27 PM)

NGUYỄN ĐỨC TÙY
YÊU NHAU
Yêu nhau cho thỏa tấm tình
Buồn vui sướng khổ ta mình có nhau
Khó khăn chẳng quản gì đâu
Luôn luôn ý hợp tâm đầu như xưa.
BẠN THƠ
Bạn thơ trọng nghĩa trọng tình
Đọc thơ, bình luận chúng mình hiểu nhau
Dở hay chẳng ngại gì đâu
Cốt sao tình cảm ngọt ngào như xưa.
XA NHAU
Xa nhau nhưng vẫn thắm tình
Dẫu không thấy bóng thấy hình của nhau
Người xa lòng có xa đâu
Vẫn yêu như thuở ban đầu ngày xưa.
THẤT TÌNH
Buồn gì hơn kẻ thất tình
Lỡ làng duyên phận nên đành mất nhau
Muốn vui cũng chẳng được đâu
Lòng luôn trăn trở mối sầu tình xưa.
PHIM TRUYỆN TÌNH
Một nghìn lẻ một truyện tình
Truyện nào cũng thấy tình hình giống nhau
Yêu người, người chẳng yêu đâu
Loanh quanh trở lại tình đầu ngày xưa!

  Trần Long - trankimlongcd@gmail.com - 0912617362 - TP Ninh Bình  (Ngày 15/04/2010 08:09:11 PM)

Tìm em
Em như mây trắng ngang trời
Để tôi đuổi bắt cả đời chẳng yên.
Đã thề đổi nhớ lấy quên
Tình xưa như mối lạt mềm khó xa.

Ngày cũ
Tình xưa tưởng hóa đá rồi
Ta, em cách nẻo cuối trời mù xa.
Bây giờ nhớ lại ngày qua
Chuyện xưa ngày cũ biết là tại ai?


Các bài họa không đủ tiêu chí!

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 15/04/2010 01:05:20 PM)
Cao Trần Nguyên

Từ Xưa

Ở đâu chả có nhân tình,
Cớ sao phải dõi, phải rình râp nhau?
Có gì lạ lẫm lắm đâu,
Đường đi, lối lại đã làu từ xưa.

Đã Xưa

Thói đời...Lòng dạ...Nhân tình...
Phải đâu chỉ có riêng mình xa nhau.
Nỗi buồn người dẫn đi đâu?
Cái vui mới đến, mối sầu - đã xưa.
  Bảo Long - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 15/04/2010 12:22:52 PM)
Bảo Long
Lạc tình
Say trăng ảo mộng lạc tình
Bóng chim tăm cá bóng hình của nhau!
Giờ đây, người hởi ở đâu?
Còn đâu, duyên dáng má đào ngày xưa.
Phũ phàng
Phũ phàng chi lắm hỡi tình
Nhớ xưa ước hẹn bóng hình bên nhau
Bây giờ trăng lặn về đâu?
Để tôi, tơ tưởng hận sầu người xưa.
Lỡ tình
Thiếu duyên đành phải lỡ tình
Lòng không chung thủy, làm mình xa nhau;
Đường tình người sẽ về đâu?
Gió sương, khéo giữ má đào nguyên xưa.
  Trần Long - trankimlongcd@gmail.com - 0912617362 -  TP Ninh Bình  (Ngày 15/04/2010 12:01:06 PM)
Tìm nhau
Mênh mông biển nước Hạ Long
Đôi hòn Trống Mái gửi lòng về đâu?
Ta mình như thể lạc nhau
Đến hòn Trống mái tình đầu vẹn nguyên.

Lỡ bước
Ta nay lỡ bước, sa cầu
Tìm đâu cho thấy tình đầu thuở xưa.
Dẫu đời sớm nắng, chiều mưa
Tình xưa vẫn đợi, vẫn chờ tái lai.
  Bảo Long - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 15/04/2010 10:54:08 AM)
Bảo Long
Trọn lòng
Trọn lòng vì bởi cái tình
Bao năm chồng vợ bóng hình bên nhau
Mai nầy dù có về đâu?
Nhớ ơi, tình nghĩa giải dầu năm xưa.
Làng xưa
Với nhau sống nghĩa sống tình
Kết đoàn, tương trợ hết mình vì nhau;
Dù nay viễn xứ ở đâu
Nhớ sao! mương, rạch, cây cầu làng xưa.


  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 15/04/2010 08:12:24 PM)

Trần Thị Lợi

LỠ BƯỚC
Lòng ai như đã trao tình
Lẽ nào lỡ bước cho mình xa nhau
Vì ta hay bởi vì đâu?
Đôi bờ đã lỡ nhịp cầu sông xưa.

QUÊ HƯƠNG
Quê hương sâu nặng nghĩa tình
Tối đèn, tắt lửa ta- mình có nhau
Mai này dù có đi đâu
Tim ta vẫn thắm sắc màu quê xưa

ĐIỆN BIÊN
Mùa hoa Ban vẫn nặng tình
Dân công, bộ đội chúng mình bên nhau
Tướng Đờ Cát chửa quên đâu
Điện Biên, Pháp phải cúi đầu năm xưa.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 15/04/2010 07:56:13 AM)

Trần Mạnh Tuân

CÁM ƠN TÁC GIẢ TÚ CƯỜI


Vội vàng nhầm cũng thường tình
Cám ơn bác Tú Cười! Mình nhắc nhau.
Nhầm thì sửa lại sao đâu!
Tình thơ tứ tuyệt tâm đầu như xưa.

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 15/04/2010 05:53:20 AM)

Tú Cười
NHẦM TỰA ĐỀ...
Đúng là nhầm bởi cái tình
Để cho ta lại với mình như nhau.
Nhầm rồi...biết hỏi ở đâu
Hoạ thơ Tứ tuyệt buồn rầu...,xa xưa...!

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 15/04/2010 04:41:04 AM)

Cứ ngỡ
Khi ta đã lạc bến tình
Những mong những ước ta mình gặp nhau
Lắm khi chẳng biết vì đâu
Làm ta cứ ngỡ thị Mầu ngày xua

Tình ơi
Tình ơi cay đắng là tình !
Kẻ Nam người Bắc cho mình nhớ nhau
Tìm em tìm đẩu tìm đâu
Ước sao ta được chụm đầu như xưa

Chén tình
Nâng ly uống cạn chén tình
Lúng liêng đôi mắt như rình … hút nhau
Mắt nhìn , bụng nghĩ đâu đâu
Tưởng như tay nắm qua cầu khỉ xưa

Thi thơ
Thi làm tứ tuyệt thơ tình
“Thượng đài” thử sức ta mình cùng nhau …
Tình ơi – tình ở nơi đâu
Sợi tơ bà Nguyệt nhuốm mầu thuở xưa

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 15/04/2010 12:30:01 AM)

Trần Mạnh Tuân

LẦM CHỖ


Mỵ Châu xưa... nhớ chuyện tình,
Trái tim lầm chỗ để mình mất nhau.
Loa Thành nay có còn đâu!
Nỏ thần trao giặc... hận sầu tình xưa.

Các bài khác: