Thứ hai, 29/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 14 năm 2010 (07/04/2010) 

            Tứ tuyệt thi hoạ tuần 13 với bài thơ xướng “VIỆT NAMcủa tác giả Lê Thu Thuý đã có tổng cộng 18 tác giả, bạn đọc tham gia hoạ thơ và đã gửi đến Lụcbát.com 42 bài thơ hoạ với nhiều chủ đề khác nhau, chất lượng các bài hoạ ngày càng hay, đa dạng.

            Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 13 tại địa chỉ:

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=4698

            Tuần 14 năm 2010,  BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “PHẢI ĐÂU” của tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân - Hải Hậu, Nam Định.

            Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả, tên bài thơ, 4 câu thơ tứ tuyệt:


Nguyễn Thị Kim Ngân

 

PHẢI ĐÂU

 

Phải đâu được ở bên nhau

Là xoa dịu được nỗi đau riêng mình!

Phải đâu thỏa một chút tình

Băn khoăn tự hỏi: Phải mình thực không?

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

1. Trần Đình Thư (5 bài)

 

Thuốc thử


Có thời gian phải xa nhau
Xa nhau một quảng lâu lâu để mình
Để mình thấm thía chữ tính
Ngẩm xem nó có hành mình hay không?

“Sét đánh”


Thoạt đấu đưa mắt nhín nhau
Thấy như sét đánh tận sâu lòng mình
Là khi đã cảm cái tình
Tưởng như đổ quán xiêu đình phải không

Thử xem


Mếu khi hai đứa gặp nhau
Đối phương liếc trộm câu mâu với mình
Nếu mà ta chịu đáp tình
Trăm phần người ấy của mình - phải không?

Đúng sai


Lần đấu hai đứa gặp nhau
Mà ta tận dụng nói sâu về mình
Rồi ta lại sớm tỏ tình
Có làm đằng ấy bất bình hay không?

Phải lòng


Hai người mà phải lòng nhau
Thì mình - trời hả còn đâu là mình
Xác hồn dâng cả cho tình
Chi chi đều của ta mình phải không?

 

 

2. Vũ Thiên Kiều (2 bài)

 

 

Trăng rằm soi quyện hồn nhau
Nồng nàn mơ mộng trầu cau duyên mình
Mây lang bạt ghé tự tình
Bến mơ tan nát thuyền mình lại không!

 

Ngậm ngùi

 

Trọn đời lòng nguyện cùng nhau

Nắng mưa dông bão… trước sau chỉ mình

Bỗng đâu sóng ngược cõi tình

Ngậm ngùi biển cuộn bóng hình đã không

 

 

3. Phạm Minh Giắng

 

LẼ NÀO

Lẽ nào không thể xa nhau
Mới nên nghĩa nặng tình sâu ta mình
Lẽ nào chưa ấm bụng tình
Đêm suông chẳng mộng bóng hình hư không.

 

 

4. Nguyễn Minh Quang (3 bài)

HƯ KHÔNG

Cuộc đời dù có xa nhau
Mãi còn nỗi nhớ niềm đau riêng mình
Chắt chiu từng một chút tình
Đêm đêm thức dậy giật mình hư không .

LẼ NÀO

Lẽ nào từ độ biết nhau
Để anh ngơ ngẩn nỗi đau riêng mình
Lẽ nào không trọn cuộc tình
Đường khuya nhẹ bước một mình buồn không?

TRÒ ĐỜI

Trăm năm người vẫn phụ nhau
Buồn cho nhân thế nỗi đau một mình
Nào ai biết được duyên tình
Trò đời dâu bể bực mình như không.

 

 

5. Phan Hồng Hà

 

TRỌN TÌNH


Một lòng đã hẹn cùng nhau
Thì xin trọn đến mai sau chữ tình
Nâng niu cho vẹn ta- mình
Xin đừng bắt bóng đuổi hình hư không

 

 

6. Trần Đạo (3 bài)

NHỚ


Ngày đầu hai đứa gặp nhau
Duyên trời đã kết buộc mau lòng mình
Nhưng đời thử thách cái tình
Luôn luôn như bóng với hình nhớ không

HỎI


Đôi lòng khi đã cùng nhau
Mải mê sáng sớm đêm thâu chúng mình
Vẫn chưa đã đặng cái tình
Đời luôn như thế chúng mình sao không

NHƯ KHÔNG


Đã trao hết cả cho nhau
Còn gì cho nữa nói mau hỡi mình
Trời không cho kết cuộc tình
Cho nhau như thế cũng hình như không

 

 

7. Đinh Tú Anh (2 bài)

Mất nhau

Trời sinh chi cảnh biệt nhau
Để ai gặm nhấm nỗi đau một mình.
Trời sinh chi cái chữ tình
Để ai mãi ngóng bóng hình hư không.

 

Phải không em?

Từ thưở ta - mình gặp nhau
Chung vui, chung cả khổ đau ta - mình.
Em ơi có phải chữ tình
Là keo gắn kết ta - mình phải không?

 

 

8. Nguyễn Đức Tùy (6 bài)

 

YÊU NHAU


Một lời đã nói yêu nhau
Suốt đời ta vẫn ghi sâu lòng mình
Cùng nhau giữ mối chung tình
Dẫu xa nhau vẫn trung thành, phải không?


THƯƠNG EM


Vui sao giây phút gần nhau
Anh đi em lại...đêm thâu một mình
Xa nhau giữ trọn chữ tình
Thương em vò võ một mình phòng không.


VÌ SAO?


Vì sao khi ở bên nhau
Không xoa dịu được nỗi đau riêng mình?
Chắc là đã nhạt chữ tình
Gần nhau mà chẳng ngọt lành, đúng không?


CHIA TAY


Ban đầu tưởng hợp duyên nhau
Dần dà cách biệt càng sâu ta-mình
Đã không thắm nghĩa đẹp tình
Chia tay cho thỏa lòng mình, sao không?


NHỚ THƯƠNG


Xa nhau càng nhớ thương nhau
Bao nhiêu kỷ niệm nặng sâu đôi mình
Nếu không gắn bó chung tình
Thì đâu vương vấn lòng mình, phải không?


GỬI BẠN THƠ


Một lời hứa hẹn cùng nhau
Hội thơ Lục bát kết giao chúng mình
Cùng nhau trao đổi tâm tình
Từ lâu biết tiếng nhưng hình thì không!

 

 

9. Trần Lưu Phương (3 bài)

Có Không


Từ lâu ta lạc mất nhau
Giữa đời khập khễnh, chênh chao một mình.
Một ngày ngọn đuốc lay tình
Ồ ! Đây ta với kia mình : Có –không.


Dù Rằng


Dù rằng ta ở bên nhau
Tâm hạnh phúc, hay khổ đau …riêng mình.
Dù rằng phu phụ ân tình
Đại hạn ta hết, có mình cũng không.


Chân Ngôn


Phật dạy : cuộc sống chung nhau
Có người, cây, thú…phải đâu riêng mình.
Nên sống phải có nghĩa tình
Bằng những hành động, chẳng nhìn, nói không.

 

 

10. Phạm Văn Tự (3 bài)


BẠN THƠ


Bỗng dưng nay lại gặp nhau
Chuyện xưa vẫn nhớ phải đâu riêng mình
Bạn thơ nặng nghĩa nặng tình
Gửi hồn vào chén... bóng hình - thực không...!

 

VẾT RĂNG...!


Cắn một cái để nhớ nhau
Vết răng vương vấn... mai sau gặp mình
Yêu nhau vì nghĩa vì tình
Người ơi ! Đừng trách bóng hình...,hư không!

 

CẦN GÌ...

Cần gì cứ phải khen nhau !
Câu thơ viết dở...trầu cau - ta mình
Xa xôi đau đớn chữ Tình
Trầu xanh vôi trắng...cau đình thương không ?

 

 

11. Trần Thị Lợi (2 bài)


LÒNG TA


Một ngày không gặp được nhau
Lòng ta thương nhớ, mong mau gặp mình
Mong trao trọn nghĩa, vẹn tình
Ta nay đã quyết, lòng mình thuận không?

HẾT YÊU


Còn yêu chia sẻ cùng nhau
Hết yêu, vò võ, buồn đau một mình
Còn yêu chăm sóc tận tình
Hết yêu trời sập cũng hình như không!

 

 

12. Cao Trần Nguyên (2 bài)

Phải Vì

Phải vì ta đã yêu nhau,
Mẹ cha nào biết, trước sau tại mình,
Phải vì lỗi ở chữ ' Tình',
Để rồi trách cứ: Tự mình - đúng không?

Câu Thơ

Câu thơ làm bén duyên nhau,
Câu trước hỏi bạn, câu sau hỏi mình,
Câu nào cũng khéo, cũng tình...
Vừa xoa, vừa hỏi:- Có mình hay không?

 

 

13. Hoàng Linh Lan (5 bài)

 

NẾU NHƯ


Nếu như ươm mộng cùng nhau
Cùng nhau sánh bước , cùng nhau gọi mình
Gọi mình cho thỏa chữ tình
Chữ tình mướt rượt tơ tình say không?

NHÓI KHÔNG

Từ ngày ta cách xa nhau
Nỗi đau xé nát cắt đau ruột mình
Làm răng quên được mối tình ?
Đi vào tâm khảm tiền đình như không?

PHẢI CHĂNG


Yêu nhau là để thử nhau ?
Thử nhau cho thỏa nghĩa sâu ta mình
Ta mình nặng nợ tơ tình
Tơ tình hòa quyện bớ mình rõ không?

ĐAM MÊ


Đam mê tự thuở hiểu nhau
Mến nhau từ độ thấm sâu nghĩa mình
Làm răng quên được ân tình
Suốt đời trọn kiếp si tình hiểu không?

 

RẬP RÌNH

Hai bên cùng đuổi rược nhau
Nghe êm ả mộng nghe chao dạ mình
Nghe ngây ngất quyện hương tình
Chiến trường nô nức rập rình phải không?

 

 

14. Công Văn Dị

 

Dùng dằng

Dẫu ngày ngày ở bên nhau
Mà sao vẫn nhói nỗi đau riêng mình
Trong tim giấu một chút tình
Có ngăn tình cũ của mình được không?

 

 

15. Trần Thanh Dũng

Nặng lời làm chi

Mình ơi chớ nói nặng nhau
Nặng mình mình chịu, mà đau đớn mình
Dẫu không nên nghĩa, nên tình
Cũng là bầu bạn chúng mình phải không?

 

 

16. Nguyễn Lưu Hoa (2 bài)

 

1- Tình yêu

Cho dù phải cách xa nhau
Tâm hồn hoà quyện bền lâu chúng mình
Khắc sâu một mối chân tình
Đêm mơ, ngày mộng bóng hình, phải không?

2- Mơ


Mơ về một phút bên nhau
Thoả lòng ao ước bao lâu chúng mình
Phải đâu chỉ một chút tình
Mà mong gắn kết dời mình, phải không?

 

 

TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 16 TÁC GIẢ THAM GIA VỚI 42 BÀI THƠ HỌA

 


Gồm các tác tác giả:

 

1. Trần Đình Thư (5 bài), 2. Vũ Thiên Kiều (2 bài), 3. Phạm Minh Giắng, 4. Nguyễn Minh Quang (3 bài), 5. Phan Hồng Hà, 6. Trần Đạo (3 bài), 7. Đinh Tú Anh (2 bài), 8. Nguyễn Đức Tùy (6 bài), 9. Trần Lưu Phương (3 bài), 10. Phạm Văn Tự (3 bài), 11. Trần Thị Lợi (2 bài), 12. Cao Trần Nguyên (2 bài), 13. Hoàng Linh Lan (5 bài), 14. Công Văn Dị, 15. Trần Thanh Dũng, 16. Nguyễn Lưu Hoa (2 bài).

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp   (Ngày 3/05/2010 12:37:07 AM)

Hội ngộ
Ngỡ ngàng ngày ấy gặp nhau
Bỗng dưng mơ mộng bỗng đau đớn mình
Hình như khắc khoải với tình
Người xa có thấu lòng mình hay không?

Tương tư
Cứ mơ cứ mộng về nhau
Còn ngày xa cách còn đau khổ mình
Lắt lay sầu mộng nhớ tình
Người ơi có thấu tình mình hay không ?

Hẹn ước
Từ ngày hội ngộ với nhau
Gặp nhau hẹn ước hết đau khổ tình
Chung đôi song bước chúng mình
Mong rằng trọn kiếp với tình biết không ?

Mộng tình
Đã là tình nghĩa với nhau
Nỗi buồn người ấy nỗi đau của mình
Đã yêu son sắt với tình
Trăm năm tha thiết hỡi mình biết không ?

Phũ phàng

Ngày nào hẹn ước cùng nhau
Phũ phàng quay mặt nỗi đau riêng mình
Ngày nao nồng thắm với tình
Bây chừ cay đắng một mình đau không?

Lỡ làng

Lỡ làng tinh mộng với nhau
Mong người hạnh phúc mặc đau riêng mình
Yêu không giữ được người tình
Chúc người trọn vẹn tình mình biết không ?

Kỷ niệm

Cảm ơn tình mộng trao nhau
Dư âm kỷ niệm nỗi đau lòng mình
Ngàn năm trắc ẩn chữ tình
Mong người hạnh phúc dẫu mình hư không.

Dấu ấn

Dẫu cho người đã xa nhau
Tình say dấu ấn còn sâu lòng mình
Lạ lùng hư ảo chữ tình
Muốn quên chẳng biết lòng mình được không?

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210. 6254063 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 14/04/2010 11:17:17 AM)

Mơ về một phút bên nhau
Thoả lòng ao ước bao lâu chúng mình
Phải đâu chỉ một chút tình
Mà mong gắn kết dời mình, phải không?
  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210. 6254063 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 13/04/2010 10:38:45 AM)
Bài 1: Tình yêu
Cho dù phải cách xa nhau
Tâm hồn hoà quyện bền lâu chúng mình
Khắc sâu một mối chân tình
Đêm mơ, ngày mộng bóng hình, phải không?
Bài 2: Mơ
Mơ về một phút bên nhau
Thoả lòng ao ước bao lâu chúng mình
Phải đâu chỉ một chút tình
Keo sơn gắn kết nghĩa tình trăm năm!
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 12/04/2010 07:33:54 PM)

CẦN GÌ...

Cần gì cứ phải khen nhau !
Câu thơ viết dở...trầu cau - ta mình
Xa xôi đau đớn chữ Tình
Trầu xanh vôi trắng...cau đình thương không ?

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 12/04/2010 12:02:07 PM)

Trần Thanh Dũng
Nặng lời làm chi

Mình ơi chớ nói nặng nhau
Nặng mình mình chịu, mà đau đớn mình
Dẫu không nên nghĩa, nên tình
Cũng là bầu bạn chúng mình phải không?
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà nội.  (Ngày 11/04/2010 09:36:27 PM)

 

Công Văn Dị

Dùng dằng

Dẫu ngày ngày ở bên nhau
Mà sao vẫn nhói nỗi đau riêng mình
Trong tim giấu một chút tình
Có ngăn tình cũ của mình được không?

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 10/04/2010 11:13:24 PM)

Hoàng Linh Lan

RẬP RÌNH

Hai bên cùng đuổi rược nhau
Nghe êm ả mộng nghe chao dạ mình
Nghe ngây ngất quyện hương tình
Chiến trường nô nức rập rình phải không ?

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 10/04/2010 04:15:36 PM)

NẾU NHƯ
Nếu như ươm mộng cùng nhau
Cùng nhau sánh bước , cùng nhau gọi mình
Gọi mình cho thỏa chữ tình
Chữ tình mướt rượt tơ tình say không ?
* 10.04.2010
Hoàng Linh Lan


NHÓI KHÔNG

Từ ngày ta cách xa nhau
Nỗi đau xé nát cắt đau ruột mình
Làm răng quên được mối tình ?
Đi vào tâm khảm tiền đình như không ?
* 10.04.2010
Hoàng Linh Lan


PHẢI CHĂNG
Yêu nhau là để thử nhau ?
Thử nhau cho thỏa nghĩa sâu ta mình
Ta mình nặng nợ tơ tình
Tơ tình hòa quyện bớ mình rõ không ?
* 10.04.2010
Hoàng Linh Lan

ĐAM MÊ
Đam mê tự thuở hiểu nhau
Mến nhau từ độ thấm sâu nghĩa mình
Làm răng quên được ân tình
Suốt đời trọn kiếp si tình hiểu không ?

* 10.04.2010
Hoàng Linh Lan

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 9/04/2010 04:37:59 PM)
VẾT RĂNG...!
Cắn một cái để nhớ nhau
Vết răng vương vấn... mai sau gặp mình
Yêu nhau vì nghĩa vì tình
Người ơi ! Đừng trách bóng hình...,hư không !!!

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 9/04/2010 03:53:33 PM)
Cao Trần Nguyên

Phải Vì

Phải vì ta đã yêu nhau,
Mẹ cha nào biết, trước sau tại mình,
Phải vì lỗi ở chữ " Tình",
Để rồi trách cứ: Tự mình - đúng không?

Câu Thơ

Câu thơ làm bén duyên nhau,
Câu trước hỏi bạn, câu sau hỏi mình,
Câu nào cũng khéo, cũng tình...
Vừa xoa, vừa hỏi:- Có mình hay không?
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội  (Ngày 8/04/2010 10:45:42 PM)

Trần Thị Lợi
LÒNG TA
Một ngày không gặp được nhau
Lòng ta thương nhớ, mong mau gặp mình
Mong trao trọn nghĩa, vẹn tình
Ta nay đã quyết, lòng mình thuận không?

HẾT YÊU
Còn yêu chia sẻ cùng nhau
Hết yêu, vò võ, buồn đau một mình
Còn yêu chăm sóc tận tình
Hết yêu trời sập cũng hình như không!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 8/04/2010 09:14:00 PM)

Phạm Văn Tự
BẠN THƠ
Bỗng dưng nay lại gặp nhau
Chuyện xưa vẫn nhớ phải đâu riêng mình
Bạn thơ nặng nghĩa nặng tình
Gửi hồn vào chén... bóng hình - thực không...!

  Trần Lưu Phương  - luuphuong.tran@yahoo.com.vn - 0935492635 - Long Khánh – Đồng Nai  (Ngày 8/04/2010 09:13:39 PM)

Trần Lưu Phương

Có Không
Từ lâu ta lạc mất nhau
Giữa đời khập khễnh, chênh chao một mình.
Một ngày ngọn đuốc lay tình
Ồ ! Đây ta với kia mình : Có –không.
Dù Rằng
Dù rằng ta ở bên nhau
Tâm hạnh phúc, hay khổ đau …riêng mình.
Dù rằng phu phụ ân tình
Đại hạn ta hết, có mình cũng không.
Chân Ngôn
Phật dạy : cuộc sống chung nhau
Có người, cây, thú…phải đâu riêng mình.
Nên sống phải có nghĩa tình
Bằng những hành động, chẳng nhìn, nói không.

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể khoa học xã hội, Cống vị, Ba đình, Hà nội  (Ngày 8/04/2010 04:57:27 PM)
Chẳng vô cớ

Chẳng vô cớ ở bên nhau
Quí hồ xoa dịu nỗi đau cõi tình
Thấy ngang trái chẳng làm thinh
Anh hùng đáng mặt người tình được không
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 8/04/2010 03:09:56 PM)

NGUYỄN ĐỨC TÙY
YÊU NHAU
Một lời đã nói yêu nhau
Suốt đời ta vẫn ghi sâu lòng mình
Cùng nhau giữ mối chung tình
Dẫu xa nhau vẫn trung thành, phải không?
THƯƠNG EM
Vui sao giây phút gần nhau
Anh đi em lại...đêm thâu một mình
Xa nhau giữ trọn chữ tình
Thương em vò võ một mình phòng không.
VÌ SAO?
Vì sao khi ở bên nhau
Không xoa dịu được nỗi đau riêng mình?
Chắc là đã nhạt chữ tình
Gần nhau mà chẳng ngọt lành, đúng không?
CHIA TAY
Ban đầu tưởng hợp duyên nhau
Dần dà cách biệt càng sâu ta-mình
Đã không thắm nghĩa đẹp tình
Chia tay cho thỏa lòng mình, sao không?
NHỚ THƯƠNG
Xa nhau càng nhớ thương nhau
Bao nhiêu kỷ niệm nặng sâu đôi mình
Nếu không gắn bó chung tình
Thì đâu vương vấn lòng mình, phải không?
GỬI BẠN THƠ
Một lời hứa hẹn cùng nhau
Hội thơ Lục bát kết giao chúng mình
Cùng nhau trao đổi tâm tình
Từ lâu biết tiếng nhưng hình thì không!

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 8/04/2010 03:09:04 PM)

Đinh Tú Anh

Phải không em?

Từ thưở ta - mình gặp nhau
Chung vui, chung cả khổ đau ta - mình.
Em ơi có phải chữ tình
Là keo gắn kết ta - mình phải không?

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 8/04/2010 03:07:36 PM)

Đinh Tú Anh

Mất nhau

Trời sinh chi cảnh biệt nhau
Để ai gặm nhấm nỗi đau một mình.
Trời sinh chi cái chữ tình
Để ai mãi ngóng bóng hình hư không.

  trần đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 nguyễn an ninh  (Ngày 8/04/2010 03:07:17 PM)


Trần Đao trandaovnt@gmail.com
6c – q15 lắp ghép Trương Định H N

NHỚ
Ngày đầu hai đứa gặp nhau
Duyên trời đã kết buộc mau lòng mình
Nhưng đời thử thách cái tình
Luôn luôn như bóng với hình nhớ không


HỎI
Đôi lòng khi đã cùng nhau
Mải mê sáng sớm đêm thâu chúng mình
Vẫn chưa đã đặng cái tình
Đời luôn như thế chúng mình sao không


NHƯ KHÔNG
Đã trao hết cả cho nhau
Còn gì cho nữa nói mau hỡi mình
Trời không cho kết cuộc tình
Cho nhau như thế cũng hình như không

  Phan Hồng Hà - sutilamat@gmail.com - 0909298639 - 152 Lý Chính Thắng,Q3 TP HCM  (Ngày 8/04/2010 03:06:51 PM)


TRỌN TÌNH
Một lòng đã hẹn cùng nhau
Thì xin trọn đến mai sau chữ tình
Nâng niu cho vẹn ta- mình
Xin đừng bắt bóng đuổi hình hư không

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 8/04/2010 10:26:23 AM)

Nguyễn Minh Quang

HƯ KHÔNG

Cuộc đời dù có xa nhau
Mãi còn nỗi nhớ niềm đau riêng mình
Chắt chiu từng một chút tình
Đêm đêm thức dậy giật mình hư không .

LẼ NÀO

Lẽ nào từ độ biết nhau
Để anh ngơ ngẩn nỗi đau riêng mình
Lẽ nào không trọn cuộc tình
Đường khuya nhẹ bước một mình buồn không ?

TRÒ ĐỜI

Trăm năm người vẫn phụ nhau
Buồn cho nhân thế nỗi đau một mình
Nào ai biết được duyên tình
Trò đời dâu bể bực mình như không .

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể khoa học xã hội, Cống vị, Ba đình, Hà nội  (Ngày 8/04/2010 10:26:51 AM)

Hoa

Ngày sinh em tặng hoa tươi
Trao cùng với một đóa cười thiết tha
Hoa tươi tươi rói gian nhà
Hoa cười cháy ấm lòng ta tháng ngày.

Bạc tình

Biển buồn xô sóng bạc đầu
Lòng thuyền như rạn như sầu phiêu diêu
Chân buồn hằn cát liêu xiêu
Ta buồn khôn tả ngấm chiêu bạc tình.

Tặng em

Ta buồn chợt dại chợt khôn
Để môi hôn gió để hồn đượm hoa
Em "khôn" lấy chuyện làm quà
Ta "khờ" bảo dạ cởi buồn tặng em

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 8/04/2010 10:22:55 AM)

Phạm Minh Giắng


LẼ NÀO

Lẽ nào không thể xa nhau
Mới nên nghĩa nặng tình sâu ta mình
Lẽ nào chưa ấm bụng tình
Đêm suông chẳng mộng bóng hình hư không.

  Vũ Thiên Kiều  - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 8/04/2010 06:55:21 AM)

Vũ Thiên Kiều



Trăng rằm soi quyện hồn nhau
Nồng nàn mơ mộng trầu cau duyên mình
Mây lang bạt ghé tự tình
B
ến mơ tan nát thuyền mình lại không!

Ngậm ngùi

Trọn đời lòng nguyện cùng nhau

Nắng mưa dông bão… trước sau chỉ mình

Bỗng đâu sóng ngược cõi tình

Ngậm ngùi biển cuộn bóng hình đã không

 

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 8/04/2010 10:22:42 AM)

Trần Đình Thư


Thuốc thử
Có thời gian phải xa nhau
Xa nhau một quảng lâu lâu để mình
Để mình thấm thía chữ tính
Ngẩm xem nó có hành mình hay không ?

Sét đánh
Thoạt đấu đưa mắt nhín nhau
Thấy như sét đánh tận sâu lòng mình
Là khi đã cảm cái tình
Tưởng như đổ quán xiêu đình phải không

Thử xem
Mếu khi hai đứa gặp nhau
Đối phương liếc trộm câu mâu với mình
Nếu mà ta chịu đáp tình
Trăm phần người ấy của mình - phải không ?

Đúng sai
Lần đấu hai đứa gặp nhau
Mà ta tận dụng nói sâu về mình
Rồi ta lại sớm tỏ tình
Có làm đằng ấy bất bình hay không ?

Phải lòng
Hai người mà phải lòng nhau
Thì mình - trời hả còn đâu là mình
Xác hồn dâng cả cho tình
Chi chi đều của ta mình phải không ?

Tú Trần


Các bài khác: