Thứ ba, 07/05/2024,


MANG THƠ ĐỔI LẤY MỘT VÀI MÙA YÊU!.. (09/04/2010) 

MÙA YÊU

 

Trần gian muôn kiếp xưa nay

Lang thang bao kẻ ăn mày nhớ thương

Mải mê hành khất bốn phương

Mùa yêu vẫn nhớ tìm đường về quê

 

Đàn bà đắm đuối câu thề

Đàn ông ngơ ngác vụng về vợ con

Trời sinh ra sự vuông tròn

Mỗi người một nửa để còn tìm nhau

 

Nửa em ở mãi nơi đâu

Nửa tôi trót dại dãi dầu đa mang

Bao nhiêu cái tịch tình tang

Hồn nhiên tặng hết bẽ bàng không ai

 

Thôi đành, hoang phí đời trai

Mang thơ đổi lấy một vài mùa yêu...

 

Valentine và Sinh nhật năm 2000

Đặng Vương Hưng

 

 

 

“Nói như R. Gamzatop (nhà thơ xứ Đagetstan) thì những người đàn ông chân chính đều “Có thể đem cả một thành lũy vừa chiếm được để mà đổi lấy”… “mùa yêu” của thi nhân họ Đặng. Nhiều người vất vả suốt cuộc đời, mà không thấy “nửa mảnh” của mình đâu? Họ đành phải nương nhờ đến… Vương quốc Thơ. Đó là nơi ẩn chứa biết bao nhiêu cái lạ, cái hiểm hóc và sự biến hóa của câu chữ để diễn tả với bao nhiêu cung bậc tình yêu vừa lạ lại vừa quen…

Và làm được như thế, kể cũng không “hoang phí đời trai” một chút nào!”

(Trịnh Anh Đạt)

 

“Người ta đi với người xa/ Mình về khép vội cánh hoa kẻo tàn/ Ham chi khúc tịch tình tang/ Để rồi mang vạ nhân gian suốt đời…”

(Nguyễn Thủy Tâm)

 

“Không phải bốn mùa (xuân, hạ, thu, đông) của đất trời mà là mùa riêng của mỗi người: Mùa yêu -  Nó vừa hư vừa thực, vừa trừu tượng lại vừa cụ thể. Mùa yêu không bị chi phối bởi một quy luật chung nào của trời đất, nhưng chính trời đất đã sinh ra con người và con người thì tạo ra tình yêu.

Mỗi người sống trên thế gian này chỉ cần có được một “mùa yêu” để nhớ, để “tìm đường về quê” đã là hạnh phúc lắm rồi”.

(Hoàng Bảo Châu)

 

 

 

------------------------------------

Rút từ tập thơ “Học quên để nhớ”

của Nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà nội.  (Ngày 16/04/2010 03:27:36 AM)

Khi đọc "Mùa yêu", cái văn cái mỹ trong từng câu thơ cứ hiển hiện ra tự nhiên,triết lý một chút, triết tự một chút,đặc biệt là triết tình:
Trời sinh ra sự vuông tròn
Mỗi người một nửa để còn tìm nhau
Nửa em ở mãi nơi đâu
Nửa tôi trót dại dãi dầu đa mang
Nhân vật trữ tình mải mê "hành khất" bốn phương vẫn nhớ về quê cho đúng " mùa yêu", như về với chiếc nôi của tình ái.
Gọi là mùa yêu có thể vì trong mùa đó có :
Bao nhiêu cái tịch tình tang
Hồn nhiên tặng hết bẽ bàng không ai
Mùa yêu hay mùa tình nhỉ? có lẽ giống nhau về chất.
Xin tiếp cảm hứng khi đọc "Mùa yêu" bằng một thi phẩm "Mùa tình":

Mùa tình...

Chẳng phải đỉnh non chẳng phải ngọn cây
chẳng phải mây giăng chẳng phải gió lay
chỉ là tình em cánh buồm đỏ thắm
thăm thẳm mộng mơ
bên em biển rộng
chờ mong, chờ mong
cho người đắm say
lội biển khôn cùng

Chẳng là hanh không chẳng là ánh sáng
chẳng là mùa xanh chẳng là mùa vang
chỉ là thân em một toà tình ái
trắng muốt thơ ngây
con tạo xoay vần thời gian bén cháy
cho ai đi tìm...

Không là rựơu không là lửa
chỉ là hồn em lấp lánh
long lanh lướt cánh
như là tuyết trắng như là sương giăng
dệt xuân hư ảo
ai người tương tư?
thế gian ứ bỏ!
mùa tình...
Tác giả Công Văn Dị

Hoạ theo một ý nhỏ của bài "Mùa yêu"-Trần gian muôn kiếp xưa nay. Tuy nhiên lại dùng thể thơ không phải lục bát,không biết tác giả có phật ý không.Nếu có gì sai sót xin Nhà thơ Đặng Vương Hưng bỏ qua nhé. Xin cảm ơn anh.
Công Văn Dị.







  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 047632744-,098877639 - 908 An Lạc,Mỹ Đinh1,Hà Nội  (Ngày 15/04/2010 04:36:22 PM)


Sau khi đọc bài thơ trên xin được chia sẻ cùng bạn đọc:

CHẬM CHÂN...

Đợi em mé trái sân đình
Mãi mà chỉ thấy bóng mình trên sân
Hóa ra có kẻ nhanh chân
Mượn đường thêu dệt tranh phần trước thôi
Biết ra thì đã lỡ rồi
Thôi đành tôi với bóng tôi... sân đinh

Đỗ Văn Kệ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nộiội  (Ngày 10/04/2010 10:58:37 PM)

Tôi xin họa bài thơ MÙA YÊU của nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG bằng cảm xúc của tôi với trang Lục bát.com của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, nhất là nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG:

TRANG THƠ LỤC BÁT

Mở trang lục bát bấy nay
Tiếng thơ vang vọng, tràn đầy yêu thương
Tình thơ kết nối muôn phương
Tìm nơi nguồn cội, tìm đường về quê

Yêu thơ giữ trọn câu thề
Tinh khôi rửa sạch vụng về con con
Để thơ viên mãn, đầy tròn
Mượt mà ý tứ, gửi hồn cho nhau

Dù tha hương mãi đâu đâu
Lạc hồng huyết quản hồng cầu nặng mang
Tiếng lòng tích tịch tình tang
Hồn thơ thức tỉnh mộng vàng cho ai

Trang thơ gợi nhớ Ức Trai
Côn Sơn suối hát ngân dài lời yêu.

Trần Thị Lợi

Các bài khác: