Thứ hai, 29/04/2024,


Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 12 năm 2010 (02/04/2010) 

            Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 12 năm 2010 nhận được các bài của các tác giả sau: Trần Thanh Dũng, Nguyễn Đức Tuỳ và như thường lệ tác giả Phạm Minh Giắng vẫn gửi đến 4 bài kết nối.

            Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc xa gần thưởng thức và cùng tham gia, ủng hộ với nhiều hình thức kết nối mới, sáng tạo, để sân chơi Kết nối Lục bát mỗi ngày càng đông vui, kết nối được nhiều tác giả và bạn đọc hơn nữa.

 

 

 

 

1. Phạm Minh Giắng

 

 

1- BÂNG KHUÂNG

 

Em là biển rộng bao la

Anh là cơn gió đùa qua biển tình

Bạc đầu con sóng lượn mình

Chờ anh ngọn gió đa tình ghé sang

 

BIỂN CHỜ

Nguyễn Thị Minh Thơ

Bâng khuâng nhặt chiếc lá vàng

Nghe thời gian đọng nhẹ nhàng bóng thơ

Lời yêu ai khẽ nhởn nhơ

Vút bay theo nhịp tim ngơ ngẩn hồn

 

BẰNG CHỨNG LÁ VÀNG

Vương Anh Đào

Rèm mi đọng lệ trào tuôn

Đếm từng bước một vấn vương tơ lòng

Ngàn năm mây trắng phiêu bồng

Cưỡi đầu ngọn gió là không bến bờ

 

VIẾNG MỘ CHA
Hoàng Linh Lan

NGÀN NĂM MÂY TRẮNG
Trương Văn Vĩnh

 

Ngàn năm mây trắng ngẫn ngơ

Ngàn năm tôi mãi dại khờ vì yêu

Cho tôi mượn chút tình yêu

Hòa cùng sợi tóc điểm nhiều gió sương

 

NGÀN NĂM MÂY TRẮNG
Trương Văn Vĩnh

MƯỢN

Trương Nam Chi

 

Mượn nồng nàn mượn yêu thương

Cho lòng vơi bớt vấn vương đêm về

Gió rung cau rụng đầu hè

Lại đem sương muối về che giàn trầu

MƯỢN

Trương Nam Chi

TIỄN NGƯỜI ĐI LẤY CHỒNG XA

Vũ Đình Mai

Tiễn em gái út qua cầu
Chi về nén chặt trái đau riêng mình

Bâng khuâng dạo gót sân đình

Dấu bàn chân ấy còn hình nữa không

 

CHỊ TÔI

Vũ Thanh Huyền

LẠI VỀ KỶ NIỆM

Hà Ngọc Kim

 

Rồi ra toàn những nhớ nhung

Rồi ra toàn những tận cùng chiêm bao

Tim vang em bước qua cầu

Nửa mang tiếc nhớ nửa sầu cung mây

 

TẠM BIỆT

Lý Biên Cương

MƯỜI NĂM

Ngã Du Tử

 

 

 

2- BỚ TÌNH

 

 

Tình xưa xanh mấy tầng rêu

Tấm duyên con gái mà treo gió lùa

Đêm suông đắp mảnh trăng thừa

Vườn ai động tiếng trở mùa ái ân

 

TỨ TUYỆT TÌNH 

Nguyễn Bá Hoà

 

Tôi giờ như chiếc thuyền nan

Ai xui cũng gật, ai bàn cũng nghe

Cắm sào đậu khúc sông mê

Có nồi cháo lú cũng khê mất rồi

 

TƯƠNG TƯ

Hoàng Đình Quang

 

Thoáng mơ rượu phút giao bôi!

Giật mình! Thảng thốt! Bồi hồi lạ sao

Niềm riêng ai nữa khát khao

Đem buồn cậy gió thổi vào lòng nhau

 

KHÔNG ĐỀ

Quách Quỳnh Hương

 

Câu thơ nào biết bạc đầu
Mà thành già cỗi miết sầu vào tim

Tôi là vạt nắng bên thềm

Cho em hong mái tóc mềm sau mưa

 

CẢI NGỒNG
Hứa Chi Lan

TÔI LÀ...
Trần Như Lộc

 

Bớ tình, thấm mệt hay chưa
Trần ai quấy nhiễu chẳng chừa đại ca

BỚ EM, TIỂU MUỘI
Nguyễn Văn Nhân

 

 

 

3- DƯ VỊ XUÂN

 

Ngày xuân về viếng Đền Hùng

Hương trầm lan tỏa một vùng núi thiêng

Trời xanh chim én chao nghiêng

Giăng giăng mưa bụi trắng triền non cao

 

ĐẦU XUÂN VIẾNG ĐỀN HÙNG
Trần Thanh Hải

 

Nồi khoai sánh mật ngọt ngào

Bát chè vối nóng qua rào nhường nhau

Giờ về thành thị chênh chao

Ngất ngư khói bụi, ồn ào phố đông

 

NGƯỜI NHÀ QUÊ

Hạnh Ly

 

Cầu Vồng dải yếm qua sông

Cầu mơ ... một nhịp, khơi lòng nao nao

Đỏ tươi rực rỡ hoa đào

Màu da cam nhớ! Thuở nào…mơn mang

 

CẦU VỒNG

Vũ Xuân Quản

 

Yếm sồi đỏ thắm xuân sang
 Thắt lưng thiên lý rộn ràng ước ao.
 Nét cười lóng lánh quai thao
  Làn môi cắn chỉ…trai nào dám hôn!

 

EM LÀ CON GÁI XỨ ĐOÀI

Chu Thị Linh Quang

 

Bây giờ tuổi chẳng còn son
Nhưng màu áo lính mãi còn trong tôi

Rồi con đi khắp phương trời

Lợi danh kiếm đủ một đời ấm êm

 

MÀU ÁO XANH
Thành Huân

TAY CHA
Nguyễn Bá Phiếu

 

 

4- VẬN KIỀU

 

 

Đầu xuân đọc lại Truyện Kiều
Nghĩ quan Tổng đốc quá nhiều tiếng vang
Trăm năm trong cõi đường quan
Chơi hoa rồi lại phũ phàng với hoa

 

QUAN TỔNG ĐỐC VÀ KIỀU
Nguyễn Minh Quang

 

 “Đau đớn thay, phận đàn bà!

“Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.

Rằng  “Trong buổi mới lạ lùng,

“Nể lòng có lẽ cầm lòng cho đang

 

TRUYỆN KIỀU

Đình làng bao kẻ cao sang

Lơ ngơ bát nháo ra hàng hại dân

Thương thay dân khổ mấy phần

Cười cho chức sắc mười phân sượng sùng

 

XEM CHÈO “QUAN ÂM THỊ KÍNH” 
Đinh Thường

 

 

 

2. Nguyễn Đức Tuỳ

 

TỨ  TUYỆT KẾT NỐI TUẦN 12 NĂM 2010

Tuần mười hai cuối tháng Ba
Dạo vườn lục bát hái hoa tặng người
Những câu thơ thắm tình đời
Góp chùm tứ tuyệt bao lời yêu thương.
 

NHỚ QUÊ 

 

Hồn quê đất tổ con mang                           Với quê (Thúy Ngoan)

Nghe thời gian đọng nhẹ nhàng bóng thơ  Bằng chứng lá vàng (Anh Đào)

Xa quê tuổi đã về già                                 (Trần Đình Thư)

Biết thương, cha mẹ đã m ờ chân mây.     (Thương Huyền) 

 

THÂN PHẬN 

 

Bọt bèo dám ước gì thêm                           Bọt bèo   (Đăng Tâm)

Thương dòng sông Mã chảy quên tháng ngày Về thăm suối cá...(LH Liệu)

Ngàn năm mây trắng vẫn bay                    Ngàn năm mây trắng (TV Vĩnh)

Biết sao số phận tháng ngày lênh đênh.   Quan tổng đốc và Kiều (NM Quang) 

 

LỜI RU 

 

Giọng ru êm ái trong lành                            Lại về kỷ niệm  (Hà Ngọc Kim)

Mái hiên chưa lợp vô tình trời mưa              Chị tôi   (Vũ Thanh Huyền)

Lời ru có tự xa xưa                                       (Trần Đình Thư)

Tình yêu của mẹ, hồn thơ cho đời!               (Nguyễn Đức Tùy) 

 

VIẾNG ĐỀN HÙNG 

 

Ngày xuân về viếng Đền Hùng           Đầu xuân viếng Đền Hùng (T.Thanh Hải)

Người người nô nức nhau cùng hành hương (Phạm Thanh Cải)

Hàng năm con cháu bốn phương

Hướng về nguồn cội yêu thương tụ quần.   (Nguyễn Đức Tùy) 

 

THƯƠNG CHA 

 

Rồi con đi khắp phương trời                        Tay cha  (Nguyễn Bá Phiếu)

Tay cha chỗ dựa cho đời bình êm                (Trần Mạnh Tuân)

Cha rằng lòng chớ có mềm                          Công cha  (Trần Đình Thư)

Suốt đời con giữ trọn niềm yêu thương.     (Nguyễn Lưu Hoa) 

 

XA QUÊ 

 

Xa quê mấy chục năm trời                  Người nhà quê   (Hạnh Ly)

No cơm ấm áo cho nguôi phận hèn     Tiễn người đi lấy chồng xa (Vũ Đình Mai)

Bao năm bươn chải mọi miền              (Nguyễn Thị Việt Hà)

Về đâu nỗi nhớ mắt em quê nhà.       (Phạm Minh Giắng) 

 

TR VỀ 

 

Nắng pha sắc úa nửa chừng                       Cải ngồng   (Hứa Chi Lan)

Để con bướm lạ yêu thương tìm về            (Phạm Thanh Cải)

Và xin mượn ánh trăng thề                         Mượn   (Trương Nam Chi)

Gọi em trong gió ươm thề mưa ngâu.         Mười năm  (Ngã Du Tử) 

 

TÌNH DỞ DANG 

 

Tôi giờ như chiếc thuyền nan                      Tương tư   (Hoàng Đình Quang)

Mở tình ai đếm dở dang mấy lần                 Chùm thơ tứ tuyệt tình (Ng Bá Hoà)

Một thời dành trọn tuổi xuân                      Màu áo xanh  (Thành Huân)

Xe hoa một bước mấy lần lệ rơi.                 (Phạm Thanh Cải) 

 

THƯƠNG EM 

 

Bến sông hỏi có vội vàng                            Chờ em  (Nguyễn Thủy)

Thương em ngày tháng chờ trông quê nhà Tôi là…   (Trần Như Lộc)

Đá ong ngấn lệ đợi chờ                               Em là con gái Xứ Đoài (Linh Quang)

Tìm em tôi niệm liên hồi…Nam mô…            Xem chèo Quan âm…(Đinh Thường) 

 

 

 

3. Trần Thanh Dũng

 

 

Kết nối lục bát mỗi ngày tuần 12, năm 2010

 

 

Mưa phùn mẹ cấy ruộng sâu                          Với quê

Đôi môi ứa máu quết trầu đỏ tươi                  (Ng Thị Thúy Ngoan)

Hoa tàn một kiếp chơi vơi                               Quan Tổng đốc và Kiều
Sông Tiền Đường nắng buồn rơi bóng chiều  (Ng Minh Quang)

 

Sông trôi kỷ niệm về đâu                                Tương tư

Tôi ngồi say với nông sâu cuối dòng               (Lê Minh Dung)

Chiều buông, nhuộm sắc trời hồng                 Lại về kỷ niệm

Như ai vẫy gọi ra sông đón đò                        (Hà Ngọc Kim)

 

Nhà người tiếng trẻ líu lo                                 Chị tôi

Nô đùa ríu rít, nhỏ to đêm ngày                      (Vũ Thanh Huyền)

Sông ôm làng tựa vòng tay                            Quê em

Đò neo chân sóng hây hây má chiều              (Mai Thanh Tịnh)

 

Tôi là thuyền nhỏ sông sâu                             Tôi là...

Mái chèo khua động tình sầu mắt em             (Trần Như Lộc)

Lửa thiêng giờ lạnh âm âm                              Tháp Chàm

Bò thiêng đã lạc vào tăm tích nào                  (Nhật Chiêu)

 

Mười năm đếm bước tiêu dao                          Mười năm

Mười năm ngồi nhớ chiều nào guốc vang        (Ngã Du Tử)

Bây giờ một mớ trầu vàng                              Bọt bèo

Anh đem đổi cái nhỡ nhàng duyên em.           (Đăng Tâm)

 

Bớ người, tôi nợ hồng nhan                             Bớ em, tiểu muội
Một đời mới đó tàn hoang mộng dài...             (Nguyễn Văn Nhân)

Em là con gái xứ Đoài                                       Em là con gái xứ Đoài
 Tóc đuôi gà chấm bờ vai mịn màng                (Chu Thị Linh Quang)

 

Kính Tâm thôi oán hận chồng                          Trước cửa chùa

Đòn oan xưa vạn nỗi lòng còn đau                 (Phạm Minh Giắng)

Trách chi biển cứ dạt dào                               Biển chờ

Trăm năm biển mãi dâng cao sóng tình          (Nguyễn Thị Minh Thơ)

 

Ngày xuân về viếng Đền Hùng                        Ngày xuân viếng Đền Hùng

Hương trầm lan tỏa một vùng núi thiêng       (Trần Thanh Hải)

Tay chai cứng trong tay mềm                        Tay cha

Giật mình chiếc lá bên thềm vừa rơi                (Nguyễn Bá Phiếu)

 

Xa quê mấy chục năm trời                              Người Nhà quê
Mà ta chẳng hết là Người Nhà quê                  (Hạnh Ly)
Và xin mượn mảnh trăng thề                           Mượn

Cho tình đẹp mãi chẳng hề phôi pha...            (Trương Nam Chi)

 

Niềm riêng ai nữa khát khao                           Không đề

Đem buồn cậy gió thổi vào lòng nhau            (Quách Quỳnh Hương)

Tưởng rằng đưa đẩy đôi câu

Nào ngờ bước phải nhịp cầu đa đoan              Tương tư (Hoàng Đình Quang)

 

Muôn sau nước chảy đá mòn                          Về thăm suối cá Cẩm Lương
Bên bờ mưa nắng ai còn nhớ ai....                   (Lê Huy Liệu)

Ngàn năm mây trắng vẫn bay                         Ngàn năm mây trắng

Vẫn rong chơi, vẫn níu ngày sang đêm           (Trương Văn Vĩnh)

 

Chỉ còn mấy phút gần thêm                            Tạm biệt

Rồi ngày thăm thẳm rồi đêm mịt mùng           (Lý Biên Cương)

Nắng pha sắc úa nửa chừng                           Cải ngồng
Thương loài bướm lạ cánh dừng ngẩn ngơ      (Hứa Chi Lan)

 

Lời yêu ai khẽ nhởn nhơ                                  Bằng chứng lá vàng

Vút bay theo nhịp tim ngơ ngẩn hồn              (Vương Anh Đào)

Bây giờ tuổi chẳng còn son                             Màu áo xanh
Nhưng màu áo lính mãi còn trong tôi.             (Thành Huân)

 

 

 

4. Trần Đình Thư

KẾT NỐI KỲ 12 - 2010

Chấm com hội ngộ anh tài

Vào kỳ kết nối mười hai trình làng

Có “anh” mà có cả “nàng”

Vần thơ xao xuyến mênh mang dục lòng.



 Ngàn năm mây trắng phiêu bồng

Cưỡi đầu ngọn gió là không bến bờ.

Lời ru nghe đến ngẩn ngơ

Có chút trách móc, chút mơ mộng tình

 

Đất trời như của riêng mình
Khách du phiêu lãng chạnh tình nước non

Bây giờ cha mẹ không còn

Nhìn lên chỉ thấy mây non gió ngàn

 

Trăm năm trong cõi đường quan
Chơi hoa rồi lại phũ phàng với hoa.

Ngẩn ngơ em tựa cửa nhà

Anh dùng dằng quá đã ra lại vào…

 

Trách chi biển cứ dạt dào

Trăm năm biển mãi dâng cao sóng tình

Tháp Chàm dựng dốc điêu linh

Ngàn năm còn lại mấy bình hư vô

 

Nhà người tiếng trẻ líu lo

Nô đùa ríu rít, nhỏ to đêm ngày

Sông ôm làng tựa vòng tay

Đò neo chân sóng hây hây má chiều.

 

Lá vàng phai dấu cô liêu

Tay anh mượn lá kết điều thương em...

Tôi là vạt nắng bên thềm

Cho em hong mái tóc mềm sau mưa.

 

Bớ tình, thấm mệt hay chưa
Trần ai quấy nhiễu chẳng chừa đại ca.

Ồ, ta vẫn chỉ là ta
Vẫn nguyên cái gốc con nhà thôn quê!

 

 Giọt thời gian gõ lê thê

Gọi em trong gió ươm thề mưa ngâu

Nhạt môi dùng tạm miếng trầu

Ửng hồng đôi má nơi đâu tình chờ?

 

Cải ngồng duyên đến thẫn thờ
Khoe màu mãn nhuỵ giữa phơ phất chiều.

 Cho tôi mượn chút tình yêu

Hòa cùng sợi tóc điểm nhiều gió sương

 

Đền Thượng, du khách thập phương

Len chân thắp nén tri ơn cội nguồn

Bàn tay cày cuốc đã mòn

Bàn tay vun xới cho con thành người.

 

 Những mong cha mẹ đổi đời

No cơm ấm áo cho nguôi phận hèn

Sẵn bầu nhiệt huyết thanh niên
Quyết tâm theo Đảng, vững bền lòng ta.

 

Cửa đình án vạ mở ra

Váy thâm mẹ Đốp buông xoà đình ngang. 

Yếm sồi đỏ thắm xuân sang
 Thắt lưng thiên lý rộn ràng ước ao.

Ngàn năm mây trằng

(Trương Văn Vĩnh)

Lại về kỷ niệm

(Hà Ngọc Kim)

 

Về thăm suối Cẩm Lương

(Lê Huy Liệu)

Với quê

(Nguyễn Thị Thúy Ngoan)

 

Quan tổng đốc và Kiều

(Nguyễn Minh Quang)

Tạm biệt

(Lý Biên Cương)

 

Biển chờ

(Nguyễn Thị Minh Thơ)

Tháp chàm

(Nhật Chiêu)

 

Chị tôi

(Vũ Thanh Huyền)

Quê em

(Mai Thanh Tịnh)

 

Bằng chứng lá vàng

(Vương Anh Đào}

Bớ em

(Trần Như Lộc)

 

Bớ em tiểu muội

(Nguyễn Văn Nhân)

Người nhà quê

(Hạnh Ly)

 

Mười năm

(Ngã Du Tử)

Không đề

(Quách Quỳnh Hương)

 

Cải ngồng

(Hứa Chi Lan)

Mượn

(Trương Nam Chi)

 

Ngày xuân đến niếng đền Hùng

(Trần Thanh Hải)

Tay cha

(Nguyễn Bá Phiếu)

 

Tiển người đi lấy chồng

(Vũ Đình Mai)

Màu áo xanh

(Thành Huân)

 

Xem chèo QATK

( Đinh Thường)

Em là con gái xứ Đoài

(Chu Thị Linh Quang)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: